1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không muốn nhưng đã gần 2 tháng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi duty1234, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    do hoàn cảnh mà k để đc tì cùng lên phá, nhưng hậu quả thì khó lường đấy
  2. nctuan87

    nctuan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bác này lười quá, mua bcs mà cũng ko làm, mà ko hiểu sao ở VN ko có máy bán bcs tự động nhỉ? phát hành tiền xu từ đời nào rồi mà chả thấy tác dụng gì
  3. thanhvuong22

    thanhvuong22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    giết người
  4. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    đến viện sản mà làm bác ạ, động viên bác gái là ko đau lắm đâu, chỉ như ấy ấy thôi
    xong về phải ăn uống tẩm bổ, nghỉ ngơi, kiêng khem mấy tháng hãy chiến lại
  5. nhentrang

    nhentrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    sao đàn ông như thế này thật tồi, ngồi đấy mà hỏi phá hay không phá, lẽ ra ko cần hỏi, cưới. chỉ có cưới và cưới. cuối cùng thì hiện nay sinh linh bé nhỏ ấy ra sao rôi?
  6. duty1234

    duty1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, em đã cưới vợ em được 1 thời gian rồi ạ. Định bỏ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại và cuối cùng em quyết định cưới, cả 2 vợ chồng đều khó khăn và phải thuyết phục 1 số người. Tóm lại là bây giờ cũng ổn rồi. Cám ơn mọi người nhiều !!!!
  7. virgo7

    virgo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chúc vợ chồng hạnh phúc. Một kết thúc có hậu
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bác chủ topic trước đã. Có 1 truyện thế này em xin share cùng mọi ng
    Ông bạn thân của em có 1 ng bạn sắp ra đi vì AIDS. Ko hiểu ngày trước chơi bời thế nào nhưng mà giờ thì như thế
    Ông bạn em kể ngày trước yêu đương say đắm cũng nhiều lắm và làm cho không dưới 2 cô gái phải đi giải quyết, Nhưng giờ này thì nằm đấy để lại bố mẹ già không ai chăm sóc và tất nhiên tính gì chuyện vợ con nữa!
    Tất cả chỉ nói lên là: "hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi làm việc gì đó"

Chia sẻ trang này