1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SECURITYCOUNCIL, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    @@@@ Sepsmile: SC cũng hok có nhiều thời gian xem TV, vì vậy cũng ko rõ khi nào CNBC tường thuật trực tiếp các buổi giải trình hay như vậy.
    Fed Chairman Bernake đang tiếp tục giải trình đoá, bạn vào xem nha.
    Sau những ngày nắng oi ả, hôm nay Hà Nội đổ mưa. Ngồi nhâm nhi sữa Vinamilk, nghe nhạc ko lời, thấy thanh thản nhẹ nhàng sau một ngày làm việc vất vả
    Ôi cuộc sống mến yêu
    @@@ Iron Man: Các bạn nhớ nhắn tin cho bạn gái trong những đêm HN mưa rả rích nha.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bỏ bạn gái thì tớ với cậu hẹn hò đi .
    Tớ cũng thích uống sữa , xem film , nghe nhạc , đọc sách , ah , cũng thích có người nhắn tin cho mình hôm mưa rả rích như hôm nay .
    Bổ sung thêm là tớ thích đánh bài , massage chân , uống beer , toàn thứ tốt cho tinh thần và sức khỏe thôi . Khi nào cậu với tớ hẹn hò tớ sẽ dậy cậu thêm mấy thú vui tao nhã này .
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bi h mình cũng đang uống sữa vinamil,nghe bằng kiều hát .
    ngoài hiên mưa rơi,nhạt nhòa,xóa tan nỗi buồn......
  4. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người bài hát mưa xa-bằng kiều
    http://www8.nhac.vui.vn/Music/#Play,16018
  5. thukhongem

    thukhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này lâu roài nhưng vẫn thik đọc lại. Kết thúc cũng đau buồn như chính cái chết của con chim vậy. Hic, biết yêu là đau khổ thế mà cứ cắm đầu vào.
  6. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    11h30'''' nghỉ trưa
    Lại một hộp Vinamilk nữa
    Mặc dù dạo này uống Vinamilk thấy hơi camơrun vì cái vụ Milk Sìcăndan ở China.
    Nhưng quen uống sữa roài, có lẽ mai chuyển sang Cô gái Hà Lan. Thử một lần uống sữa Tây xem sao.
    Tự đáy lòng, vẫn thích Vinamilk - Sữa cô gái VN hơn
    Trưa nay, Chim hoạ mi vẫn HOT trong mưa....
    Hình ảnh ấy đã cuốn hút biết bao nhiêu người, đã huyễn hoặc biết bao nhiêu người. Người này tiếp người kia, lần lượt lao mình vào gai nhọn, mơ ước về bài ca của đời mình, chấp nhận đau đớn, chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đánh đổi!
    "Con người chỉ khóc 1 lần vì đau..những lần sau là khóc vì quen";và tình yêu cũng vậy;người ta-có lẽ..chỉ yêu trọn vẹn;yêu bằng cả tâm hồn;cả con tim chỉ duy nhất 1 lần;cháy hết mình 1 lần duy nhất.
    Bài hát con chim ấy hát trong đau đớn..chính là bài hát duy nhất trong đời của nó. Nó không biết tại sao, sức mạnh gì buộc nó lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất, và cũng không hiểu được tại sao nó có thể chết mà vẫn hót cái bài ca mà cả thế gian lặng đi lắng nghe. Nhưng con người, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Chúng ta biết tình yêu không phải chỉ là vị ngọt, nó có cả vị mặn của nước mắt, vị cay của ghen tuông, vị chua của hiểu nhầm, vị chát của "cái tôi", và vị đắng của chia ly mà rất nhiều khi, cái vị ngọt ngào của hạnh phúc trong cả cuộc yêu người ta chỉ nếm được một lần. Nhưng cái gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có nếu chúng ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Bởi vậy nên ta vẫn cứ lao ngực vào bụi mận gai-sẽ vẫn vắt kiệt sức mình vì tình yêu, dù biết nó có thể vô cùng đau đớn-để được nếm giọt mật ngọt tình yêu-quà tặng vĩ đại của cuộc sống, hay đơn giản chỉ để biết rằng mình-đã-từng-yêu.
    Uống sữa là ngon nhứt
    Được securitycouncil sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 25/09/2008
  7. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bỏ bạn gái thì tớ với cậu hẹn hò đi .
    Tớ cũng thích uống sữa , xem film , nghe nhạc , đọc sách , ah , cũng thích có người nhắn tin cho mình hôm mưa rả rích như hôm nay .
    Bổ sung thêm là tớ thích đánh bài , massage chân , uống beer , toàn thứ tốt cho tinh thần và sức khỏe thôi . Khi nào cậu với tớ hẹn hò tớ sẽ dậy cậu thêm mấy thú vui tao nhã này .
    Một lời đề nghị khiếm nhã, nhưng vô cùng thú vị. Buối hẹn hò đầu tiên với em, anh sẽ mang theo 2 hộp sữa, Sữa Ông Thọ cho em and Vinamilk for me
    Mình cùng uống sữa và ngắm mưa trong tiết trời thu HN se lạnh em nhé
    Được securitycouncil sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 25/09/2008
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    mỏi mắt wá
    định nói mấy câu dịu ngọt, "mình ơi, em mỏi mắt rồi, thôi hôm nay treo lại đấy đã, mình có gì vui kể cho em nghe k, em thích cười một cái"
    nhưng đọc xong style ruột Tú Xương vỏ Nguyễn Khuyến hay ngược lại, mạch nước chảy vào mạch điện toé khói tùm lum.
    ái chà chà.....ttttnnd
  9. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Last alone tonight
    Without you in my life
    Needing you my side
    Time passing by
    Candles around my room
    Crying out your name
    Reaching to find your heart
    To take away all my pain
    Days and nights I''m missing you
    Lonely nights I''m wanting you
    Miss the days of loving you
    My love my love
    Time goes by not having you
    Want the life I had with you
    Days and nights I''m missing you
    My only love
    Rain falling down
    Darkness all around
    Emptiness fills my heart
    A love torn apart
    What do I have to do
    To prove my love for you
    Give me just one more chance
    To be in love agaín
    Uống sữa Vinamilk nghe Days and Nights of Missing U!!!
    Oh, yes
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3ZES4kVwsR
    Được securitycouncil sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 25/09/2008
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì tớ sợ lắm . Lăn quay ra thì mệt
    Tớ chỉ thích ăn và uống thôi.
    Đấy , tớ nghĩ là vui mà , nhỉ ^^ . Tớ uống Vinamilk nhá , he he

Chia sẻ trang này