1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa! Cái gì mà mãnh liệt với thống thiết. Các nhân vật đều rất ích kỷ, ai cũng chỉ nghĩ tới mình. Dường như họ chẳng phải làm lụng gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, chơi và chuyện yêu đương. Khung cảnh của truyện thì nhỏ bé, bó gọn. Thỉnh thoảng có 1 vài tình tiết tưởng sẽ phiêu lưu hoá gây ra đột biến, nhưng không, tất cả vẫn quanh đi quẩn lại trong cái khung cảnh đó. Emma cũng không khá hơn. Đọc xong thấy chẳng muốn sờ đến "Sense and Sensibility" hay "Persuasion" của bà ấy nữa.
    "Chuyện của thiên tài" mới là tác phẩm ngu xuẩn nhất mà tôi từng đọc. Còn nữa, Rừng Nauy ngoài cái xã hội sinh viên Nhật ***y ra còn nhiều chi tiết ngầm tâng bốc người Nhật thái quá. Oài, cả ngày chỉ ăn, ngủ với chơi gái mà cũng thông thạo vài thứ tiếng, biết hết cái này cái kia. Đọc xong thấy buồn nôn. Còn vài tác phẩm nữa có thời gian sẽ kể tiếp.
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mà sao cái diễn đàn này hay lỗi thế nhỉ
  3. mrlamnth

    mrlamnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cuốn sách khiến tớ thất vọng nhất là "Thuỷ hử". Có lẽ tại vì trót xem film trước khi đọc truyện. Một cuốn khác không nhớ tên chính xác, hình như là "Truyện ngắn 8x" thì phải (tớ không mua mà em tớ mua).
    Tớ có thói quen trước khi mua một cuốn sách thường nghe ngóng ý kiến của mọi người về cuốn đó. Nên đa phần các cuốn tớ đọc đều thấy chấp nhận được.
    Cảm ơn các bro, qua đây tớ quyết định sẽ không bao giờ đọc các cuốn sau:
    - Phải lấy người như anh
    - Chuyện tình New York
    - Búp bê Bắc Kinh
    ...
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, bác này ghét cả Đồi gió hú lẫn Rừng Nauy. 2 cuốn đó em đều thích. Uầy, có phải cứ nhân vật ngoan ngoãn tử tế giàu đức hy sinh thì truyện mới hay đâu. "Rừng Nauy" không phải sách dạy giáo lý mà bác cứ mong chờ nó giáo lý, "Đồi gió hú" không phải chuyện phiêu lưu rùng rợn mà bác cứ đợi nó rùng rợn phiêu lưu thì thất vọng là phải rồi bác thân mến ạ.
  5. mrlamnth

    mrlamnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc "Đồi gió hú". Ban đầu rất ghét Hethclif, và rất khó chịu tại sao tác giả lại để hắn tồn tại lâu như thế.
    Nhưng dần dần hiểu ra rằng hắn cũng có chỗ đáng thương.
    Nhưng chỉ ghét Hethclif thì không đủ để mình nói ghét "Đồi gió hú". Kỳ thực, mình nghĩ cuốn này đáng để đọc.
  6. oachxalach

    oachxalach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Các tác phẩm của Sydney Sheldon
  7. thohocviec

    thohocviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chí lý,truyện trinh thám của ông này đọc chán không chịu dc,chả thông minh tẹo nào cả
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ủa,em thấy truyện của ông ấy hay mà,ly kỳ và hấp dẫn,đọc mà ko đoán được kết thúc
  9. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý
  10. oachxalach

    oachxalach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ như kịch ấy

Chia sẻ trang này