1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tác phẩm bạn thấy chán nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Arrietta, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moon1509

    Moon1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bản thân e thì sợ văn học hiện đại của Trung Quốc. Những chuyện tình mang màu sắc u ám "ý nhiều nhưng nghĩa thì chẳng có bao nhiêu", những cảnh chăn gối đơn thuần xoa dịu nhu cầu của tác giả chứ không nhằm mục đích làm bật lên điều j,...
    Em lúc đầu hứng thú lắm, vẫn thầm ca ngợi cái bọn Tàu chiều sâu văn học của nó thì khủng phải biết, văn bây h chắc cũng ko đến nỗi vất vào sọt rác đâu nhỉ, ấy thế mà rồi nó lại chẳng ra sao mới điên e chứ. Cái to nhất e đọc là "Báu vật của đời" của bác Mạc Ngôn, sợ làm bác nào mủi lòng chứ e thấy đọc xong phải chậc lưỡi tự nhủ : "Kêu thằng nào trả lại cho mình mấy ngày giời ngồi đọc cái thứ vô nghĩa này bây h!". Đoạt cái giải j của TQ to ngang ngửa Nobel Văn học các bác ạ mà nói dại chứ e thấy nó ko bằng cái móng tay của "Trăm năm cô đơn". Từ đấy là e đã cạch mặt bọn Tàu ra rồi, cơ mà đợt rồi cái kịch j based on best-seller "Xin lỗi, e chỉ là con đĩ" nó làm mưa làm gió bên đằng kịch nhà mình quá, e đâm ra hoang mang, hay có khi là ta lại vơ đũa cả nắm rồi, thế là e đổ xô đi mua tác phẩm ăn khách nhất của Tào Đình... Cái quyển đấy e ko dám để trong nhà, chứ mà đặt cạnh "Cuốn theo chiều gió" thì ai nhìn thấy chắc ném đá e vỡ đầu... Và cú chốt sau cùng làm e hơi bị phản cảm vs bọn Tung của đấy là hôm rồi sang nhà bà chị thấy bả đang vắt tay lên trán đọc "Búp bê Bắc Kinh", e cũng có í hỏi han thăm dò thì bả chốt ngay cho e 1 câu vào mồm :" Rác mày ạ, cái này ko đủ bản đc gọi là mua vui". Ối thế thì nhất, chả còn từ j mà nói...
    Mấy cái trên là mang tính chủ quan của e thôi, bác nào đọc đc tuyệt phẩm nào của văn học hiện đại xứ Tàu thì strongly recommend e với, e sẵn sàng tiếp thu ạ
  2. englishisfun

    englishisfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    @Moon1509: vậy bạn đọc thử hai quyển này, Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối và Bên nhau trọn đời của Cố Mạn xem ^^.tuy phong cách viết khác hẳn nhau, nhưng chúng là hai quyển sách mình yêu nhất trên đời.
    mình không thần tượng văn học Trung Quốc nói chung, nhưng mình thấy những dòng họ viết dễ làm mình cảm động hơn những văn sĩ trẻ Việt Nam bây giờ. (trừ Nguyễn Ngọc Tư)
    à quên suýt lạc đề :"> mình định nghĩa tác phẩm chán là tác phẩm mình không đọc được quá 50 trang đầu. ví dụ:
    - Chạng Vạng của Stephanie Meyer
    - Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy
    - ...không nhớ nữa :">
    chậc, toàn quyển hot, mong là các fan của hai bộ trên không ném đá mình ^^, chỉ là gout đọc khác nhau thôi mà.
  3. songpho

    songpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Búp sen xanh và Nhật ký trong tù
  4. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do gu đọc sách khác nhau thật. Mình thấy Bên nhau trọn đời đọc bình thường lắm (không dám nói là thường lắm, sợ bị ném đá, hehe.) Cũng ráng đọc được hết truyện nhưng đến bây giờ chả nhớ cụ thể nội dung.

    Ngược lại mình lại thích "If Only It Were True" của Marc Levy, nhưng là đọc qua bản dịch "Và nếu như chuyện này là có thật." Nghe nói bản dịch này hay hơn bản "Nếu em không phải một giấc mơ." Không biết vấn đề dịch thuật có ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn không. Mình thì mình thích truyện này, thích cái cách tác giả miêu tả con người và cảnh vật. Đẹp quá! Cuộc sống đôi khi cũng cần một chút lãng mạn và siêu thực như thế.

    Tuy vậy cũng nói thêm, truyện của Marc mình chỉ thích được đúng quyển này thôi. Các quyển sau thì... xin kiếu.
  5. police_abc

    police_abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    riêng mình.rừng nauy chán kinh
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Sợi xích của Lê Kiều Như
    arrow3 thích bài này.
  7. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có một sở thích thật, mình lại thấy "Báu vật của đời" hay đấy chứ. Mặc dù có nhiều đoạn khá dung tục nhưng miêu tả rất chân thực xã hội Tung của thời đại c á c h m ạ n g v ă n h o á. Quyển này mình đọc lâu rồi nên không còn nhớ rõ lắm, nhưng có chi tiết lão nấu bếp chỉ dùng một cái bánh bao mà rape được chị bốn (không biết nhớ đúng không) của nhân vật chính, rồi cũng bằng thủ đoạn ấy mà rape gần hết con gái của nông trường. Nói thực đọc đến đoạn đấy ức không chịu được, chỉ muốn chửi tiên sư cái bọn Tung của cầm thú, nhưng nghĩ lại thời bao cấp ở nước mình có khi cũng gần như thế, chỉ có điều chẳng nhà văn nào dám viết ra thôi.

    Bạn thử đọc "Đàn Hương Hình" xem, nếu bạn chưa mất hết cảm tình với Mạc Ngôn sau "Báu vật của đời" :D.

    Văn học hiện đại của Tàu thì mình cũng ít đọc, nhưng gần đây có series "Ma thổi đèn" của Thiên hạ bá xướng, chẳng phải tuyệt phẩm gì cả nhưng đọc để giải trí cũng được, khá là lôi cuốn và hấp dẫn :D
  8. cherry_lady

    cherry_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình thì ghẻt truyện và tiểu thuyết việt nam .. đa số là thế :( .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đúng là riêng mình thật . tớ thấy hay đấy chứ . có lẽ là bạn đọc không kĩ . có phim rồi kìa :D
  9. Chi.92

    Chi.92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cô bé Faette hay mà. Là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, chân thành, không xô bồ phức tạp như những chuyện tình hiện đại :)
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Văn Trung Quốc, phim Trung Quốc, tóm lại là giờ chỉ hào nhoáng xuông thôi.

Chia sẻ trang này