1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chàng sẽ dành cho ban...............................

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi love_for_sale_and_buy, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chàng sẽ dành cho ban...............................

    Không ai yêu nhau mà chẳng mơ tới một căn nhà
    Chàng nằm mộng thấy hoa, nàng nằm mơ thấy gạo
    Nàng yêu chàng từ năm mười chín
    Có con mèo làm chứng meo meo
    Năm hai mươi bốn tuổi chàng yêu
    Chỉ có bờ tường nhà nàng làm chứng
    Chàng đã từng leo lên để ngồi và đứng
    Để dặt lên giường nàng phân nửa trái tim.
    Phân nửa kia chàng mải miết đi tìm

    Chàng đi suốt mười năm quay trở lại
    Những tiệc rượu, đàn bà và tiền bạc
    Suýt làm chàng quên phân nửa trái tim mình
    Chàng trở về theo tiếng gọi của thần linh
    Để lấy lại trái tim mình đã mất
    Nàng vẫn chờ chàng với một vườn hoa có thật
    Và thổi cơm bằng gạo của lòng nàng
    Tình yêu cuối cùng đã cất tiếng
    "Trái tim mềm mại mớ lông mèo
    Trái tim cuối cùng đã biết meo meo"


    Chàng có mười trái tim. chàng giữ riêng cho chàng 5 trái, 5 trái còn lại chàng mang tặng cho những người chàng yêu. Nên nhớ là trong đó chỉ có một trái chàng dành cho bạn thôi

    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]
  2. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em thường hỏi:
    Hạnh Phúc là gì, anh nhỉ ?
    Là mật ngọt ?
    Là trái chín trên cây ?
    Hay là nụ cười không gợn chút đắng cay ?
    Tình yêu là gì, em nhỉ ?
    Phải chăng là hệ lụy đời thường
    Là nỗi vấn vương ?
    Là mộng tưởng ?
    Hay đơn thuần là một chiều của con đường,
    ... đi hoài chẳng thấy lối ra ?
    Anh - Đứng nhìn em lầm lủi
    Em - vẫn để bàn chân mình trôi nổi.
    Yêu chỉ vì yêu,
    Với em -
    Điều đó đơn giản.
    Yêu là cho đi mà không cần nhận trả
    Yêu là quên đi những lời mặc cả
    Với Em , yêu là vậy.
    Và Anh , đột nhiên tỉnh dậy.
    Cơn mê dài.
    Nhìn lại.
    Ngất ngây.
    Anh chỉ quen giang vòng tay đón nhận.
    Anh chợt quên đi rằng:
    Cuộc đời - vốn như con đường.
    Hai chiềụ
    Bằng phẳng.
    Cần phải cho đi để mà nhận lại.
    Cầm bằng như một giấc mơ dài.
    Để rồi anh tỉnh giấc,
    Để rồi không ngần ngại mà nói với em:
    Cám ơn lòng kiên nhẫn
    Cám ơn những bao dung
    Cám ơn sự đợi chờ
    Cám ơn tình em trao anh.
    Và, cám ơn em , em đã yêu anh
    Dẫu muôn đời , anh vẫn chỉ là anh.
    Chiếc lá vàng rơi trong chiều lạnh giá.
    Cuốn mối tình anh đã trót trao ai??
  3. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh mãi yêu và anh cũng mãi hận.
    Hận chữ tình sao khiến lòng anh đau?
    Hận tại sao ta mãi phải xa nhau?
    Và tại sao anh yêu em nhiều vậy?
    Nhưng em ơi! Anh chỉ hận cuộc đời.
    Không cho anh được gần em mãi mãi.
    Chứ anh không hận em-người con gái.
    Mà suốt đời anh mãi mãi nhớ thương
    Chiếc lá vàng rơi trong chiều lạnh giá.
    Cuốn mối tình anh đã trót trao ai??
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tìm tình tình trốn ,trốn tình tình theo
    cha` một câu chuyện khá là bùn...

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  5. quancomngon

    quancomngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0


    .... Cuộc chơi mà cuộc sống sẽ dành cho tôi và các bạn ...
    Cuộc chơi của những người đang yêu
    Tổng số chẵn
    Mà chia hai vẫn lẻ
    Cuộc chơi của những người đang yêu
    Có thần chết
    Cưu mang trong khoảnh khắc
    Cuộc chơi của những người đang yêu
    Quá lượt mãi
    Em chưa dám nhảy vào thử sức

    ... thế nào ... BB_TY, bạn không dám nhảy vào thử sức lần nữa à ... he he he
    Quán cơm ngoong
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thử sức trong Tình Yêu sao?....ai lại dại dột vậy chứ....bởi Tình Yêu đâu fải trò đùa.....Có lẽ những câu chuyện buồn trong Tình Yêu khiến em chùn bước....có lẽ vậy chăng???
    ---> Cuộc chơi của những người đang yêu
    Quá lượt mãi
    Em vẫn chưa dám nhảy vào thử sức....
    CIP_Why do you always make me Cry???!!!
  7. love_for_sale_and_buy

    love_for_sale_and_buy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tôi đi
    Có 2 người đi tới
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng thẫn thờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng nắng trong
    Người dâng tôi một đời
    Không được gì đền đáp
    Hình như tình yêu là như vậy. Tôi chẳng dám chắc lắm đâu.
    [size=8Hãy yêu tất cả mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm ai[/size=8]

Chia sẻ trang này