1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, cuối cùng thì ta cũg post đc ảnh. Xie xie Mr.Đào hoa.
  2. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Topic nhà mình chìm quá. Mãi mới tìm thấy. Đúng là mỗi em chăm vào học thôi, còn mọi ng lặn mất tăm. E cũng muốn post bài nhưng trình post ảnh của e hạn chế, mà văn lại chẳng cao. Nên toàn vào spam quét mạng nhện là chính.
    Fải công nhận lớp mình có nhiều giai thoại, viết thành sách chắc cũg đc vài bộ trường ca. Riêng cái vụ làm em từ máu lên não ít thành máu lên nào quá nhiều là đủ cho thành 1 bộ còn hoành trág hơn cả Thuỷ Hử hay Tam Quốc của bọn Tàu rùi.
    Ôi, giá văn mình hàn lâm hơn vài tí.
    Năm mới rùi, chúc lớp mình ngày càng học giỏi, ít người "mất dạy" và "thất học". Happy New Year 2009!
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích nhất là Lijiang, những chiếc cầu và dòng suối quyến rũ mình 1 cách kỳ lạ. Có lẽ vì tên của Topic là LG thì mình mới qđ tham gia chứ nếu là Shangrila hoặc Yunnan hoặc j đó thì chắc j mình đã có cơ hội đc gặp và trở thành mem của lớp cao học này. Cái này fải cảm ơn Jo nè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Máy ảnh thì lởm, kỹ thuật chụp thì kém pro, lại mới ti toe vào nghề post ảnh nên cả nhà thông cảm hí. Thế. Nhờ.
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    e shao cẩn thận kẻo lại đc leo cây thì khổ.
    thấy bạn shao chăm quá mà mình thấy xấu hổ vì cái tội lười học thôi đi học với bạn cho cô giáo đỡ tủi thân nhỉ.
    tớ là tớ rất ko đồng ý với bạn lớp trưởng về nỗi buồn của bạn đâu nhé. sao bạn cứ giữ nỗi buồn cho nó nặng bụng cơ chứ, có mỗi bạn thôi chứ bọn tớ rất chi là hài lòng về cái khoản này của các bạn Tung của đấy (bạn nào hộ tớ cái bằng chứng trước cửa nhà xả cái, ai cũng hớn hở nhé)
  5. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Để em, để em phụ hoạ cho Meggi.
    Đây, cái weishẹngian mà Meggi kết như điếu đổ và quảng cáo rầm trời sau 1 hồi 1 mình khám phá LG đêm đây. Trông chẳng khác j cái Bar nhỉ?
    [​IMG]
    Đại ca Lương nghe lời Meggi cũg kết nó luôn mới chít
    [​IMG]
    Mặt ai cũng hỉ hả, đúg là vừa trút đc gánh nặng
    [​IMG]
    (Chú thích: ảnh này là của tác giả Cá cảnh 1, e chỉ post hộ thôi. Đừg nói e vi phạm bản quyền à nha).
    Phải công nhận vấn đề giữ gìn vệ sinh công cộng thì Việt Nam mình còn fải học các bạn Tung của nhìu.
  6. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Long Tuyết Sơn
    [​IMG]
    Tiger Leaping Gorge
    [​IMG]
    Naba Hai - Đẹp ma mị ( K biết viết có đúg k nhỉ?)
    [​IMG]
    Omega Coner
    [​IMG]
    Mộc phủ
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    SAO CHỤP ĐẸP MA POST LÊN ÍT THẾ? TIẾP ĐI BÁC ỚI!!
  8. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận đc thì nhà mình đã done cái vụ mà ai cũg biết là j. Dù hơi delay so với dự kiến nhưng cuối cùg thì cũg giải quyết đc vấn đề một cách đầy nhẹ nhõm. Hôm nay Phương còi gọi điện cho e mà k giấu đc 1 tiếng thở phào. Nhà mình có nên ăn mừng vụ này cái k nhỉ?
  9. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oh, chúc mừng các bạn lớp mình nhé cái đã nhể!
    Tại sao lại không nhỉ? Nhẹ nhõm rồi thì bay bổng đi thôi chứ!
    Tự nhiên thấy mình lạc lõng quá, chẳng có được cái cảm giác nhẹ nhõm đến thăng hoa như mọi người, dù sao thì cũng cứ hô hào ọp ẹp vay mượn tí cảm xúc thăng hoa chứ !
    Đêm 20 tây tớ về HN và chờ tin ọp ẹp từ các bạn!
    P/s :À mà còn bóng bàn vụ xiên con dzịt nữa đới.

    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 12/01/2009
  10. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tối 20 tây off luôn nhé. Vì em sợ ngày hôm sau là e đã về Hà Tĩnh với thầy bu e rùi. Mọi ng xem thế nào nhé.

Chia sẻ trang này