1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, giá như mình cũng đc như anh ấy. Ngưỡng mộ các bạn vô cùng tận. Em đag ở nhà ôm cuốn "mùi hương trầm" gối đầu trên " Con đường mây trắng" để GATO đây này.
    Đại ca nhớ chụp nhìu ảnh nhá. Cho e đăng ký 1 tấm bình minh Everest làm hình nền với nhá.
    Chúc cả nhà khoẻ.
  2. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    E cũg nghe bẩu là dạo này Jo có làn da cháy náy trông ***y lắm. Thế mới biết Tibet thật là diệu kỳ. Càng có thêm lý do để năm sau chúg ta đi Meg ạ. Meg nhớ thu xếp thời gian gặp nhau tí nhá. Lâu k gặp các bạn nhớ kinh. Trà và e ở nhà mong ...mỏi cả cổ, Trà nhỉ. Thế. Nhờ.
  4. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ối zồi ôi tớ cũng nhớ các bạn cực í, n đi về phải làm trả nợ đến t4 mới rảnh rỗi đc, các bạn nhớ thu xếp để gặp nhau cái nhờ.
    Mà lạ lắm nhá, mấy hôm ở bên đó tớ đau k đứng đc, thế mà về đến nhà cái là cảm giác khoẻ hơn hẳn. Để vài hôm nữa tớ kể chuyện hầu các bạn nhá. Lần này tớ với bạn Còi đánh dấu hơi nhiều, tớ cũng k ngại chuyện xấu đẹp như bạn Trà nói, n mỗi tội máy tính nhà tớ bị sao í, k đọc thẻ nhớ, chả biết làm tn để khoe với các bạn nữa.
    Bạn Back còn hứa sẽ mang đá Everest về cho các bạn làm trà đá đấy. Các bạn chuẩn bị tinh thần, thời gian mà hóng chuyện, hết chuyện Cam là lại có chuyện Tibet đấy.
  5. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hứa hẹn kể chuyện cho các bạn mà hn mới ngồi gõ đc (hí hí tại k ngủ đc mới nhớ ra đấy). tớ câu kéo cho topic đỡ trôi chờ các bạn Tibet, bạn Còi phụ họa cho tớ mấy cái ảnh nhá.
    Sau bao nhiêu hồi hộp bọn tớ đã lên đường và đã trở về với rất nhiều khám phá, k chỉ về Angkor mà về chính bản thân 2đứa.
    Ngày đầu tiên đặt chân xuống sb SR cũng đã nhá nhem tối (vì chuyến bay của bọn tớ bị delay) trời lại có vẻ âm u. bọn tớ định tìm tuk tuk cho rẻ nhưng nhìn quanh thì chỉ thấy các a taxi và xe ôm thôi thế là rất nhanh 2bạn quyết định chọn taxi vì sợ trời mưa. Mà quả là trời mưa thật, về gần đến tt thì mưa như trút, may thế k biết. lúc đầu định tìm phòng trong LP, nhưng trời mưa to quá lại thêm cái tội lười, 2bạn bảo a taxi cho về nhà nghỉ mà bạn tieuyenthanh đưa cho. Vì khi ở nhà bạn Còi đc các bạn dặn rất kĩ là chỉ có 10d thôi cho 1phòng đầy đủ điều hòa, nc nóng, truyền hình cáp nên ra sức mặc cả, nhất định đòi phòng có đh. nhưng có lẽ bọn nhân viên ở đây biết nhìn ng, thấy bọn tớ k có vẻ j là biết mặc cả nên bọn chúng kiên quyết k giảm. cuối cùng thỏa thuận giá ở mức 13d/phòng có điều hòa, nếu k dùng đh thì 8d. Mà sau mới biết mình mất công tốn nc bọt vì k cần đh vẫn còn phải đắp chăn, bạn nào đi vào mùa mưa thì nhớ nhá, k cần đh đâu. Cái nhà nghỉ này chắc đông khách VN, truyền hình có cả 2kênh vtv1&3. àh lúc đầu bọn tớ mặc cả mấy e nv bảo bọn nó chỉ là nv k quyết đc, tớ mới đùa bảo thế tao sẽ nc với boss của mày, thế mà đến tối đc gặp a chủ thật, và sau đó dù a cũng k giảm thêm nữa n bọn tớ đc sd internet miễn phí (bt là 0.75d/1h). trước khi đi ngủ bạn Còi bảo tưởng Meg đảm đang lắm hóa ra cũng chả biết j giống tớ.
    Trước khi đi bạn Jô đưa bao nhiêu tài liệu, cái nào cũng thấy bảo ở đâu ngắm bình minh với hoàng hôn thì đẹp, thấy các bạn nói nhiều quá thành ra bọn tớ cũng bon chen, cũng đòi dậy sớm đi ngắm bình minh. Hẹn a tuk tuk 4h30 sáng như các bạn ở nhà gợi ý a ấy bảo sớm quá phải tính thêm tiền n bọn tớ kiên quyết k, thế là lùi xuống 5h. n có sớm thế chứ sớm nữa thì cũng chả làm j có bình minh, k mưa là may lắm rồi. lúc đầu a này còn mời bọn tớ đi AK bằng taxi cơ thấy cũng k đắt lắm, n sợ hoang quá về các bạn mắng nên đi tuk tuk thôi. Từ ngày t2 là bọn tớ ngủ thẳng cẳng đến 7h, k còn tơ tưởng bm với hh j nữa. trước khi đi tớ cũng xem ?oMK ký sự? với cả đôi lần thấy trên tv cái tuk tuk của các bạn nó ra sao rồi. n bạn Còi thì chưa từng nhìn thấy tt Cam nó ra sao nên sáng đầu tiên a này đến đón, ngay khi nhìn thấy cái xe bạn kiên quyết bảo đấy k phải là tt và bảo nó k an toàn. sau đó bạn cũng đồng ý lên xe bắt đầu khám phá AK, n có lẽ vì thế mà a lái xe cực kì thận trọng, dạo như xe ngựa thôi, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng tốt có j phải vội vàng đâu cơ chứ. Gần cuối ngày thì a này hỏi tớ là bọn mày là ng Thái ah? Vì có màn tranh cãi tt nên k kịp giới thiệu (hôm trước bọn tớ thỏa thuận giá với ông anh trai) a chàng k biết khách hàng của mình từ đâu tới, bọn tớ thì k biết tên a ta. Tớ mới nhớ ra là lúc sáng bạn Còi cứ khăng khăng bảo cái xe đấy k phải là tt vì nó k giống tt ở Thái với ở Lào.
    A tuk tuk này chắc chắn sẽ cực kì ngưỡng mộ bọn tớ, có lẽ a ấy sẽ nghĩ 2đứa này làm về nghệ thuật, kiến trúc hay điêu khắc jj đó, vì mỗi lần thăm 1ngôi đền nào đó 2bạn nán lại rất lâu. Thực tế thì là vì mệt quá k đi đc nên vài bước lại ngồi nghỉ, hehe. thậm chí còn ngồi trong Banteay samre?T đọc sách vì nó vắng quá, có mỗi 2đứa với 1anh tây nữa, mà bạn Còi nhận xét là giống Back đại k.
    ngược lại bọn tớ cũng ngưỡng mộ a tt này ở cái sự lề mề, bọn tớ là vì điều kiện sk còn a này có lẽ ăn vào máu rồi. hôm đầu tiên thấy a đi chậm tưởng là a chàng đi thế cho bạn Còi yên tâm, ai ngờ việc j a ta cũng thế, trời thì mưa to đưa cho cái áo mưa k thèm mặc ngay lại còn đi vòng quanh xe che chắn xong mới mặc áo mưa. Bạn Còi bảo nó mà là ng quen của mình thì mắng cho 1trận rồi.
    mai kể tiếp nhá...
  6. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn Meg kể chuyện hay ghê, mỗi tội chả chấm fẩy j. Tớ đọc mệt quá. Các bạn cho vài xu ảnh đi cho nó dễ hình dung.
    Thế là k có bình minh Angkor cho tớ à? Tớ ở nhà ngồi ngóng mãi đấy.
  7. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế là em lại ngồi ở Kathmandu!
    Tạm biệt bạn guide cùng 2 sư fò lái xe, bọn em chất chứa rất nhiều thứ nước (trong đó có nước mắt, em thề), nặng nề kéo đống hành lý lỉnh kinh lê bước qua cây cầu hữu nghị Tibet - Nepal. Vậy là Tibet đã ở sau lưng. Vậy là oánh dấu chấm hết cho chuỗi ngày rong ruổi trên những mảnh đất, những con đèo với độ cao trung bình trên 4000m (đấy là em cứ ang áng thế, fải thì fải ko fải thì thôi, hì hì).
    Tibet! Cả một hành trình tưởng dài mà thực ra là quá ngắn ngủi. Có thể nói không ngoa rằng đến giờ em cũng chưa đúc kết được ấn tượng sâu đậm nhất của mình về miền đất hùng vĩ và đầy bí ẩn này là gì. Căn bản là em vừa mới quen với khí hậu Tibet nên về đến Kathmandu thì bị hội chứng thừa oxy nên thấy khó thở và nhức đầu quá, không nhớ được cái gì nên chưa thể kể chuyện cho các bạn nghe được. Em chỉ nhớ mang máng đoạn từ biên giới Nepal đến giờ thôi, tóm tắt sơ lược để các bạn biết nhé.
    Bọn em "suýt" thì gặp cướp, các bạn ạ. Tuy nhiên, với sự quả cảm, kề con dao du lịch sát ...ghế lái xe của đại ka Netwalker, bọn em đã thoát nạn và đến được Kathmandu một cách an toàn, hahaha. Chán thế, bao nhiêu công fân chia cầm dao kéo rồi đá điếc các kiểu mà cuối cùng bọn cướp lại không ra tay. Chẹp. Chị Linh trong nhóm cứ tiếc hùi hụi vì fải mỏi nhừ tay lăm lăm cầm cả hòn đá to như con cồ cộ suốt mấy tiếng mà cuối cùng lại chẳng có "biến", hahaha.
    Nhưng mà thôi, chuyện dài lắm, mà em thì buồn ngủ rồi, để hôm nào em kể tiếp. Mí cả em fải về khách sạn đây, bạn Nepal ngồi cạnh cứ nhìn em đắm đuối, mắt như vừa cười vừa bảo "mày gõ kỳ cạch cái gì mà lâu thế, trả tiền rồi đi về cho tao còn đi ngủ". Bạn í là chủ cửa hàng Net cạnh khách sạn em mà, hị hị.
    Chúc các bạn ngủ ngon.
    @meggi, shao & các bạn LG: các bạn ạ, tưởng Tibet nó thế nào, há há. :D
  8. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn Jô hồi hộp, gay cấn thế có hay như chuyện gặp bom mìn của bọn tớ đợt đi Tây Nguyên k? Mà bạn Back có xui các bạn gái cầm đá ném thử k? Nếu có trúng ng thì là con gái cũng dễ xin lỗi hơn mà.
    Bạn Shao đọc lại bài của c đi, chấm phẩy rất đầy đủ chỉ có là k viết hoa đầu câu và xuống dòng k thụt vào 1ô thôi, tại cái máy đấy chỗ thì nó tự động viết hoa chỗ thì k nên c kệ chẳng sửa nữa.
  9. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đợt này cứ gọi là rửa tai nghe các bạn kể chuyện. Mà toàn là chuyện hay.
    Các bạn bạn thì đi tây, bạn thì đi Cao miên, mỗi tớ là nhục nhất, đã k đc đi tây rùi lại còn fải cancel chuyến Mũi Né nữa chứ. Hq vừa nghe bên fòg hành chính phản ánh là dạo này H nghỉ hơi nhìu. Híc, bị cho vào sổ đen rùi, sợ lắm. Sợ nhất là fải hủy 1 số chuyến nữa k biết chừng.
    Có quà j cho tớ các bạn tập trung lại hnào tớ lấy cả thể nhé. Đợt này chắc nhận quà mỏi tay, Trà nhở. Thế.
  10. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    He he, em chào cả nhà, sảy nhà ra thất net nên em không báo cáo được, bữa nay về tới Nepal mới lọ mọ được tí, em báo cáo nhá :
    Cái chóp vớ vẩn nó khiêu khích em này (lần đầu em thấy nó = mắt của em)
    [​IMG]
    Đến sân bay Lhasa này:
    [​IMG]
    Em đến Lhasa được các anh, chị cho ở đây này:
    [​IMG]
    Này thì Potala này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Potala fía trước:
    [​IMG]
    Potala fía sau:
    [​IMG]
    Potala sau lưng bạn Jo:
    [​IMG]
    Bạn Jo đang vồ Potala = mắt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cả bọn trước đền Jokhang
    [​IMG]
    Con đường mây trắng này (đi Namtso)
    [​IMG]
    Trên đỉnh đèo Lakenla
    [​IMG]
    [​IMG]
    Camping ở Namtso
    [​IMG]
    Hồ Namtso đấy
    [​IMG]
    Hồ bé tí, 2 con bò Yak che kín luôn
    [​IMG]
    Bạn Jo cưỡi ngựa trên thảo nguyên này:
    [​IMG]
    Đường này:
    [​IMG]
    Bạn Jo lúc sắp lên đỉnh này
    [​IMG]
    Bạn Jo toàn bắt nạt em, lên đến gần đỉnh rồi mà vẫn bị đì thế này
    [​IMG]

Chia sẻ trang này