1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ giang - Đức Khâm (Chia sẻ từ trang 19)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi josuo, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lan man về các bạn Cam tiếp nhá. Từ khi đi về mình lại thêm thiện cảm với các bạn mới chết chứ
    Các bạn có 1thái độ nhiệt tình đặc biệt trong mọi công việc, nhất là các e bé bán đồ lưu niệm trong khu vực AK. Ối zời ở nhà đã đc nghe bạn Jô với a Tùng béo nói mãi rồi n sang đến nơi vẫn ngạc nhiên, cái j cũng ?oladyyyy, one dollar?. Ờh mà nhắc cái này mới nhớ nhá, lúc tớ bẩu bạn Back là tớ đổi tiền riel mua nc cho rẻ, bạn bảo tớ k mặc cả đc đâu. Ấy thế mà lúc dừng ăn trưa ở Bayon, ngó vào cái menu mới chỉ bảo là đắt quá còn chưa nói j đâu các bạn đã bảo có giảm giá, thế là giảm giá luôn một nửa. kinh k? sau ngày đầu tiên 2bạn rút ra 1điều là ở đây cái j cũng có thể mặc cả đc. N có 1cái tớ chưa dám làm như lời bạn Trà hỏi: mặc cả tiền thuế sân bay.
    Các bạn thông cảm, lần nào cũng nói chuyện giá cả này là vì hình như cái này nó là niềm vui hay sao á. Mấy ngày đầu còn hứng thú, nói 7d bạn Còi chỉ trả 2d thôi (sau vụ nhà cửa bạn Còi biết khả năng hạn hẹp của tớ nên bạn là ng giao dịch chính trong mọi phi vụ), n đến hôm cuối cùng thì bạn k thèm mặc cả nữa nói sao trả vậy luôn, mệt rồi mà.

    Lại nói tiếp chuyện nhiệt tình của các bạn Cam nhá. Các bạn mời mình mua hàng rất nhiệt tình bằng đủ mọi thứ tiếng mà các bạn nghĩ là mình có thể dùng: Nhật, Trung, Hàn đủ cả, mỗi tiếng Việt lại k thấy. K mua hả? các bạn sẽ bám theo? Vẫn phớt lờ ah? Các bạn sẽ bảo tí nữa ra nếu mua thì nhớ mua cho các bạn nhé. Quả thật là lần đầu tiên trong đời tớ thấy đấy. Có 1a bạn tuk tuk mà 4tối lượn lờ ở Pub street bọn tớ đều gặp, lần nào bạn mời bọn tớ cũng từ chối n hôm sau bạn vẫn mời mà lại còn rất nhớ nữa chứ. Hôm đầu tiên bạn hỏi là ng Sing ah, tớ bảo k, Vn. Thế là hôm sau nhìn thấy bạn chào các bạn Vn luôn làm mình còn ngạc nhiên vì quên mất chuyện hôm trước. Bạn Còi bảo các bạn này lười, lái tuk tuk j mà lần nào đi qua cũng thấy, chả thấy làm ăn j. Còn tớ thì thấy các bạn ấy ra đấy cho vui ấy chứ làm ăn j, ở đấy đông vui náo nhiệt ghê gớm, n toàn ng đi bộ mấy ai dùng xe, đến bọn tớ lười thế mà còn đi bộ nữa là các bạn khoai tây.
    Các bạn bán hàng ở xứ này cực kì chiều khách, khách hàng đòi hỏi kiểu j các bạn ấy cũng cố gắng đáp ứng ở mức tối đa, mà theo tớ thấy thì với kiểu mua hàng của bọn tớ thì họ chả lãi là mấy, n các bạn vẫn rất rất niềm nở. Nếu mình chê đắt k mua, các bạn vẫn hẹn với theo là nếu cần thì lần sau quay lại. Tại vì là khi ở nhà, hiếm hoi lắm tớ mới đc đối xử như thế cho nên cực kì cảm động í, yêu các bạn ơi là yêu. Có 1hôm bạn Còi tìm mua quần để mặc cho giống kiểu các bạn tây, các bạn giới thiệu các kiểu n bạn vẫn k ưng, quay ra bảo tớ là bạn thích cái nào xì-tai cơ. Nghe lỏm bằng tiếng Việt thế mà bạn kia vui mừng đưa ngay ra cái quần đặc trưng của các bạn, cái quần rộng thùng thình rồi nhét 1đống ở trước bụng á. Quả là xì-tai k ai bằng.
    Hờ hờ còn cái này mình cũng thích các bạn nữa này, các bạn SR sử dụng tiếng Anh cực kì phổ biến, ai cũng nói đc, ít nhất là các bạn cũng hiểu mình muốn j. Mừng ơi là mừng í, vì k phải mỏi tay như đi TQ. Hôm đầu tiên vào AW, tớ choáng váng khi thấy 1em bé cứ bám theo bọn tớ để mời mua postcard với cả móc chìa khóa. Thấy nó bé tí mới quay ra hỏi e bao nhiêu tuổi, nó giả nhời là 5tuổi làm mình tí nữa ngã bổ chửng ra, may mà đang ngồi trên ghế. Ngưỡng mộ các bạn ghê gớm.
  2. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Đường lên tu viện Ganden:
    [​IMG]
    1 buổi debate trong tu viện:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buổi tập debate ngoài trời:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được backalive sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 11/09/2009
  3. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời đất ơi, các bạn cứ đưa ảnh với chuyện ra nhử tớ thế này thì tớ vật mà chết mất.
    Bạn back à, tớ thích mấy cái ảnh con đường mây trắng và trời xanh ghê gớm. Tớ xem 1 lượt mà vẫn chưa hoàn hồn để xem lượt thứ 2. Fải uống thuốc an thần mới dám xem tiếp.
    Post tiếp đi cho tớ chết luôn 1 thể.
  4. VoCuc

    VoCuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tớ và Mg Cam tiến về thì quả thật phải trả nợ công việc cho những ngày vi vu. Bạn MG có kiến nghị up ảnh dưng mà cả 2 bọn tớ cùng thú nhận là chưa biết cach up, nên có lẽ phải nhờ các bạn 1 buổi phụ đạo ve cach up ảnh ọt à.
    Jo và đại ca tiếp tục cuộc hành trình ảnh ọt đi để các bạn ở nhà còn GATO với. Hi hi, tớ khoái những con đường mấy tráng và trời xanh của các bạn quá đi mất thôi. Dưng mà bạn Back có shop ko ma troi xanh đến là, đẹp quá chứng để mà mơ ước 1 lần được đến trong đời.
    Các bạn đi giữ sức khỏe vìa kể chuyện cho chúng tớ nghen tỵ nhé.
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Ghê nhờ, từ trước đến h chửa bao h thấy meggi viết gì sau chuyến đi cả. Lần này nhiều cảm xúc và kỉ niệm quá ah?
    @ các bạn Tibet: Thật là gato, thêm nhiều ảnh đẹp nữa nhá
  6. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chinhs: tớ có cảm tình đặc biệt với các bạn Cam nói chung và AK nói riêng nên rất ao ước đc đến đó dù chỉ 1lần. Nhưng đó lại k phải là nơi đầu tiên tớ đến đc vì nhiều lí do. Lí do lớn nhất là tớ sợ, vì những hệ lụy mà lịch sử để lại, tuy nhiên đi rồi thì mới biết là mình lo lắng hơi thái quá. Mình ở đó 4ngày nếu mình k tự khai thì chả ai đoán biết đc mình là ng Việt. Hồi đi học tớ chơi với 1bạn Cam, 2bạn rất quý nhau, thậm chí nó còn dạy mình rất nhiều tiếng Cam, hồi đó cũng nói đc tí ti nhưng 10năm đã trôi qua tớ k còn nhớ đc lấy 1từ. Nó bảo nó rất quý tớ cũng như những bạn Vn khác nhưng ở Cam ng ta k thích ng Việt, nếu k muốn nói là ghét. Và dù đôi khi vẫn có xung đột với Thái lan nhưng ng Cam vẫn yêu quý ng Thái hơn.
    Dù khả năng có hạn nhưng có hứng nên cũng viết nhăng viết cuội vài câu cho vui. Còn lí do nữa là tớ đã nói rồi, câu kéo để các bạn Tibet show ảnh mà. Nếu k ai nói năng j các bạn ấy cũng ỉm luôn đấy.
  7. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều cuối cùng ở Kathmandu.
    Bắp bò xào dưa. Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến lúc này.
    Nghĩa là đã bắt đầu nhớ nhà rồi.
    Nhớ các bạn, nhớ Hà Nội với những bữa nhậu nhẹt cà fê lươn khươn. Không còn cái rét đến tê tái của những con đèo Tibet cao ngút quanh năm phủ tuyết trắng. Không có cái không khí đặc quánh mùi cà-ry của một Nepal sau những lớp bụi đường mù mịt. Nhưng mà có các bạn. Nhớ các bạn quá. Mai em về!
    Thèm bắp bò xào dưa!
    @ban back: anh? ca'' nhan^, de nghi ban xoa'' giup'' min` (tu nhien^ ko go duoc tieng Viet, sori)
  8. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn Jo ơi, về HN đi rồi chúng tớ đưa bạn đi ăn bắp bò xào dưa nhé!
    Lần này thì nhớ cho tớ xem ảnh Tibet, để lấy tinh thần năm tới hội đàn đúm cty có tinh thần đi đấy! khiếp chưa
  9. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi có bạn nào mua được cái đĩa nhạc mà người Tạng hay dùng để nhảy nhót vào buổi tối ko ?
    Đợt tớ đi Shangri-la vừa rùi nghe nhạc thấy hay, hỏi mua mà ko có, ng ta bảo mua ở Tibet.

  10. backalive

    backalive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngày này năm trước tớ biết tới topic này, mon men vào xin xỏ đi chơi. Quyết dấn thân mình vào gió bụi trên cung đường xa lạ mà chưa biết 1 ai, nghĩ lại thấy mình dũng cảm ghê
    Bạn đường giờ nơi đâu? Ai còn nhớ đêm đầu đầy bỡ ngỡ trên chuyến tàu đêm...những cung đường xóc nảy tung người, ngủ 1 hồi vẫn ở Hekou... Ai còn nhớ quán khuya lẩu Yak...đêm lang thang cổ trấn trong cái lạnh tái tê, so vai rụt cổ...ai còn nhớ mùi **** ngựa quyện trong bụi đất cùng lá đỏ lá vàng....???
    Riêng 1 góc trời, nơi đây tớ vẫn nhớ...
    Lại 1 tấm hình cho thêm nhớ:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này