1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mamma Mia!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppytrang

    puppytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Chắc cảm nhận cá nhân của bác thôi , chứ nhạc kịch vẫn cứ chiếu ở West End mà dân Anh vẫn đổ xô xem đi xem lại Mamma Mia phim gần 6 tháng nay rồi .
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    Món mới nên hồ hởi thôi.
  3. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ở Leicester Square thấy mọi người xếp hàng dài như khách du lịch xếp hàng để được lên tháp Eiffel, tò mò bon chen lên trước để xem họ xếp hàng làm gì, hóa ra là Free Screening của Mamma Mia. Không hiểu musical thì hay hơn cái gì nhỉ?
  4. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ không nên so sánh nhạc kịch với phim ca nhạc. Phim hấp dẫn người xem còn nhờ lời thoại, ngoại hình diễn viên, khung cảnh... Tôi thích Donna Villa.
    Được het sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 23/12/2008
  5. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là giá vào cửa! Không biết ở WestEnd thế nào chứ vé ở Broadway loại trung bình cũng gần 100 đô, nếu chỗ tốt thì tầm khoảng 200 đô. So với phim thì khoảng 7 đô. Với sự chênh lệch lớn như vậy thì ai ít tiền chắc sẽ chọn phim. Và no'' cũng nói lên chất lượng giữa phim và nhạc kịch.
    Doanh thu của The phantom of the opera qua hơn 20 năm diễn còn cao hơn doanh thu của Titanic trên toàn cầu, tầm 3.2 tỷ đô! Mamma Mia mới diễn có 9 năm thôi!
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : thật là quá ư cảm tính, miễn bàn.
    Vàng 2 : đôi khi dở ẹc và doanh thu là 2 vấn đề không liên quan đến nhau. Doanh thu nhiều khi còn do quảng cáo gây nên sự tò mò lớn quá đáng.
    Mamma Mia! cũng bình thường thôi mà, nhiều đoạn sượng bỏ grandma.
  7. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    So sánh phim với nhạc kịch thì đúng là khập khiễng. Như kiểu các bác đi xem david copperfield về so sánh với anh Huge Jackman trong prestige. Không hiểu là so sánh cái gì luôn :D.
    Em xem ít phim ca nhạc dưng mà xem phim nào cũng mê, từ producer, hairspray, sound of music..v..v nhưng thích nhất là "Tenacious D: In the pick of destiny" :D, anh Jack Black đúng là số zdách :))
  8. musketeer

    musketeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là khập khiễng khi những phim ca nhạc làm theo những bản nhạc kịch ăn khách của Broadway. Khác gì việc phim dựa trên các tác phẩm văn học nổi tiếng. Việc so sánh với bản gốc của nó không có gì là ngạc nhiên cả và cũng là chuyện dễ hiểu. Nên nhớ có rất nhiều phim ca nhạc dựa trên nhạc kịch ăn khách của Broadway như The Phantom of the Opera, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Evita, Rent, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street...Thông thường bản film thì diễn viên dc. cho.n khác voi'' của nhạc kịch trừ Rent. Trong Rent đạo diễn bê toàn bộ dàn diễn viên chính ở nhạc kịch sang. Tuy nhiên cũng có những bạn nhạc kịch dựa trên phim ăn khách như Beauty and the Beast, The Lion King, Titanic hay Lord of the Rings. Nói như vậy để thấy là luôn có sự so sánh giữa thể loại gốc so với thể loại dựa trên nó.
  9. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay tớ vừa xem danh sách đề cử mâm xôi vàng thì thấy anh Brosnan được đề cử giải nam diễn viên phụ tồi nhất. Thực sự thì Brosnan hát tệ thật nhưng đóng phim này đâu đến nỗi tệ mà các bác ý đề cử cho anh ý đoạt giải mâm xôi vàng nhỉ. Bác nào phân tích hộ cái
  10. speakup

    speakup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hêê đang nghe SOS thì đọc tháy tít này phải vào la liếm lun.
    Nhìn chung thì phim đẹp về khung cảnh, nhạc hay vì e vốn mê Abba từ bé tí, chứ nội dung thì cũng bt ko ấn tượng lắm!

Chia sẻ trang này