1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng Sông Chảy - ngắm lúa Hoàng Su Phì - chót vót đèo mây thăm cửa khẩu Xín Mấn - Tả Củ Tỷ ai

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ngược dòng Sông Chảy - ngắm lúa Hoàng Su Phì - chót vót đèo mây thăm cửa khẩu Xín Mấn - Tả Củ Tỷ ai đã từng đ

    Nhớ Rừng ​

    Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khí thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể của muôn loài
    Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
    Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gợi
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
    Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

    Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!​
    ( trích nhà thơ Thế Lữ)

    Hổ nhớ rừng - tôi nhớ đường, nhớ lúa, nhớ mây?.và thế là Cung đường xuất hiện như một cái gì đó rất tự nhiên.

    Cung đường:
    * Thứ 7:
    HN - Bắc Thăng Long - QL2 - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tp Tuyên Quang - Hàm Yên - Việt Quang - ngã 3 Tân Quang - đường vào Hoàng Su Phì - Thông Nguyên - đi đường xuyên rừng - PanHoun - Hoàng Su Phì.
    ( Tối ngủ Hoàng Su Phì)
    Chủ nhật:
    chợ phiên Hoàng Su Phì - đường Xín Mần - Mốc 5 - đường Xín Mần - TT Cốc Pài - ngã 3 Lùng Phìn - đường Bản Già - Tả Củ Tỷ - đường Bản Già - ngã 3 Lùng Phìn - Bắc Hà - Bắc Ngầm - Lào Cai
    Lào Cai - HN: lên tàu.
    Thời gian:
    ? 2 ngày, 2 đêm: Sáng Thứ 7, chủ nhật, sáng thứ 2 có mặt HN
    Thành viên:
    ? 2 xe máy: Wave ZX và Wave S
    ? 3 thành viên: Xadieu_2000, Ongkhoi, Soc_ngo

    Nhật kí chuyến đi:

    Một chuyến Phượt để lại quá nhiều ấn tượng và sự thú vị. Với dự định 1 thành viên và với lịch trình 1,5 ngày chỉ đi Hoàng Su Phì. Sau đó một sự thay đổi mang tính cách mạng, đổi thành 2 ngày. Cung đường mới đã xuất hiện với đầy sự thách thức và cám dỗ. Thành viên lúc đó là 3 người: Xạ Điêu, Ongkhoi va Soc_ngo.

    Tôi nhớ Hà Giang : nhớ chợ tình Khâu Vai, tam giác mạch , cột cờ Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn, heo hút bản người Pu Péo?..Hà Giang đã gợị trong tôi nỗi nhớ: nhẹ nhàng nhưng hết sức sâu đậm. Vẻ đẹp của Hà Giang là sự đơn điệu và nhàn chán lúc mới đến nhưng càng đi càng thấy thích thú và mê hoặc. Nếu Tây Bắc là hùng vĩ giống như một giai nhân tuyệt sắc. Đông Bắc ví như người con gái đẹp nhẹ nhàng và cuốn hút, đẹp từng đường nét.

    Nỗi nhớ đó đã dẫn tôi đến Hà Giang nhưng với Cung bậc khác. Đó là Hoàng Su Phì với thửa ruộng bậc thang. Hoàng Su Phì với con đường quanh co ôm quanh núi, quanh mây trập trùng thửa ruộng bậc thang chín vàng xen lẫn xanh ươm. Những khúc cua rợn người xen lẫn sự hãi hùng là dòng thác tiên đẹp mê hồn và hoang dã. Không biết từ đâu Hoàng Su Phì lại có ngọn thác đẹp như thế, đúng chỗ bán kính đường cong nằm giữa đường. Nơi đó sau này tôi rút ra ?o Nơi nguy hiểm nhất là nơi tuyệt vời nhất?, mỗi lần vào cua là một lần được ngắm thác Tiên.
    Những ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên lưng đèo tỏa bóng xuống thửa ruộng bậc thang. Một màu vàng vàng một màu xanh xanh bao bọc lấy núi.

    Chợ phiên Hoàng Su Phì với sắc màu của quần áo, phong tục người Nùng, Dao, La Chi, Mông, Tày?Sặc sỡ váy Mông, màu áo xanh người Nùng, áo chàm đen người Tày, khăn quấn đầu người La Chí. Họ mang sản vật nuôi mua bán trao đổi mỗi khi chợ đến. Chợ phiên HSP kéo dài suốt một dải như bức tranh vùng cao đủ màu sắc đã cuốn hút các nhiếp ảnh gia, phượt gia, lữ khách chen lẫn trong đám người chợ phiên.

    Đường lên cửa khẩu Xín Mần nhỏ và quanh co. Càng lên đỉnh
    sắc màu ruộng bậc thang hiện dần ra trong mắt. Lạ một điều không khí nơi đây mát như mùa thu, nắng ấm mà không gắt nhẹ nhàng trải dài trên con đường tôi đi - người ta gọi nắng đó "nắng mật ong". Lên tới đỉnh thì có nắng nhưng mây mù nhè nhẹ cảm tưởng Sa Pa ùa về.

    Nắng mật ong dát lên ruộng bậc thang vàng óng như một chiếc áo bào lộng lẫy nhất, diễm tuyệt nhất nửa đường đi cửa khẩu Xín Mần. Đó là thửa ruộng bậc thang đẹp nhất, mỹ miều nhất mà tôi đi hôm đó. Nó đã cuốn hút tôi và 2 người bạn đường vô tình quen biết gần tiếng đồng hồ bên thửa ruộng đó.

    Chúng tôi đi ngược dòng Sông Chảy từ Nậm Ty, Nậm Dịch vắt vẻo như con rắn uốn mình qua núi Hoàng Su Phì rồi qua Xín Mần ngược Simacai qua chợ Cốc Ly. Sông Chảy như dải lụa cong mềm mại trong tay vũ công đang múa khúc Nghê Thường tuyệt tác. Dải lụa đó quanh co trở mình phát ra màu sắc hoang dại vẽ nên mảng màu sống động trầm bổng. Cung bậc vút cao và tuyệt mỹ nhất, kiêu sa nhất là ở chân cầu ngã 3 Xín Mần và Pả Vầy Sùa. Đoạn đó, mê khúc đó có nền của lúa chín vàng, nắng vàng chiếu xuyên qua ruộng bậc thang sườn núi dát lên ánh sáng lấp lánh mặt sông uốn lượn, một chiếc cầu bắc treo bắc qua sông cao vút và thanh tao. Tôi lặng người chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt tác này. Vẻ đẹp của nó liệu có so được Sông Nho Quế trên đèo Mã Pì Lèng.

    Cốc Pài với bản người thưa thớt của dân tộc Mông, Nùng, Dao...Qua đèo Nàn Ma với đường đá hộc lổn nhổn và xen lẫn bùn đất. Con đường đang đi ngược dốc dựng đứng và heo hút. Phóng mặt tầm xa đèo Pha Long và biên giới Việt Trung .

    Từ Nàn Ma chúng tôi tiến về Lào Cai qua địa phận Lùng Cải - Bắc Hà. Con đường đá dốc và hoang vắng qua cánh rừng già xanh mướt đưa chúng tôi đi và đi. Đến ngã 3 Lùng Phìn - Bản Già chúng tôi 2 xe 3 người cuối cùng phải lấn cấn, bịn rịn chia tay, chia làm 2 lộ. Thời gian lúc đó là: 14h.
    Xadieu_2000 vì lời hứa với Cao Nhân mà chấp nhận xông pha, dấn thân vào thử thách.
    ngã 3 Lùng Phìn - Bản Già - Xín Mần - thời gian 14h. Xạ Điêu chia tay với 2 người bạn đường để họ về trước Lào Cai. Cùng hẹn 2 người bạn đó nếu 8h30 tối mà không báo lại mọi người về trước đi. Sẽ bị lỡ tàu và anh sẽ đi xe máy LC - HN.
    Bịn rịn chia tay 2 người bạn. Tôi chỉ nghe trong gió thoảng mây ngàn có người em gái đang hát. Tiếng hát cô ấy nghẹn ngào nhưng cao vút:

    " Nếu anh không về chắc mẹ buồn lắm
    Mái tranh nghèo không hề sửa sang ??​

    Nhưng tôi vẫn cứ đi 2 hàng lệ đã rơi trên má Xạ Điêu lúc nào không hay. Nhớ người mẹ già đang mòn mỏi đợi con ở quê?.Hu hu?

    " Ta ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng đèo nắng lá rơi đầy". ​

    Xạ Điêu vì lời hứa với Cao Nhân mà nói như đinh đóng cột " em sẽ vào Tả Củ Tỷ". Chấp nhậ độc hành Tả Củ Tỷ. Chấp nhận thử thách, gian nan và chấp nhận tất cả, kể cả nhỡ tàu.
    " Kẻ giang hồ có thể vì lời hứa mà có thể bỏ mạng"

    14h lọ mọ phi vào Bản Già, đường đi đá hộc xen lẫn đá dăm. Cả quãng đường 30% toàn đá hộc xếp thủ công làm cho 2 vai 2 chân mỏi nhừ. Chân tay loạng choạng nhưng cảnh sắc dần dần được bật mở trong hoang vu, cô tịch, cô liêu của trời ngả dần về chiều. Lúc đó là 3h chiều. Cảm giác của Tà Si Làng - Phình Hồ nhưng không TSL -PH là trên đỉnh của ngọn núi. Nơi đây Tả Củ Tý là quanh co giữa núi, một bức tranh trong vắt phóng khoáng của ruộng bậc thang vàng ươm trải dài từ đỉnh đồi suốt xuống thung lũng.

    Tới thung lũng gặp ngay con suối quanh co uốn khúc. Cả không gian thoáng đáng không bóng cây che phủ mà chỉ núi và ruộng bậc thang, con suối, của cảnh trời chiều cô tịch, của sự cô đơn. Bức tranh này, lúa nơi đây có phải là Kiệt tác. Đúng là như vậy. Nó đẹp hơn lúa Hoàng Su Phì bởi tôi cảm nhận lúa Hoàng Su Phì ít và chưa chín hết, HSP lúa quá xa so với ống kính máy ảnh, bị che khuất tầm nhìn bởi cây ven đường. Lúa ở trên đường lên cửa khẩu Xín Mần đẹp và gần như chỉ là đơn chiếc. Nơi đây Tả Củ Tỷ là bức tranh tổng thể bao trùm: của lúa chín vàng, của xanh bao phủ toàn núi đồi, là san sát nhau thửa ruộng bậc thang, màu của dòng suối man dại. Càng lên tới thôn Tả Củ Tỷ cảnh sắc càng đẹp mê hồn. Đoạn đường tôi đi đã khoảng 16km gì đó. Xã Tả Củ Tỷ vẫn còn tít trên đỉnh cao, chân và tay tôi đã bải hoải, lòng đã nản với con đường phía trước vẫn còn khó đi. Nhưng vẫn là đi và đi.

    Tả Củ Tỷ nằm sau dãy núi Khau Luông. Nó có 6 thôn: Tả Củ Tỷ, Sảng Mào Phố, Ngải Thầu, Sông Lẫm, Xín Chải và Sả Mào Phố với 273 hộ, nhưng có đến 163 hộ thuộc diện hộ nghèo.

    Đi và đi tới thôn Tả Củ Tỷ lúc nào không hay. Nhìn lên phía trên Ủy Ban ND xã Tả Củ Tỷ vẫn gần nhưng quanh co xa tít phía trước. Lên thôn Tả Củ Tỷ mà không vào xã Tả Củ Tỷ cũng như lên xã Nhì - Tà Si Láng mà không lên kịch đỉnh Trống Chùa. Nghĩ vậy tôi quyết tâm phải đi tiếp. Đồng hồ lúc đó chỉ 4h10 chiều. Con đường đã lổm ngổm đến khúc cua cuối cùng tôi lặng người trước con suối. Nó đẹp man dại và hoang sơ, từ đâu trên đỉnh núi như dát ánh bạc tung bọt trắng xóa, như mái tóc tiên trải dài từ trên đỉnh xuống chân đường. Thời gian chỉ còn trong tích tắc nên khách giang hồ đành bỏ mặc mà đi lên Ủy Ban xã Tả Củ Tỷ đánh dấu trong giây lát. Làm quen được 2 người bạn ở Ủy Ban Tả Củ Tý. Đồng hồ lúc đó điểm 4h30 phút. Tôi đang đứng đây với Nghệ danh : Xạ Điêu, giữa trời mây, ủy ban Xã Tả Củ Tỷ kiêu hùng và ngạo mạng.

    Từ Ủy Ban Xã Tả Củ Tỷ nhìn xuống phía dưới tôi chợt nhận ra vẻ đẹp của vùng cao, nơi nào mới là đẹp nhất, nơi chân tôi xã Tả Củ Tý nhìn xuống mới thấy hết hương vị ruộng bậc thang. Không bút nào tả xiết. View nơi đây tôi đã đánh dấu và hứa sẽ quay lại. Ngồi từ đây gần như cao nhất. Tôi ao ước được 1 lần trở lại vào lúc chiều tà ngồi uống rượu, ngắm lúa vàng rực, ngắm nắng mật ong trên Uỷ ban Tả Củ Tý. Đẹp đến nao lòng.

    Từ Tả Củ Tý tôi quyết tâm khoảng 6h phải ra được Bắc Hà để kịp về giờ tàu. 4h30 ở xã Tả Củ Tỷ - 5h30 có mặt ngã 3 Lùng Phìn. Mất đúng 1h lúc ra và 3h lúc vào. Ở Bắc Hà lúc 6h và quyết tâm 8h về Lào Cai. Quãng đường là 70km tôi đã thấm mệt mỏi, nhiều lúc tôi đi vi vu trong vô định, tâm thức trống rỗng trong sự mệt mỏi. Trong chuyến hành xác ngày hôm đó đã tiêu hao nhiều sức lực. 2 người bạn đã về Lào Cai và lên Tàu lúc 8h15 trong khi đó tiền đã gần cạn kiệt, nếu đóng về HN là 360km với đường 70 xấu mù. Sự tôi luyện qua lần hành xác chuyến đi trước kia đã giúp tôi vẫn cứ đi. Nhiều lúc đã gần như vô thức, chỉ còn lại tinh thần, thể xác đã gần như không còn. Nhiều lần gần như nhắm mắt, nhắm mắt. Tôi đã quá mệt mỏi. Quảng đường vẫn rất dài và cơn bão vừa rồi đã làm hỏng đoạn đường Bắc Hà - Lào Cai. Lúc đó tôi chỉ ước mong đường đẹp mãi đến Bắc Ngầm - LC để tôi kịp giờ.

    Tôi đi trong tuyệt vọng , trong sự trống rỗng của thâm tâm, tách rời thể xác. Trước lúc nguy hiểm gian khó, lúc tuyệt vọng chán chường tôi thầm cầu nguyện đấng tối cao
    ?oĐức Phật Thích Ca? - ?oĐức Quan Thế Âm Bồ Tát ?o - ?oĐức Mẹ Shimataji ?o - Bà Nội tôi.

    ?o Tôi cầu mong sao cho tôi về kịp 8h và mua thêm được 1 vé đi Tàu về HN ?o

    8h tôi đã có mặt ga Lào Cai và có tiền của người bạn nhưng hỏi khắp nơi đều hết Vé. Chỉ mua được Vé đứng và ngồi ghế nhựa. Ok! Nhưng xe máy không tin tưởng ai cả. Đang hoang mang tuyệt vọng gặp ngay em của sư phụ đi dạy trên đó. Và may mắn mở dần ra cho tôi ?o Cậu mua vé đứng, sau đó vào khoang nằm với tôi?. Xe máy được người quen gửi về sau. Thời gian lúc đó là 8h30 tối và tàu chạy là 9h tối. Lối vào mua Vé đã vắng lặng. Tôi chậm dãi bước vào mua vé đứng.

    Nơi lan can vào mua vé có 1 người đang đứng đó. Vẻ mặt anh ta thánh thiện. Tôi bước ngang qua. Anh ta hỏi tôi ?o mua Vé không em, anh không đi bán lại?.
    Quả thật điều tôi không tưởng đã xảy ra. Tôi cầm Vé vỡ oà nhưng vẫn đủ tỉnh táo để kiểm tra lại Vé chắc chắn. Giá vé giường nằm đang hoàng, vé thật. Nguyên giá 210k.
    Khi tôi bước lên Tàu vào giường ngủ mới thực sự không tin vào chính mình vào điều kỳ diệu xảy ra. Gần như là kỳ tích. Tôi tin vào tâm linh vào đấng tối cao đã may mắn rủ lòng thương cho tôi. Đêm đó tôi ngủ trên Tàu rất ngon và mơ về giấc mơ đẹp. Giấc mơ Cung đường tôi đi: Hoàng Su Phì, Xín Mần, mơ Tả Củ Tý và điều kỳ diệu may mắn đối giúp tôi có được tấm Vé và kịp giờ Tàu trong gang tấc. Nhưng giấc mơ này có thật tôi sẽ không bao giờ quên?.không bao giờ quên....
    The End!


    Thôn Tả Củ Tỷ:

    Trèo lên thôn Tả Củ Tỷ mà không lên xã Tả Củ Tỷ cũng như trèo lên xã Nhì - Tà Si Láng mà không lên Trống Chùa. Lúc này là 4h30 chiều:
    Hãn huyết bảo mã 29 U5 - 2345 của Xạ Điêu ngạo nghễ. Ta Xadieu_2000 mỹ danh là Anh Hùng Xạ Điêu đã từng đặt chân đến đây.
    [​IMG]
    Chiến mã của ta Kiêu hùng và ngạo mạng:
  2. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Topic kêu như chuông ấy nhỉ??? Điêu gian nhớ là đi không rủ nhé, mau phọt ảnh lên cậu xem với nào. Nhắc tới Tà-Nhì lại thấy nhớ quá.
    Năm nay cũng đã qua HSP nhưng ko thấy lúa,đợi ảnh lúa của Điêu vậy.
  3. trunglupin

    trunglupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    bác ơi cho em hỏi tí, đường qua Xín Mần thế nào ạ, có sạt lung tung j ko
  4. chauphuc

    chauphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi em đúng hôm em say rượu nên quên mất. Toàn đi 1 mình không rủ ai cả.
  5. Wolfboy1

    Wolfboy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Há há. Bác Điêu ơi là bác Điêu, giang hồ đồn quả là ko có sai á, Bác đi mà không ới anh ới em, về lại nổ vang trời. Khiếp!.
    Giới phọt là giới nào thế Bác??? Mà sao em không biết bác và con thiến mã của Bác nhỉ??? Hay bác là người mà bọn em gặp ở khúc cua, nơi Điêu hạ cánh trên đường nhựa ạh???
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bạn Điêu ơi
    Bạn chạy từ ngã ba Tân Quang sang Hoang Su Phì - Xín Mần, la xuôi dòng sông Chảy, chứ không phải ngược đâu.
    Sông Chảy bắt nguồn từ mấy con suối ở Tây Côn Lĩnh, rồi loanh quang HSP, chảy về Xín Mần, gặp cầu Cốc Pài thì rẽ về phía biên giới TQ, và làm đường biên 1 đoạn thì hình như à hợp dòng với sông Xanh từ TQ sang, tiếp tục chảy rất mạnh qua Cốc Ly, qua cầu Bảo Nhai - phố Ràng - hồ Thác Bà.
    Thế là bạn đi xuôi dòng đó.
  7. wildhourse

    wildhourse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của Bác mà mắt lệ nưng chòng, cảm thương cho một vị anh hùng xạ điêu uy danh nững nẫy chấn đông giang hồ.
    Cám ơn Bác đã có một chuyến đi với lòng quyết tâm và ý chí kiên cường, có lúc em cảm tưởng đó là chuyến thập tự chinh hay hành xác của các cao tăng. Cũng có lúc em cảm tưởng Bác đang đứng trên đỉnh núi tuyết và hình ảnh bác như con Cang-rư-sân-cơ hùng dũng ngaọ ngễ . Bác đã bất kể hiểm nguy gian khổ, thực hiện lời hứa với Cao nhân gì gì dó mà chẳng màng đến giờ tầu chạy. Ôi! "Giang hồ có thể vì lời hứa mà bỏ mạng" thật là một câu ví von tuyệt đỉnh cho chuyến đi của Bác...
    Ôi, Bác ĐIÊU ôi, em tôn thờ chuyến đi của Bác. Trong cả chuyến đi, nước mắt chảy dài trên má của vị anh hùng áo vài (Không quá nếu so sánh Tây sơn Nguyễn Huệ và anh hùng xạ điêu), Bác thương mẹ già chốn quê (mà quê Bác ở đâu nhỉ???) vậy mà vẫn phải dứt áo ra đi sao Bác Điêu ơi.
    Nếu có cơ hội cho em chiêm ngưỡng dung nhan của Bác và con Hãn huyết bảo mã 29 U5 - 2345 của Xạ Điêu ngạo nghễ nhé.
    "Ta Xadieu_2000 mỹ danh là Anh Hùng Xạ Điêu đã từng đặt chân đến đây'' : Thế Chủ tịch cái thôn đó có ra tay bắt mặt mừng làm rượu tiễn đưa và lập bia đá khắc ghi, chú:" ANh hùng xạ điêu đã đến đây " không hở bác??? Bác có để lại bút tích gì trên vách đá của xã đó không???
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Nghe giang hồ đồn đại Anh Hùng Xạ Điêu có hai bảo vật là Hãn huyết bảo mã 29 U5 - 2345 và Phong tình đao, nay tại hạ đã được chứng kiến Hãn Huyết bảo mã âu cũng như là được vén mây nhìn thấy trời xanh.
    Hôm trước vô duyên không thể diện kiến đại hiệp nơi địa cốc Hoàng Su Phi khiến tại hạ vô cùng tiếc nuối, nửa đêm thức giấc đập cửa mà gào thét không nguôi. Nghĩ lại âu cũng chỉ dám trách phận mình phước mỏng.
    tiếc thay, tiếc thay...
  9. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đọc chữ các pác mà cười đến vãi chấy (hề hề, e nói thật đừng ghét).
    Hâm mộ anh Xạ điêu cái vụ Tây Yên Tử, đèo Hạ My, vậy mà hôm rồi giữa bao la núi rừng HSP lại lỡ mất dịp nhìn cái dung nhan của bác (vì mải ăn ). Tiếc hùi hụi
  10. D2B

    D2B Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    diễn tuồng nhỉ ?
    bác ơi cho em xin cái ảnh lúa với , ko có j đáng ngại về bão thì cuối tuần này em đi HSP.Thanks bac

Chia sẻ trang này