1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm, không thể ngủ, không thể che dấu cảm xúc dù đã rất cố gắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bulshit, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm, không thể ngủ, không thể che dấu cảm xúc dù đã rất cố gắng!

    Tôi không định mang chuyện của mình ra để mọi người bình phẩm, nhưng hết cách rồi. Trong cuộc đời, qua hơn một lần yêu nhưng chưa khi nào tôi bối rối thế này. Hay nói cho đúng hơn tôi chưa bao giờ gặp người con gái thế này.

    Chúng tôi đã yêu, đã quan hệ. Vấn đề là, quan niệm của cô ấy, thực dụng và tàn nhẫn, Là một sinh viên ngoại tỉnh, đáng lẽ cô ấy phải tự hào vì yêu được người như tôi chứ, một công dân thủ đô với một công việc tốt, một ngôi nhà nhỏ để trở về với các thành viên trong gia đình. Nhưng cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng không thể lấy tôi chỉ vì tôi không thể giàu và giỏi hơn bố cô ấy, không thể cho cô ấy cuộc sống đầy đủ như bố cô ấy đã cho cô ấy. Sốc lần 1!

    Trong một lần vì quá giận, tôi đã nhắn tin nói cô ấy phải trả tiền tôi (cô ấy mượn tôi một số tiền) và chúng ta chấm hết (thực ra tôi đâu cần số tiền đó, vì quá tức giận với những gì cô ấy thể hiện với bạn bè tôi nên tôinói vậy thôi). Cô ấy nói gì? Đại ý là so với những gì tôi bỏ ra và so sánh với những gì cô ấy đã mất. Sốc lần 2! tại sao một sinh viên được ăn học lại có thể có suy nghĩ như vậy? Sao có thể đánh đồng chuyện tiền bạc và chuyện đó được, tôi không bỏ tiền để mua trinh!

    Tôi đã tâm sự với người bạn thân nhất của mình, cô ấy rất tức giận và tại sao tôi phải thế? Tôi biết, tôi mâu thuẫn, một mặt muốn quên cô ấy ngay lập tức, không đắn đo gì với một người con gái như vậy.

    Nhưng, tình yêu là cái gì đó không thể giải thích, tôi có những người con gái khác theo đuổi và sãn sàng chấp nhận cuộc sống của tôi thì sao tôi không thể không nghĩ đến cô ấy, 3 ngày không nhắn tin, gọi điện là những ngày tôi nhớ cô ấy điên cuồng. Nhắn tin rồi lại không gửi, bấm số rồi lại không gọi. Tôi đã chờ một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của cô ấy nhưng càng chờ càng vô vọng. Tôi đã đi xa chỉ để mong được thay đổi, để quên, nhưng không thể.

    Tôi yếu đuối? Dù biết rất khó tiếp tục với một người con gái như vậy nhưng sao tôi không thể gạt bỏ cô ta ra khỏi đầu?
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy thật sự thực dụng và tàn nhẫn, thì mình cũng khuyên bạn nên bỏ đi. Nhưng nếu chỉ hai cú sốc bạn kể mà bạn kết luận người yêu bạn thực dụng và tàn nhẫn thì bạn cũng hơi yếu đuối đấy.
    Cú sốc đầu tiên: Mình nghĩ cô ấy tự trọng trước thái độ của bạn "đáng lẽ cô ấy phải tự hào vì yêu được người như tôi chứ..." , cứ như là ban ơn cho người ta, cô ấy nói bạn không thể giàu và giỏi hơn bố cô ấy, có thể chỉ để bạn cố gắng hơn, để bạn biết cô ấy không phải loại gái quê thấy trai HN là phải bám, nói như người miền nam tụi mình là để bạn bớt chảnh í.
    Cú sốc thứ hai, bạn nên hiểu rằng bạn không có ý đòi tiền nhưng bạn vẫn đòi, thế nên cô ấy không có ý so sánh cô ấy vẫn so sánh, vì tức giận, vì bạn cũng đã coi những gì cô ấy dành cho bạn không bằng những đồng tiền của bạn. Yêu nhau mà bạn làm như thế sao?
    Thứ ba, không cô gái nào thích người yêu của mình mang chuyện riêng tư của hai người đi kể với người khác, bạn nghĩ mặt cô ấy đủ dày để gặp bạn của bạn àh?
    Mình mà là cô ấy mình cũng bỏ bạn lâu rồi. Bạn quá ích kỷ, chỉ muốn người ta nghĩ và hành động theo ý bạn "Lẽ ra thế này, lẽ ra thế kia...", bạn hãy nghĩ về hành động của bạn trước và cố gắng hiểu người yêu của bạn hơn.
    Còn thực dụng và tàn nhẫn chỗ nào nữa bạn kể tiếp đi rồi mình bình phẩm tiếp.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết cậu nghĩ gì mà nói người ta nên tự hào khi yêu cậu là một công dân THỦ ĐÔ,có một ngôi nhà nhỏ,...may mà người ta với cậu không đi xa hơn nữa,chứ không thì cũng đen cho người ta, yêu phải cậu có ý nghĩ như trên.Tôi đọc được dòng đó của cậu thì chán hẳn,miễn tâm sự.Còn chuyện thực dụng của phụ nữ về tiền bạc cũng giống như sự thực dụng của đàn ông là chọn một cô gái xinh vậy,vì thế cũng không nên quá cay nghiệt người ta,một người con gái đẹp có quyền đòi hỏi một người đàn ông giầu có và giỏi giang,cũng giống như một người đàn ông giầu có và giỏi giang,có quyền đòi hỏi một người phụ nữ đẹp vậy.
  4. bulshit

    bulshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có ý định ra thuê nhà ở riêng, cô ấy đã nhắn tin cho tôi đại loại thế này: cô ấy không muốn thuê nhà, dù đó là một căn hộ chung cư sang trọng đi nữa, cô ấy không muốn tự nhiên lại mất một khoản tiền vô lý, quan trọng hơn, còn mọi người nhìn vào nữa. Sao cô ấy lại có suy nghĩ ấy?

    Tất cả những chuyện này tôi chỉ nói với người bạn thân nhất và post lên đây, bạn bè tôi không hề biết, họ chỉ biết người yêu tôi là một người giao tiếp thật chán. Tôi thì không quan trọng chuyện đó vì cô ấy còn quá trẻ và vẫn đang đi học.
    Trong một bức thư cô ấy viết thế này : ...em còn nhớ có một câu và sẽ sống theo cách đó :"... ở trên đời này làm gì có 2 chữ "đạo đức"..." mọi người nghĩ sao với một cô gái như vậy?
    Đêm qua tôi search được cô ấy đăng bài trên một trang web kết bạn thế này :"...muon lam quen voi tat ca ca ban hi... nhat la nhung nguoi co nhieu tien, hoi tham lam nhung yen tam minh khong bao gio loi dung moi nguoi vi minh la nguoi TOT". Tôi đã sốc và chản nản thực sự vì điều này. Thời điểm đăng bài là 30 tháng 8 năm 2008, hơn 2h sáng, trong thời gian chúng tôi vẫn yêu nhau và chưa chấm dứt hẳn cô ấy vẫn lên mạng muộn vậy để làm cái việc mà đáng lẽ một người đã có người yêu không nên làm. Là sao? Nếu cô ấy có ý định chơi tôi thì, tôi thề, cô ấy sẽ phải trả giá.
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cái này các cụ gọi là Mèo mả gà đồng bác ạ, còn em sợ bác giận nên thôi em gọi tạm nó là Nồi nào úp vung nấy cho nó lọt tai nhá.
    Em chả định chia sẻ gì với bác đâu, em vào ném vài cục đá thôi vì có nhiều chỗ bác nói nghe chối bỏ đời. Cái gì mà sinh viên ngoại tỉnh phải tự hào khi yêu được 1 anh công dân thủ đô. Ha ha hài vãi chưởng. Em công dân thủ đô chính gốc đây nhưng em cũng phải hỏi bác 1 câu là tự hào vì cái vẹo gì ạ? Bộ ở quê người ta không có được 1 công việc tốt, 1 ngôi nhà nhỏ để trở về với những người trong gia đình ạ? Hay ở quê người ta cắm lều ngoài đồng ăn lông ở lỗ ạ? Bác bỏ lòng tự hào của bác đúng chỗ đê thì đời bác còn khá hơn đấy. Với cả em nói thật, công dân thủ đô bây h đầy thằng dặt dẹo, đầu được mấy chữ nhà được mấy mét nhưng tinh tướng lắm. Loại í cũng chỉ bằng dân vét đĩa ở các tỉnh thành thôi ạ. Cho nên bác tỉnh mộng đê. Tự hào về cái gì bác làm được cho đời í, còn tự hào vì cái mác thủ đô thì em thấy tư tưởng bác nó cũng chỉ sánh với tư tưởng bác nông dân cả đời đi theo đít trâu thôi ạ.
    Thứ 2, bác là đàn ông mà tẹp nhẹp vãi linh hồn. Đàn ông con trai giận dỗi đến đâu đòi chia tay thì ok em cũng chấp nhận được, nhưng trước khi đòi chia tay còn nghĩ ngay đến đòi lại tiền thì hết bình luận luôn. Hô hô hô, cái này làm em nghĩ bác có tư tưởng kiểu như À mày vay tiền ông thì biết điều mà tử tế cung fụng ông, bằng k ông đòi tiền về ông đá tung diều thì đời mày ra cám. Hoá ra bác chia tay cũng chả vật vã vì tình, bác chỉ lo chỗ tiền cho gái vay của bác nó k cánh mà bay. Em nói thật kiểu trả dép ông về như bác bác k sinh ra ở nông thôn VN trước năm 45 thì hơi fí. Đòi chia tay xong sợ mất tiền, hài vãi linh hồn, nghe bóc bánh trả tiền vãi linh hồn.
    Còn cái thứ ba em là con gái em cũng ghét đàn ông than vãn với bạn về mình. Bác ngồi vắt óc mà nghĩ xem nếu em í là bác, 1 ngày xấu giời em í lê la tuyên truyền với đám bạn gái là tao fịch thằng nhà quê í roài, cho nó vay tiền roài, định gắn cho nó cái mác công dân thủ đô cao quý của tao roài. Thế mà nó k biết điều còn định fủi mỏ với tao. Mày nghĩ xem thằng í sướng k biết đường sướng... Bác có giận điên lên được k ạ? Chuyện yêu đương zai gái là chuyện riêng tư, em chả biết bác tâm sự thế nào nên cũng chả bình fẩm, mí cả tâm sự cũng là nhu cầu thường tình. Nhưng em cũng hiểu có lẽ gái nhà bác biết tỏng bụng dạ bác là người hẹp hòi thế nào, đoán được bác tâm sự kiểu j nên mới giận thoai he he.
    Tóm lại em chả biết bác là ai, nhưng qua mấy dòng tâm sự của bác em tạm đánh giá bác là người tự mãn hão, bần tiện, tủn mủn, hẹp hòi, tư tưởng k thoáng, thích sỹ diện với mác thủ đô, gặp người ngoại tỉnh có lẽ coi người ta như con muỗi. He he nếu gái bác bỏ được bác thì thôi bác cũng nên mừng cho mình, mừng cho nta, và nhớ buồn 5 giây cho 2 người nào sẽ với được cặp mèo mả gà đồng nhà bác nhé.
  6. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thật là súc tích và hùng hồn
    Em là em không thích ai nửa mùa thập thò chạy ra chạy vào lại thiếu mất một chữ "L" đâu nhé. Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy.
    Về cái sự vụ tự hào là trí thức thủ đô thì em cũng lấy làm xấu hổ giúp ai trí thức cao mà chính tả vẫn còn viết sai (hay tại em trí thức thấp nên chột dạ không biết mình có mạo muội quá không). Em là em xấu hổ lắm, chẳng biết "che dấu" đi đằng nào cả.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @bác lilly : bác comment "chuẩn khỏi cần chỉnh" . xì ta tặng bác kèm
    @ bác bul**** : em thấy dân thủ đô có học chắc sẽ không dại gì mà vạch áo cho người xem lưng thế này đâu. Bác quả tình, chuối từ nick name đến tận bài viết
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thân chào, bạn trai trí thứ của thủ đô!
    Đầu thư Juri xin chúc bạn sẽ vẫn luôn là một trí trức xứng đáng với tầm vóc danh hiệu "cháu ngoan bác Hồ" mà bạn có được. Juri cũng xin bày tỏ sự hãnh diện khi được viết thư tâm tình cho bạn như thế này.
    Tuy vậy nhưng bạn gì ấy ơi, cho hỏi bạn sẽ cho cô ấy trả giá bằng cách nào thế? Mướn giang hồ rạch mặt hay là bêu xấu danh dự; hoặc là đè xuống đánh giữa đường? Mà bạn ơi nhớ làm cách nào ấn tượng chút xíu cho xứng với danh người dân thủ đô có học thức của bạn ấy nhé. Chứ nếu mà bạn làm nhẹ quá thì chả có xứng danh đâu. Khi nào làm Event này thì nhớ cho Juri và các bạn ở đây biết với. Juri nghĩ chắc các bạn trong forum sẽ rất sẵn lòng giúp làm thông cáo báo chí hộ.
    Àh, mà Juri có chỗ không hiểu "bộ có người yêu là không được online đến hơn 2g sáng hay làm quen, kết bạn với người khác nữa àh"? Nếu có luật đó thì cho juri xin cái luật qui định thế đi; vì "nói có sách - mách có chứng" chứ bạn. Khi nào bạn trích xong cái luật này, chắc Juri và các bạn nữ ở cả ttvnol sẽ phải làm "hợp đồng yêu đương" quy định rõ ràng trước khi muốn yêu. Chắc lúc đó Juri sẽ mở phòng công chứng, kiêm chánh án phân xử các tình huống không thi hành đúng hợp đồng hai bên đã kí.
    Thế bạn có muốn làm luật sư chuyên bào chữ cho bên nguyên ko? Vì bạn sống trong trường hợp này chắc cãi thì may ra có tỉ lệ thắng cao hơn. Nhưng thề có trăng trên cao; dù với tài sắc vẹn toàn của bạn đi nữa thì 100% chánh án juri vẫn thích cho bên bị cáo thắng hơn. Không phải vì bạn dở nhưng mà mốt nó thế, đành làm theo thôi bạn ơi. Mà bạn có biết dạo này có mốt là đàn ông khoái vật vã, đau khổ vì tình giống như phim Hàn Quốc không nhỉ. Juri nghĩ bạn nên xắm ít thuốc đỏ và băng cá nhân hay đại loại là thuốc màu và cả khăn tay nữa. Bạn mua các thứ ấy để có gì lúc chứng tỏ tình yêu của trai thủ đô còn có cái dùng, riêng nước mắt thì nhớ mua nhiều. Vì như trên phim thì nước mắt đàn ông chảy nhiều lắm.
    Mà bạn ơi, sao trích thư khó hiểu quá đi. Với trình độ học vấn của Juri chỉ ở cấp phổ cập giáo dục do đó đọc ko hiểu bạn ơi, bạn có thể viết rõ ràng hơn chút ko? Juri nghĩ chắc các bạn ở box tâm sự này cũng nghĩ như Juri vì với một người con đầy tự hào là trí thức thủ đô thì viết phải rõ ràng, rành mạch chứ sao lại cứ nửa úp - nửa mở dấu sự việc như mèo dấu "hàng" thế!
    Nghe tâm sự "vun vút" trên cao của bạn, Juri quyết bỏ việc lao công đang làm viết cho bạn vài dòng. Mong sao vài dòng của juri có thể làm vơi đi tình yêu thời @ của bạn nhé!
    Kính chúc bạn sẽ nghĩ ra cách gì đó hay hay, tuyệt vời để xử cô gái kia nhé.
    P/S: cũng như các bạn nữ ở ttvnol này, Juri rất mong chờ được báo ngày "đao kiếm vô tình" của bạn.
    Ngày ... tháng ... năm
    Juri
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cô ấy đã thẳng thừng nói với tôi rằng không thể lấy tôi chỉ vì tôi không thể giàu và giỏi hơn bố cô ấy, không thể cho cô ấy cuộc sống đầy đủ như bố cô ấy đã cho cô ấy. Sốc lần 1!
    Một thằng đàn ông để gái nói ra câu này thì ...tớ nói thật với bất kể gái nào dù có bạo miệng đến đâu cũng ít khi nói thẳng thừng như thế với người yêu mình
    Hì hì tớ cũng không lấy người giống bạn không phải vì lý do giống người yêu của bạn à mà biết đâu cũng có điểm giống
    Vì bạn tự bộc lộ nhược điểm của bạn mà đàn bà không thích đấy bạn có biết không ?
    Thậm chí là có hơi hướng coi thường

    Tôi yếu đuối? Dù biết rất khó tiếp tục với một người con gái như vậy nhưng sao tôi không thể gạt bỏ cô ta ra khỏi đầu?
    Bạn yếu đuối và một người phụ nữ không bao giờ thích một người đàn ông yếu đuối nhu nhược hèn yếu cả Với phụ nữ một người đàn ông yếu đuối chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cả
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hãm nhờ đọc xong cũng ấm ức chả kém !
    Cũng hiểu tâm trạng của chị ng yêu bác này
    May mà bỏ dc ko thì chết !!
    & bác chủ Topic : Em nói với bác , thủ đô hay ngoại tỉnh như nhau cả thôi ! ko có ngoại tỉnh lấy đâu ra thủ đô ???
    Thế cái lúc bác " chén " ngoại tỉnh mà bác ko thấy ngại cho chym thủ đô của bác à ?? mk , bực vãi

Chia sẻ trang này