1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diepmeomeo

    diepmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng đấy, bác chủ topic phải cẩn thận, rút lui cũng phải tính đến khả năng chị kia "trả thù" sẽ đến kể tội bác với vợ bác là hỏng hết đấy!
    Good luck!
  2. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Có rất nhiều trường hợp các man muốn rút lui mà không được đấy ạ, ngược lại còn bị "người yêu" dùng đủ mọi cách để níu kéo, ràng buộc tình cảm, và đến khi vợ biết được thì càng rắc rối hơn; cứ vào webtretho, mục Tâm sự thì biết.
    Trong trường hợp của bác chủ topic cô "người yêu" đã chủ động tấn công trước nên ko dễ bị bỏ rơi, cô ấy lại có một gia đình không hạnh phúc nên nếu có được bác chủ topic thì không gì bằng. Vì vậy em tiên đoán là chuyện này không dễ dàng kết thúc như thế đâu.
    Chúc bác chủ topic sớm "tai qua nạn khỏi", chấm dứt được chuyện này và không lún vào chuyện nào như thế nữa.
  3. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tính người rồi thì có "thoát" được cô này, tháng sau lại có chuyện tình mới để hầu chuyện các anh chị em thôi mà. Keke.
  4. hoangnhatlam

    hoangnhatlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng quá, đúng là ...... đi Bitis trong bụng anh em. Hay là Suy bụng ta ra bụng ngwời nhỉ.
    He he, nói vui thui, bác đừng giận nhé
  5. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai...Đường quang không đi lại cứ thích quàng vào bụi rậm...Con người đúng là tham lam vô độ...Người ta yêu bằng 1 trái tim nóng nhưng cần có 1 cái đầu lạnh để tỉnh táo khi cần thiết...Đấy là lý do vì sao con ng cần có lý trí chứ ko phải chỉ có tình cảm...Mọi sự đổ vỡ, hận thù, bi kịch của gia đình cũng chỉ vì những lúc thế này đây...
  6. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Dính vào bồ rồi không dễ gì thoát khỏi tay nó đâu.
    Tưởng chia tay mà dễ à, nó đến tận nhà làm ầm lên, quăng đống ảnh *** vào mặt cô vợ kia, hoặc bảo "Em có tide rồi anh ơi" thì cũng chết.
    Giờ có cách này: tìm cách lấy được cái giấy xét nhiệm dương tính với HIV, chìa ra cho bồ nó xem, là ổn.
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Nó mà điên lên đi abc xyz tùm lum xum rồi ko dính thành dính thật thì bác chủ topic ân hận cả đời. Bác đừng xui dại con nhà ngta như thế chứ nhỉ?
  8. Bichtit

    Bichtit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.Những chủ đề như vậy thường thường tui chỉ vào đọc mà chẳng nói gì cả. nhưng hôm nay cũng muốn có vài lời nói chuyện cùng bác chủ topic. Vừa gội đầu xong chờ tóc khô, nói chuyện với bác một lúc vậy.
    Tui kể cho bác chuyện này.
    Tui có một anh bạn. Vợ đẹp con khôn, 2con, zai cả nhé, trông ngon lành lắm. Lấy nhau thì cũng tình yêu thắm thiết mà nên duyên. Đùng một cái tuyên bố li dị, một thằng mẹ nó nuôi, 1 thằng chị gái của bố (Bạn tui í) nuôi.
    Lấy vợ hai. Một hôm đẹp giời, anh bạn tui đón cái thằng cu ở với bác gái về nhà chơi. Thằng cu ở với mẹ không được đến, gọi điện thoại cho bố khóc tu tu: Sao anh A sướng thế. Bạn tui nghe điện thoại của con, dỗ dành nó một lúc, cúp điện thoại, hút vài điếu thuốc. Lát sau,,,nhìn mặt hắn thấy hai dòng nước mắt.Lại còn "nghẹn nghẹn" nói: Khổ thân thằng B, được tới chơi với bố thôi cũng kêu sướng. Đang có bố, có mẹ, thế mà...(May mà vợ hai lão ấy không có nhà - chứ nếu không chả biết sẽ có thêm chuyện gì nữa. )
    Tui chơi với lão này từ bé, chưa thấy hắn sụt sịt bao giờ chứ đừng nói là khóc trước mặt con gái.
    Bác nghĩ lại đi bác nhé.
    Chấm hết.
  9. diepmeomeo

    diepmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác rất thực tế và cảm động, chỉ khổ thân bọn trẻ con...
    Đời là bể khổ!
  10. happyendings

    happyendings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    uh, khổ nhất là con cái mình thôi!

Chia sẻ trang này