1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahieuvn

    hahieuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các bác trách tôi vô trách nhiệm thì tôi cũng phải chịu, dù sao tôi cũng là người ngoại tình trước, sai rồi thì phải chịu chứ biết làm sao. Tôi cũng ko cố ý đổ tại gia đình mà mình như thế. Có bác bảo ngày xưa tôi vô trách nhiệm với bản thân, nhưng hồi đó tình yêu nó đến nhanh quá, cộng với một số đổi thay trong cuộc sống và suy nghĩ và các tác động tâm lý khách quan nên tôi nghe lời vợ tôi bảo đăng ký kết hôn là đăng ký ngay, sau đó dĩ nhiên là làm đám cưới rất nhanh. Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đã nhận ra cái sai của mình và quyết định chia tay với cô bạn gái bg của mình. Chỉ có điều tôi vẫn sẽ giấu vợ, chứ dại gì để vợ biết cô ý khóc lóc, giận dữ thì làm sao? Cô ý chưa biết thì tôi giấu, đồng thời tìm cách chia tay cô bạn kia. Vì cô kia có lần nói với tôi là sợ đặt nhầm tình cảm, sợ tôi chỉ nhất thời...nên nếu bây giờ tôi bảo cô ý là chúng ta xyz nọ kia rồi nói là mình chia tay đi thì cô ý sẽ cho rằng đúng là tôi lợi dụng cô ý rồi giận dữ làm um lên thì sao (nhân đây tôi nói luôn là một người bạn cũ của cô ý cũng là người yêu cũ của tôi, nếu ko có gì thì ko sao, chứ giờ chia tay thì tôi ngại chuyện lùm xùm lên lắm). Vì thế tốt nhất là tôi sẽ tìm cách giả vờ làm gì đó cho cô ý khó chịu, mà bình thường là tôi sẽ là người chủ động làm lành, mà tôi biết tính cô ý hơi tý là bảo thôi anh về với vợ anh đi, mình ko hợp (cô ý chỉ nói thế thôi, vì cũng tính trẻ con mà), thế thì lần này tôi ko làm lành nữa, tôi về với vợ tôi luôn. Tôi sẽ đặt cô ý vào thế là người chủ động bỏ tôi, để cô ý khỏi tự ái mà làm um mọi chuyện lên. Vậy là nhất cử lưỡng tiện.
    Nhân đây có bạn gì bảo tôi nói chuyện này vừa thật lại vừa giả, thật ra tôi ko dở hơi bịa chuyện ra đây để nghe mọi người nhiếc móc làm gì? càng ko để spam kiếm gold.
  3. clover14

    clover14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chariot nhé! Đừng làm vật thế chỗ cho cô gái kia, vì chồng cô ấy không ra gì nhé, vì như thế là bạn cũng tự hạ thấp mình còn gì. Bạn thật là sáng suốt , dũng cảm và khôn ngoan khi có quyết định đúng đắn là trở về với gia đình. Hi vọng bạn sẽ thành công và không phải hối tiếc! Dù cuộc sống với gia đình sẽ có lúc thăng trầm, có buồn, có vui, có tẻ nhạt, có lãng mạn, nhưng nó là hp chính đáng và do một tay bạn tạo nên. Tớ chẳng nghĩ bạn gây sự với cô ta là hèn, vì dù thế nào thì bạn cũng đã kiếm ra cách chia tay rồi, thế là đủ!
    Chúc bạn và gia đình qua cơn sóng gió càng yêu thương nhau hơn, hạnh phúc hơn. Mong vợ hiền của bạn không biết tý gì về chuyện này, và luôn làm bạn hạnh phúc!
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Bác giấu đc bao lâu thì bác giấu. Chứ cảm giác vừa yêu vừa căm ghét ng chồng - ng mình yêu thương thì vật vã khốn khổ lắm...nó cứ ám ảnh mãi.....
  5. yourcutebaby

    yourcutebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    SAO LẠI CÓ ĐÀN ÔNG HÈN THẾ NHỈ?
    LÚC NHÀO VÀO NGƯỜI TA, CHẮC CŨNG ĐÃ NGHĨ LÀ "TẠI CÔ ẤY TỎ DẤU HIỆU GỢI Ý" CHẮC?
    NGÀY CÀNG THẤT VỌNG VỀ ĐÀN ÔNG!
    Được yourcutebaby sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 03/10/2008
  6. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác làm thế mà thành công thì tốt quá ạ! Có hơi không "đường hoàng" một chút nhưng là cách tốt nhất cho cả 3: vợ bác, bồ bác và bác. Đừng vì một chút tính anh hùng rơm mà thương bồ thế nọ thế kia để cuối cùng tan nát hết cả.
    Kết quả thế nào bác thông báo cho mọi người biết để rút kinh nghiệm ạ
  7. pikachupuka

    pikachupuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy bỏ vợ và xui cô kia bỏ chồng để 2 kẻ đốn mạt trừng phạt nhau đi bạn. Đừng lo cho vợ con bạn, đàn ông tốt trên đời còn nhiều lắm, rồi cô ấy sẽ tìm dc người xứng đáng hơn!
  8. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Dối trá.
    Đến chết vẫn cứ dối trá.
  9. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chariot nên cẩn thận với em bồ kia, đàn bà khi đã hận là rất nguy hiểm, phải tiến hành từ từ để em ấy chán từ từ chứ nếu tỏ thái độ ngay là hỏng. Mặc kệ mấy em ế chồng vô duyên ở đây chửi bới, khích bác li dị.
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không kìm hãm được su sung sướng, điều này khiến bao gia đình tan nát, tại sao người ta cứ phài đi tìm những cái mới, cái lạ, những ham muốn thể xác, ma sao không tìm ngay những điều đó ở người vợ của mình
    Bạn hãy về vắt tay lên chán,chắc gì bạn đã hiểu và khám phá hết về vợ của mình
    Chúc ban thành công và sơm tỉnh táo để nó không quá muộn trước khi xay ra thêm 1 điều tồi tệ nhất

Chia sẻ trang này