1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phản bội vợ rồi, bây giờ biết làm sao?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mercuryhn, 24/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anon19

    anon19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng bác chủ topic
    được cả cơm lẫn phở
  2. HaPhongPhong

    HaPhongPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu tới cuối mà e thấy buồn quá các bác ạ!
  3. cathay83

    cathay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là **** thật.
    Có cái loại người như thế... Cho dù là gì tình yêu của loại này cũng chỉ đáng là ****, tội nghiệp cho bà vợ và cả cô gái thứ 3 kia.
  4. luckybong

    luckybong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất là lương tâm
    thứ hai là trách nhiệm
    2 thứ này đang đè nặng lên vai kẻ đang yêu và được yêu kia.
    Vợ chồng sống với nhau bằng tình nghĩa đã, còn yêu thì người vợ chưa chắc đã là người mình yêu say đắm nhất. Có 1 điều chắc chắn là cái thứ tình yêu mãnh liệt ấy sẽ ko sống được lâu. Nếu ta rót 1 chén rượu vào ngọn lửa, nó sẽ bùng cháy bừng bừng nhưng sẽ dần tắt lịm sau đó. nhưng nếu đốt lửa bằng 1 khúc gỗ to thì nó sẽ âm ỉ cháy cho đến khi mọi thứ lụi tàn. Anh đang hứng cái cảm giác của con gió mới, thích thú và đam mê. Nó cuốn anh vào theo cùng những suy nghĩ bồng bột, sốc nổi. Thèm muốn là sẽ đuổi theo để thoả mãn nó ( ko chỉ có ******** đâu, phải hiểu rộng ra ). Cuộc sống vợ chồng sau 1 thời gian bắt đầu đi vào sự yên ấm, 1 số người cho rằng sự yên ấm đó là hạnh phúc là may mắn, nhưng 1 số người lại nghĩ nó khiến cuộc sống tuổi trẻ của mình chết dần đi, cảm thấy tiếc nuối tuổi trẻ và họ sẽ không thể đứng vững trước 1 cuộc tình vụng trộm.Khao khát được yêu cháy bỏng, sự đam mê khiến con người ta đánh mất toàn bộ lí trí. Và đến khi làm kẻ bám 1 tay vào vách núi. Thả mình rơi xuống nhẹ nhõm hay cố gắng leo lên cho dù vô cùng vất vả. Đối mặt với mọi thứ thì trước tiên phải hiểu rõ bản thân mình trước đã. hiểu xem mình cần gì, mình muốn gì, hiểu rõ mọi việc sẽ có kết quả ra sao, ảnh hưởng tới bao nhiêu người để cân nhắc mọi việc cho đúng đắn.
    Em đã từng được nghe 1 câu nói thế này " kể cả sau này anh có phản bội em thì xin anh đừng nói cho em biết, hãy cứ giấu em để cuộc sống vợ chồng mình luôn được hạnh phúc". Phải là người phụ nữ bản lĩnh lắm mới có thể chấp nhận được chuyện này, còn đa phần thì cuộc sống sau đó sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều hoặc chia tay.
    Đừng ích kỉ sống cho riêng mình, có con rồi thì hãy sống vì đứa con đi. Cuộc sống của mình đã có đủ rồi, hạnh phúc bình yên có, yêu say đắm nồng nàn đến tột đỉnh có, ... hãy để 1 chút cho đứa con sau này. Nếu chia tay thì sau này lấy tư cách gì để anh dạy con, 1 người cha không chung thuỷ, ích kỉ chỉ biết sống cho riêng mình liệu nói gì đứa con nó có tin có chấp nhận được không. Lại thêm gia đình, họ hàng sẽ nhìn mình như thế nào. ngay cả đồng nghiệp cơ quan nữa. 1người ko đủ bản lĩnh để giữ mái ấm của mình, bị đánh gục trước cơn thèm yêu thì liệu ai còn niềm tin đặt vào mình nữa đây. Con đường lúc ấy sẽ vô cùng bế tắc, trong các mối quan hệ cũng như sự nghiệp. Đã qua tuổi thanh niên rồi, đừng bồng bột nữa, hãy nghĩ về tất cả mọi thứ. Liệu tình yêu đó sẽ sống được bao lâu. Bây giờ thì say đắm thế đấy, nhưng rồi theo thời gian nó cũng sẽ dần nhạt đi thôi. Cứ cho là ko, chúng tôi yêu nhau thật lòng, sẽ ko có chuyện nhạt đi đâu. À vâng, đấy là bây giờ thôi ạ, cái trái tim trước mặt 2 người thì màu hồng và trọn vẹn lắm, nhưng nhìn thử mặt sau của nó đi, những miếng ghép nối nham nhở, những dòng keo dính chưa khô, những vết nứt và khoảng cách to đùng mà nhìn mặt trước người ta đâu có thấy. Chỉ toàn màu hồng và màu hồng thôi.
    " Vậy cậu nói bây giờ tôi phải làm sao ?"
    Trước tiên là hãy nói chuyện với người tình, phải để cho cả 2 cùng hiểu ra mọi thứ đã. Người lớn rồi, trẻ con nữa đâu, nhìn mọi thứ xa và rộng ra. Quan hệ này sẽ nguy hiểm biết bao, anh là đàn ông mà đã khó thế, còn em là phụ nữ thì không hiểu sẽ lâm vào hoàn cảnh như thế nào. Nghĩ cho mình, nghĩ cho người nữa chứ. yêu người ta mà dắt tay người ta lao xuống vực thì gọi là yêu ư. Cả 2 đã thống nhất được mọi chuỵên quay về với cuộc sống của mỗi người.
    Thì phải xử lý tâm lý bên trong đã. Bây giờ trước tiên là ăn năn, cảm thấy ko xứng đáng với cái cô vợ đang tần tảo chăm chồng chăm con kia. Cô ấy dành tất cả tình thương yêu cho gia đình, vậy mà mình lại phụ lòng cô ấy. Liệu mình có còn xứng đáng làm chồng làm cha nữa không.Không xứng đáng nữa thì ko có nghĩa là bỏ cuộc,ko xứng đáng nữa thì phải bù đắp thiệt thòi cho vợ cho con.
    "Tôi thấy tình cảm với vợ nhạt dần, thậm chí là đã cố gắng nhưng ko thể"
    Do cô vợ ấy đã bận rộn rối mù chuyện chồng con, quên đi cách chăm sóc bản thân mình, làm mới bản thân để hấp dẫn hơn. Nên ông chồng cảm thấy nhàm chán với món ăn 1 vị. Hãy đưa cô vợ đi chải chuốt lại nào, chăm sóc lại chút sắc đẹp, để rồi bất ngờ khi cô ấy bước ra. Vợ mình nhìn khác quá, sẽ thấy trái tim ấm dần, tình cảm sống lại dần dần. nếu vẫn thấy căng thẳng thì đưa vợ con đi du lịch đi, khi thoải mái con người ta sẽ cảm nhận được tình cảm nồng nàn hơn. Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, đôi khi con người ta cũng phải quên đi điều gì đó để sống. Cũng đừng ăn năn hối lỗi nữa, cái đó chẳng thiết thực tí nào. Thiết thực là vợ chồng quây quần bên mâm cơm, người chồng thỉnh thoảng kể 1 vài câu chuyện hoặc 1 vài câu nói để cả nhà cùng cười vui, ăn bữa cơm ngon. Người vợ tủm tỉm cười mãn nguyện và hp. Rồi trước khi ngủ hôn trán đứa bé kia, kéo chăn cho nó " Con yêu, chúc con ngủ ngon". Vợ chồng trở về giường nằm trong vòng tay ấp ủ, thì thầm nói chuyện 1 chút, cười đùa 1 chút, gợi tình 1 chút, cười rúc rích với nhau rồi lại che miệng nhau lại, sợ con thức giấc. " ngủ đi anh, ngày mai còn phải đi làm" "uhm, chúc bà xã yêu của anh ngủ ngon".
    Còn quá nhiều, quá nhiều điều em muốn nói, nhưng em tin rồi anh sẽ lựa chọn con đường đi đúng đắn cho riêng mình.
    Chúc may mắn.
    [/QUOTE]
    Oái, bác viết hay và đúng quá
    Cái mới bao giờ cũng hay và đẹp, nhất là lại còn đồ ăn vụng nữa chứ. Mà cả 2 đều ăn vụng giống nhau. Mà anh này có vẻ chắc chắn là mình dám bỏ vợ bỏ con thì cô ngưòi yêu cũng vậy ý. Mà chuyện vợ chồng trục trặc anh cũng thừa nhận là do anh bỏ bê gia đình. Vậy sao không xác định lại, dành cho gia đình nhiều thời gian hơn. Con người rồi cũng sẽ chết đi, hãy để lúc sống vẹn tình vẹn nghĩa.
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tớ rất ngưỡng mộ bạn Alone Rock nhé. Các bài viết của bạn bao h cũng balanced và wise.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    alon_rock viết hay nhưng mà dài quá, ngại đọc lắm
  7. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vạch áo cho người xem lưng, ăn vụng vẫn mãi là ăn vụng, toà án lương tâm chỉ thoáng qua trong suy nghĩ, em nghĩ bác này còn ăn vụng mãi là cái chắc, mấy cái trò này diễn ra nhanh nhưng không sớm dứt được, đôi khi còn ăn vào máu, thậm chí có chiều hướng diễn biến phức tạp, thức ăn ngon mới có người ăn vụng, vợ thì giống như thức ăn ôi thiu đậy vung lại vẫn còn bốc mùi
  8. cathay83

    cathay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hì, quan trọng là quan niệm về tình yêu.
    Nếu yêu thật sự và muốn sống với chính mình thì hãy từ bỏ gia đình mà đến với người đó. Còn ko yêu thì đừng lăng nhăng. Nhưng mà cái kiểu của bạn chủ topic thấy bỉ ổi quá.
    Ban đầu thì nhân danh tình yêu mà lao vào người ta, sau này rũ bỏ được người ta thì làm như là người vừa thoát được nợ. Bẩn thỉu!
    Khi rời bỏ người ta ko hiểu có nghĩ đến người ta đau khổ thế nào? Vậy là làm cả 2 người đàn bà của anh ta đau khổ. Tình yêu của anh ta là thế đấy.
  9. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
  10. cathay83

    cathay83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn nói thì hay lắm, mà cái phần vàng vàng thì chắc gì. Ai bảo chỉ là do dục vọng, có ở trong hoàn cảnh đó mới biết là do cái gì. Chỉ có những kẻ quá quan tâm đến dục vọng mới suốt ngày quy cho cái lý do này thôi. Bạn có vẻ nhân từ quá nhỉ. Tôi ko tin loại đàn ông như chủ topic này mai mốt lại còn ko theo bồ bịch khác nữa. Bạn tử tế lắm, đợi đến khi chồng bạn cũng vậy coi có chấp nhận được ko.
    Được cathay83 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 11/11/2008

Chia sẻ trang này