1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để từ chối nếu bạn trai muốn qua đêm ở nhà mình Hepl me ps :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi juri, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Chẳng nhẽ anh lại muốn mọi ngươì nghĩ rằng bạn gái anh là người ko tốt???"
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh éo quan trọng người khác nghĩ gì về em
    anh yêu em đơn giản vì anh yêu những gì mình nhìn thấy và cảm nhận
    bạn nghĩ sao khi anh ý chả lời như thế này
    quan trọng mục đích của chủ topic là gì
    mọi người mới có thể tư vấn đc
    chứ như lời nói kia
    cô chủ topic chỉ quan trọng lời bàn tán
    thế thì cứ lôi nhau ra nhà nghỉ
    pặc pặc chán rồi về
    xong việc
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin cảm ơn tất cả mọi ng đã cho em ý kiến
    thứ2 em nói để cho mọi ng biết đó là em chỉ hỏi trc tình huống thôi chứ anh ấy ko nói j cả mà chỉ nói muốn ở bên cạnh em thôi . Tuy mới yêu nhg t/c của chúng em cũng khá nặng rồi bọn em định về gia mắt ra đình
    thứ 3 em đang ở nhà trọ
    @Zaibao: cảm ơn bạn đã cho ý kiến nhg quả thật mình sợ cả điêù tiếng và sợ cả thất bại trong tình yêu . Mình muốn từ chối bởi mình nghĩ chưa đến lúc fải làm chiện đó . Đứng trên lập trg của 1 ng đàn ông thì chắc bạn cũng hiểu về vấn đề sinh lý . Mình muốn tranhs tuyệt đối nên mới lập nên toppic này để hỏi ý kiến mọi ng. Trên thực tế thì chưa biết thế nào
    Đây có thể coi là mình đang phòng xa
    mọi ng tiếp tục cho em xin ý kiến nhé
  4. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là chủ topic ko muốn có chuyện "ấy" xảy ra khi BF ngủ ở nhà em đúng ko?
    Em cho BF ngủ đê, nhưng thêm 1 câu " Anh ơi, em đang đến ngày..."
    là BF tịt ngòi ngay. Chứ để BF ngủ khách sạn, tối đến **** nó gõ cửa hỏi thăm chẳng may lây bệnh thì khổ cả 2, thôi cho nó ngủ cùng nhà mà còn nấu ăn chăm sóc cho nhau.
    Ơ nhưng mà em cũng phải kiềm chế đấy nhé, chứ em lại máu lên thì hỏng bét
  5. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho ông ấy một cái cho ông ấy đỡ thèm đi ,cùng là .....anh hỉu mà
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại doạ bạn í thế.Chỉ có điều muốn hỏi chủ topic là thật sự có muốn cho bạn trai ở hay ko?hoàn toàn do ko mún chuyện kia xảy ra và + cả việc lo dị nghị nữa đúng ko?Thế thì okie rồi,cứ nói thẳng những j mình suy nghĩ nhưng với đk là nhẹ nhàng,nhưng dứt khoát nhé,đừng nhân nhượng và cả nể,cái j ko thoải mái thì đừng làm,làm xong lại hối hận còn khổ hơn.Còn nếu anh zai cứ vin vào đó mà jận dỗi,mà ko chịu thì tớ nghĩ ấy nên suy nghĩ lại ng` yêu ấy,yêu ấy sẽ ko bao h phải để ấy khó xử đâu,tôn trọng và hiểu là đặc trưng của ty mà.CHứ ấy càng kệ kệ,càng ngại ngùng thì khó nói lắm,mà đã cả nể,đã ngại thì ntn chắc ấy hiểu đấy!
  7. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    đây là trường hợp tính trước thôi phải ko
    thế thì đơn giản thôi
    bạn chẳng cần phải nói gi cả
    anh nhà bạn sẽ ko đến ở cùng đâu
    còn nếu đòi
    thì bảo em muốn anh tôn trọng em và chính bản thân mình
    1 người thực sự yêu bạn thì sẽ ko bao giờ để bạn khó xử đâu
    yên tâm vậy đi
    càng bàn tán nhiều
    bạn càng xa đà
    và đến lúc lạc vào thì mất phương hướng
    chính lúc đó những hành động điên rồ mới dễ xảy ra
    tỷ dụ như anh ý ko đề nghị mà là bạn đề nghị chẳng hạn
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ phải rõ ràng,không là không,mà ok là đồng ý.Tôi thì chúa ghét thằng nào có tính tự ái cao và dễ tủi thân kiểu như thằng này,bảo sao yêu bị thất bại 2 lần cũng phải,khuyên em chân thành,người như vậy phải xét lại,khó ở lâu dài lắm.
  9. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Nếu như anh tìm hiểu 1 ai đó, mọi ng xung quanh nói rằng ng đó ko tốt, anh có nghĩ lại ko? Có nên tìm hiểu kĩ hơn ko? Nếu như mọi người xung quanh đều có chung nhận xét như vậy, liệu lập trường và quan điểm của anh có còn vững vàng được như ban đầu ko? Anh ko suy nghĩ lại mới là lạ đó!"
  10. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    thế thì chắc mình lạ rồi
    mình đã từng nói với mẹ mình(100% thật luôn)
    con sẵn sàng lấy đĩ về làm vợ
    nhưng lấy vợ về làm đĩ con sẽ tự mình cầm dao đâm chết
    bạn nên đọc vế đầu thôi
    có nghĩa là mình ko coi trọng chuyện lời nói thiên hạ
    chưa kể nó đúng hay sai
    mà kể cả nó có đúng
    đấy đã là quá khứ
    thêm nữa
    dù có xấu
    nhưng cô ấy xấu với cả thiên hạ
    còn tốt với 1 mình mình
    đối với mình thế là quá đủ
    Ok
    àh
    mình ko xem trọng chuyện bói toán lắm
    nhưng tìm hiểu tính cách qua các cung hoàng đạo
    mình thực sự thấy nó quá giống với mình
    mình thuộc cung Bảo Bình
    và đây là phần trích đoạn
    "Nếu Bảo Bình đã biết rõ bạn, không có lời đàm tiếu nào của kẻ xấu có thể làm lung lay được quan điểm của người này về bạn. Dĩ nhiên, người này cũng có nghe những chuyện đồn đại, nhưng đó hoàn toàn chỉ vì tò mò, không xem nó có ý nghĩa gì. Mọi kết luận của Bảo Bình về bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống đều dựa trên những quan sát của bản thân, và chỉ dựa trên chúng mà thôi"

Chia sẻ trang này