1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một người con trai khi chưa có sự nghiệp. Có nên yêu không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhanVoThuong, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhiều n`g con trai bị cái tư tưởng đè nặng là 30 tuổi phải làm 1 cái j đó cực kì thành đạt,phải đựoc thế nọ thế kia.Tất nhiên ai cũng cần phải có tương lai vững chắc nhưng ko có nghĩa là lúc nào cũng liên tục và bị cái đó nó ảnh hưởng mình nhiều qá.EM nghĩ với trường hợp anh thì đủ đk để yêu rồi.Anh suy nghĩ kĩ thế là đúng và rất đáng khen,bây h ko phải ai cũng có suy nghĩ đc như thế đâu>Chỉ có điều em thấy là ty là 1 cái tự nhiên đến,khi nào tình cảm nó đến thì là nó đến thôi,chứ đừng tự kìm mình,tự bảo là ko nên,là vì sao?vì anh cũng đã lớn,anh cũng đủ tự tin vào tcảm của mình với chị í và thấy ng` con gái kia cùng mình quan điểm sống và sở thix.Đó là đủ rồi anh ah,đừng băn khoăn qá nhiều,mà để cho tcảm đến 1 cách tự nhiên!Ngoài ra với ng` có ý chí như anh thì em cảm thấy khi cả yêu vào đi nữa thì anh cũng sẽ vẫn cố gắng hết mình làm việc,và tích luỹ cho tương lai sau này.Con gái ai cũng muốn yêu 1 ng` con trai BIẾT NGHĨ và anh cũng la` ng` nthế rồi.Phải tự tin và nắm bắt ty của mình đi chứ,đừng lữong lự,ko thì ko kịp đâu ah!
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 27/09/2008
  2. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa e cũng nghĩ như bác, cứ fải iu bác nào ktế ổn định tý và mình cũng thu nhập đc đc tý thì gđ mới hp đc. Nhưng h e nghĩ khác đi 1 tẹo _ đừng vội đến với nhau khi cs còn quá khó khăn thui chứ khi 2 ng đã thu nhập ổn định rùi _ chỉ cần có t.iu chân thành rùi đến với nhau cùng nhau chung sức mua lấy căn nhà hay chung cư ji đó ...nói chung cùng nhau gậy dựng cơ ngơi thì ng phụ nữ cũng hp và thoải mái hơn khi sd nó ! E nghĩ thía _ chỉ cần khi khó khăn thì khoan vội có con hẵng thui ạ...
    Vd nhé : h bác 81 và chị ý iu nhau cùng nhau xđ tiết kiệm tẹo, khoảng 2-3 năm nữa có số vốn ( thíu thì vay or xin bố mẹ ) nói chung mua căn nhà chung cư bé bé trc hẵng sau có xiền thì thay nhà to hơn_ lo ji ạ!
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Qua nói bạn đừng gíận, với mức lương như vậy, bạn có đi làm hết cả đời con bạn cũng chưa mua nổi nhà mặt tiền ở Sài Gòn. Còn muốn mua một căn hộ chung cư bèo lắm cũng trên 500 triệu. Đó là sự thật và Qua nghĩ bạn cần nhìn thẳng vào sự thật ấy.
    Cô gái mà bạn kể, Qua nghĩ rất thích hợp để cưới làm vợ. Quan trọng nhất là bạn đừng tỏ ra tự ti về gia cảnh của mình trước mặt cô gái đó. Qua cũng gần bằng tuổi bạn, mấy đứa bạn gái cấp 3 của Qua cũng cưới con trai tỉnh và Qua thấy chúng nó vẫn rất hạnh phúc.
    Qua hiểu nếu bạn cưới cô gái ấy, nhiều khả năng bạn phải ở rể hoặc chí ít ra cũng phụ thuộc vào bên vợ. Gống như cảnh "chó nằm gầm chạn". Nhưng ở đời, muốn làm việc lớn phải biết nhẫn nhục. Việt Vương Công Tiễn há chẳng phải chịu cảnh nếm mật nằm gai mới có ngày dựng nên nghiệp lớn.
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác này giống hệt mình , mình thì trai quê nhà ở tận Hà nội nhưng mình lại làm việc giữa chốn phồn hoa đô thị Sài Gòn , cũng chưa có nhà riêng , chưa có xe máy , .... vào Sài Gòn thì trên răng dưới cattus nên nhìn thấy gái mà thèm ko dám yêu vì tự ti hic
  5. virgoman

    virgoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng như Bạn, chưa lập gia đình, tuy không hiểu nhiều những cũng xin trả lời Bạn.
    "Sự cảm nhận thuộc về chất", bạn gái ấy dường như có tình cảm với Bạn, cô ấy ắt hẳn phải tìm thấy ở Bạn một điều gì đó, làm cho cô ấy tin tưởng (cái chất), nên cô ấy đã cho Bạn cơ hội. Cái cảm giác ấy rất khó diễn tả đôi khi chỉ tìm thấy ở người này mà không tìm thấy ở người khác,
    Công danh sự nghiệp là một câu chuyện dài, không phải ngày một ngày hai, nhưng dù trong hoàn cảnh nào cũng nên có ý thức vươn lên, không từ bỏ những gì mà mình cho là đúng, và cần phải đến. Phụ nữ luôn đánh giá cao điều này, hơn nữa phụ nữ tuy bề ngoài có thể cứng rắn nhưng thực ra họ rất yếu đuối, họ cần một bờ vai để che chở. Giá trị con người là giá trị lớn nhất, với phụ nữ họ luôn mong muốn có một tình yêu đích thực. Sở dĩ tôi nói ra điều này vì, nếu bạn điều vũ trường, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ tuổi 40-50 mỗi tối họ lên sàn, họ no đủ về vật chất, nhưng lại đói về tình cảm, tuổi xuân cũng qua rồi, tình yêu cũng nhạt rồi, đành tìm vui nơi khác vậy. Nghĩ cũng thật đáng thương, nhưng chúng ta luôn thiếu mà chẳng bao giờ đủ cả.
    Tình yêu thực lòng không có lỗi (chợt nhớ trong phim love story có câu : love that mean you never say i''''m sory), nếu Bạn thực sự có tình cảm với cô ấy, hãy nói cho cô ấy biết, đừng do dự, hãy nói cho cô ấy biết bạn nghĩ gì & cả hoàn cảnh của mình nữa (phụ nữ đánh giá cao điều này - thể hiện bạn tôn trọng họ). Nếu cô ấy chọn Bạn cô ấy sẽ cho bạn câu trả lời, và bạn cũng cởi bỏ được suy nghĩ ràng buộc mình bấy lâu. Chúc bạn sớm tìm thấy một nửa của mình.

    Được virgoman sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 27/09/2008
  6. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạh.Tôi không phải là người tự ti.Điều tôi băn khoăn nhất là mình là đàn ông con trai mà chưa vững sự nghiệp. Cảm thấy thẹn với chính bản thân mình mà thôi.
    Tôi làm việc trong ngành kinh doanh . thường xuyên giao tiếp với khách hàng nên tôi có phần tự tin ( ko tự cao) về bản thân mình.Tôi cũng xác định rõ được bản thân mình vị trí như thế nào chứ ko ảo tưởng mơ mộng.Nhiều khi trong cuộc sống có mấy ai đạt được như ước muốn.
    Tôi không phải là người thấy khó mà rút lui.Nhưng các bạn nghĩ sao khi rơi vào trường hợp giống như tôi.Nếu người tôi yêu có hoàn cảnh bình thường giống như tôi thì có lẽ rất dể tiến đến rồi.
    Tôi không quan trọng giàu ngèo bởi vì. Tiền bạc không làm nên con người. mà con người mới làm ra tiền bạc.
    Thực sự trong tư tưởng của người phương đông chúng ta. Làm thân nam nhi phải gánh vác mọi việc . chăm lo cho vợ con đã ăn sâu vào gốc rễ mỗi con người.Nếu như tôi làm bạn bình thường với một người giàu có thì tôi ko hề ngại và lép vế vì tôi có sự tự trọng và bản sắc riêng của mình. Nhưng khi yêu thì ko thể nghĩ như vậy.Liên quan đến rất nhiều vấn đề.
    Sống cho bản thân mình thì rất dể. Còn muốn có ai đó để cho mình trao tình yêu và được chăm sóc người mình yêu lại càng khó. Không giống như xưa. vì hoàn cảnh mà kiềm chế cảm xúc của mình.không cho phép mình được yêu vì biết khi yêu là không thể lo chu toàn cho người mình yêu.
    Còn bây giờ có lẽ tôi sẽ để cho dòng cảm xúc của mình chãy đến nơi nào nó muốn,
    Mong các bạn đóng góp thêm ý kiến.
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chào bác
    Hôm nay ar mới dc góp ý cho bác.
    Không nên trói mình theo 1 sự gò bó nào đó bác ạ, em nói đơn giản thế này nhé. Có chắc là cứ nhà cửa chắc chắn, công việc ổn định, thu nhập đủ sống là gia đình sẽ hạnh phúc không. Hoàn toàn không. Nhưng nếu yêu nhau, biết nắm tay nhau vượt qua khó khăn thì cơ hội cho hạnh phúc là bao nhiêu, cực kì cao. Yêu nhau, lấy nhau, 1 người phụ nữ cần sự ổn định cho gia đình và chăm lo cho những đứa con nhưng trên hết luôn là cần người đàn ông luôn yêu thương vợ con đã. Vì tình yêu sẽ giúp con người ta vượt qua tất cả, sẽ có đc mọi thứ người ta mong muốn. Nếu cứ sống bình yên thế, ko có sóng gió thì làm sao hiểu được trong lúc khó mới tỏ lòng nhau.
    Bác đã 27 tuổi rồi, lập gia đình bây giờ cũng ko phải là sớm nữa. Ổn định vợ con xong tuy có nặng 1 chút nhưng sẽ nhẹ hơn về nhiều thứ. Không lông bông chơi bời nữa, ví dụ như đi làm xong về nhà thì chán anh em rủ đi uống bia lại đi ... ( trừ các cuộc ngoại giao ). Kinh phí vớ vẩn sẽ tập trung vào cho vợ con, để sau này nhẹ gánh hơn về đường con cái khi bác đã cao tuổi. Lấy vợ về nó cũng có khả năng trợ giúp cho bác được...
    Nói chung nếu yêu thương nhau, chấp nhận vượt thời kì khó khăn ( mà mấy ai ko gặp phải, đâu phải tất cả thế gian này cha mẹ đều giàu có đâu ) thì gia đình sẽ có hạnh phúc viên mãn.
    Chúc may mắn
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác cho rằng điều tất yếu của tình yêu là hôn nhân thì phải. Cũng bởi vì bác còn em nhỏ đang đi học, bác phải chăm lo nên tư tưởng phải gánh vác gia đình ăn sâu vào suy nghĩ của bác rồi. Thời đại bây giờ con gái độc lập hơn nhiều rồi, điển hình là cô ấy đã có công ty riêng còn bác thì vẫn tay trắng đấy thôi.
    E rằng bây giờ bác quyết định tiến tới thì mấy cái suy nghĩ của bác cũng sẽ giết chết tình yêu đó thôi. Với cả đang là bạn thì bác còn thấy hoà hợp nhiều mặt. Bác cứ thử yêu đi, tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa xem, gắn bó với nhau tầm 1 năm xem, bác có chắc là sẽ hoà hợp tất cả không. Nếu mà cho rằng mức sống của 2 người khác nhau thì chắc chắn là quan điểm sống cũng có nhiều cái khác nhau lắm. Trong cuộc sống phải biết tạo cho mình cơ hội bởi vì không có ai tạo ra cơ hội cho mình cả bác ạ. Chúc bác may mắn!
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nói là sự nghiệp thì vô vàn lắm,để tạo dựng được sự nghiệp theo đồng chí thì như thế nào?chủ một công ty,nhà lầu,xe hơi,nhiều tiền..?hay cơm ăn đủ,có chỗ ngủ qua đêm,tiền không phải là vấn đề để nghĩ,mà vấn đề là không bao giờ có tiền để mà nghĩ?với vấn đề thứ nhất thì chắc ngoài 35 mới yêu được,với vấn đề thứ 2 thì yêu ngay bây giờ----->Tự chọn 1 trong 2 đề.
  10. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cần luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, thay vì lảm nhảm mấy câu hay ho như cái chữ ký.
    Vd, bạn có vấn đề ''nên yêu hay không khi chưa có sự nghiệp''. Khi đó, bạn cần xác định rõ các nguồn lực: tuổi, tài, tiền, sức, quan hệ... sắp xếp tính toán phục vụ các mục đích: sự nghiệp, tình yêu, nồi niêu, xoong chảo... Tính toán càng kỹ càng tốt. Khi tính rồi, nguồn lực không có cho bạn gái kia thì để thời gian trả lời; nguồn lực có cũng để thời gian trả lời.
    Lời khuyên rõ ràng: hãy biết cân bằng mọi thứ.

Chia sẻ trang này