1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không yêu không thương không giận không hờn, tất cả nhạt nhòa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0203onlyu, 26/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Không yêu không thương không giận không hờn, tất cả nhạt nhòa ...

    Mình làm sao vậy nhỉ. Đã có lúc yêu lúc hờn lúc ghen. Đã có lúc cảm thấy không thể sống nối nếu thiếu người đó. Nhưng 2 năm rồi, 2 năm chia tay rồi đấy. Giờ đây thì chả còn cảm giác gì.

    Người ta đến cũng có, đi cũng có, ở lại cũng có. Nhưng tất cả đều thất bại. Hình như mình đánh mất chìa khóa cửa tim mình rồi. Giờ mình dửng dưng lắm. Không buồn ko vui, ko cảm giác. Với con trai, thằng nào cũng vậy. Không hứng thú, không cảm giác. Chỉ thấy nghi ngờ và thất vọng.

    Bố mẹ đang lo mình không yêu được ai. Rồi ko chịu lấy chồng. Bạn mình giục nhưng cũng chẳng ăn thua. Trơ như đá, vững như đồng. Mình chỉ cảm thấy một sự say mê duy nhất với công việc. Còn lại tất cả thoảng qua như gió, chẳng cảm xúc, chẳng si mê.

  2. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    BIết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
    VIết được như thế này nghĩa là đã quên, cuộc tình sẽ yên.
    Rồi sớm, rất sớm thôi, đam mê sẽ quay trở lại với bạn.
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    "...Cổ kim hận sự thiên nan vấn
    Phong vận kỳ oan ngã tự cư..."
  4. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mặc cảm đầy mình thế bé Bôi hồng trái tim đi để cho những chàng trai khác còn có cơ hội để lao đầu vào nữa chứ
    Nick của bé làm cho anh thấy như là... có cái blog Onlyu
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ giống em nhưng em mất niềm tin vào đàn bà NOT đàn ông....
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ý, bạn này hôm bữa thấy 1 tay những hai nàng cơ mà, sao lại mất niềm tin vào đàn bà được nhỉ? Bạn đang là niềm mơ ước của nhiều anh đấy
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nhàn nhạt. Cuộc đời cần thêm muối. Bạn cần tự biết thêm bao nhiêu lượng muối là đủ.
    Chúc bạn cân đủ số lượng mình cần dùng cho cuộc sốg
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    từ từ rồi vài năm(chục năm) nữa sẽ mê trai trở lại thôi
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Một là đek biết yêu, đỡ fải đau khổ vật vã vì chia tay
    Hai là yêu thật nhiều, đỡ fải lo ko iu ng này rồi đek biết iu ng khác đc nữa...
    Haizzz. Yêu mãi vẫn ko hiểu tình yêu là cái của nợ j mah sao m` cứ fải lao theo nó và lận đận vì nó nữa
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh chán yêu,mất cảm giác của dây thần kinh tình cảm,cách chữa trị hiệu quả nhất là uống sinh tố lá ngón.

Chia sẻ trang này