1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Boy hay giận dỗi quá! Làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kemlybiwi, 26/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    phòng ngự chặt phản công nhanh
    nói chung con trai khi yêu mà như thế thì con gái nhức đầu lắm
    nếu tiếp diễn nhiều cho nó nghỉ khoẻ
    ố yê!!!chào thân ái và quyết thắng
  2. kemlybiwi

    kemlybiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    anh ấy là con út, ở nhà cũng được mọi người chiều chuộng mà. Giận dỗi ít còn thấy thú vị chứ nhiều thêm chút nữa thì đôi khi cũng thấy mệt mỏi lắm. Mình ko muốn chia tay, chỉ muốn hỏi xem có cách nào để boy nhà mình hạn chế đi thôi. Boy nhà mình được cái giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh, nhiều khi mình cũng kệ, thì lại tự hết luôn. Nhưng ko phải lúc nào cũng bơ đi như thế được. Xem có chiêu nào hay ho, chỉ cho mình với! thanks.
  3. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    "ta càng nhân nhượng địch càng lấn tới", ghét nhất là thể loại con trai mà gia trưởng với hay giận dỗi đấy.
    e mà là chị thì, "dỗi chứ gì, cho dỗi thoải mái, đây cũng chả thèm"
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Chỉm xeo có phải là xẻo trym không ạ
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Xét lại,đàn ông như vậy khó sống lắm.
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lấy độc mà trị độc chớ biết làm sao.
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    óe, không được đâu . Tớ với ex, ex cũng hay dỗi hay giận. Có khi tớ giận thì quay ra giận lại tớ . Sau một hồi thì mình phải đi xin lỗi ex vì .."em đã giận vô lý".
    Mà kể ra có nói với bf là .. "anh hay giận vô lý quá " thfi cũng không được . Kể cả góp ý khéo cũng không nổi ý . Vì thế nào con trai bị nói thế lại chả tự ái. nói chung là nếu sống chung với lũ được ngày nào hay ngày đấy .
  8. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bỏ! ^^
  9. big_brother

    big_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kết lại 1 câu cho mọi người đỡ bàn tán nhé. Bệnh viên trả về, bác sỹ bó tay, bệnh nhân sống đc thì sống, ko sống đc thì...bỏ...adi đà phựt .... tại thiên.... tại thiên....
  10. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    chài, con trai mà gia trưởng sau nài là bạo hành gia đình đới.còn cái vụ giận dỗi thì ko đỡ nổi, iem toàn giận nên ko thích con trai hay giận,giận nà giận lại ngay

Chia sẻ trang này