1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô Đối Group_Du xuân đầu năm, Ninh Bình-Thanh Hoá, Mường Lát- Chùa Bái Đính..Khởi hành chiều mùng 5

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Silvia_Linh, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Tiếc chưa ai bảo lười ko đi cơ ,người ta bảo đi thì ko chịu bi giờ còn kiu tiếc gì nữa ,đi vụ này có phại dc ngắm thác dải yếm (hay còn gọi là thác mưa rơi) đẹp mê hồn, hang dơi tĩnh lặng và huyền bí , đồi chè, đồi thông và những thảm cỏ xanh mướt tầm mắt cứ gọi là mê .Tiếc mỗi cái là mùa này hoa mận chưa nở chứ nếu hoa mận mà nở trắng 2 bên đường đi nữa thì khác nào đi trong vuờn dịa đàng Lần sau ma rủ ko đi ráng chịu dùng có mà tiếc
  2. tientoan177

    tientoan177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đời người có một gang tay
    Ai mà ở nhà còn lại nửa gang
    Không thể ngờ được lại thú vị như thế cơ đấy, " cảnh đẹp, ôm đẹp và......mình cũng đẹp hihi". Hôm qua cả nhà mình về lúc mấy giờ, còn tớ và Ngọc thì có lẽ là về sớm nhất rùi, Phóng như xé gió, bụi bay mù mịt,
    có lúc nghĩ là mình đang bay, phê quá................ Mà mình nghĩ sau chuyến này nhà mình phải đổi tên cho Ngọc là : Ê mông vô đối.
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh sáng nay mới về, chắc là về muộn nhất vì phải chốt "trưởng" đoàn.
    Đưa Em ý sang Gia Lâm, về nhà ...Nghỉ
  4. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    hu hu...đêm qua còn nhớ tên, đến sáng nay dậy lại quên thật rùi.. Hôm nào chụp share ảnh thì share cho nhà em với, có mấy cái ảnh hôm giao lưu thì lại chả có cái nào, tiế thê, không thì up lên cho bà con cùng tiếc.hì.
  5. phamngocvu

    phamngocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ,đã hạ quyết tâm là không tiếc nữa mà sao cứ thấy khó chịu vậy hè,nghe kể thì tức cái công việc quá,làm mình ko đi được,C Thuý ơi,hôm nào lên Đinh ngồi cho xem ảnh nhé
  6. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Mừng các bác nhà Vô Đối có chuyến đi Mộc Châu an toàn vui vẻ, nghe các bác kể mà thèm quá, khi nào có dịp em sẽ lên Mộc Châu vào mùa xuân, thấy bảo MC mùa xuân còn rực rỡ hơn nữa ý ạh.
    Chúc các bác nhà Vô Đối tuần mới hiệu quả và tràn ngập niềm vui
  7. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Bác này hay nhỉ thế bác về ko ê mông àh giỏi nhỉ . chạy 200km mà ko ê mông thi mông bác thật là mông dầy vô đối roài hehhehhe, còn em thấy về đến nhà mông ai cũng ê ko chỉi ê mông mà cong ê nhìu chỗ khác thế mới đau
    @ Cả nhà thứ 4 này mọi người mang USB, thẻ nhớ , máy tính lên ngũ xã ngồi trà đá sharing ảnh nhé ( rất nhìu ảnh đẹp và độc)
  8. tientoan177

    tientoan177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Thôi chết? Ông anh vòi rồng nhà mình lại thế rồi. Em đã bảo mà không chịu ? Thế hôm qua bà thuý cấp cho anh em xế mấy cái bao tối qua lại sử dụng hết rồi gì?, Em cũng sử dụng hết rồi, còn xin thêm NGọc ê mông một cái nữa cơ . Giờ đang mệt đứt hơi đây, đau hết cả đầu gối
  9. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ đây, chào cả nhà mình. Tớ xin báo cáo tình hình là mặc dù cái chân của tớ vẫn đau nhưng sáng nay tớ tự đi xe đi làm được, chỉ như thế thôi cũng đã là vui ngoài dự kiến rồi. Chỉ có điều tối qua tớ mua bông băng, thuốc về rửa mà xót quá, chui vào toilet vừa nhỏ thuốc vừa khóc huhu vì xót, xong cũng ko đủ dũng khí để tiếp tục, đành băng nó lại.
    Người ngợm mỏi nhừ đau nhức, chắc là tình trạng chung của cả nhóm.
    Ngoài vụ cái chân của tớ ra thì tớ cũng rất hài lòng với chuyến đi này. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió mát, hoa cỏ, thảo nguyên, dãy núi, rừng cây, thác nước, không khí mát lành...Dường như ko còn gì có thể đẹp và đáng nhớ hơn được nữa.
    Với tớ, mỗi lần được đi và được ngắm nhìn cảnh vật của mỗi vùng, nói thì hơi to tát nhưng đúng là lại thấy thêm yêu VN hơn, thêm tự hào vì quê hương mình lại có thể đẹp đến như thế. Ngồi trên xe ngửa mặt lên ngắm những đám mây trắng như bông giữa bầu trời xanh bao la, hoặc ngoái đầu lại nhìn những mảng xanh của đồi núi, của thảo nguyên...thấy mình ung dung tự do và tự tại...
    Về chuyến đi này, xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn chị Ngọc, bạn Thúy đã chăm sóc và tận tình hướng dẫn cách chữa trị cho cái chân "thương binh" của em/tớ. Cảm ơn xế Rùa và xế Tùng đã vượt qua cả đoạn đường dài hơn 200km một cách ko thể xuất sắc hơn (trừ vụ xòe nhớ đời của tớ với Rùa ra thì dù sao như thế cũng đã là đáng hoan nghênh rồi, bạn Rùa ko phải áy náy đâu nhé ).
    Okay, luyên thuyên dài dòng rồi. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ và hẹn gặp lại vào tối thứ 4 nhé
  10. tientoan177

    tientoan177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nói là nói téé thôi chứ mình không ê mông mà chỉ xó mỏi chân thôi! Chân nào cũng mỏi

Chia sẻ trang này