1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai,hãy giúp tôi với

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi lhvuth, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn nên học thiền, khi bạn thiền tâm bạn sẽ thanh thản và sau đó bạn sẽ nghĩ ra nên làm gì.
    Bạn có bao giờ lên những vùng như Hoà Bình nhìn thấy những em bé còn rất nhỏ nhưng lao động rất cực khổ để tồn tại, để lớn lên. Bạn có nghĩ họ sống như thế để làm gì không? Tôi nghĩ nếu bạn hỏi họ thì họ cũng không trả lời được. Nhưng họ đang sống để tiếp nối những truyền thống, những văn hoá từ cha ông họ. Không chỉ là tồn tại mà là sống.
    Bạn có viết rằng mỗi khi về quê hay vào chùa, nhưng bạn không tin vào Phật hay Chúa vì họ chỉ là những bức tượng không biết nói. Bạn đã nghĩ sai vì Phật hay Chúa trước đó cũng chỉ là người bình thường nhưng họ có quyết tâm và sự thông thái để đến mấy nghìn năm sau khi họ đã chết những tư tưởng đó vẫn được truyền bá, vấn đề không phải là tin hay không vào Phật hay Chúa mà là học được những gì ở những tư tưởng đó.
    Tôi nghĩ bạn tiếp xúc trong 1 môi trường quá nhỏ nên bạn chưa nhìn ra điều mình cần làm. Như bạn nói thì mối quan hệ của bạn chỉ chủ yếu xung quanh gia đình và 1 xã hội quá nhỏ. Bạn nhìn thấy cái xã hội nhỏ đó xuống cấp, không tương lai mà lại không đủ sức thay đổi nó. Hãy mở lòng hơn, đi xa hơn để thấy rằng cuộc sống nó không nhỏ bé như vậy. Tóm lại, tôi muốn nói rằng bạn nên học Thiền trước tiên, sau đó bạn sẽ nghĩ được cách giải quyết vấn đề của mình.
    Thân ái!
  2. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn cần thấy mình nhắc lại điều này 1 lần nữa, và cảm ơn người đã gửi thông điệp này đến:
    Tôi và bạn chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện, chưa từng chát chít, chưa gì cả, nhưng tôi biết bạn thường xuyên rơi vào trạng thái bất mãn, trạng thái ma trận đầy những câu hỏi mà có lẽ người đời không mấy khi để ý.
    tôi biết rằng bạn thường xuyên buồn phiền cả trong cuộc sống và tình yêu, với tâm trạng như vậy thì dù bạn có nhiều phát hiện gì trong cuộc sống thì nó cũng không phải là cái gì đáng kể.
    tôi không khuyên bạn chấm dứt tình trạng ấy, ngược lại tôi hi vọng bạn thẳng thắn tự mình đối diện, tự mình khám phá, tự mình cảm thấy may mắn khi được ở trong tình trạng đầy mâu thuẫn đó, đừng tìm kiếm 1 cứu cánh, một động lực, một người bạn đồng hành. nếu bạn tự nhận ra điều đó thì với sự bất hài lòng thường xuyên của bạn sẽ thôi thúc một ngọn lửa khám phá ý nghĩa của cuộc sống.
    người ta thường tránh né sự bất hài lòng đó để tìm kiếm một cái gì khác hơn chính mình trong khi chẳng biết cái ý nghĩa của mình trong hiện tại.
    tôi không mang niềm an ủi cho bạn, không tiếp thêm gì cả cho bạn, không an ủi bạn, không hi vọng gì bạn vượt qua những điều đó bằng sự tìm kiếm cái gì khác với chính mình. bởi vì tôi muốn rằng tất cả những cái đó phải tự bạn có, đó với là cái của bạn, cái mang lại sức mạnh tinh thần phi thường của bạn.
    xuyên qua màn đêm đen kịt, bình minh rực rỡ hơn bao giờ.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con C, khi bạn hứng thì bạn là con D, khi bạn buồn bạn là con L. he he he
  4. l2vn

    l2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhạy cảm quá đây mà,con dao 2 lưỡi thôi.Cái gì cũng nghĩ,nghĩ nhiều mà không giải thoát được thì trước sau cũng bị điên đấy.Có 2 cách cho bạn xả là tích cực và tiêu cực bạn thích cái nào?Trả lời đi rồi mình bày cách cho
  5. eroica

    eroica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần một bác sĩ tâm lý.
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu điển hình của căn bệnh rửng mỡ, năm ngoái khi vào BK mình cũng rửng mỡ như thế này, dẫn đến năm 1 học ko lo, năm 2 cuốn giò lên mà chạy cũng ko kịp anh em...Lo học đi, nên nhớ mình là người mang nợ của nhiều người và của chính mình, nếu ko làm việc tốt để trả nợ sẽ bị nó đè chết đó.
    Cần quái gì phải đi tìm định nghĩa của con người, con người là tổng hòa của các mối quan hệ XH hai con người là 1 sinh vật 2 chân, ko có lông vũ và hay ăn xác chết thì cũng như vậy thôi... Lo mà ráng sống cho tốt đi cha, kẻo ko già rồi hói ko kịp đâu
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Dì của tôi, bằng cấp :"Tiến sĩ xã hội học".
    Chủ của một công ty :" Tư vấn tâm lý " tại TP HCM.
    Bản thân là điển hình cho một bệnh lý tâm lý.
    Bạn có tin là các bác sĩ ( tất cả các khoa) đều có sức khoẻ thể chất và tinh thần ở mức độ kém không .?
  8. bonze1

    bonze1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Càng đi sâu vào những thứ ko đúng thực tế, ko theo quy luật tự nhiên thì đương nhiên là sẽ phải chịu khổ. Đó cũng là quy luật tự cân bằng.
  9. cje119

    cje119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có 4 chân lý:
    1. Có một sự Khổ
    2. Có nguyên nhân của sự Khổ
    3. Có thể chấm dứt sự Khổ
    4. Có phương pháp để chấm dứt sự Khổ
    Có một người đã từng nói cách đây hơn 2500 năm!!!
  10. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Bạn đang ở một trạng thái mà có thể nhiều người không hiểu được và cho là bạn đang chán nản..nhưng mà bản thân mình lại đang rất muốn đuợc như bạn đó.
    không ngại nói thẳng,mình hiện tại cũng đang kinh doanh,và có thể được gọi là thành công trên xã hội..mình nghiên cứu nhiếu về thiền nhưng không sâu cho đến một ngày mình đọc được một quyển sách mà đột nhiên mình ngộ ra tất thảy đều là hư vô.
    Nói thật,mình chỉ dám đọc đến trang 110 của quyển sách đó thôi,vì mình sợ là mình đọc hết thì mình sẽ buông bỏ tất cả để tìm giảii thoát đó..vì thật sự bây giờ có quá nhiều ràng buộc ngoài xã hội đang ràng buộc mình..
    Bạn đang có một cơ hội tuyệt vời để giải thoát đó,mình hy vọng bạn nên đọc quyển sách này,hình như là trên net giờ có ebook rồi,đó là cuốn The power of now : Sức mạnh của hiện tại.
    Chúc bạn cảm nhận được sự an lành khi trú ẩn trong phút giây hiện tại
    Thân

Chia sẻ trang này