1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai,hãy giúp tôi với

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi lhvuth, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamro

    phamro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi tìm CHÂN LÝ, cho mọi sự mà bạn đã và đang phải trải qua ở ngay trong chính bản thân nó, tức là trong bản thân bạn.
    Đừng sốt ruột, đừng tránh né, đừng thay thế những đau khổ này bằng những đau khổ khác.
    Hãy tìm kiếm sợi dây liên hệ-sự tương đồng- của những vấn đề khác nhau, của những thế giới khác nhau...
    ......của Xê-da trả lại Xê-da
    đem đau khổ trả về cho đau khổ
    chúng ta sống
    như hoa kia giản dị khiêm nhường
    đơm nụ
    vương hương
    mỉm cười
    và tàn lụi...​
  2. cold_soul_ht

    cold_soul_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang là sinh viên và cũng có nhiều suy nghĩ hơi giống với anh nên viết vài dòng chia sẻ
    Những cảm giác mà anh gọi là trống rỗng ,nếu anh nghiên cứu môn khoa học gọi là Tử vi lý số ,thì dễ những nguời hay có cảm giác như vậy là có một sao gọi là Thiên Không ở mệnh ,hoặc chiếu mệnh. Cái này nó tác hại ghê gớm ,luôn làm cho nguời ta cảm thấy ,cô độc ngay khi ở giữa đám đông.
    Xét trên phương diện cuộc sống bình thường,suy nghĩ đó bắt nguồn từ cái nhìn hẹp,hay nói cách khác là ích kỷ ,chủ nghĩa cá nhân quá cao.Nhìn mọi thứ ở tầm vỹ mô mà quên đi những điểu thật giản dị và nhỏ nhặt bên mình.Những người sống hạnh phúc là những người có suy nghĩ đơn giản ,quan tâm tới mọi người ,và yêu bản thân mình.Có yêu mình thì mới có sức lan tỏa sang người khác ,tạo không khí sống vui vẻ
    Nhiều khi em rơi vào tình trạng bế tắc ,cũng nghĩ mông lung ,cs của mình mục đích là gì ,mình làm việc này để đạt được cái gì.Thậm chí những khi nhìn cả ra gốc của vấn đề mà không sao tự giải thoát được,có lẽ cái chủ nghĩa cá nhân nó ăn sâu quá rồi
    Dù sao đi nữa thì cs vẫn rất tươi đẹp ,mong là anh chỉ bị những suy nghĩ đó chi phối một thời điểm cụ thể thôi.Như một số anh trên này đã khuyên,em nghĩ đi du lịch là một ý kiến rất hay ( nếu có đủ tài chính ,em cũng sẽ nghỉ học cả tuần để đi lên một vùng đât mình chưa từng đến ,cảm giác thay đổi cái rountine hàng ngày sẽ mang lại những điều rất mới đấy.
    Thân mến
  3. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    The power of now hiện có bán tại các hiệu sách, ở Đinh Lễ khá nhiều. Không chắc rằng ai đọc sách này cũng "ngộ" ra điều gì đó. Vì vậy trong kinh Phật mới nhắc đến rất nhiều từ "duyên".
  4. quandh246

    quandh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn ! nghĩ được như thế là đã quá tốt rồi ! tuổi trẻ mà ai chẳng có 1 thời gian và thời điểm như vậy, rât vui là bạn đã ngộ ra được mọi điều, tương lai ở trước mắt hãy làm theo những gì bạn nghĩ mình tin chắc con đuờng của bạn sẽ tốt đẹp thôi ! còn nếu đây là 1 bài viết để cảnh tỉnh giới trẻ thì mình cũng rất tâm đắc và ủng hộ bạn
    thân ái ! quandh246
  5. TranNgocVui

    TranNgocVui Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    2
    Không nên bi quan hoặc hi vọng quá vào các sách, bạn nên đi du lịch. (Đang thử lại xem chữ ký của mình như thế nào)
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở đây là cậu quá nhiều time rảnh rỗi .
    Sao đi học về ko kiếm việc gì đó mà làm , làm việc ko phải vì tiền (cậu đâu có cần tiền , nhỉ ) . Làm việc sẽ mở rộng tầm nhìn của cậu , làm việc cậu sẽ thấy nhiều mặt khác của cuộc sống . Sẽ fải nín nhịn khi thằng khác khinh thường mình (có thể cậu ko chấp thiên hạ , nếu đc vậy thì thật là tốt) , fải nín nhịn khi sếp khiển trách , fải mệt nhoài với công việc mà thành quả nhận về ko xứng đáng.Có thể lúc đó cậu vẫn thấy những điều đó chẳng có gì quan trọng . Nhưng quan trọng là cậu chịu đựng được bao lâu , hay để cho những thứ tiêu cực đó làm cho cậu khốn khổ , đau đớn .... ko thể gượng dậy nổi ??? Hay giải pháp tiếp theo là bỏ cuộc ???
    - Hãy đặt mục tiêu là tìm kiếm việc làm (hoặc việc gì đó, tán gái chẳng hạn ) . Chỉ sợ vài hôm ko làm đc lại nản , lại nghĩ trong đầu : ồi , cái này có gì quan trọng ===> lại nằm nhà thở dài . Ôi chán .
    - Tớ ko khuyên cậu tìm kiếm những gì thuộc về tâm linh (kệ mẹ nó , nếu ko gì quan trọng thì tâm linh cũng quan trọng đêk giề ??? ) , cũng ko khuyên cậu đọc sách nọ kia (đọc sách thì lại mất công nằm ngẫm nghĩ , nghĩ quẩn thì bỏ mịe ,những thằng như cậu nên đọc ít và nghĩ ít thôi) , ko khuyên cậu học thiền ,khí công ,yoga, hay theo tôn giáo gì hết (vì tớ chẳng biết tôn giáo nào tốt cho cậu mà khuyên cả ) .........
    CHỈ DÁM GÓP Ý : là cậu dùng nhiều time để nghĩ quá , cứ lao vào đời đi xem có vô vi mãi được ko (nếu ra đường có thằng nó quẹt xe vào người thân cậu ngã chỏng gọng , ko bắt đền được - vì nó chạy mất - mà vẫn ko thấy tức giận , ko thấy xót người thân , ko muốn kiếm thằng kia táng cho 1 trận mà lại lo nó chạy nhỡ bị ngã ........ thì dúng là vô vi . Sắp thành thánh nhân rồi chứ chẳng chơi . Như thế thì đúng là ko dám bàn thêm
    Được larry145 sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 20/12/2008
  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    thực ra đó cũng là một nguyên nhân nhưng còn nhiều nguyên nhân lắm , bản thân mình cũng dính chưởng này , cũng đang tìm cách thoát ra . cuộc đời với một người đa sầu đa cảm chẳng bao giờ đơn giản được , nhưng theo cảm nhận của mình thì nó đưa mình lại gần thế giới tâm linh hơn , con người sống đa cảm rất nhậy cảm và yếu đuối nhưng chính điều đó chứng tỏ phật tính trong con người có thể giác ngộ cao hơn . theo mình thì chỉ có con đường thiền là hợp lý , nhưng tuổi còn trẻ còn phải trả nợ đời , nợ cha mẹ ... nên khó thực hiện chuyện đó , tạm thời cứ nghiên kíu , tìm hiểu về tâm linh . thường thì con người như vầy rất kém tự tin đây là mấu chốt quan trọng . khi xây dựng được một sự tự tin thực sự ( tuyệt đối không phải là cách né tránh xù lông bất chấp tiêu cực nhé ) mẫu người như thế này sẽ tiến hoá , tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào cái duyên và căn cơ từng người nữa . theo mình thì những người như thế này rất khổ nhưng dễ tu thành chánh quả .
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    Tôi nghĩ, nhieu khi toi cũng giống bạn, chán nản, đi giữa dòng đời đông đúc mà vẫn thấy cô đơn !, chúng ta sống mà không có lý tuởng, cực kỳ nguy hiểm, biến chúng ta thành những cỗ máy vô hồn, vô cảm !, Có lẽ truớc đây, cha ông chúng ta, sống gian khổ hơn rất nhiều, kinh qua chiến tranh đầy hy sinh chết chóc, nhưng lại happy hơn chứng ta rất nhiều, vì có con đuờng mục đích để mà phấn đấu....
    Có lẽ bây giờ, để khắc phục tình trạng trên, chúng ta chỉ nên nhìn xuống, nhiều nguời khổ hon chúng ta rất nhiều, nên nếu có thời gian và điều kiện thì hãy đến và giúp đỡ nguòi nghèo...tạo ra niềm vui sẽ giúp chúng ta yêu đời hơn.,...
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tính Không của vạn pháp !
  10. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phật giảng dạy rõ cho chúng sinh bọn con biết , cứ nói 1 câu trống không

Chia sẻ trang này