1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HBL (CDunk tổ chức) - Topic bình luận ý kiến.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi blutobluto, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, lí do này không được chấp nhận
    trong tuần sau, RM phải thu xếp được trận đấu với TLJ. Các bạn tự liên hệ trọng tài nhé.
    nếu không thì đành xử theo quy chế vậy. Rất tiếc phải làm chặt thế này vì thời gian của chúng ta là vô cùng eo hẹp.
  2. giaconco

    giaconco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! TT SUns xin nhận lỗi ạ.Vì cùng giờ đấy bọn em có trận đấu ở giải KT .Biết là lý do này không được chấp nhận lên BTC cứ xử lý thui ạ!
  3. 04Club3D

    04Club3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì 3D xin chịu kỷ luật của BTC . Ko có ý kiến
  4. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua FF bắt trọng tài trận Dr.Y vs Sags, 1 trọng tài nên kô để ý đc hết các tình huống trong sân, có những lỗi kô thổi, nhưng cũng may kô có gì xảy ra, kết quả Dr.Y thắng(tỉ số hông nhớ )
    Ps: tiền trọng tài hình như là Sags trả nhưng chắc có việc bận nên bên Sags quên mất và về trước nên e vẫn chưa đc nhận
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Ku em nhể, lần sau hết giờ ra bắt tay là phải hỏi phong bì ngay...hề hề
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    thế thì chỉ biết bảo Ku trận sau gặp BS thì đòi thôi chứ BTC ko kiêm dịch vụ thanh toán nợ
  7. sky_pdp

    sky_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em gọi đt cho anh toàn lúc trưa mà ko đc T.T
    lúc chiều đi đấu về thì muộn rồi nên anh toàn cho đội Fủi bọn em thứ 2 nộp tiền nhé :P
    mai em sẽ gọi đt cho anh ạ :D
  8. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mode TT lên đây xin lỗi
  9. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    vào chủ nhật tới lúc 3 h sags có lịch đấu với từ sơn nên ko thể bắt trọng tài ở sân dược được ạ ... anh toàn sắp xếp 1 buổi khác đi ạ ...
  10. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    7n1 thắng HUCE 3 điểm - 1 trận thắng vất vả .. sau đây là bài chém gió lôi từ box 7n1 lên
    .... trận chiến diễn ra vào 1 đêm đầu đông se lạnh - khi những cơn gió mơn man thổi tung những sợi tóc rối .... và khi biết bao con người tất bật hối hả đi về trên con đường mưu sinh ... những lo toan cuộc sống ... và hơn hết .... là nụ cười ngờ nghệch của 2 thằng đến trước :)) ... là những gì còn đọng lại trong kí ức ..trước khi vào trận ....
    1 trận đấu mà ai biết là cũng phải xảy ra .. cái cách xảy ra cũng bình lặng .. đều đều ..ko 1 cảm giác .. .. có lẽ cần 1 cái gì đó thúc đẩy .. kệ thôi .. vòng loại mà .. dành sức cho vòng trong ... cố lấy 1 tí tinh thần post recap cho trận này ....
    .... Năm 2008 sau công nguyên .. giang hồ đại loạn .. chỉ sau 4 năm tổ chức - đại hội thường niên kéo dài nhất trong năm HBL đã tăng lên con số kỉ lục "nhị thập tam" lộ anh hùng hào kiệt bốn phương quy tụ về đây ... bế quan luyện công ..trui rèn các tân đệ tử nhằm chấn hưng nền bóng rổ nước nhà ... năm đó đỉnh điểm của của đại hội vẫn là cuộc đua của tam đại tông phái 7n1 với lối chơi phóng khoáng ko câu nệ tiểu tiết .. Ba đình với lối đánh đồng đội nhưng năm nay đã suy yếu đi khi mất 3 vị trưởng lão ... Cdunk vẫn ẩn mình nơi tuyệt địa AMS xa xôi với bộ đôi "ngoại quốc" ko biết có đánh hay ko ... và còn đó .. 1 DW với sức trẻ tràn trề ... 1 HD âm thầm đầy toan tính .. và 1 luồng gió mới từ dàn cao thủ vừa xuất ngũ về .. chia đều cho các môn phái :FS ,naga, Jahead, HUCE ... đại hội võ lâm lần này ko những ghi tên vào kỉ lục số lượng mà chất lượng chắc cũng đáng đc xếp vào dạng " xưa nay hiếm" ..
    la man đã dài .... h quay lại chính đề ..
    chuyện bắt đầu từ ... 2 nụ cười ngờ nghệnh của "2 thằng đến trước" ........
    ngờ nghệch cũng phải .. khi quân địch đã dàn hàng ngũ chỉnh tề ..đông đủ mà quân ta đông ko bằng mấy thằng xách nươc bên họ thì ... cũng nản ... nhìn bên họ khởi động rầm rầm .. còn bên mình có 2 chú .....đứa "lém" ....đứa nhặt - cười khềnh khệch với nhau .... rồi thêm 1 đứa .. 2 đứa .. a BÓP BI đến ..vẫn tính 2 đứa ... :(( cuối cùng thì cuộc chiến cũng đã diễn ra với 6 mạng bên này và "gấp nhiều lần thế" ở bên kia .. giá như tất cả ùa vào đánh nhỉ :)) hô hô chắc bên nó chấp mình 100 điểm ... nhưng khổ cái chỉ đc 5 thằng trên sân ...
    ... nhanh ..mạnh ..chuẩn là những gì diễn ra ban đầu .. "cậy" đồng đội to hơn .. ngay từ đầu QA nhà ta đã chọn giải pháp ném xa ..và lối đánh này rất hiệu quả .. và nó chỉ chấm dứt khi bang chủ pika xuỳ mọi người xông vô "giáp lá cà" trận chiến đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên hỗn độn .. những con người bình thường dịu dàng là thế đáng yêu là thế mà giờ đây bỗng trở nên hung hãn lạ ... gào thét .. chửi bới .. cấu xé .. đang tay bắt mặt mừng bỗng lại " úi ** trọng tài ơi nó đẩy em" .. hay thật .. mang "trọng thương" bên người nên mình chỉ chạy theo khua chiêng gõ trống -thỉnh thoảng cắn trộm vài quả nên cũng chứng kiến đc lắm sự lạ :)) mà cái sự lạ ấy để hôm khác nói ..h tập trung vào trận đấu cho thiên hạ đỡ chửi ...
    lại nói đến cuộc chiến "giáp lá cà" của bên ta .. bang chủ pika vẫn là đầu tầu dẫn anh em đi đâm chém .. với thể hình vượt trội .. bang chủ của chúng ta ko xem địch ra gì ..và sau đó là những seri điểm .... cùng với QA chia làm 2 cánh quét tung hàng phòng ngự địch - thủ ko đc nhưng địch tấn công cũng vô cùng ác hiểm .. có những lúc dịch như ăn phải Double Damage ... lại có lúc như hoá CHAOS liên tục .. cầm đầu bên địch là đại cao thủ vừa xuất ngũ : đại ca Dương PKKQ ... với những cú ném xa ... ném gần .. đột phá .... nói chung là đủ loại đã khiến hàng thủ của ta vốn mong manh dễ vỡ h càng trở nên dễ vỡ mong manh .. nhưng những ngày tháng cực khổ ở Y đã khiến cho vài người trong đội ta trở nên bất tử - quét suốt 4 hiệp chẳng xi nhê nên chiến thuật "tiêu hao sinh lực địch" của đối phương thất bại thảm hại .. và trong đó có lẽ thất bại lớn nhất là box one 1 thằng què như mình :)) nhưng 1 phút lơi lỏng - ko tạo được khoảng cách an toàn hợp lí .. quân ta suyt phải nếm mùi cay đắng ..... cuối cùng cũng đã thắng - 1 chiến thắng vất vả ...
    Được sevenboy sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 18/11/2008

Chia sẻ trang này