1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiểu thuyết của sidney sheldon đê!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi themummy, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tiểu thuyết của sidney sheldon đê!!!!!!!!!!!

    ở đây có ai thích đọc tiểu thuyết của sidney sheldon không nhỉ??? nếu có thì chúng ta hãy cùng bàn xem tiểu thuyết nào hay nhất nhé.....
    riêng tôi thì tôi thích tất cả tiểu thuyết của ông, nhưng có lẽ quyển mà tôi thích nhất đó là quyển "nếu còn có ngày mai" tác phẩm này rất đặc biệt nó viết về một quãng đời không lấy gì làm may mắn của cô Doris whitley cùng với những mánh khoé tinh vi của cô, câu chuyện là cả một chuỗi những điều bất ngờ nối tiếp nhau từ đầu đến cuối, dẫn người đọc đi từ sự bất ngờ này sang sự bất ngờ khác, ông đã cho nhân vật của mình một trí thông minh tuyệt đỉnh đủ để thực hiện được mọi âm mưu trả thù và ăn cắp một cách ấn tượng nhất, câu truyện được hư cấu toàn bộ, không hề có thật, người đọc cũng có thể nhận ra điều đó khi đọc, nhưng giường như chúng ta vẫn phải tin là nó có thật...........
    các bạn đã bao giờ dược biết đến một nghề ăn cắp thuê chưa??? người đó sẽ nhận những hợp đồng ăn cấp những thứ vô cùng quý giá, và dược canh phòng cẩn mật ( tranh quý, những viên kim cương có một không hai......) sidney sheldon đã cho nhân vật của mình làm việc đó.....
    cuộc đời của whitley đang diễn ra một cách êm đẹp nhất mà một người như cô đáng được hưởng, chồng chưa cưới giầu có, một cong việc yêu thích, vậy mà tất cả đã tan biến khi cô nhận được tin mẹ cô đã chết vì bị người khác hãm hại, cô trở về quê ngay trước ngày đính hôn, mọi chuyện đã bắt đầu khi cô tìm đến nhà kẻ đã hãm hại cô để trả thù, tất nhiên chuyện đó không thành và cô đã phải vào tù, nhà tù đã biến cô từ một cô gái yếu đuối, hiền lành trở thành một nữ quái, sau khi ra khỏi tù cô bắt đầu thực hiện lại âm mưu trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại cô, hãm hại mẹ cô, bằng những phương cách bất ngờ nhất.....
    ôi mệt quá!!!!! nếu có thể các bạn hãy tự tìm đọc nhé tôi tin là các bạn sẽ thích nó
    con chuyện nào của sidney sheldon mà các bạn thấy hay nữa không kể đi nào!!!!!!!!!!


    themummy
  2. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoái Sidney lém,bắt tay bác cáy!Em khoái Nếu còn có ngày mai,Thiên thần nổi giận,Kế hoạch hoàn hảo,mừ đặc bịt là Kế hoạch hoàn hảo è,vì xem phim Âm mưu hoàn hảo trên tivi thấy phê wá.Nhưng em thấy "có người" bẩu nhân vật nữ của Sidney giống nhau,có giống đâu hé.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  3. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Món ăn nào thực khách ấy!
    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...
  4. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái Hãy kể giấc mơ của em. VÌ tui dịch cuốn đó. Ha ha ha
    Loving
  5. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" cho nó dân tộc bác ạ.
    Trăng là người dẫn đường. Cứ đi theo trăng, sẽ đến nhà tôi.
  6. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Rẻ tiền. Chẳng có chất gì hết . Đọc cho vui thôi bàn luận về nó làm gì .

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  7. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại móc lò nhau rồi

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  8. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào...
    ?."?"???S" ?~'?~'?.o ?z??
  9. kiencanhkiencang

    kiencanhkiencang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    to orion-the-hunter, nếu nói truyện SS là rẻ tiền thì chưa chắc đã biết nghe rock.
    to themummy: cô ấy là Tracy Whitney chứ không phải là Doris Whitley đâu. Tớ xem hết truyện của Sidney Sheldon rồi, chấm điểm cho từng truyện nhé:
    "Sáng Trưa và Đêm"...gay cấn hấp dẫn nhưng dồn dập và quá nhiều nên khi xem lại không thấy hay nữa, điểm hấp dẫn: ***, giá trị văn học rất yếu, điểm:-**
    "Kế hoạch hoàn hảo": Không gay cấn, không giật gân, nhưng những đoạn nói về chiến tranh có giá trị nhân văn rất cao, điểm:-****
    " Âm mưu ngày tận thế", truyện này tớ chấm *****, các ấy cứ đọc thì sẽ hiểu tại sao ngay.
    "Hãy kể giấc mơ của em"...****, vì tớ là dân Y nên truyện này ý nghĩa lắm
    "Người lạ trong gương"...***
    "Phía bên kia nửa đêm".. ****, cách viết truyện đan xen thời gian rất hấp dẫn, cốt truyện rất trí tuệ, chưa kể giọng văn chải chuốt nữa, kèm theo là phần II.."ký ức nửa đêm"..hơi chán***
    còn"Lộ mặt", "Sứ giả của Thần chết", "Dưới ánh sao đêm", "Cát bụi thời gian" nữa. Mấy truyện này nếu các ấy còn hứng thú thì tớ viết tiếp nhá.
    Tó thích "Âm mưu ngày tận thế", "Nếu còn có ngày mai" và đặc biệt là "Không có gì mãi mãi", rất hay.
    thế mà có người bảo là rẻ tiền.

    Ngồi nhìn cái im lặng của đêm,
    ngồi nghe tiếng thở dài của gió,
    uống cái sắc lạnh của vầng trăng non chưa tỏ,
    Germini

    Được kiencanhkiencang sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 23/10/2002
    Được kiencanhkiencang sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 23/10/2002
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất quyển "Hãy kể giấc mơ của em" vì quyển đó viết theo phong cách đặc biệt hơn cả. Còn các quyển còn lại hơi có phần giống nhau về cách phát triển tình tiết. "Hãy kể giấc mơ của em" nói về bệnh đa nhân cách => tuyệt !!! Tớ cũng sưu tầm gần hết sách của ông í rồi (^_^)
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương

Chia sẻ trang này