1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yết Hậu thi đàn, lầu 17 - Nhà trẻ Hoa Hồng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi keira6868, 01/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho ế luôn
    Đúng là đồ con buôn
    Cứ ngồi mà chỏng vó
    Buồn!
  2. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Em có Gi-let sắc như nước
    Chả biết ngắn, dài, xoăn hay mượt
    Cứ lông mà vào vườn khoe hàng
    cạo tuốt
    Cạo từ đỉnh đầu tới gót chân
    Cạo cho nhẵn thín cả toàn thân
    Rồi bắt "nuy" ra vườn phơi nắng
    1 tuần
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Trọc này quả ranh ma
    Muốn có thêm bạn à?
    Nên đè ra cạo hết
    Ha..ha...
    Từ nay hết một mình
    Vì thêm nhiều tân binh
    Trọc từ trên trọc xuống
    Kinh[​IMG]
  4. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trọc đã thử rồi nên quảng cáo
    Đề nghị bà con đừng bát nháo
    Từ từ xếp hàng mua dao lam
    Để cạo
    Em nó phơi nắng cũng mấy tuần
    Da dẻ vàng vọt teo hết gân
    Chỉ còn đầu lâu thấy trụi lũi
    Giống con lân
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Qua cung đường Cà Ná
    Thấy Mây - Núi ôm nhau
    Mây nằm trên sườn Núi
    Trắng phau
  6. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chú Tun đã chộ được anh Mây
    Ôm ấp bác Sơn giữa ban ngày
    Trách sao bỏ Kei-ra khô héo
    Haizzz....
  8. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lầu Yết đã tới trang chín bảy
    Yết sỹ sức tận chừng sắp gãy
    còn có ba trang không ráng cho
    hết mười bảy
    Kiểu này chắc không khoái lầu mới
    không khoái mần yết tới tới tới
    cuộc chơi muốn dừng hay
    tấn tới
    (ui 2 chữ tới - bí vần rồi)
  9. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
    Hai đứa ôm nhau mình thấy tủi
    Thân phận bọt bèo nghĩ phận mình...
    Thui thủi
  10. ng4unhien

    ng4unhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em xin thầu xây cái lầu sau
    Em hứa cố gắng sẽ xây mau
    Chỉ mong các bác đừng đâm quá
    Đau
    Lầu sau đặt tên :Gánh hàng hoa
    Hoa hồng, hoa cúc, cả hoa loa kèn
    Mua bán tần tật hoa các lọai
    Nhoa!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này