1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    sorry.
    bàn phím lỗi, không gõ được 1 dấu phẩy
    Kiên cho tớ arctg của góc 1 phút.
    Tks
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    xin lỗi, tớ chả hiểu, tớ tưởng chỉ có tan của góc 1 phút thôi chứ nhỉ??? arctan tớ tưởng là hàm ngược, đại khái tang góc x bằng y thì arctan của y bằng góc x???? Hay tớ nhầm???
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    ặc, thực sự đời tớ chưa bao giờ dùng thước hay bảng lô ga rít để tính lượng giác cả, nên không rõ ý bác JeanVal thế nào.
    Tớ nhà quê tính thế này thôi:
    Vào windows, bấm nút start, chọn mục accessories, chọn calculator
    Trong calculator, chọn View, chọn Scientific -> ra cái máy tính kỹ thuật.
    Nhấn 2/2400, nhấn nút INV (invert???), lúc đó nút tan trở thành tan mũ trừ 1, ấn vào cái nút mới này.
    Windows cho ra kết quả 0,0477.... nếu ở ô đơn vị trên máy tính bác để là độ (degree).
    Đổi từ độ thập phân sang độ phút giây thế nào thì là bí quyết trong cẩm nang bí mật không được phép công bố của tớ, dĩ nhiên nếu gúc gồ giúp được bác thì tớ cũng chả dám kiện cáo gì ai
  4. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải tại dở hơi mà tớ tự dưng lại đi hỏi bác Kiên về lượng giác.
    Cớ là như thế này:
    Tớ chỉ muốn biết là cái góc nhìn của tay xờ níp pờ kia là bao nhiêu phút biết rằng arctg của nó là 2/2400.
    Sau đó mình mang so cái kết quả này với khả năng phân ly tối thiểu của mắt con người thôi.
  5. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    Ở nửa mét, cái tay xạ thủ này di chuyển chính xác 1/8mm
    Tin mới đây, Tầu huy động biển chó dại. Gần đây, nó liên tục phát các chương trình kích động chó dại trong vẫn đề này
    Nhiều tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Xahoi/ANPL/LA76435/default.html
    Kirov diễn tập phòng không trên Ấn Độ Dương
    http://en.rian.ru/video/20100507/158919956.html
    Sắp tuyên bố về kết quả thử Bulava: nguyên nhân thất bại lần thử cuối
    http://en.rian.ru/trend/bulava_121109/
    http://en.rian.ru/mlitary_news/20100507/158916432.html
    Mỹ giao tàu USS MCLNERNEY cho Pakistan
    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Quocte/LA76409/default.html
    Mỹ có thể phóng tầu con thoi tiếp đến mùa hè sang năm, thay cho dừng vào năm nay
    http://en.rian.ru/science/20100506/158893977.html
    LarvaNH thích bài này.
  6. SSX999

    SSX999 Guest

    Lại nói về liệt não, ăn cám nhồi sọ thế này hỏi làm sao không liệt. LIệt có hàng triệu hàng tỷ-đông không kể xiết-ngo ngoe lổm ngổm khắp nơi. Mình bị ghét bởi dám nói có bọn đang ăn cám.
    Phóng viên không biên giới, Anh nói láo thật vô biên!
    Voltaire Network www.voltairenet.org/article161142.html
    Vào ngày 20-5-2009, tổ chức Phóng viên không biên giới (PVKBG)cho công bố một tập báo cáo về Cuba, trong đó tuyên bố rằng "bất cứ ai cũng có thể duyệt Internet... trừ khi họ là người Cuba." Ngay lập tức các @ dân-chủ bới-rác-mạng thế giới lập tức lên đồng không chỉ về Cuba mà còn các nước khác tương tự như Triều Tiên, Iran? Để chứng minh cho tuyên bố của mình, PVKBG cung cấp 1 cuốn băng video quay cảnh trong một khách sạn bằng 1 máy quay giấu kín trong đó người Cuba bị từ chối truy cập vào internet. Tổ chức này đi đến chỗ khẳng định rằng "ở Cuba người dùng Internet có thể bị tù 20 năm nếu ông/bà xuất bản bài viết phản cách mạng trên website (trang 91), và 5 năm nếu ông/bà kết nối đến trang web bất hợp pháp." Cuối cùng, PVKBG chỉ ra rằng "Cuba là một nhà tù lớn thứ hai trên thế giới đối với các nhà báo, sau Trung Quốc," nhắc nhở người đọc rằng có "19 (nhà báo) bị giam giữ... vì những lý do giả tạo rằng họ là ''''''''lính đánh thuê được Mỹ trả tiền." "[1]
    Đối chứng với PVKBG bằng mâu thuẫn của chính họ là dễ dàng. Trong thực tế, vào đúng lúc mà tổ chức này khẳng định rằng không có người Cuba nào có thể truy cập web, ở đây họ dẫn trường hợp của bloger có tên Yoani Sanchez, người này đang sống ở Cuba và là người công khai sử dụng Internet để phản đối chính phủ ở Havana. Làm thế nào để Sanchez thực hiện việc bày tỏ ý kiến cá nhân trên blog nếu không thể truy cập Internet? Bài cuối đăng trên blog của cô ta là ngày 27-5-2009. Ngoài ra, cô ta đã đăng bài vào các ngày trong tháng 5: 25, 23, 22, 19, 18, 16, 15, 13, 10, 9, 7, 6, 4, và 2 cũng trong tháng 4: 29, 28, 27, 26, 25, 23, và 21. Vậy trong tháng ngay trước khi PVKBG công bố báo cáo về truy cập internet tại Cuba, Yoani Sanchez đã vẫn có thể kết nối đến các trang web - từ Cuba - ít nhất là 18 lần. [2]
    Trong công bố tiếp sau công bố, PVKBG liên tục tự mâu thuẫn với chính mình. Như vậy, trong báo cáo tháng 3-2008 về các nhà báo độc lập ở Cuba, tổ chức có cơ sở ở Paris này nhấn mạnh rằng blog "Yoani Sanchez trong website DesdeCuba.com bao gồm năm blog và nhóm biên tập sáu người Mục tiêu của nó đơn giản là bình luận về tình hình chính trị đất nước. Trong tháng 2-2009 sau lần kỷ niệm đầu tiên, trang web này tuyên bố đã có hơn 1,5 triệu lượt truy cập, 800.000 trong số đó thuộc về blog Generation Y. Thậm chí còn ấn tượng hơn khi, 26% lượng người truy cập của trang web sống ở Cuba, đứng vị trí thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha." [3] Làm thế nào mà "26% số đọc giả là người Cuba" có thể ghé thăm trang blog Sanchez nếu truy cập internet bị cấm? [4]
    Đồng thời, PVKBG sử dụng một trường hợp cá biệt của một cái máy camera giấu trong một khách sạn Cuba để khái quát về sự cấm đoán truy cập internet trên toàn bộ hòn đảo Cuba cũng như để bôi nhọ chính quyền Cuba. Mỉa mai thay, trong bài của cô Sanchez này ngày 23-5-2009, lại viết rằng với "một tá blogger chúng tôi đã làm một nghiên cứu về hơn 40 khách sạn ở Havana. Ngoại trừ khách sạn Tây Miramar, tất cả (khách) đều nói rằng họ không để ý gì về qui định ngăn cấm của Cuba về truy cập Internet". Vì thế, trích dẫn của truyền thông phương Tây về blogger Cuba này chứng tỏ đã phủ nhận hoàn toàn luận điệu cáo buộc của PVKBG. [5]
    PVKBG tuyên bố rằng bất kỳ người nào xuất bản một bài báo phê phán chính quyền Cuba cũng rủi ro bị phạt 20 năm tù, họ trích dẫn điều khoản 91 làm bằng chứng, mà không giải thích chi tiết hơn về vấn đề này. Vậy, điều khoản 91 của của luật hình sự Cuba nói gì? Dưới đây là toàn bộ nội dung: "Bất cứ ai, vì lợi ích của nước ngoài, thực hiện hành động với ý định gây tổn hại đến nền độc lập của Nhà nước Cuba hay toàn vẹn lãnh thổ Cuba sẽ phải chịu hình phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc bị xử tử. Rõ ràng, PVKBG đã không ngần ngại dối trá một cách hiển nhiên. Nội dung này của luật hình sự Cuba không hề đề cập/ngăn cấm bằng bất cứ cách nào việc xuất bản bài viết Internet một cách không chính thống. Cũng như không hạn chế bằng bất cứ cách nào quyền tự do phát biểu. Nó trừng phạt những hành vi phản bội chống lại nhà nước. [6]
    Điều này là tương đương với cáo buộc chính phủ Nicholas Sarkosy đàn áp những người lướt web ở Pháp bằng cách áp dụng điều 411-2 của luật hình sự Pháp BLHS ( "giao binh lính thuộc lực lượng vũ trang Pháp, một phần hay tất cả lãnh thổ quốc gia, cho chính quyền nước ngoài, cho tổ chức nước ngoài hay tổ chức do nước ngoài kiểm soát, hay cho các đại diện của nó sẽ bị phạt tù và phạt tiền 750.000 euro"). hay điều 411-4 ("hành động tham gia do thám tình báo với chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, với mục đích kích động thù địch hay các hành vi xâm lược chống lại Pháp, sẽ bị trừng phạt 30 năm tù giam và phạt tiền 450.000 euro. Cùng các hình phạt như vậy sẽ bị áp dụng đối với hành động kích động thù hằn chống lại chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, có nghĩa là gây thù địch hay thực hiện hành vi xâm lược chống lại nhà nước Pháp"). [7]
    Điều đó nói rằng, hiển nhiên như ý kiến của blog Yoani Sanchez, cực kỳ phê phán chính quyền Cuba, hay đọc các bài viết của các thành phần chống đối chính phủ khác, cáo buộc của tổ chức ở Paris là không có căn cứ. PVKBG cũng phát biểu rằng người Cuba có nguy cơ bị bắt giam đến "năm năm nếu họ kết nối bất hợp pháp đến trang web." Ở chỗ này tổ chức này tự hạn chế mình bởi 1 cái tuyên bố trần trụi thậm chí không buồn dẫn ra một điều khoản nào của luật, như cái điều khoản chẳng hề tồn tại mà họ dẫn ở trên. Một lần nữa PVKBG lại dùng đến phương pháp dối trá bịa đặt.
    Sau cùng, PVKBG tiếp tục cùng một luận điệu, thuyết phục người ta rằng "19 (nhà báo) bị giam giữ" các nhà báo đang bị tù bởi ?ochứng cớ giả tạo ''''''''lính đánh thuê được Mỹ trả tiền". Tổ chức này đã không thể trình bày báo cáo của mình cho rõ ràng mạch lạc. Trong thực tế, bản tiếng Pháp của báo cáo đó đề cập đến "24 phóng viên truyền thông chuyên nghiệp." [8] Tuy nhiên, số lượng chỉ là vấn đề nhỏ. Một lần nữa, có sự bịp bợm gấp đôi ở đây. Một mặt, chỉ có một trong số ?o19 tù nhân" mà PVKBG trích dẫn, thực sự có nghề báo: Oscar Elías Biscet. 18 người khác chưa bao giờ hành nghề báo trước khi gia nhập giới bất đồng chính kiến. Mặt khác, những cá nhân này chưa bao giờ bị (CQ) xử phạt vì phân phối các tài liệu tuyên truyền lật đổ, mà là đã bị tiền của Washington xui khiến, và, như là một hậu quả, đã đi từ chỗ là những kẻ chống đối CQ đến chỗ làm gián điệp cho thế lực nước ngoài và được trả tiền, bằng cách ấy chúng thực hiện những tội ác nghiêm trọng không chỉ vi phạm luật pháp Cuba mà còn vi phạm chiếu theo bất cứ Bộ luật Hình sự quốc gia nào khác trên thế giới. Bằng chứng rất nhiều. Chính Mỹ thừa nhận đã cung cấp tài chính cho nhóm lập nội bộ Cuba và tài liệu chính thức của Mỹ chứng minh điều đó. Các người bất đồng chính kiến thừa nhận đã nhận tiền tài trợ từ Washington và thậm chí là Tổ chức Ân xá quốc tế thừa nhận rằng các cá nhân đã bị kết án tù vì "đã nhận tiền hoặc tài liệu từ chính phủ Mỹ để tiến hành các hoạt động mà chính quyền coi là lật đổ và gây thiệt hại cho Cuba." [9]
    PVKBG thiếu tín nhiệm khi chương trình nghị sự của họ đầu tiên và quan trọng nhất là chính trị và tư tưởng. Những mâu thuẫn và can thiệp của tổ chức ở Paris này đã thực sự bị vạch trần và chứng minh. Hơn nữa, PVKBG chẳng thể biện hộ cho tính chính đáng khi đã nhận tài trợ mà người ta thừa biết là từ tổ chức Hỗ trợ dân chủ NED [10], mà theo báo New York Times năm 1997, là bình phong CIA "lập ra cách đây 15 năm để công khai thực hiện những gì Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật tiến hành trong nhiều thập niên." [11]
    References:
    [1] « Restricción del acceso a Internet para cubanos en el hotel Melia Cohíba », YouTube
    [2] « Anyone can browse the Internet... unless they are Cuban », Reporters Without Borders, 20 May 2009.
    [3] Yoani Sánchez, Generación Y (site consulté le 24 mai 2009).
    [4] « No surrender by independent journalists, five years on from ?oblack spring? », by Claire V"ux, Reporters Without Borders, March 2008.
    [5] Yoani Sánchez, « ?~Sentada?T blogger », Generación Y, 23 mai 2009 (site consulté le 27 mai 2009).
    [6] Ley n°62, Código Penal de Cuba, Libro II, Artículo 91, 29 décembre 1987. Download.
    [7] Code Pénal Français, Partie législative, Livre IV, Titre 1er, Chapitre 1er, Sections 1 & 2.
    [8] Ibid.
    [9] « Cuba: Five years too many, new government must release jailed dissidents », Amnesty International, 18 March 2008
    [10] « The networks of "democratic" interference », by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 22 January 2004.
    [11] Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (Paris : E***ions Estrella, 2009), à paraître.

    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 08/05/2010
  7. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Danh sách các" kẻ thù của tự do báo chí" được công bố bởi tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế ?oCác nhà báo không biên giới? hôm 3 tháng năm, khi kỷ niệm Ngày tự do báo chí. Ngoài Vladimir Putin trong danh sách còn có Tổng thống Cộng hòa Chechen Ramzan Kadyrov.
    Các nhân viên của tổ chức ?oCác nhà báo không biên giới? đã cáo buộc Thủ tướng Nga rằng ông đã áp dụng các mánh khóe đối với con ngươ?i với sự trợ giúp của báo chí tự do một thời nào đó hiện đang chịu sự kiểm soát của nhà nước. Các nhà soạn thảo danh sách cho rằng Putin khuyến khích các cuộc truy naf đối với nhưfng ngươ?i bất đô?ng chính kiến va? nhưfng ngươ?i có tư tươ?ng tự do và tạo ra bâ?u không khí ?otự ha?o dân tộc cực đoan" .
    Kadyrov cũng bị cáo tội rằng ông thiết lập tại nước cộng ho?a nhưfng điê?u kiện ma? ơ? đó các nha? báo buộc pha?i khen ngợi các ha?nh động cu?a ông. Các nhà bảo vệ nhân quyền cũng cho rằng tất cả các nhà báo nghi ngờ chính sách của Tổng thống nước cộng hòa đều nằm trong tình trạng rất nguy hiểm tính mạng.
    Cơ quan báo chí của thủ tướng LB Nga Vladimir Putin xem việc liệt người đứng đầu chính phủ vào danh sách bốn mươi kẻ thù độc ác nhất của báo chí tự do trên toàn thế giới là ?omột sai lầm trầm trọng?. ?oRất tiếc, chúng tôi không rõ các tiêu chí, theo đó đưa ra các kết luận này?,- thư ký báo chí của thủ tướng Nga ông Dmitry Peskov trả lời hãng RIA Novosti. Theo lời ông, Putin đã làm được rất nhiều việc để các phương tiện thông tin đại chúng ?o trở nên độc lập về kinh tế và tương ứng tự do hơn?.
    .
    Peskov không loại trừ rằng người ta có thể gọi Putin là kẻ thù của báo giới vì những định kiến đang phổ biến rộng rãi trong tất cả những gì liên quan đến nước Nga. Đồng thời, cũng theo lời người đứng đầu cơ quan báo chí của chính phủ, sai lầm này là hậu quả của việc rằng những người lập danh sách không nắm vững khối lượng thông tin tương đối đầy đủ (nói các khác là mù thông tin).
    Theo Interfax, thư ký báo chí của Kadyrov ông Alvy Karymov gọi đánh giá của ?oCác nhà báo không biên giới? là không khách quan. Theo lời ông, các nhà báo của các cơ quan báo chí hàng đầu trên thế giới biết rằng Tổng thống Chesnya là ?omột trong những chính khách dễ tiếp xúc đối với báo chí?.
    .
    Tổ chức ?oCác nhà báo không biên giới cũng đã gọi Putin là kẻ thù của báo chí tự do vào năm 2006. Trong danh sách mới, ngoài Putin và Kadyrov còn có tổng thống Belorussia và Kazakhstan Alexander Lukashenko và Nursultan Nazarbaev, nha? lafnh đạo Trung Quốc Hô? Câ?m Đa?o, thu? lifnh ?oTaliban? mulla Omar, cũng như mafia Italya và các cartel ma túy Mexico. Lãnh đạo Việt Nam cũng có mặt trên danh sách 40 nhà cầm quyền chống tự do báo chí.
    Phỏng dịch từ lenta.ru và tổng hợp từ viet.rfi
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Dạ, bác vẫn sai ạ. Mời bác về học lại lượng giác, tan của góc nhìn là 2/2400 ạ, góc ấy bằng arctg(2/2400).
    Bác cứ tính là 3 phút đi cho nhanh, hơn thua hậu xét được không ạ? Ống ngắm là 5-25x4xxx nhé bác (chả nhớ nữa, nhưng có số 25 chắc đúng đấy)
  9. SSX999

    SSX999 Guest

    Phóng viên không biên giới, dường như Anh lại có? cám rồi!
    Voltaire Network www.voltairenet.org/article161142.html
    Ngày 07 tháng 5 năm 2010;
    Tổ chức tự xưng Phóng viên không biên giới (RWB; tiếng Pháp: PVKBG, hoặc RSF) vừa nêu tên TTg Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, TT Iran Mahmoud Ahmadinejad, TT Kazakhstan Nursultan Nazarbayev và TT Belarus Aleksandr Lukashenko trong danh sách của họ về cái gọi là ?oBốn mươi động vật ăn thịt Tự do báo chí tồi tệ nhất năm 2010?. Hầu hết vẻ đáng chú ý của cái danh sách ?onhững gã tồi? này là các lãnh đạo và những quốc gia có quan hệ địa chính trị đối với Mỹ và nằm trong danh sách ?okẻ thù? của Bộ ngoại giao Mỹ.
    Điều đó không phải là tình cờ, mà nó trở nên rõ ràng khi nhìn kỹ vào những ?onhà tài trợ? của PVKBG.
    Trong tuyên bố của PVKBG có đoạn nói rằng: "Khi những động vật ăn thịt này có bộ mặt, chúng ta phải biết chúng để tố cáo chúng cho tốt hơn. Phóng viên không biên giới đã quyết định vẽ chân dung của chúng." Ngôn ngữ đầy màu mè cũng không phải là tình cờ. Thuật ngữ Các động vật ăn thịt gợi lên hình ảnh kinh dị ở hầu hết mọi người.
    Trong danh sách ?oNhững gã Quỉ dữ? mới nhất vừa phát hành, chúng nhận xét về Putin của Nga như thế này: "Cũng như các nhóm thao túng và các tổ chức, Putin đã thúc đẩy bơm thổi một bầu không khí tự hào quốc gia mà nó khuyến khích chính sách ngược đãi bất đồng chính kiến và độc lập tư tưởng, cổ vũ cho mức độ không chịu sự trừng phạt mà chắc chắn sẽ làm xói mòn các quy định của pháp luật." PVKBG nói rằng Putin: "Cựu sĩ quan KGB," đã sử dụng quá nhiều quyền lực trên tất cả các khía cạnh của đời sống Nga do đó mà " các đài truyền hình quốc gia giờ nói cùng một giọng duy nhất." Thật là thú vị, câu trích dẫn này và về bản báo cáo nọ nêu tên Putin lại xuất hiện trên mặt báo phương tiện truyền thông Nga, do nhà nước sở hữu, RIA Novosti. http://en.rian.ru/world/20100504/158862330.html
    Đối với Trung Quốc, PVKBG tuyên rằng: "Với lòng tôn trọng Hội chợ triển lãm Thế giới Thượng Hải, màn trình diễn lớn nhất mà Trung Quốc có thể (sic) kể từ Thế Vận Hội 2008, Phóng viên không biên giới trong tuần vừa qua đã mời người dùng Internet truy cập vào trang đặc biệt tạo ra trên website dành riêng cho các quyền tự do đang bị lăng nhục tại Trung Quốc." http://en.rsf.org/reporters-sans-frontieres-sur-tous-03-05-2010,37337.html
    Có lẽ, cái quan trọng như danh sách những gã tồi của PVKBG mà lại thiếu những cái tên. Người ta có thể hỏi tại sao tên của kẻ thù tự do ngôn luận tự do báo chí đẳng cấp thế giới là độc tài của Gruzia, TT Mikhail Saakashvili, hay cựu TT Ukraine Viktor Yushchenko, hay độc tài gần đây vừa bị lật đổ của Kyrgyzstan, Bakiyev lại vắng mặt. Cả ba gã này lên nắm quyền trong cuộc đảo chính do Washington hậu thuẫn, còn gọi là Cách mạng màu. Đáng chú ý là, tất cả những cái tên mà PVKBG đưa ra, như là "động vật ăn thịt? lại là mục tiêu của nỗ lực làm mất ổn định mà Washington cung cấp tài chính trong những năm gần đây.
    Kẻ nào đứng sau PVKBG?
    Cái hình ảnh truyền thông tài tình mà PVKBG trình diễn cho thế giới, chẳng hạn như sử dụng thuật ngữ "động vật ăn thịt," không là tình cờ. Nó là sản phẩm tuyên truyền quảng cáo của PVKBG. Công bố danh sách 40 gã tồi ngày 03 tháng 5 trên trang web của họ, PVKBG tuyên bố: "Danh sách các thú ăn thịt tự do báo chí đã được phát hành ngày hôm, được hỗ trợ bởi chiến dịch quảng cáo sản phẩm của hãng Saatchi & Saatchi. . . Có 40 cái tên trong danh sách động vật ăn thịt năm nay? rằng không thể nhân nhượng báo chí, coi báo chí như là kẻ thù và tấn công trực tiếp các nhà báo. Chúng rất mạnh, nguy hiểm, bạo lực và đứng trên luật pháp."
    Saatchi & Saatchi là một trong những hãng ?othuyết khách ẩn danh? có ảnh hưởng nhất thế giới, nói cách khác là công ty tiếp thị công chúng-PR. Nó tạo dựng danh tiếng từ chiến dịch đưa bà đầm thép Margaret Thatcher lên nắm quyền và cũng là hãng quảng cáo cho Gordon Brown của Đảng Lao động. Khách hàng của nó gồm cả Citigroup, Hewlett-Packard, DuPont, Proctor & Gamble. Một ai đó có thể hỏi PVKBG nhận tài trợ ở đâu để có thể thuê các cố vấn cao cấp như vậy?
    NED là kẻ dấu mặt sau PVKBG
    Vấn đề thú vị nhất không phải là hành động của Hồ Cẩm Đào hay Putin hoặc Ahmadinejad trong năm qua liên quan đến báo chí quốc gia của họ, mà là ai đang xét xử các nhà lãnh đạo ấy. Chúng ta cũng có thể hỏi, "Ai làm quan toà của các quan toà?"
    Câu trả lời là Washington.
    Phóng viên không biên giới là một tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO). Theo trang web của nó, nó có trụ sở tại Paris, Pháp. Paris là ngôi nhà kỳ dị, căn cứ địa của một tổ chức mà hoá ra là được tài trợ bởi Quốc Hội Mỹ và tài trợ bởi các cơ quan liên hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ.
    Nếu đến trang web PVKBG để tìm hiểu ai đứng đằng sau các quan toà của thế giới tự do báo chí tự xưng, người ta sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Không thấy có tên ngay cả ban giám đốc, cho đến tên các nhà tài trợ tiền bạc. Chúng công bố thu nhập hàng năm và báo cáo chi phí không có tý manh mối nào về ai là kẻ đứng đằng sau chúng về tài chính.
    Hàng triệu đô la thu nhập hàng năm của chúng được công bố là thu nhập từ "bán xuất bản phẩm." Nhưng chúng không nêu tên nhà xuất bản hay là chúng bán xuất bản phẩm cho ai. Như một người tìm hiểu ghi nhận, "Thậm chí cho là các sách của chúng được xuất bản miễn phí, thì chúng sẽ phải bán 170.200 cuốn sách trong năm 2004 và 188.400 cuốn trong năm 2005 để kiếm được nhiều hơn $2 triệu mà chúng tuyên bố là kiếm được mỗi năm ?" nghĩa là bán 516 quyển sách mỗi ngày trong năm 2005. Số tiền chúng có rõ ràng phải đến từ các nguồn khác, như thật sự là chúng đã kiếm được." (Diana Barahona, Reporters Without Borders and Washington''''''''''''''''s Coups, ZNet, August 2, 2006.). Cố gắng để tìm kiếm trên trang web của PVKBG để đặt hàng bất kỳ các ấn phẩm của chúng sẽ không tìm bất kỳ thấy liên kết nào đến bất kỳ thông tin mua bán nào cũng như không có bất kỳ danh mục giá cả hay bất kỳ bản giới thiệu sơ lược sách nào.
    Thay vào đó chỉ thấy rất khôi hài.
    Trong báo cáo tài chính chính thức và tài khoản thu nhập của chúng, được công bố tháng 9 năm 2009, chúng nói: "Tài chính của tổ chức trong năm 2008 được đánh dấu bằng sự kết thúc của chiến dịch (bắt đầu vào năm 2001) Olympic Bắc Kinh 2008 mà nó đã ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập và chi tiêu." Reporters Without Borders, Income and Expen***ures to end December 2008, published September 7, 2009. Điều đó có nghĩa là PVKBG đã bỏ ra 8 năm và không tiết lộ số tiền kiếm được từ chiến dịch chống chính phủ Trung Quốc trong việc chạy đua đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Vậy mục đích là gì? Đáng chú ý, PVKBG nêu tên CT Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, là động vật ăn thịt của ''''''''''''''''năm nay'''''''''''''''' vì hành động của mình trong việc dập tắt tình trạng bất ổn ở Tây Tạng tháng 3 năm 2010 và Tân Cương trong tháng 7 năm 2009, cả hai đều là những công việc bí mật vụng trộm của một tổ chức phi chính phủ Mỹ tài trợ gọi là Quĩ bảo trợ dân chủ quốc gia NED (National Endowment for Democracy). Hừm!.
    [​IMG]
    ảnh: Robert Menard và chiến dịch nhằm vào Bắc Kinh.
    Sau nhiều năm cố gắng để che giấu điều đó, Robert Menard, Tổng thư ký PVKBG, đã đành phải thú nhận rằng ngân quĩ của PVKBG chủ yếu là được tài trợ bởi "Các tổ chức Mỹ liên hệ chặt chẽ với đường lối đối ngoại Mỹ.? Source Watch, Reporters Without Borders. Những tổ chức giấu mặt sau PVKBG gồm:Quĩ xã hội mở (Open Society Foundation) của tài phiệt tỷ phú đầu cơ George Soros, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ-USAID (US Agency for International Development) và Quĩ bảo trợ dân chủ quốc gia-NED (tional Endowment for Democracy) của Quốc hội Mỹ. Danh sách các tổ chức tài trợ đồng thời cũng bao gồm Trung tâm vì tự do cho Cuba, mà quản lý là Otto Reich, đã buộc phải từ chức thời chính quyền George W. Bush sau khi vai trò của hắn ta bị lộ trong âm mưu đảo chính được CIA hậu thuẫn chống lại tổng thống dân cử của Venezuela, Hugo Chavez.
    [​IMG]
    ảnh: Robert Menard; đầu to những thái dương thóp, không khỏi phải liên tưởng đến thiểu năng trí tuệ.
    Một trong những nhà nghiên cứu nhận thấy sau nhiều tháng cố gắng để có được một lá thư trả lời từ NED về việc NED tài trợ tài chính cho PVKBG, bao gồm cả giám đốc điều hành PVKBG Lucie Morillon, từ chối gặp tại căn hộ. NED tiết lộ rằng PVKBG nhận được các khoản tài trợ hơn ít nhất là trong ba năm từ Viện Cộng hòa quốc tế - IRI là một trong 4 tổ chức con của NED. Diana Barahona, op.cit.
    NED, như được nêu chi tiết trong cuốn sách của tác giả: Full Spectrum Dominance:Totalitarian Democracy in the New World Order, được Quốc hội Mỹ lập ra trong thời kỳ chính quyền Reagan theo sáng kiến Giám đốc CIA khi đó là Bill Casey để thay thế CIA trong các hoạt động vụng trộm và che đậy các chương trình hoạt động mà đã bị lộ bởi một Uỷ ban nhà thờ vào giữa những năm 1970. Theo Allen Weinstein, người đã soạn thảo luật thành lập NED thừa nhận vài năm sau đó: "Rất nhiều những gì chúng ta làm hôm nay đã được thực hiện lén lút 25 năm trước đây bởi CIA." Allen Weinstein, quoted in David Ignatius, Openness is the Secret to Democracy, Washington Post National Weekly E***ion, 30 September 1991, pp. 24-25.
    Có lẽ, cái tổ chức ngồi xổm như một quan toà tự do báo chí thế giới phải tự thực hành thêm ít nữa việc công khai và minh bạch về những tổ chức đã tài trợ. Nếu không, người ta nghĩ rằng có cái gì đó đang che dấu.
    F. William Engdahl cũng là tác giả của cuốn sách: Vị chúa tể của đồng tiền: Wall Street và cái chết của thế kỷ Mỹ.
    Tham khảo: PVKBG dường như lại có chương trình nghị sự địa chính trị - F. William Engdahl
    Tạp chí Journal Contributing Writer
    http://www.voltairenet.org/article165297.html
    http://onlinejournal.com/artman/publish/article_5852.shtml
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=18995
    CIA nhà đỡ đầu dân chủ vĩ đại
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1100497/trang-67.ttvn#16328749
    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 09/05/2010
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nhiều cám thế kia à?
    Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng PX Đức, đề nghị bới rác đại sư vào làm một phóng sự đặc biệt về chủ đề Holocaust chỉ là 1 trò giả mạo, mà đồng tác giả là nền chính trị Hoa kỳ bị Do thái thao túng và bộ máy tuyên truyền Soviet cái nhỉ?

Chia sẻ trang này