1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những chuyện thú vị về nước Nhật, người Nhật và tiếng Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi truong_chi_buon, 02/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật vừa rùi 4 anh em tớ vác cần đi câu, kiếm bữa lẩu.
    Túm đc 1 con cá CHÉP:
    Dài 84cm
    Nặng ước chừng 8 hay 9kg gì đó
    Thành quả của thằng nào thì hổng biết.
    Mấy thằng đi kiếm bia bọt về để làm lẩu, keke....
    Nhìn đã thấy thèm...
    Ngửi là muốn ăn ngay
    [​IMG]
    Nhưng, ứh ăn được... , huhu
    TANH không chịu được luôn.
    Hik, cảnh báo anh chị em không ăn cá sông của Nhật, hứk, không ngửi được
    Lại mất công mang đống rác to vật vã đi đổ
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hả?!​
    Câu cá sông bên Nhật à?
    Khéo mà câu phải con cá người ta nuôi làm cảnh. Nuôi làm cảnh những người ta cứ thả cho nó tự do chứ không như ở mình phải cho trong hồ, trong bể, không thì sợ nó bơi mất đâu.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Người Việt thì sẽ âm thầm share tiền ăn. Là do mình thấy chuyện share tiền ăn uống nó có vẻ...thế nào ấy. Nên không muốn người ngoài biết.
    Còn người Nhật họ công khai, vì họ không thấy có gì là "kém tắm" trong cái việc share ấy cả.
    Thế thôi.
    Đặc trưng Văn hoá là cái khó có thể lý giải theo hướng "Tại sao lại thế?" được. Đơn giản là sự tồn tại khách quan. Cho nên cần đương nhiên chấp nhận. Chỉ cần hiểu đến mức độ: "Họ nghĩ gì trong đầu mà lại có hành vi như vậy?", là được.
  4. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin nỗi nhưng chưa thấy ji gọi là thú vị cả - bạn cố gắng hơn nữa được không ???
    Mạnh ah - lần sau đừng bắt cá như vậy nữa nhé - không dân Nhật họ nhìn thấy họ gọi keisatsu đến bắt - người ta gọi là nghịch dại đấy !
  5. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hixx, A ới, ngta cho câu mái thoải thế àh? Lạ nhỉ?
    (Nói nhỏ, A Takeshi càng ngày càng khác, hixx, sì pót hơn, manly hơn, kekee.... )
  6. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Góp vui mấy chuyện cùng các bác cho xôm nha:
    Chuyện 1: Ở ngân hàng
    Có lần em đi ra ngân hàng giao dịch vào lúc khoảng 3h chiều và làm trong khoảng hơn nửa tiếng. Lúc em chưa về thì ngân hàng đã đóng cửa rồi, 3rưỡi gì đó. Em là khách hàng cuối cùng ra về. Lúc mình di ra cửa, toàn bộ sếp lẫn nhân viên ngồi trong NH đều đứng dậy cúi người chào mình cám ơn! Hứt, lạ trố cả mắt. Em chưa thấy nơi nào như thế hết i''!
    Chuyện 2:
    Lần em mua máy ảnh ở một cửa hiệu nho nhỏ gần trường (cách 2 ga), lúc thử máy thì chú bán hàng thử bằng memory card ngoài. Rồi lúc về để quên trong máy của em luôn. Em thì có mua 1 cái card riêng rồi. Em phát hiện ra và fax đến hỏi (vì ko biết tiếng N, họ ko biết TA), ko thấy trả lời. Em đến cửa hàng 1 lần nhưng vào giờ nghỉ trưa nên lại về. Hôm sau thấy chú bán hàng tìm đến tận nhà em ngồi chờ giữa trưa. Em mang card ra định trả thì chú bảo chú đến đây chỉ để bảo là em có thể giữ cái thẻ đó vì đó là đồ khuyến mãi! Xong rồi về! Lạ vậy? Sao không fax lại là xong chứ?
    Chuyện 3: Trên tàu
    Có lần em đi 1 tuyến tàu khác lộ trình bình thường và muốn xuống ở 1 ga có cái tên rất khó nhớ. Em hỏi chú phụ tàu là khi nào đến đó. Chú nhẩm tính và bảo còn 5 ga nữa. Em ngồi đếm đến cái thứ 5 rồi, tàu chuẩn bị dừng thì chú i'' từ đầu tàu đi xuống chỗ em bảo em xuống ở ga này này! Hứt, bít rùi mà!
  7. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác nào đi bắt cá ở trên kia thế? Bác coi chừng xem sông đấy nó có biển cấm không, chứ không là bị quy vào tội phá hoại môi trường, trăm man đấy chứ không ít đâu. Có phải vô tình mà cá nó to thế đâu bác. :(
    Hồi tụi em đi trên cầu nhìn xuống thấy cá to ơi là to, nhìn phát thèm, cũng định vác cần đi câu, em cẩn thận bèn hỏi ông thầy là cá to thế kia thầy trò mình làm vụ câu cá đi, ông thầy trợn mắt bảo, chú đùa à? Có biển cấm câu cá ở kia, chú vác cần ngồi ở đấy là bị phạt đấy, phải tìm chỗ nào không có biển hẵng ngồi. :D
  8. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu chuyện của các bác thú vị thật. Có gì lạ thì kể hết cho anh em nghe đi, còn lấy kinh nghiệm. Sau này sang còn biết "lối"....
    @takeshi.. Sau này sang dẫn em đi du lịch nhé
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20

    Chưa bị cảnh sát Nhật bắt thì đã bị cảnh sát TTVNOL hỏi thăm roài.... Hu hu......
    @Yoshimune777: Thú vị nhiều hay thú vị ít thì tuỳ từng câu chuyện. Nhưng cái chính là các bài viết đều giúp cho chúng ta hiểu hơn về phong tục, tập quán, lối sống ở bên Nhật. Như thế các bạn chua có kinh nghiệm sẽ hiểu và nhanh thích nghi với cuộc sống hơn.
    Em cũng góp vài câu chuyện từ hồi ở bên đó đi. Bao nhiêu chuyện đáng kể ấy chứ. Vì trên Diễn đàn này không có nhiều bạn đã từng trải qua cuộc sống bên Nhật như cuộc sống của em đâu. Anh cũng sẽ vào hóng.....
  10. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về RÁC
    1. Tuần trước có một thằng cu người Trung Quốc, mang rác đi đổ, được cảnh sát Hachioji mời về đồn ngồi chơi 1 tuần mới thả.
    Ghi chú:
    thời gian đổ rác là sáng hôm sau, nhưng cu cậu tranh thủ đổ buối tối để sáng hôm sau đi học đỡ cập rập.
    2. Nhà tớ để rác trong túi, sạch sẽ, vẫn ở chỗ mọi ngày vẫn để, nhưng 2 tuần rồi mấy thằng cu thu gom nó vẫn không mang đi cho. Mie xư nhà nó, chơi mình à?
    Ghi chú: Ở Hachiouji nhà tớ, rác cháy được và rác không cháy được phải để vào 2 loại túi có màu khác nhau (xanh và vàng), túi này cũng phải là túi theo quy định của thành phố.
    Nó đắt dã man ấy, 750Yên 10 túi dung tích 40l. Hik, giết người à
    Nhà tớ tiếc tiền đựng rác bằng túi màu Trắng (hổng theo quy định) ==>> CHO NÊN
    ((Tớ được nghe giải thích là: tiền mua túi đó được cụ thể hóa, và thay thế cho tiền thu gom rác, bởi vì rác nhà tớ đổ không mất tiền, hưk)

Chia sẻ trang này