1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác coi thử, thế này thì gia đình cái nỗi gì chứ hả.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi New_Tazzan_new, 08/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Các bác coi thử, thế này thì gia đình cái nỗi gì chứ hả.....

    Không thể nào tưởng tượng nổi, các bác nghĩ xem tôi nên cười hay nên khóc khi nhặt được một bài viết trên báo TN ngày 5/1/02.
    Xin trích ra đây một vài đoạn cho các bác coi thử:
    ?oGần nửa tháng nay, bà con phường Đô Vinh, thị xã Phan Rang ?" Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận không ngớt bàn tán về trường hợp một người đàn ông vì không chịu nổi những trận đòn roi của vợ nên đã uống thuốc trừ sâu tìm cái chết??
    Đau thương quá, các bác ơi,?
    ?o?Điều gì đã khiến một người đàn ông, đẹp về hình thức, tài năng về chuyên môn và lãnh đạo của một xí nghiệp có gần một ngàn cán bộ công nhân viên lại phải sống như nô lệ, phải thường xuyên bị đòn roi của vợ? Và điều gì khiến một người đàn bà cam tâm đánh một người vừa là chồng, vừa là lãnh đạo của mình trong bao năm trời như thế? Quả không thể lý giải nổi ??
    Tôi cũng chịu, chả lý giải nổi.
    Các bác xem cái vụ này như thế nào, tôi chưa có gia đình, thậm chí chưa iu ai, nhưng thế này thì có lẽ thôi nhỉ, các bác nhỉ??




    NEW TAZZAN - FOREST COMMANDO



    Được sửa chữa bởi - milou on 23/01/2002 07:50
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc nhỉ!
    Mình cũng thấy bực mình! Đàn ông gì mà nhu nhược, hèn nhát đến vậy. Nếu không chắc gì bà vợ đó đã dám lộng hành.

    Don't dream it's over!
  3. netgame

    netgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Như thế gọi là chết vinh còn hơn sống nhục.
    Việc này e rằng bên trong còn nhiều uẩn khúc đấy.
    Ví dụ như là bất lực trong một lĩnh vực nào đấy của cuộc sống đời thường chăng hạn.
    Multimediaman
  4. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào dactrung phố rùm có hội sợ vợ bí danh server club
    Despair is not Hopeless!​
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Gungcay này coi bộ sau này cũng theo gót cái bà vợ kia thôi, hi hi

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cấm tiệt bán thuốc trừ sâu cho người không làm nông nghiệp. Lắm người chết lắm rùi đấy.
    Mà cũng lạ thật, biết bao mụ tự tử bằng thuốc trừ rầy nhiều rùi mà nay mới thấy có 1 lão !!
    [​IMG]
  7. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại ông ta lấy phải bà vợ khoẻ quá
    LýThông
  8. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn đoán mò. Chẳng qua là số ông ấy không may thôi. Gì chứ vợ mà như thế thì sống cùng làm gì. Trong thời đại này nam nữ bình đẳng nên có nhiều bà vợ cũng bắt chiếc đàn ông đánh đập người cùng chung chăn gối với mình. Dù cho họ là đàn ông hay đàn bà thì điều này cũng đều đáng lên án cả. Trong một gia đình, người đàn ông luôn luôn phải làm chủ được những gì diễn ra trong cái gia đình đó. Nếu thay đổi đi thì nó sẽ khó có thể là một gia đình được nữa. Và nếu không còn là một gia đình, là nơi mà ta vui vẻ trở về sau một ngày mệt nhọc thì tốt nhất là hãy tìm lấy cho mình những khoảng không tự do. Mọi hành động bạo lực trong gia đình đều đáng lên án. Nhưng cũng không nên tìm cho mình một cách giải quyết vấn đề một cách tiêu cực. Thế cho nên bác NewTazzan cũng không nên quyết tâm sống độc thân để lại một mình chống chọi với cái rét. Khổ lắm bác ạ !!! Những người phụ nữ chân chính, như chị Gungcay chẳng hạn, sẽ không bao giờ đối xử với người chồng của mình như vậy. Hạnh phúc cho người đàn ông nào có được một người phụ nữ yêu và trao gửi cuộc đời của mình. Vậy nên hãy thể hiện đúng là một người đàn ông, một chỗ dựa cho người phụ nữ, hãy dũng cảm đón nhận những thử thách của cuộc sống. Người phụ nữ sẽ chờ đón các bác chở về sau mỗi ngày và hai người sẽ có hạnh phúc thực sự với tình yêu của mình.
    Sutumom
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Nếu sống như vậy thì cũng không nên sống làm gì, mà chết như thế lại càng không đáng một tí nào cả. Cuộc sống là món quà vô giá, sao không tìm cách tận hưởng mà lại đi chịu đựng nhỉ ?

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là không may hả Sutumom.
    Đúng như bạn gì nói, rõ ràng chuyện này là có uẩn khúc bên trong. Tôi không nghĩ một người đàn ông laịi có thể nhu nhược đến mức đó. Rõ ràng là không thể.
    Cũng chẳng thể nhận xét được về người đàn ông đó. Nhưng xấu chàng hổ ai, thật không thể chấp nhận được một người vợ như thế, dù với bất kì lý do gì.

    truongdu

Chia sẻ trang này