1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hot Topic: Giải pháp nào cho gà khi gặp phải cáo thích chơi trò ỡm ờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mình đã gặp và thích vô cùng một cô gái, mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp thì bỗng nhiên đùng đoàng 1 cái:
    mới trưa hôm qua thôi:
    tin nhắn điện thoai:
    master: tối nay anh đến chỗ em choi nhé?
    em ý: không cho anh đến, tối nay sinh nhật người yêu em, em đi chơi.
    - con gái là thế àh? có người yêu rồi sao không chặn ngay từ đầu đi để tui ăn dưa bở to vật vã.
    ngày hôm qua còn một số tin nhắn nữa, hôm nay thì 2 đứa không liên lạc gì, 2 ngày hôm nay đúng là 2 ngày đia ngục, ngày gì mà dài thế, đêm thì không thể nào ngủ được, thật sự là tôi đã nhớ em quá nhiều ................
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    highlight: tớ kết câu này
    Nhưng phải nói thế này, thích tức là có tiềm năng, nhưng chưa đủ để yêu, thế thôi. Chưa yêu mà cứ giục cuống lên đòi người ta trả lời thì kết quả có thể như sau:
    1. Gái bực mình - làm gì mà cứ như đòi nợ, từ chối phắt. Thế là từ "có tiềm năng yêu" đã về con số không, trong khi nếu cày thêm có thể tương lai gái là của mình.
    2. Gái e ngại, ngập ngừng, lưỡng lự, tiếc v.v... nên dù lòng chưa thật yêu cũng nhận lời đại. Đến đây lại có 2 ngả. Hoặc là sau khi nhận lời gái đâm ra yêu zai thật - thế thì tốt. Hoặc là sau một thời gian gái nhận ra mình không yêu, thế là đá. Lúc đó thì người đau là zai Chưa kể vì chưa thật sự yêu đã nhận lời nên trong quá trình là người yêu tình cảm của gái có thể không mặn nồng lắm. Khi đó người khổ sở cũng lại là zai
    Đây là tớ nói gái nghiêm túc chứ không phải ỡm ờ câu zai làm vệ tinh cho oai. Nhưng gái nghiêm túc thì vẫn "thích chứ chưa yêu".
    Và thế là tớ vẫn hỏi, khi đó thì gái phải làm sao.
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em Sota này đang băn khoăn là phải làm thế nào thì zai mới ko nghĩ em ỡm ờ chứ gì. Để anh trung phân tích cho nhé.
    Ỡm ờ là thế nào, ỡm ờ tức là em biết gà có tình cảm với em, biết gà thích em và đang theo đuổi em. Gà đã gọi điện, nhắn tin cho em nhiều, sau đó là rủ em đi chơi, thời gian đầu thì em rất nhiệt tình, sẵn sàng nghe điện, nhắn tin (thời gian này khoảng 1-2 tháng, tuỳ trường hợp), rồi cũng cho gà cơ hội được đi chơi, nhưng ngay sau buổi đi chơi đầu tiên đó, hành động ỡm ờ đầu tiên là em ko còn nhiệt tình trong nghe điện thoại và nhắn tin nữa. Giai đoạn này em bắt đầy chơi trò mèo vờn chuột, tức là cứ lúc nào hứng lên thì nhắn tin trả lời gà, và lần thứ 2 cho gà cơ hội được đi chơi cùng em (khoảng 1 tháng sau lần đi chơi đầu tiên). và sau lần này thì em lại biến mất và chơi trò mèo vờn chuột tiếp. Giai đoạn này gà bắt đầu cáu, khi nhắn tin và không nhận được tin nhắn từ cáo gà đã sẵn sàng từ bỏ cáo, và đen đủi là sau khoảng 2-3 ngày thì chính cáo lại là người nhắn tin cho gà, vì trong giai đoạn này gà vẫn còn tình cảm nên lại chấp nhận theo đuổi cáo tiếp , thế nhưng mà rủ đi chơi thì nhất định không đi và nhắn tin lại thỉnh thoảng mới nhắn lại, cũng thỉnh thoảng mất hút... đấy, cái việc này nó cứ diễn ra diễn lại, làm cho gà nhiều khi bị ức chế lắm em ạ
    Để tránh được việc này và băn khoăn không biết có yêu gà thực sự không thì em cũng phải cho mình cơ hội tiếp xúc với gà, tức là cũng không nên từ chối nhiều quá làm gà chán (bài của bọn em là cứ thể hiện tự cao để cho là mình có giá ). Em cứ đi chơi với người ta đi, biết đâu đấy sau những lần đi chơi, nói chuyện em lại tìm ra được điểm hay của gà. Nếu giai đoạn đi chơi nhiều và không tìm thấy ưu điểm gì của gà để em thích thú thì em cũng nên đánh tín hiệu, nói bóng nói gió cho gà biết, anh nghĩ là chả ai không hiểu đâu. Đấy, ý anh đại loại như thế, hãy cứ đi chơi thoải mái với nhau, nên nhớ con zai rủ đi chơi không có nghĩa là người ta kết em 100%, biết dâuđấy họ cũng nhận thấy em không đwợc như ý , thế nên phải đi chơi, phải tiếp xúc mới biết là có yêu được thực sự không? Chứ còn cứ cái kiểu ỡm ờ, mèo vờn chuột thì không thể giải quyết được vấn đề gì, mệt mỏi lắm em ạ
    Chúc em có những ứng xử hay nhé
    Chúc cho anh em nào gặp phải cáo ỡm ờ sẽ có những biện pháp thích hợp để xử lý
  4. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cái nhà bác này. Cáo nó khinh bác như thế mà bác vẫn kiên trì. Quả không hổ danh là mặt dày. Qua thì qua khác bác, nhắn tin thì em nó đố dám không giả nhời. Nhưng Qua hỏi thật, bác không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày nhắn tin với lại điện thoại. 1 tuần Qua chỉ nhắn 1 lần là khi rủ đi chơi. Qua nói thẳng với em nó: đừng để anh phải năn nỉ, anh không thích năn nỉ con gái.
    Lần đầu đi chơi thì bình thường, lần thứ 2 thì nắm tay, cứ xem xét tình hình mà tiến...tiến không được thì lùi lại tìm đường khác tiến. Đánh địch trước hết phải đánh bằng ngoại giao, bao vây về kinh tế...Chứ đâu có cái kiểu như nhà bác, suốt ngày năn nỉ em nó đi chơi, năn nỉ cho nhiều vào mà rốt cuộc 1 tháng đi chơi có 1 lần. Khi bác năn nỉ chính là bác đã tự hạ thấp mình. Bởi vậy cáo nó mới được đằng chân lân đằng đầu, gọi điện nhắn tin không thèm trả lời, nhục nhã không sao mà kể xiết.
    Một vài em có tý nhan sắc mà chưa có bạn trai, dĩ nhiên em đó thuộc loại kiêu rồi, không kiêu thì làm deck gì tem bảo hành còn nguyên. Trong binh pháp cua gái có một nguyên tắc bất di bất dịch là phải nửa đùa nửa thật. Bác nào mặt mũi nghiêm trang phang câu tỏ tình thì có mà về nước sớm. Mịa, Qua đây văn hay chữ dốt còn deck dám tỏ tình nữa là.
    Tình cảm như ngọn lửa còn câu tỏ tình như luồng gió. Lửa nhỏ quá chỉ cần 1 làn gió nhẹ thì nó cũng tắt mất mịa nó rồi. Bởi vậy mới quen biết mà bác nào ngu ngu nói thẳng tình cảm thì nên về ăn cám lợn cho nó bớt ngu.

  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Cáo và sói hay gì chăng nữa cũng chơi mấy trò này mà, cái này thì tuỳ cách no ỡm ờ, nếu quá thì nên nói thẳng: "không nghiêm túc và chân thành, ông phủi đít ông cưa em khác". Nếu vẫn có cơ hội đi chơi thì nên nhẫn nại và thể hiện mình, sử dũng những chiêu số cần thiết để hạ sói/cao'', nếu sau 1 tháng không hôn và ôm được thì té, cáo nếu không liên lạc nữa thì coi như xong -> chịu lỗ và rút vốn -> te''
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ thế này :Tình yêu phải được bắt đầu từ hai phía.Nếu tình cảm 2 bên dành cho nhau rõ rồi thì hok nói làm gì.Nhưng nếu cũng có cảm tình với người ta thì fải cho người ta cơ hội chứ.
    Tớ thấy mấy Cáo trong này toàn như kiểu mình "cành cao" , được quyền chọn lựa hay sao í.Sống hok thực với mình. Nếu các bạn Y hay thích thì cũng chủ động 1tí chứ.Cứ cái kiểu ỡm ờ thằng Gà nó cũng chán.Không phải là không đủ kiên trì, mà thấy kiểu đấy cũng đánh giá Cáo hok tốt rồi.
    Thế mới cần tinh tế 1 chút để Gà hiểu là Cáo kiêu đấy, con gái mà nhưng hok fải là ỡm ờ ( Còn Cáo nào có cái khoản thằng nào cũng đong tớ hok bàn nhé).
    Thằn Gà nó cũng có tự ái của nó chứ, đừng để "nó" coi thường các Cáo nhé
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hay !
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ỏằm ỏằ là chuyỏằ?n bơnh thuỏằng. Không lỏẵ cĂc bĂc thưch cĂo nhỏÊy lò cò vỏôy cỏằ trỏng bỏÊo cĂc bĂc là "iu em 'i" nhặ mỏƠy con dỏằY hặĂi à BỏÊn thÂn tơnh cỏÊm nó ko phỏÊi bỏƠt biỏn, bĂc cỏằâ tỏằ suy tỏằô bĂc ra, có lúc câng chĂn ngặỏằi yêu bỏằ xỏằô.. bĂc hỏằi em nó vào 'úng lúc ỏƠy thơ có thĂnh tặỏằ>ng nó câng ỏằĂm ỏằ. Nhặng bĂc là giai thơ cỏằ' mà chỏằĐ 'ỏằTng 'i.. thỏằc ra cô nào càng ỏằĂm ỏằ thơ càng âp càng dỏằ. biỏt tơnh cỏÊm. Nó ỏằĂm ỏằ rại mà bĂc ỏằĂm ỏằ lỏĂi thơ thôi rỏằ"i.. cỏằâ thỏ mà 'ỏằÊi nhau 'ỏn già. CĂch tỏằ't nhỏƠt là tiỏn và chiỏn. TỏƠt nhiên có khi nó ỏằĂm ỏằ là nó 'ang bỏt cĂ hai tay.. CĂc bĂc cỏằ' mà nhỏưn bưt
  9. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một vài bác trên này hỏi nhiều câu thật buồn cười. Bác đi chơi với mấy em suốt ba tháng, nửa năm rồi mà cũng không đoán ra được ý của em nó thế nào thì quả là hơi thất bại. Bác gì ở trên nói đúng đấy. Quen nhau và đi chơi một thời gian rồi thì bác phải tiến từ từ các bước như nắm tay và kissing... để thăm dò ý em ấy thế nào. Trừ trường hợp mấy em teens hay mấy cô lớn rồi mà đầu óc vẫn như trẻ con thì chơi trò õm ờ là chuyện bình thường. Mà mấy em loại này thì chẳng hiểu là đi cưa in the first place để làm gì. Còn đối với mấy em chửng chạc thì có khi hai người chỉ mới quen biết sơ sơ thì bác đã tỏ tình nên em ấy mới ỡm ờ kiểu đó. Đơn giản là em ấy chỉ mới có ấn tượng tốt đối với bác nhưng chưa biết có nên chọn bác làm bf nên mới ỡm ờ kiểu đó. Nếu bác ngộ nhận tưởng người ta thích bác và đi tỏ tình trong khi người ta không có ý với bác thì gái chửng chạc sẽ từ chối ngay và không có chuyện ỡm ờ.
  10. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Đối với một đứa con gái thi khi các giai đến tán thường chia lam hai loại: "loại cỏ rác" và "loại cần nâng niu".
    -Với "loại cỏ rác" thì nó thường khinh và khi nt, gọi điện ít trả lời. Có trả lời thì cũng theo kiểu cho nó có. Cái kiểu ỡm ờ cũng là 1 thái độ nó thể hiện ra với loại giai này.
    -Với "loại cần nâng niu" thì lại khác, gái quan tâm và nhiệt tình hơn nhiều, thể hiện ra trong lúc gặp hoặc khi nt, gọi điện. Lưu ý là nó thể hiện như vậy chưa phải là đã đổ, mà chỉ là ưu ái hơn loại kia, có triển vọng vào chung kết thôi. Cũng có khi nó bơ mình để xem thái độ của mình thế nào, nếu mình cũng bơ lại thì chỉ 2 ngày là nó quắn đít lên rồi. Thế nên có topic của bác nào đó nói là em nó mới có ng iu đc 1 tuần thì chứng tỏ là bác thuộc loại được nâng niu rồi.
    Nói tóm lại là anh em khi đi tán gái thì nên nhận biết mình thuộc loại nào để còn có cách ứng sử đúng đắn. Đừng có nó khinh ra mặt rồi mà cứ hạ mình mãi như vậy quả là không đáng, nhục lắm.
    Với loại gái có nhiều giai theo đuổi, nếu mình đã thuộc "loại nâng niu" rồi thì nên tỏ ra khinh gái cho nó quắn đít lên, tỏ ra anh đây có đầy em theo, em cũng chỉ là 1 dạng có triển vọng, léng phéng là đứt luôn đấy. Tránh khi thấy em nó cỏ vẻ quan tâm 1 chút là tưởng đã ăn được, lao vào tán tỉnh-tỏ tình để rồi em nó xếp vào loại cỏ rác. Cứ ỡm ờ với nó cho đến khi nó có 1 hành động nào đó rõ ràng thể hiện là đã đổ thì ta mới chốt hạ.keke...
    Bài em viết hơi phũ 1 chút, mong các bác ko phật lòng

Chia sẻ trang này