1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Quên 2 chữ ST. Bạn bây giờ chỉ còn "thẩn" thôi, thơ qua rồi. [:P]
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :-??
  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Cảm ơn HO về những bài thơ nhé. Ko biết các bạn có thích hay ko mà ko thấy reply nào nhỉ ? Mình thì thành thật là ngại đọc thơ lắm, nhất là những bài dài dài. Hình như mình cũng qua thời thơ thẩn rồi thì phải, đọc nó cứ trượt đi, ko ở lại được mấy.

    Mình thích đọc các bạn qua các câu chuyện quá khứ hay hiện tại mà bây giờ vắng quá trên diễn đàn:((:((:((
    10A Ai đồ VS sau khi khuyên bảo được mấy thằng cùng lớp bỏ thuốc lá, đã tái nghiện, giảm được 7kg, đẹp trai, bận bịu, mệt rồi, sức đâu mà viết ~X
    KPT từ ngày lên lãnh đạo, mất hết cả lời hay ý đẹp ngày xưa, giờ khéo thành "hoa thanh quế" rồi ý nhỉ ~X
    KY, TT, MA dạo này lại quay lại chế độ đọc chùa à ?
    ĐB, DX, ĐX... lâu ko viết bài chắc quên cả nick rồi. Đánh bóng tenis thì hay thế !

    Tất cả đang rời bỏ diễn đàn rồi sao :((:((:((
  4. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Lo diễn đàn bị xoá sổ nên tuy chỉ "độc thoại" tớ cũng cố quẳng tí thẩn thơ lên cho " gọi là có". Chẳng ai tung để còn hứng - chẳng ai hứng để mà tung cả :((.
  5. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Ôi ngượng quá , mình cũng hay đọc chùa mà
    Mình định viết về một chút châu Phi xa xôi mà chả hiểu sao hễ ngồi vào bàn lại thấy nó khô khan thế nào ấy mặc dù lúc định thì rõ là hay ho . Thôi để mình viết nháp cho câu cú , hình ảnh tạm ổn rồi gửi lên nhé
  6. kieuvan06

    kieuvan06 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    2
    Mình kể các bạn nghe về chuyến đi từ LUANDA lên tỉnh mình nhé , chặng đường 800km với 10 tiếng đồng hồ xe chạy cũng nhiều cảm xúc lắm.
    Sáng đó mình dậy sớm , ra bến oto để lên tỉnh , mọi lần mình đi máy bay nhưng lần này đi oto để ngắm cảnh . Mọi chuyện đều suôn sẻ , ghế trên đầu xe , xe chạy đúng giờ… Ngả mình trên ghế , ngắm cảnh hai bên đường ..... Lần đầu tiên mình được thấy cây Bao báp , thứ cây đặc sản của châu Phi....thân cây to như người béo bụng , xù xì , dáng lùn chứ không thẳng tắp như hình ảnh cây Bao báp của Madagasca . Từng quả với cuống dài thả từ trên cành cao xuống , đủ các cỡ như những con chuột con vậy .....Đến cả trăm cây số toàn bao báp ....Bao báp là loài cây linh thiêng trong tín ngưỡng của người AGL , tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng , mình đã ăn thử bột trong quả bao báp , vị chua chua , hơi ngọt , nấu canh chua cũng tạm được …Mấy lần mình giơ ĐT lên mà xe chạy rung quá , không thể chụp được , tiếc quá . Rồi lại cả trăm cây số toàn xương rồng ..cũng chưa bao giờ mình thấy xương rồng to đến thế , thân cây vài người ôm mới xuể...xù xì , gai góc , kiêu hãnh . Đó là hai loài cây đặc thù của khí hậu khô cằn , khắc nghiệt của AGL
    Bất chợt mình thấy một cây khô trụi hết lá đứng trơ trọi một mình trên cả một vùng mênh mông khô cằn , trong ánh đỏ rực của trời chiều . Bàng hoàng vì thấy sao giống với hình ảnh trong phim Cuốn theo chiều gió …Cũng cái khốc liệt , bi tráng dù hai hình ảnh ở hai châu lục , hai thời điểm khác nhau
    Đang lơ mơ …thình lình mình nghe tiếng hét , rú xung quanh . Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy xe nghiêng đi , rồi lấy lại được thăng bằng , nảy lên vài lần như quả bóng bàn , lao chồm chồm về phía trước Lúc này mình mới hét vì thấy trước mặt là gốc cây rất to …Thoáng nghĩ thôi rồi , tất cả dừng lại ở đây rồi…Thế rồi xe dừng lại ngay trước cái cây đó , có lẽ mọi diễn biến chỉ trong vài chục giây nhưng lúc này mới thực sự gọi là bàng hoàng ….thế là mọi hình ảnh đẹp bay biến cả
    Các bạn biết không , tai nạn suýt xảy ra vì lái xe đánh tay lái sang trái để tránh một người đi xe máy ngược chiều chạy tạt qua đầu oto…Thật may là lúc đó không có xe nào khác , thật may là chỗ đó là một khoảng đất bằng phẳng khá rộng và những người dân đang ngồi bán hàng vặt cũng kịp bỏ chạy …..Và cũng rất may là trước đó chỉ vài trăm mét thôi thì bên trái đường là vực sâu…
    Phải một lúc lâu sau mình mới cảm nhận được cái may mắn vừa được hưởng , mình đã từng phải tham gia cấp cứu rất nhiều tai nạn đổ xe rồi
    Cho đến hôm nay , cảm xúc về chuyến đi ấy vẫn còn lẫn lộn trong mình với đầy đủ các cung bậc , chia sẻ với mình nhé
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình kể các bạn nghe về chuyến đi từ LUANDA lên tỉnh mình nhé , chặng đường 800km với 10 tiếng đồng hồ xe chạy cũng nhiều cảm xúc lắm.
    Sáng đó mình dậy sớm , ra bến oto để lên tỉnh , mọi lần mình đi máy bay nhưng lần này đi oto để ngắm cảnh . Mọi chuyện đều suôn sẻ , ghế trên đầu xe , xe chạy đúng giờ… Ngả mình trên ghế , ngắm cảnh hai bên đường ..... Lần đầu tiên mình được thấy cây Bao báp , thứ cây đặc sản của châu Phi....thân cây to như người béo bụng , xù xì , dáng lùn chứ không thẳng tắp như hình ảnh cây Bao báp của Madagasca . Từng quả với cuống dài thả từ trên cành cao xuống , đủ các cỡ như những con chuột con vậy .....Đến cả trăm cây số toàn bao báp ....Bao báp là loài cây linh thiêng trong tín ngưỡng của người AGL , tất cả các bộ phận của cây đều được sử dụng , mình đã ăn thử bột trong quả bao báp , vị chua chua , hơi ngọt , nấu canh chua cũng tạm được …Mấy lần mình giơ ĐT lên mà xe chạy rung quá , không thể chụp được , tiếc quá . Rồi lại cả trăm cây số toàn xương rồng ..cũng chưa bao giờ mình thấy xương rồng to đến thế , thân cây vài người ôm mới xuể...xù xì , gai góc , kiêu hãnh . Đó là hai loài cây đặc thù của khí hậu khô cằn , khắc nghiệt của AGL
    Bất chợt mình thấy một cây khô trụi hết lá đứng trơ trọi một mình trên cả một vùng mênh mông khô cằn , trong ánh đỏ rực của trời chiều . Bàng hoàng vì thấy sao giống với hình ảnh trong phim Cuốn theo chiều gió …Cũng cái khốc liệt , bi tráng dù hai hình ảnh ở hai châu lục , hai thời điểm khác nhau
    Đang lơ mơ …thình lình mình nghe tiếng hét , rú xung quanh . Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy xe nghiêng đi , rồi lấy lại được thăng bằng , nảy lên vài lần như quả bóng bàn , lao chồm chồm về phía trước Lúc này mình mới hét vì thấy trước mặt là gốc cây rất to …Thoáng nghĩ thôi rồi , tất cả dừng lại ở đây rồi…Thế rồi xe dừng lại ngay trước cái cây đó , có lẽ mọi diễn biến chỉ trong vài chục giây nhưng lúc này mới thực sự gọi là bàng hoàng ….thế là mọi hình ảnh đẹp bay biến cả
    Các bạn biết không , tai nạn suýt xảy ra vì lái xe đánh tay lái sang trái để tránh một người đi xe máy ngược chiều chạy tạt qua đầu oto…Thật may là lúc đó không có xe nào khác , thật may là chỗ đó là một khoảng đất bằng phẳng khá rộng và những người dân đang ngồi bán hàng vặt cũng kịp bỏ chạy …..Và cũng rất may là trước đó chỉ vài trăm mét thôi thì bên trái đường là vực sâu…
    Phải một lúc lâu sau mình mới cảm nhận được cái may mắn vừa được hưởng , mình đã từng phải tham gia cấp cứu rất nhiều tai nạn đổ xe rồi
    Cho đến hôm nay , cảm xúc về chuyến đi ấy vẫn còn lẫn lộn trong mình với đầy đủ các cung bậc , chia sẻ với mình nhé
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đây là hình ảnh cây Bao báp ở AGL do một người Việt chụp [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :-c
  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    :-??
    st
  9. quockhanh.61

    quockhanh.61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. quockhanh.61

    quockhanh.61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa lang thang một vòng Quảng Trị để thắp hương cho các Anh Chị ở Thành cổ và nghĩa trang Trường Sơn.Dù đã đến nhiều lần nhưng vẫn thấy xúc động,họ là những con người dù biết trước sự hy sinh nhưng vẫn dấn thân và đã hy sinh thầm lặng.Bây giờ dọc đường HCM có rất nhiều địa danh như: hang tám Cô.Hang mười ba chiến sỹ và Truông Bồn nơi có mười hai cô gái TNXP hy sinh,nhiều hơn cả các cô ở ngã ba Đồng Lộc.dọc đường mòn HCM có rất nhiều nghĩa trang TNXP vì quá trình làm đường mới tìm thấy hài cốt và quy tập lại.Nghe VS ca ngợi động Thiên Đường nên mình có ghé thăm,tại đây họ đón tiếp du khách rất chu đáo,khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp,sắp tới sẽ có thêm vài động mới để phục vụ mọi người,mình chỉ tiếc chưa đến được hang Sơn Đòong,vì đến được đó phải đi thêm 55km nữa và nó chưa đưa vào hoạt động. [​IMG] mình gửi các bạn bảng giá để mọi người tham khảo.[​IMG] lối vào rất bé nhưng khi bước xuống thì rộng lắm.http://i1100.photobucket.com/al
    [SIZE=1][I][COLOR=Gray]----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------[/COLOR][/I][/SIZE]
    [IMG]http://i1100.photobucket.com/albums/g419/khanhpeto61/DSC01408-1.jpg[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG] :-bd đây là nơi mọi người nên tham quan và chỉ cách Phong Nha khoảng 20km thôi,trên đường vào mọi người có thể dừng chân thắp hương ở hang tám cô.Chắc chắn mọi người sẽ có một điểm đến như ý.@};-

Chia sẻ trang này