1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bài thơ dành cho em

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo dó yêu người ta bỗng lạ
    Dêm xa người nghe nhung nhớ môi hôn
    Trong con tim chảy tràn lan màu nhớ
    Cười vu vơ không che dược nỗi buồn
    Ôm dôi vai bằng cánh tay gầy guộc
    Nghe mạch dời thao thức giữa mông lung
    Tình mới chớm nên mong gì trói buộc
    Gọi tên người trong hơi thở rưng rưng
    Cạn nỗi buồn góp thành mùa lá dổ
    Đốt ấm nồng vòng mắt hoang mang
    Ngày mịt mờ như vàng khô cỏ úa
    Tình chưa dầy mà dã sầu thênh thang
    Tình giẫm bước lên dời nhau rất nhẹ
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  2. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Ai đã gieo vào lòng ai nỗi nhớ
    Để lòng ai nỗi nhớ đêm dài
    Ai đã biết nhiều đêm dài không ngủ
    Trằn trọc vì nỗi nhớ thương ai

  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Nhớ người, người chẳng nhớ ta
    Nhớ người đêm vắng lệ sa hai hàng
    Nhớ người, nhớ suốt canh tàn
    Nhớ người, một nỗi nặng mang trong lòng
    Nhớ người buổi sáng trời trong
    Nhớ người, đến tối không nguôi nhớ người

  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    box mình dạo này toàn người "nhớ " hà ,buồn ghê
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    NẾU NHƯNếu như thời gian quay lại
    Xin trở về thời sinh viên
    Cái thời mộng mơ áo trắng
    Con đường - hàng nhãn - bóng em
    Cứ trách mình vô duyên thế
    Cùng trường chẳng một lần quen
    Để lỡ một thời trai trẻ
    Ngọn lửa dấu thầm trong tim
    Cứ trách mình vo duyên thế
    Bây giờ gặp lại ngẩn ngơ
    Nếu nư, nếu như......chẳng thế
    Ngang trời mây trắng vu vơ
    Nhặt chiếc lá vàng vừa rớt
    Biết là đã chớm vào thu
    Khẽ chạm môi vào nỗi nhớ
    Ngất ngây, hy vọng. Nếu như.....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết chiều nay không nắng
    Mưa nhẹ rơi thắm ướt hồn tôi
    Nhớ em nhiều bóng tối đơn côi
    Nhưng im lặng vì tim đã khép
    Yêu đắng cay, cay đắng khôn cùng
    Biến tan vào vũ trụ mông lung
    Như bọt biển tan theo dòng nước
    Tình có được biết bao giờ sẽ mất
    Nhớ vấn vương có thật là yêu
    Thương thương nhớ nhớ bao chiều
    Xa nhau vạn dặm, nhớ nhiều lắm thay
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  7. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Phải chi có phép nhiệm mầu
    Quay về hỏi hắn một câu từ lòng
    : " Anh à .... có yêu em không ? "
    Để mai cuốn gói theo chồng vô tư
    Đành rằng ngày đó cười dư
    Sao không cất lại ? bi chừ chia đôi
    Phải chi hắn tỏ tình rồi
    Thì nay kỷ niệm : thôi nôi duyên mình
    Chắc là .... tôi kém nét xinh
    Hay vì ..... thiếu tí thông minh như người
    Dẫu sao .......cười.......quá chừng tươi
    Đười ươi cắn ti ...hihi...
    Đười ươi chí cắn ...giờ ngồi " Phải chi " .
  8. thanhkien

    thanhkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu em nhưng nhát
    Vẽ hồn em trên cát
    Rồi hôn em một phát
    Thế là mồm độc cát
    Haaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyy không ?????
    choáng chưa
    thích đọc thơ nữa không
    thich len mang
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có một ngày anh bỗng muốn làm thơ
    Thơ tặng em vì một điều gì đó
    Hoa sứ màu hồng hay hoa phượng đỏ
    Lá xanh cũng được mà thơ chẳng ra cho
    Có một ngày em bỗng thấy bơ vơ
    Anh bỏ đi vì một điều gì đó
    Em thở mạnh xua nỗi buồn vào gió
    Lá trên cành.. lá vẫn thế.... xanh xanh....
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Có một ngày anh bỗng muốn làm thơ
    Thơ tặng em vì một điều gì đó
    Hoa sứ màu hồng hay hoa phượng đỏ
    Lá xanh cũng được mà thơ chẳng ra cho
    Có một ngày em bỗng thấy bơ vơ
    Anh bỏ đi vì một điều gì đó
    Em thở mạnh xua nỗi buồn vào gió
    Lá trên cành.. lá vẫn thế.... xanh xanh....
    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com

Chia sẻ trang này