1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ôi...mình cũng muốn một người nhắn tin cho mình như vậy...hihi...nhưng có lẽ đó chỉ là mơ ước mà thôi...điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...chỉ có mình là dại khờ tin mà thôi...!!!
    Lại một mùa đông nữa đến...lại thêm một mùa mình đi trên con đường mình đã chọn...không người đồng hành....!!!
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị ạ! cứ đi là sẽ tới! Đã có nhiều người nói với em câu này rồi!!
    Chị mạnh mẽ lên!
    Thằng nhóc kia ắt hẳn có vấn đề roài!
    Chẹp
    Ko thể vì 1 người mà khiến mình sụp đổ đc! Chị nhờ!!....
    Ớ mà chị chuyển ctác đi đâu ??
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có những thứ có thể đắn đo,có những thứ thì k..đôi khi chỉ người ta chỉ đặt ra 2 chữ "phân vân" để tự an ủi và tìm cho minh 1 hi vọng...vậy thôi
  4. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ hồi chia tay cũng vào tầm này, cái tầm vừa chia tay xong, đau thương nhất, nhiều day dứt níu kéo nhất, yếu đuối nhất lại đúng vào mùa đông, thật không gì buồn và đau đớn bằng, không có gì có thể khỏa lấp được nỗi cô đơn vào những đêm mùa đông lạnh như thế! Mỗi lần đi ngoài đường, bàn tay rét cóng trong túi áo, lại nhớ 1 bàn tay trước đây ấm áp nắm chặt tay mình cũng trong cái túi áo đó, mỗi lần ngồi 1 mình, cầm chiếc điện thoại, sđt hiện trên màn hình mà không biết bao nhiêu lần chực bấm gọi, có những lúc bấm thật nhanh rồi lại tắt đi ngay để tự huyễn hoặc mình là mình đã gọi cho người ấy, cho vơi đi 1 chút nhớ, chẳng may không tắt kịp để đầu bên kia đổ chuông thì lại hối hận vì không muốn tên kia biết mình còn nhớ tới hắn! ôi nói chung là đã chia tay mà chia tay vào mùa đông thì đúng là địa ngục! Hồi đó mình không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống sót qua mùa đông đó như thế nào?
    Thế mà bây giờ mình lại yêu đời như trước, mùa đông không còn lạnh lẽo và đáng sợ, mỗi buổi tối rét mướt, được đứng trên ban công quen thuộc, hít một hơi cà phê thật thơm ...choài choài, sao mà mình yêu đời thế không biết!
    Nếu các bạn đã xác định không níu kéo đựoc tình yêu nữa thì phải tuyệt đối dứt bỏ hẳn, không cho phép mình vấn vương dù chỉ là những vấn vương nhỏ nhặt nhất, phải kiên quyết quên quên và quên, thế thì mới mau chóng thoát ra khỏi cảnh bế tắc được!
    Goodluck nhé!
  5. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    dau lam, dau lam , khong the dien ta duoc
  6. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    uh Sài gòn em ạh. Chả biết làm thế nào, xin thì cũng xin rồi, chờ sắp xếp nhân sự thôi e. Tệ nhỉ? Mà ko sao, tái ông mất ngựa, cuộc đời chả biết thế nào. chị tình nguyện làm cơ sở cho cả nhà mình trong đó nhé!
  7. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống tớ từ đầu đến chân.Chắc đấy cũng là tâm trạng chung của mọi người.Nhưng để quên được thì ko phải là dễ!Nói bao h cũng dễ hơn làm.Ko bít đã bao nhiêu lần tớ ngồi dỗ mấy con bạn thất tình,rồi khuyên nọ khuyên kia ác liệt lắm!Thế mà đến lượt mình thì ko đỡ được - bách nhục!!!Chuyện tình cảm mà,khi trái tim đã lên tiếng thì lý chí đành lặng câm thôi...
  8. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Bạn này giống tớ từ đầu đến chân.Chắc đấy cũng là tâm trạng chung của mọi người.Nhưng để quên được thì ko phải là dễ!Nói bao h cũng dễ hơn làm.Ko bít đã bao nhiêu lần tớ ngồi dỗ mấy con bạn thất tình,rồi khuyên nọ khuyên kia ác liệt lắm!Thế mà đến lượt mình thì ko đỡ được - bách nhục!!!Chuyện tình cảm mà,khi trái tim đã lên tiếng thì lý chí đành lặng câm thôi...
    [/quote]
    bạn yên tâm đi, tớ cũng yếu đuối lắm, chảng bản lĩnh gì đâu, khi yêu là thôi rồi để tình cảm nó thống trị, gần như cuộc sống mình chẳng còn quan tâm đến cái gì khác ngoài chuyện tình yêu, thế nên khi nó mất đi khác nào mình mất đi cả cuộc sống, , hồi đó tớ còn bị stress quá nên lên cơn hysteria mà, tức là stress quá nên nói năng lảm nhảm, la hét ầm ỹ...đấy, thế mà giờ tớ đã cực kì bình thường, trước thì nhìn thấy nick hắn sáng là tim như ngừng đạp, không biết phải làm sao, muón nói chuệyn với hắn kinh khủng, thế mà giờ hắn có online tớ cũng chẳng quan tâm, chả buồn nói chuyện... , ngày trước đến những chỗ hắn hay đến là người như mất hòn, chỉ mong nhìn thấy hắn đâu đó, giờ thì gặp hắn cũng chả có tý hồi hộp nào rộn lên trong lòng...!
    các bạn mới break-up thì đúng là khó mà động viên tinh thần đựơc vì mình hiểu là còn nặng lòng lắm, mình chỉ muốn mọi người cứng rắn, kiên định, đừng nghĩ quẩn quá, đừng hành động dại dột, đau đớn mấy cũng cố chịu, phải quyết tâm "ra đi đầu không ngoảnh lại", tất cả rồi qua hết, mình yếu đuối thế mà còn làm đựơc cơ mà ...cố lên anh em, tớ cổ vũ cho!
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến... Lại một mùa đông nữa cô đơn...
    Em buồn... Vẫn còn thấy chơi vơi, ko tin là em và anh đã xa nhau. Xa cả về khoảng cách, và xa cả trái tim.
    2 người im lặng, và ko ai lên tiếng trước. Thế là xa nhau! Em sẽ ko hỏi, vì e biết rồi sẽ có lúc phải nthế. E ko thể nào giữ anh được bên em, vì quá nhiều lý do. Không hiểu tại sao, luôn là nthế! Nếu ko có những lý do ấy, thì em và anh, liệu có tiếp tục ở bên nhau?
    Em ước thời gian quay trở lại...
    Cái ngày đầu tiên e gặp anh, e sẽ ko nói chuyện nhiều với anh
    Những ngày tiếp theo, e sẽ thờ ơ, mặc kệ anh cứ làm e ghét hoặc yêu, thì mới có cơ hội khiến e chú ý. Mặc kệ những thái độ của a, e vẫn cứ là e...
    Có quay lại được ko? Sự thực là, e nhớ anh. Dù e đã cố gắng, dù a cũng đã cố gắng, nhưng e và a vẫn ko thể tiếp tục được nữa. Có nên trách anh? Hay là trách duyên phận, e và anh, yêu nhau nhưng ko thể ở bên nhau mãi được...
    Rốt cuộc tình yêu là gì, sao cứ cố hiểu nó, để rồi sau mỗi lần xa nhau lại vẫn ko hiểu và tiếp tục đi tìm?
    Đến bao giờ e mới có thể dừng chân?
    E nhớ anh...anh còn nhớ anh đã hứa gì ko? K?
  10. chuoi92

    chuoi92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mình đag lâm vào cảnh tan vỡ, nghẹt thở và chán chường. một phần tình yêu đã biến thành hận thù.

Chia sẻ trang này