1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, sự nghiệp và gia đình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlebluegrass, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, sự nghiệp và gia đình

    Vẫn biết đối với anh, sự nghiệp và gia đình anh là tất cả, vậy mà sao vẫn thấy nhói lòng mỗi khi thấy anh tham công tiếc việc mà quên đến em..

    Em là gì hả anh? Là một người trợ tá cho anh,làm việc giúp anh mỗi khi anh có quá nhiều việc để làm? Là một con bé giúp việc nhà cho gia đình anh? " Mai em có việc gì làm không, nếu không có thì qua nhà anh làm việc nhà phụ mẹ anh." " Mai mốt anh đi công tác rồi, em nhớ chăm sóc mẹ anh cẩn thận."
    Không phải là em không thích mẹ anh, nhưng em chỉ là bạn gái anh thôi mà, em sống một mình ở xứ sở của anh, cũng chỉ là một người con gái bình thường cần sự chăm sóc, tình yêu của anh..Gia đình anh,anh còn có 2 người em, 1 người bố nữa kia mà, sao anh lại lo cho mẹ anh vậy?
    Có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em, nhớ đến em mặc dù vẫn luôn miệng nói anh yêu em?
    Nhiều khi em có cảm giác là anh take me for granted,mặc dù chỉ mới yêu nhau có một năm hơn thôi..Uh, mà một năm nhanh thật, nhanh đến nỗi anh không muốn tổ chức ngày kỉ niệm một năm mình yêu nhau, mặc dù trước đó mình đã lên kế hoạch đi đâu,làm gì..Vậy mà đến gần ngày đó,anh lại lạnh lùng bảo rằng cuộc sống này còn biết bao nhiêu thứ để làm, sao em lại chỉ nghĩ đến những thứ tình cảm như vây?! Chỉ vì anh có được một công việc mới,tốt hơn việc cũ rất nhiều,trong thời gian đó..Anh không muốn vì em mà ảnh hưởng đến việc làm của anh..

    Anh chuẩn bị đi công tác xa rồi, đến một đất nước mà anh chưa bao giờ đến..Ước gì đêm cuối cùng trước khi anh đi, em có thể gặp riêng anh để ăn tối và nói chuyện..Đã lâu lắm rồi mình không có được một buổi như vậy..

    Điều ước có lẽ cũng chỉ là điều ước thôi,anh nhỉ?
  2. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà, lúc nào cũng canh cánh công việc, làm sao ko thua chúng bạn, làm sao đạt được ước mơ hoài bão, làm sao lo cho cuộc sống cho gia đình mình no đủ
    Tớ thấy anh ấy của bạn được đấy chứ, chỉ là anh thiếu lãng mạn thôi Chắc anh ấy muốn bạn quen với nếp sống của gia đình anh ấy, muốn bạn được yêu quý hơn ở gia đình anh ấy và quan trọng hơn cả là anh ấy xác định bạn là người cùng anh chia ngọt sẻ bùi đến cuối cuộc đời
    Người đàn ông ai chẳng muốn có một hậu phương vững chắc, có một nơi ấm áp tìm về sau những mệt mỏi bon chen ngoài xã hội
    Yêu là thông cảm và chia sẻ, mỗi người hiểu cho nhau 1 chút thì cuộc sống hạnh phúc biết bao
    Đó là ý kiến & suy nghĩ của mình.
    Chúc bạn vui & hạnh phúc

    [nick]
    Được aixuoivanly sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 06/10/2008
  3. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được tramkul86 sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 06/10/2008
  4. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    e cũng có ý kiến như chị này ... nhưng mà cái lãng mạn ý... e nghĩ k hẳn là a ý k có lãng mạn đâu... a và chị còn lên kế hoạch rồi, có dự định đi chơi gặp mặt ra sao rồi cơ mà....đâu phải là k có đâu.
    có lẽ chị nên nói chuyện với a ý ạ/ nói cảm giác của chị ra ý, chỉ có bày tỏ cho nhau biết thì mọi vấn đề mới giải quyết đc.
    ."Anh không muốn vì em mà ảnh hưởng đến việc làm của anh.."
    câu này mà là a ý nói thì quả thực a ý hơi ích kỉ và gia trưởng đó ạ...
  5. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, anh không nói câu đó nhưng cách thể hiện của anh làm mình nghĩ như vậy thôi..
    Lên kế hoạch thì lên như vậy chứ có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được..
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Anh jai nhà tớ cũng là người bận rộn y như thế nên phần nào tớ cũng hiểu cảm giác của bạn.
    Nhưng thực ra ở cái độ tuổi này (24-30) là thời điểm các anh jai đang mải mê xây dựng sự nghiệp, cho nên việc mình bị xếp sang một bên cũng là điều dễ hiểu.
    Tớ thì chỉ suy nghĩ đơn giản rằng mình phải xác định mình cần cái gì, mình có thể (và có muốn) đi cùng với người này đến cuối đời không. Nếu có thì mình phải thông cảm, chia sẻ và điều chỉnh dần dần cả 2 bên. Còn nếu mình quá khó chịu không tiếp tục nổi thì thôi giải tán, đi tìm một cơ hội khác.
    Người hoàn hảo thì khó lắm, vừa thành đạt vừa có thời jan vừa lãng mạn quan tâm là too difficult, chắc chỉ có trong film

  7. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con trai, nhưng sao thấy cái gọi là sự nghiệp nó cứ xa vời vợi thế nào í. Nhưng nếu có gia đình thì mình sẽ đặt nó lên trên hết.
    Mấy hôm nữa mình cũng đi công tác xa. Cũng đến một nước mình chưa bao giờ đến. Chỉ là 3 tháng thôi, không quá ngắn cũng không quá dài. Ước gì đêm cuối được cùng ăn tối cùng ai đó ...
    Điều ước có lẽ cũng chỉ là điều ước thôi ...
  8. littlebluegrass

    littlebluegrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mới đi ăn tối với nhỏ bạn về, gọi đt anh tính nói chuyện hỏi thăm công việc hôm nay thế nào..Anh nói anh không rảnh như em, anh đang bận làm vài thứ,mai anh còn phải đi làm nữa..có chuyện gì thì hôm khác nói..
    Uh thì hôm khác vậy..mà em cũng không biết cái ngày " hôm khác" đó có đến không nữa..
  9. tran_phong

    tran_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ù à ù ập..
    danh lợi phù hoa..
    Được tran_phong sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 07/10/2008
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở nước ngoài p ko, và bạn trai bạn ko phải người VN?
    Nếu đúng thì bạn thêm 1 yếu tố khác biệt về truyền thống, văn hoá, cách suy nghĩ nữa bạn nhé. Hiểu nhau hơn để thông cảm và yêu nhau hơn.
    Về chuyện bạn thấy jai có phần coi trọng công việc hơn bạn, ngày lễ, ngày kỷ niệm, thời gian giành cho nhau.... này nọ.... thì cũng nên cố gắng hiểu cho giai. Vì 1 số lý do sau:
    a. Giai tầm dưới 30 - 35 bao giờ cũng rất coi trọng sự nghiệp, đó ko chỉ là cần câu cơm để họ nuôi, chăm sóc gia đình nhỏ về sau mà còn là sự khẳng định bản thân của họ nữa. Nhiều thứ lắm, ko chỉ sức ép tiền bạc ko đâu bạn ah.
    b. Bạn nên nói, chia sẻ với giai những suy nghĩ của bạn về giai hiện giờ. Giai ko giỏi đoán tâm lý con gái kiểu như a nhìn vào mắt e là a hiểu hết, hoặc yêu e thì những cái cơ bản đó a p tự hiểu chứ.... bla bla...Con trai thường rất kém khoản đó. Đó là đặc điểm giới tính. Bạn chia sẻ, bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của bạn với giai ko những có lợi cho bạn về sự giải toả, chia sẻ mà còn là để jai biết bạn muốn gì còn biết đường mà làm, biết đường mà thay đổi sao cho cả hai cùng cam thấy thoải mái. Vì nếu bạn ko nói thì bf có thể hiểu là bạn hoàn toàn hài lòng với mqh hiện nay của hai người, thế là đủ. Kinh nghiệm của tớ cũng đã từng trải qua trong chuyện khép kín. Tớ sống riêng nhà với BM tớ từ khi còn là học sinh cấp 2. Mọi thứ tớ đều tự lo hết, tự chăm lo, tự tổ chức cuộc sống, tự giác học hành...tất tần tật đều hạn chế nhờ vả đến tối đa. Đã thế còn lo BM ko ở cùng nhà với con gái nên lo lắng cho con khi con mệt, con ốm, con buồn.... đến mức hình thành trong tớ 1 thói quen là hạn chế nhờ vả đến tối đa, tớ mà nhờ ai cái gì hoặc là chia sẻ nỗi buồn của tớ là tớ áy náy lắm ý, thậm chí đó là BM tớ. Có chuyện gì buồn là tớ im lặng hoàn toàn, chỉ kể chuyện vui thôi. Chuyện buồn toàn ôm trong lòng và tự giải quyết hết. Kết quả thì nhiều lúc BM tớ biết tớ có chuyện ko vui, nhưng cũng biết dc là do giác quan của người Mẹ chứ ko p là tớ tự kể, và tớ cũng chẳng nói chi tiết ra gì cả. Bạn tớ cũng kêu trời lên với tớ vì cái tội câm nín, tự mình lo, tự mình giải quyết, ko chịu chia sẻ khó khăn gì cả, làm cho chính bạn tớ cũng phải mệt mỏi theo và đi đến quyết định làm tớ rất rất buồn. Mà tớ biết là bạn tớ làm như vậy cũng chẳng vui vẻ gì.
    Đó là kinh nghiệm thực tế của tớ vì cái tội ko chia sẻ thời gian trước mặc dù bây giờ có open hơn nhưng vẫn buồn. Khuyên bạn như vậy thôi. Nếu bạn muốn bf làm gì, ntn, hãy chia sẻ , nói lên suy nghĩ của bạn. Dù kết quả có ntn đi chăng nữa thì bạn cũng ko p hối tiếc vì bạn đã cố hết sức rồi.
    Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này