1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ lửa tình yêu _ những câu hỏi đi tìm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Giữ lửa tình yêu _ những câu hỏi đi tìm hạnh phúc

    Có nhiều lúc, những người bạn vẫn hỏi mình.

    "Làm thế nào để tình yêu luôn mặn mà, sâu đậm mà không hề nhàm chán ?"

    Mình cũng bối rối lắm, chẳng biết trả lời ra sao thì mẹ gọi ra ăn cơm. Kệ, có thực mới vực được đạo. Ăn trước đã. Hic, lại cá khô sốt cà chua. Bữa đầu ăn, khen ngon. 3 ngày liền mẹ yêu thương của con bắt bộ nhai của cả nhà làm việc hết năng suất. Giờ nhìn cá khô giống hệt đống gỗ mủn. Ăn thì kinh khủng mà không ăn thì còn khủng khiếp hơn.

    À ra vậy.
    Tình yêu cũng giống như một món ăn ngon vậy. Ngon đến mấy thì ăn hoài 1 vị cũng chán. Nhưng người thực khách đừng vội vàng mà bỏ quán ăn này đi nhé. Vì biết đâu, còn những vị khác mà bạn chưa tìm ra. Tình yêu cũng thế thôi, thời gian đầu cả 2 đều yêu một cách mãnh liệt, họ vẫn nghĩ số phận đã gắn kết họ với nhau, trái tim họ tràn đầy nhựa sống, yêu và hiến dâng cho hạnh phúc. Có những đôi tình nhân đã vượt qua cả những giới hạn cho phép. Để rồi cái họ tìm được là sự nhàm chán. Ngồi xuống và nhìn lại. Trước đây, ngày nào 2 đứa cũng nhắn cả trăm tin, buôn điện thoại hàng tiếng hoặc quấn lấy nhau cả ngày. Nói yêu, nói nhớ vô vàn lần không kể xiết. Giờ thì những điều đó đã thưa thớt dần, để rồi ngay cả trong bản thân, cũng cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Tình yêu đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Đành để nó chết trong im lặng, 2 đứa cứ thế mà dần xa nhau.

    Vậy hãy định hướng lại tình yêu ngay từ lúc đầu nếu thực sự muốn có một hạnh phúc bền vững. Mình vẫn nói tìm niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày. Hãy xa nhau để thấy cồn cào nỗi nhớ, hãy cùng làm việc để tìm những niềm vui mới vẹn nguyên, hãy giữ chặt lòng mình khi xúc động để tới khi vỡ oà trong hạnh phúc lãng mạn...
    Đừng để tình yêu chỉ là sự gần gũi nông cạn, hãy để nó lắng sâu trong suy nghĩ. Có lúc mải công việc chợt quên đi trong phút chốc, để rồi hốt hoảng tìm lại giống như vừa tuột mất điều quí giá. . Hãy kết hợp hài hoà giữa tình yêu và cuộc sống. Để tình yêu tan vào trong cuộc sống của 2 người chứ đừng để cuộc sống của 2 người tan vào tình yêu nhé. Cùng lao động, cùng làm việc, học tập, cùng cố gắng vươn lên. Động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển chứ đừng trói buộc, gò bó nhau vào trong cái vòng luẩn quẩn. Và đừng bao giờ nghĩ rằng ******** sẽ giải quyết được những mâu thuẫn, bù lấp vào những vết nứt. Mỗi người cố gắng một chút, trong cái bộn bề cuộc sống ấy vẫn dành dc những giây phút quí giá cho nhau thì mới hiểu hết được ý nghĩa của tình yêu. Dùng sức mạnh của tình yêu để làm việc, học tập chứ đừng đem cái sức mạnh kết hợp với thời gian rảnh rỗi để đi ghen tuông, nghi ngờ, theo dõi nhau.
    Nguyên tắc cơ bản của tình yêu luôn là " TÔN TRỌNG, THẤU HIỂU, SẺ CHIA, CHẤP NHẬN và CÙNG VƯƠN LÊN"
    Những chuyện chi tiết như mâu thuẫn, ham muốn, các yếu tố bên ngoài tác động ... ảnh hướng tới tình yêu thì sao sẽ được giải quyết tại những câu hỏi sau.

    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 08/10/2008
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mừng nhà mới của AR
    Chúc những người yêu nhau, có xa nhau cũng sớm được quay về bên nhau.
  3. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đặt gạch cho chú phát ! Chú lập cái topic này lại là một cái đúng nữa ! Nhưng mà không cẩn thận các cáo và gà nhà ta lại nhầm lẫn giữa 2 topic thì chết ! Một cái là để giữ ty , một cái là để giải quyết các vướng mắc trong chuyện tình cảm !
    Để nghị cáo và gà đọc kĩ chủ đề trước khi post bài nhé !
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu viết hay y như những gì báo phụ nữ viết trước giờ. Mà khổ lắm, nói mãi, nhưng ai cũng đọc, ai cũng biết, nhưng bắt tay vào thì họ lại đổ đốn ra, quên hết chữ nghĩa. Tớ cũng xin ủng hộ cậu một bài, vì cậu là người viết về tình yêu thật sự .
    Tớ nhớ những ngày đầu quen người yêu tớ hiện giờ, tớ nói "bản chất của sự bền vững là tôn trọng quyền tự do của mỗi người". Cô bồ tớ lại nghĩ xéo qua là "thằng cha này đang muốn mở đường rút". Nhưng qua 2 năm rồi, thực hiện theo đúng như thế, tức là chuyện của cô tôi không xen vào, nếu như cô không muôn tôi xen vào, chuyện của tôi cô cũng nên làm thế. Khi tôi đi chơi với bạn tôi, dù gái hay trai thì cô đừng quan tâm, và tôi sẽ đối xử với cô cũng như thế.
    Nói như thế, những người hay nghi ngờ sẽ nói "Này ông bạn, nghe thì hay đấy, rất thoải mái,nhưng làm thế thì lấy gì để biết họ đang yêu nhau, làm sao để biết sự chung thủy ở mỗi người có hay không". Thưa các vị, các vị quen cái việc phải đi "chứng minh lòng chung thủy" bằng hành động, lời nói, mà quên mất việc cảm nhận nó bằng tâm của mình, vì cái mà bạn nhìn thấy chưa chắc đã là cái bạn nhìn thấy, cái bạn nghe thấy chắc gì là cái bạn nghe thấy, chỉ có cái bạn cảm nhận thấy bằng tâm của bạn thì mới đúng là của bạn thôi.
    Tớ luôn có một bảng điểm cho tất cả bạn bè (trừ người thân trong là không thể chấm điểm), bảng điểm đó chỉ mình tớ biết, mình tớ giữ trong lòng, người ta nói dối tớ 1 lần tớ sẽ trừ 1 điểm, tình cảm họ đối với tớ giảm sút tớ cũng trừ điểm, làm vậy tớ không phải bắt lỗi một ai cả, ai muốn làm gì thì cứ làm, khi nào hết điểm trong bảng thì tự giải tán.
    Làm vậy thì những người hay nghi ngờ lại hỏi "Này ông bạn, ông bạn có cách chơi lạ đấy, nhưng làm thế làm sao có thể cho các bạn của ông biết lỗi của họ để họ biết mà chỉnh sửa cho phù hợp chứ, người ta nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, ông lại không cho họ chạy lại sao". Vâng, đúng là tớ có phần khắc nghiệt, nhưng việc bắt một lỗi của họ để họ sửa vì mình bắt lỗi họ chứ không phải vì họ cảm thấy có lỗi thì hay ho gì. Việc họ làm là không đúng với mình, chứ có phải là không đúng với họ đâu mà bắt lỗi. Như việc họ thích đi chơi với ai khác, họ có tình cảm với ai khác, đó là lỗi với mình, còn với bản thân họ đó là cuộc vui, không phải lỗi. Nhưng lạ một điều, những lỗi như thế, nếu bắt lỗi thì to chuyện, nhưng không bắt lỗi thì chuyện như không có gì, tự nhiêu mỗi người tự điều chỉnh thì lại phù hợp.
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là thắc mắc của tớ
    híc... Lý thuyết thì nhiều lắm, nhưng thực hành chả được bao nhiêu.
    [ hóng] học hỏi [hóng]
  6. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quả thực có những việc nói thì ai cũng thấy hay, ai cũng thấy đúng, ai cũng muốn làm theo, và khi làm thì ... người ta quên sạch những gì cần làm.
    Tôi đã từng hỏi về vấn đề của mình. Thật may là hiện giờ tôi đã có được một câu chuyện không đến nỗi nào. Tôi và người bạn từ thời cấp 2 đã yêu nhau, cô ấy đã chấp nhận tình yêu của tôi. Đi kèm với tình yêu này, tôi đã chấp nhận không để ý đến quá khứ yêu đương của cô ấy cũng như chấp nhận quyết định đi du học 1 năm của cô ấy.
    Những lúc gần nhau, gần như không có gì ko thể sẻ chia, ko có gì ko thể giải quyết. Những lúc giận hờn rồi cũng nhanh đi qua, vì những lúc ấy, tôi chủ động giải quyết, cô ấy thì không để bụng và đặc biệt quan trọng là vì chúng tôi ở gần nhau, nên mọi việc thật dễ dàng. Nhưng khi xa nhau như lúc này, thật khó để giữ được cảm xúc lạc quan như khi ở gần nhau như trước. Mặc dù vẫn liên lạc qua mạng thường xuyên, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó thật xa, thật khó nắm bắt, thật mơ hồ ... gây ra cho mình những nỗi sợ hãi vô cớ. Chính vì vậy, dễ gây ra sự giận dỗi, chán nản mặc dù mình luôn kiềm chế tối đa. Tôi biết, về lâu dài, điều này chắc chắn ko tốt tí nào cho tình cảm của chúng tôi. Thế nhưng, có cách nào có thể làm cho mình hoàn toàn yên tâm, gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực đó thì thực sự khó quá. Đôi khi, nói thì thật dễ, nhưng làm được thì cần phải cố gắng rất lớn.
    Bạn "Hòn đá cô đơn" nói rất đúng. Có điều, đôi khi có những điều xảy ra không như mong muốn, không như bất kỳ một kịch bản lắp sẵn. Hy vọng, lúc đó, tôi cũng như những người đang yêu nhau có đủ tình yêu và lòng vị tha.
    Học cách tin tưởng, học cách tha thứ, học cách để chấp nhận ... sao mà khó đến vậy.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh alone viết về tình yêu thật là hay. Em cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu 1 người sau khi chia tay ex được vài tháng. Cảm giác cái giai đoạn tìm hiểu này thật không gì đẹp bằng. Cô ấy vẫn hơi kiêu kiêu, nhưng cũng không từ chối mình, cả ngày không lúc nào em không nghĩ tới cô ấy (nhưng vẫn làm việc bt nhé ). Đã từ rất lâu rồi, tim mình mới lại đập nhanh hơn mỗi khi có tin nhắn mới, bởi chỉ mong đó là tin của cô ấy. Ngày qua ngày, mình chỉ mong có được cô ấy, nói sao nhỉ, đúng là, cái gì mình chưa thể có bao giờ cũng thật tuyệt. Easy come easy go, tớ thành thật khuyên các bác trai không nên tìm kiếm 1 tình yêu dễ dàng, nó sẽ nhạt nhanh lắm. Chúc cho topic này sẽ kéo dài với đầy những bài viết tâm huyết, chất lượng thật sự chứ không kiểu spam nhiều như trong thời gian gần đây tại tvty.
  8. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe jống những điều màh anh nói với em cách đây gần 1 tuần quá nhỉ ? .... haiz ..... cuối cùng thì cả 2 cũng tìm đc con đường giải quýêt ..... ngừng 1 số chuyện .... và gặp nhau ít hơn ..... .... haizzzz ...... nhưng lại có 1 vấn đề nảy sinh .... bi h lúc học hành làm việc thì hôk sao .... nhưng cứ có 1 hoặc 2 phút rảnh rỗi là em lại thẫn thờ như con ngẩn ngơ ý ... ..... màh cũng mới phat hiện .... honey của em có vẻ nhạy cảm hơn những gì em biết .... chắc là phát hiện ra khía cạnh mới của tình yêu ...
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chị rất thix cách viết của em AR ah,mà em lại bộc lộ rõ sự từng trải và rất kinh nghiệm chứ.Khâm phục lắm.Nhất là lại cực kì thực tế và dễ hiểu lại ko qá jaó điều
    KO ai có thể chỉ ra là nên yêu ntn cho đúng và nói chung hàng trăm bí quyết júp cho ty bền vững hay ntn đi nữa sẽ sáo rỗng hết nếu như cả 2 bên ko có 1 ty chân thành đủ để hiểu để tôn trọng nhau.Chị thấy là với riêng chị 1 ty để nó sống đc lâu,là cả 2 biết hiểu,biết thương và biết nghĩ cho nhau.Ko yêu cầu điều j làm người kia phải khó xử,hay buộc n`g kia vào những việc chẳng đặng đừng.Dẫu cs còn vô vàn điều lạ lùng thậm chí quái gở nhưng mà với ty,với sự chân thành thì ko bao h phải vào tr` hợp đặng đừng vì ty em/anh PHẢI ntnày với anh/em cả.Tất cả là hoàn toàn TỰ NGUYỆN.
    Chị có con em kết nghĩa,ty của nó cũng gặp trắc trở nhiều lắm,và đến tận bây h nó vẫn tự hỏi ko hiểu sao thấy mệt mỏi ,thấy đau khổ vậy mà nó vẫn cứ yêu.Yêu đến điên dại,nó yêu nó đc những thứ mà có thể ko đâu mang lại cho nó nhưng bù lại lại là sự ngờ vực ,luôn luôn lo lắng 1 ngày sẽ mất n`g đó.Nó mất hết bạn bè,vì chỉ có đắm chìm vào yêu và ***,cs của nó chỉ quay quanh t` ng` yêu.Cảm jác cs cứ bị chìm đắm vào nó mà ko dứt ra nổi,và cũng dùng *** là thứ vũ khí để jữ t` ng` yêu bên m` nhưng rồi kết cục cũng chẳng khá hơn.Nó vẫn hàng ngày lo lắng và chưa bao h thấy yên ổn cả.Có phải cứ cho ăn no mãi,cứ dùng hết tự do cs của mình vào cho ng` yêu,ko có 1 mối quan hệ bạn bè nào,dứt hẳn để toàn tâm toàn ý chỉ có n`g yêu có là tốt?.Rõ ràng là ko tốt chút nào cả,mà cái mất nhiều hơn cái được,ko còn 1 ai bên nó lúc này và nó chỉ biết bấu víu vào t` ng` yêu,nếu ko có t` đấy thì nó sẽ chết mất???.
    Chị thix cách em nói về ty như 1 món ăn,ăn mãi cũng chán.Cũng như mặc 1 bộ quần áo,ban đầu chưa có nó thì thấy thix,thấy muốn mặc bằng đc nhưng mặc mãi lại thấy nhàm lại muốn mặc bộ khác.Nhưng ngược lại nếu đó là bộ cánh cực kì quý já,thỉnh thoảng mình mới đc mặc thôi,hoặc mất rất nhiều tiền để mua nó thì chắc chắn mình sẽ nâng niu,giữ jìn nó,mà mỗi lần mặc nó là 1 lần thấy hãnh diện và tự hào.So sánh ntnày có vẻ hơi thô nhưng chị nghĩ là nó đúng.TY cũng vậy thôi,càng no ,càng cho nó ăn no ,cho nó thoả mãn,cho nó đầy đủ thì nó càng nhanh chán.Nhất là trói buộc gò bó nó vào khuôn khổ thì nó lại càng muốn thoát ra.Mà một khi nó đã muốn thoát là phải thoát bằng đc,thoát luôn,chạy luôn ko còn cách nào níu kéo đc nữa.
    Ngay cả người am hiểu tâm lý nhất như những nhà tâm lý học có khi cũng sẽ có lúc phải hoang mang trc tâm lý của ng` yêu/vợ mình.Thế nên,để hiểu,để cảm để tôn trọng n`g yêu,cũng như giữ gìn ty của mình chỉ có 1 cách duy nhất theo chị đó là.Nỗ lực và bền bỉ ngày ngày cố gắng vun đắp và làm đầy nó bằng tấm lòng chân thành của mình,nhưng cũng cho nó 1 tự do vừa đủ để ko cảm jác bị gò bó,nhưng cũng ko bao h dễ dàng THOẢ HIỆP với nó khi mình/người yêu mình chưa thật sự thoải mái
    Trong Ty chị nghĩ có những điều ntnày thì thật sự tốt nè:
    Hiểu nhau-Tình cảm-Nhân từ-Thành thực-Bao dung-Tin cậy-Khôi hài-Lãng mạn-Tự do
    Có đầy đủ những thứ này thì đúng là hoàn hảo,nhưng ko phải tình yêu nào cũng đủ tất cả đc.Nhưng điều chị nghĩ là qan trọng nhất trong ty,mà chị hay đc ông chị dậy,đó là HIỂU NHAU VÀ TÔN TRỌNG.Có 2 điều này thì tình yêu qả thật là đích thực.Sẽ ko bao h có thể gọi là nhàm chán đc cả
    VÀ cũng như Phật dậy,từ bi hỉ xả:
    [?oTừ? là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    ?oBi? là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, ?otừ bi? theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. ?oTừ bi? trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải ?otu tập?. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    ?oHỉ? là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    ?oXả? là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là ?onhất như?, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!]
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 09/10/2008
  10. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    đúng là tình yêu nên cần ở nhau : sự tôn trọng, niềm tin và ngọt ngào!!!
    Nói đến tình yêu có lẽ em sẽ chẳng quên đựơc 1 đìeu gì!! em với GF cũng yêu nhau được 3 năm rồi chưa bao giờ em hết yêu cô ấy lúc nào 2 đứa cũng ở bên nhau. Tất cả dành cho nhau!!
    Thật sự là ngọt ngào nhưng cũng có nhiều lúc cãi nhau và có những lúc đa nói câu chia tay! tất cả cũng chỉ vì lòng tin ở hai người bị giảm sút kô có chút tự do cho nhau vì 2 đứa luôn bên nhau!!! Và đã thấm mệt mỏi~~!!
    Biết để giữ gìn tình yêu thật khó em cũng đã biết học lại cách cư xử của tình yêu là biết tôn trọng biết tin tưởng hơn chứ kô phải chỉ riêng là 1 tình yêu đơn thuần!!!

Chia sẻ trang này