1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1ngày hà nội trở rét.thời tiết thật đẹp.trời này mà đi lượn thì khỏi bàn....
    buổi sáng hào hứng ra khỏi nhà 1 ngày nhiều hoạt đông.đến trường ngồi dc 15 phút thấy mọi thứ nhạt tuyếch.chảng thấy có cảm hứng tí nào.có lẽ do mình ko hợp.chỉ thấy 1 cảm giác lạc lõng.kệ ko để ý.mình cũng đã hoàn thành tốt mà.xong đi về chỉ có mình.vì ai cũng ở lại xem
    đi đường thấy ai cũng ko có cảm hứng.nhớ tới 1 người luôn làm mình cười.
    chiều đi luơn để hít hà cái lạnh cuối thu.cái lạnh cuối thu có thể là cuối cùng ở hà nôi
    yêu mẹ vì nấu cơm ngon và tình cảm.yêu bố vì hay đón con.,yêu em hay luờm chị
  2. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chán đời
    Cả ngày hôm này chả được cái việc j
  3. thaibinhmenyeu

    thaibinhmenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại các tin về cái chết của Choi, vẫn thấy khổ thân cô ý quá và thương nhất hai cháu nhỏ. Cuộc sống mong manh quá. Chết đi là hết, chỉ khổ người ở lại thôi.
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thương & yêu.....
  5. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, lẫn lỗn hi vọng hôm nay là một ngày may mắn và chán nếu hôm nay không có gì mới. Chưa bao giờ mình bị thất bại như bây giờ, mọi lần thì ngay lần PV đầu tiên ở bất cứ chỗ nào đều ok ngay. Thế mà lần này đã 2 tháng rồi mà chưa có chỗ nào trả lời chinh thức, hay tại mình kỳ vọng nhiều quá. May mà cũng có 1 cuộc gọi sáng mai đến làm bài test nưhng mình cũng không ưng ý lắm vì nếu được thì lương chắc ko cao hơn đây mà làm Phó mãi chán rồi. Mình muốn thử sức ở vị trí cao hơn. Mình cần tiền để làm nhiều việc, mai lại phải đi học nữa...Bao giờ có nhều nhiều xiền tý nhỉ để gánh nặng nhẹ đi 1 tý...
  6. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trượt PV, lại mới chia tay người yêu, ko còn gì buồn hơn lúc này! phải cứng rắn lên thôi, cuộc đời đang mở sang trang khác mà...
    Hôm nay vẫn cảm thấy buồn, thật là 1 nỗi buồn dai dẳng.
  7. biennghinthuolai24

    biennghinthuolai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khiếp hôm nay sao mà lắm việc thế ,CK nhiều nên làm Lệnh mình cứ rối tung lên , dưng nhầm lẫn để TKHQ bị nhầm ,méo mặt đi tìm , vẫn may
    Bà chị bên phòng ĐN thấy mình méo mặt đi tìm kêu , cẩn thận ko tẩu hỏa nhập ma kekehài
    Hôm nay mát trời tự dưng đi làm về muốn đi đón cái lạnh thế
    Được biennghinthuolai24 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 15/10/2008
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    thấy bình yên lạ
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả cổ, giật giũ kinh quá. Về lại ốm cho mà xem, dưng mà vui nhắm,
  10. A_Quynh

    A_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Vui. Quay trở về nick này và lòng dạ thì là vợ của Trần Tiến Trực
    Suốt đời là thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này