1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào?? Nhà 4, nhào dzô.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heart, 10/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Con bạn thân sắp cưới, vui đáo để
  2. pipo631

    pipo631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    không buồn không vui, nhắm mắt lim dim, tìm về quá khứ
  3. my_way782

    my_way782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Say và ngon. Ơi phê. Hôm nay mới biết rượu và bia cũng ngon như sinh tố. Ngủ
  4. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt vô đối,vì đang bị ốm mà.khó chịu kinh khủng,sáng mẹ gọi dậy đi ăn sáng với mẹ.thực ra là đang mệt nênko muốn đi.nhưng nghĩ là lâu lắm rồi 2 mẹ con mới đi ăn với nhau nên đi vậy.chẳng còn mấy thời gian đc ở bên mẹ thế này..2 mẹ con ăn xong thì đi chợ.chắc tương lai sau này mình phải sắm cái tủ lạnh to để 1 tuần đi siêu thị 1làn mất,chồng ko ăn đc thì tự đi mà nấu.keeke.gặp cô giáo cũ.cô khen mình xin ra trẻ hơn.ôi sướg thế cười cứ gọi là...
    về nàh thì ngủ từ 9h đến 11 h hơn.chả ai gọi dậy.tí thì ko đi học.lết đến trường mệt phờ.về nàh là sướng nhất.
    tối thì cặm cụi đánh bài mai đi dạy.ôi học sinh của tôi.mệt quá
    2 ngày nữa thôi.con cầu mong mọi chuyện may mắn sẽ mỉm cười với con,cầu mong thực sự.chuẩn bị tinh thần nhá.đừng có sock đấy
  5. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tâm trạng tử tế hơn nhiều so với hôm qua. Đã chịu lôi chữ nghĩa ra tập viết lại. Zời ơi là zời lâu ko học là quên tiệt chữ Nhưng vẫn thích cái trò loằng ngoằng nhức mắt của tiếng Tàu nên vẫn kiên nhẫn học.
    Hôm nay tống 1 đống B2 vào mồm vì tự nhiên thấy lợi sưng sưng, nghĩ chắc tại hqua ăn kẹo nhiều (theo kinh nghiệm bản thân thì kẹo cafe giúp bớt down). Nhưng đến nửa đêm mới cảm thấy qué phải tại nhiệt hay nóng, mà tại chuẩn bị mọc cái răng khôn cuối cùng - cái thứ 4 Zời ạ!
    Hôm nay ko thèm hành hạ mình nghe BBC buổi đêm nữa. Ngồi lượn ttvnol và vào facebook trồng cây, thấy thế giới thật thanh bình 8->
    Hôm nay là lại thêm 1 ngày đóng blog. Tự nhiên thấy nhớ cái bọn nhí nhéo comment. Nhưng bây giờ mà mở blog ra thì sẽ phải xóa entry thảm thiết hôm qua đi, nên lại vẫn ứ muốn mở.
    Hôm nay lại là 1 ngày con đi ngụ muộn. Amen
  6. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    4h sáng không ngủ đc, chỉ bt vào spam mọi topic thôi, chán kinh khủng. mới đầu ngày mới mà đã như vậy rồi.
  7. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    nhớ đại ka điên cuồng
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nhàn cư vi bất thiện..hị hị..chán đêk chịu được..suốt ngày có mỗi việc, ăn với ngủ..thi xong tưởng sướng ai dè..chơi đc 2-3 ngày chán kinh lên được....thèm đi học thế..
  9. halt0725

    halt0725 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ông trời khắt khe và thử thách mình quá vậy. haizzzzzz, sẽ cố hết mình chứ !
  10. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    muốn quay lại ngày xưa...cái thời niềm tin sao trọn vẹn đến vậy.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này