1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh Huynh Chi ơi!!! Còn tiếp nhiều lắm, mau mau tường thuật tiếp đi. Mọi người đang háo hức quá trời nè.

    Cám ơn anh lắm lắm!!!
  2. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nhà ta có vẻ bận rộn quá nên ít thấy ai ghé thăm!!!
    Chúc cả nhà Chim Cò dồi dào sức khỏe,..ai cũng kịp mập ú lên hết!!! Như e vậy nè,...he he :D
  3. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đang trông ngóng hình ảnh và cảm xúc của chương trình hướng nghiệp đây. Đề nghị mấy bác chủ xị up hình và thông tin bổ ít cho bà con xem đi nào.
    Đợi chờ lâu quá up hình khác lên đi bi giờ đó nhá.
  4. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là chia xẻ cảm xúc với cả nhóm và với các em học sinh chúng ta đã gặp đã chia xẻ và cũng đã rối lòng với những gì đã xảy ra.
    Đến hẹn lại đi vì đàn em thân yêu mặc dù trước mắt từng thành viên là một năm Con Trâu đầy khó khăn và rủi ro nhưng vẫn quyết tâm thực hiện chuyến đi Hướng Nghiệp Miền Tây với chính sức lực của cả nhóm, với chính hoài vọng quê hương thúc đẩy lên đường.
    Họp offline tại vườn Đông Hồ với 12 thành viên (một số thành viên khác bận bịu quá hẹn đến ngày đi mới gặp) và quyết định gút lại số thành viên là 15 người với đầy đủ các khoa ngành khác nhau (điều kiện cần cho các em học sinh) và các điểm đến sẽ là Trường PTTH Thành phố Cao Lãnh ?" Trường PTTH Lấp Vò 2 ?" Trường PTTH Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc ?" Trường PTTH Châu Phong, Tân Châu ?"Trường PTTH Vĩnh Xương, Tân Châu ?" Trường PTTH TX Tân Châu (nội mà nghe không là lo sợ rồi nói chi làm). Lực lượng quá mỏng nên không thể cùng lúc cả nhóm đến 6 trường cùng nhau nên thống nhất Cao lãnh và Lấp Vò sẽ đi chung còn 4 trường còn lại của AN Giang sẽ chia nhóm làm 02 nhóm nhỏ với 02 phong cách khác nhau (cái này Hoàng Sang kết luận khi 2 nhóm họp lại tại Thị Xã Tân Châu) : Nhóm ham vui và nhóm Ham làm.
    6h30 sáng ngày 3 tháng 01 năm 2009 một ngày mùa đông cả nhóm bắt đầu lên 1 cái xe 16 chỗ (xe thuê bằng gần như toàn bộ số vốn nhóm có) thẳng tiến về Miền Tây, ghé ngã ba Trung Lương cùng nhau măm 1 tô Hủ tiếu Mỹ Tho nhưng phải tranh thủ chạy tuốt xuống bờ song mà ngồi để tận hưởng sâu nhất cái hương vị sông nước miền Tây. 8h30 sáng đón Hoàng Sang ỏ Ngã ba Long Định cùng bà xã mới ký giấy nhưng bà xã hổng có đi theo.
    10h20 cả đoàn tiến vào cửa ngõ Thành phố Cao Lãnh với điểm đến là Nghĩa Trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp được mệnh danh là Nghĩa Trang Đẹp nhất Đông Nam á (mà các nước Đông Nam á không có nghĩa trang như Việt Nam nên đẹp nhất Việt Nam nghĩa là đẹp nhất Đông Nam á ?" cái này giải thích cho 1 số thành viên của Nhóm). Với Hương dẫn viên địa phương nghiệp dư, Nhóm tiến vào cánh phải của 1 cánh sen khổng lồ rồi bước vào tầng hầm với hướng nhìn ra Hồ sen thật đẹp, chụp 1 tấm hình trên đài tưởng niệm chính thì nhận được điện thoại của Trợ lý Thanh niên trường PTTH TP Cao Lãnh hối thúc vào làm việc.
    Thành viên lo lắng nhất là thành viên già tuổi nhất nhóm vì 15 năm mới quay lại trường nhưng nhẹ nhỏm vì đón tiếp là Trợ lý thanh niên cùng thầy trưởng bộ môn Toán đều là thế hệ đàn em và thế là xông pha làm tròn trách nhiệm với các em học sinh. Bài chia xẻ của Trưởng nhóm về những điểm mới cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH-CĐ 2009 làm cả hội trường xôn xao về Nguyện vọng 2 và cũng chính chủ đề này làm tâm điểm cho suốt chuyến đi năm nay. Bài chia xẻ Chọn nghề trong 05 năm tới cũng tạo được sự chú ý và có phần gây sốc cho các em học sinh(nếu có tác dụng phụ xin thứ lỗi nhe). Bài chia xẻ kinh nghiệm về tìm hiểu thông tin Du học (được đặt hàng bởi trường Lấp Vò 2) như một tour du ngoạn Châu Âu. Không đủ thời gian để chia nhóm Tư vấn nên đành phải trả lời chung cho tất cả các em học sinh theo câu hỏi đươc chuyển lên.
    Kết thúc buổi giao lưu thứ nhất lúc 12h45, Cả nhóm về nhà 01 thành viên tại Thành phố Cao Lãnh thưởng thức thực đơn Chuột đồng rô ti, Cá trèn chiên dầm nước mắm ngọt và Mắm kho. Tranh thủ ăn trưa rồi không kịp đặt lưng nghĩ trưa, nhóm hối hả lên đường vì có hẹn với Lấp vò 2 lúc 2h30, đến Trường PTTH Lấp Vò 2 vì lý do không chính đáng Nhóm phải tự do đi chơi bắt buộc với điểm đến là Nhà Bác Tôn bên Cù Lao ông Hổ tại Long Xuyên. Đến Long Xuyên thì nhận được lời mời của Ba mẹ 01 thành viên trong nhóm (Chuyến đi gần giống như Chuyến trở về quê của các Việt Nam Idol vậy ?" He he he!) nhưng quyết tâm đi Nhà Bác Tôn nên cả nhóm tiến về bến phà Trà Ôn (mà thật là, miền Tây có nhiều địa danh mà tỉnh nào cũng có tên ví dụ huyện Châu Thành, ví dụ Phà Trà Ôn . . .). Xe và bác Tài ở lại bên kia bờ Long Xuyên, xuống phà Trà Ôn rồi mới biết nhà Bác Tôn phải đi phà Ô Mô (hay tên gì đó tương tự) nhưng nhóm quyết định qua phà vì hổng lẻ nhảy song? Qua phà xong cả nhóm bị tấn công bởi nhóm xe ôm (Ờ đó không gọi là xe ôm mà gọi là xe gì đó nghe lạ lắm mà hổng nhớ???) với giá 150.000 vnd/ 15 người rồi xe lôi kéo cũng đòi giá đó (xe này chở heo hay cái gì đó nhưng nhóm quyết định đi nên không màng) không phải vì mắc rẻ mà vì thái độ của các bác ấy làm cả nhóm cụt hứng quay trở lại bến phà Trà Ôn ăn bánh xèo đắt (bánh xèo bằng bánh xèo miền Trung nhân cho 1.15 lần mà giá thì 3000vnd/cái). Đành thôi, bao giờ thì du lịch Đồng Bằng sông Cửu Long hóa Rồng hay mãi là con cá rô? Cá rô béo quá, căng da thịt mà không hóa được Cá chép? Quyết định quay về Chùm khế ngọt là nhà 01 thành viên trong nhóm thưởng thức được món Mức me dẻo nguyên trái, 03 trái dưa hấu rồi quay quả lên đường về Châu Đốc ?" Núi Bà.
    Chủ Nhà nghĩ Thanh Liêm là phụ Huynh của 01 thành viên trong nhóm (lại 01 Việt Nam Idol) cũng là ân nhân của nhóm trong chuyến đi Hướng nghiệp 2007 niềm nở chào đón con trai quý tử trở về cùng bọn lâu la. Toàn bộ 04 phòng trên tầng 3 và 01 phòng lớn tại tầng 02 là nơi qua đêm của cả Nhóm (chiếm hết doanh thu của Nhà nghĩ đêm đó ?" biết chắc là Phụ Huynh không nhận khách vì tối đó là tối thứ 7 ?" Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn). Đói và mệt nên cả bọn cũng không khách sáo lắm (Hì hì) mà xông vào tắm táp để còn đi măm Bò bảy núi. Quán Bò Bảy Núi Chín Che (hay một hai ba bốn năm sáu bảy gì đó nhưng phải đi với chữ Che mới đúng quán đó nghe) mà bác Tài làm Tui một phen hoảng hoàn vì lủi thẳng vào giữa 02 cái mộ bia ngoài cùng của Nghĩa địa, Tui đây ba chưng bốn cẳng nhảy xuống xe và vào hẳn trong quán để bớt căng thẳng. Quán đãi tụi tui các món : Bắp bò nướng, Lòng Bò hấp, Bò cuốn mỡ chài nướng và Lẩu bò (chưa đủ 07 món nhưng mà Tui kể là Bảy Núi chứ không phải Bảy món ?" Ha ha ha). Có 15 người với Bác Tài là 16 mà 03 mâm. Mâm đầu lửa cháy hừng hực ăn mệt mỏi nhưng có tí rượu nên tốc độ cũng hổng nhanh lắm, mâm giữa không nói không rằng lẳng lặng mà măm, mâm cuối ấm ức vì lửa cháy liu riu nên không măm nhanh mà còn bị trưng thu bớt các món nữa. Kết thúc bữa ăn ngon cả nhóm quyết định đi viếng Chùa và Miếu khu vực Núi Bà.
    Miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng, Lăng Thoại Ngọc Hầu trang trọng và các Chùa khác thì đóng cửa hết vì lúc đó là 10h30 tối. Nhóm trưởng phải về nhà ngủ với Mẹ vì chỉ còn vài tháng nữa là lên xe Bông (mà trước khi lên xe Bông phải chọn ra người kế vị Nhóm trưởng đó???). Bảng phân công chia làm 02 nhóm đã được thống nhất nhanh chóng vì ai cũng buồn ngủ.
    Sáng 6h00 chúng tui lại trở trở về nhà của 01 Thành viên (Lại thêm 01 Việt Nam Idol) để ăn sáng miễn phí với món Bún nước lèo Châu Đốc. Phố nhà sàn hay bên mặt con đê khu tỉnh lỵ biên giới có gì đó rất riêng (nếu có thời gian Tui nhất quyết rong ruổi và chụp hình để diễn giản cái riêng này cho các bạn). 7h00 Nhóm 2 (Nhóm Ham chơi) được lệnh tiến về bến Phà Châu Giang để qua Trường PTTH Châu Phong (hình như ở xã Châu Phong huyện Tân Châu) còn Nhóm 1 (những thành viên Ham Làm và đa số là Thủ Khoa Nghĩa Idol) về trường Thủ Khoa Nghĩa.
    Ở trường Thủ Khoa Nghĩa cũng diễn ra các bài chia xẻ tương tự và trường cũng là điểm đến lần thứ 2 của Nhóm nên vui hẳn hơn (và Tui hổng có trong nhóm này nên cũng không thể viết nhiều).
    Nhóm 2 được xã Đoàn đón bằng 7 chiếc xe gắn máy và 7 tài xế vui vẻ tiến về Trường Châu Phong. Bài chia xẻ 1 và 2 lặp lại của trường cao lãnh, bài 3 là bài về suy nghĩ bản thân khi chọn nghề của Kiên Giang Idol. Tui nhớ mãi câu nói của Thầy Phó hiệu trưởng (nhỏ tuổi hơn Tui) với Phó huyện Đoàn huyện Tân Châu : ?okiếm đâu ra Nhóm Hướng Nghiệp lạ đời và hay quá vậy?? khi Thầy cứ đinh ninh bọn tui toàn là sinh viên nhưng gặp rồi mới biết toàn là ?oGà chọi? với nhiều năm chinh chiến rày đây mai đó.
    Buổi trưa Châu Phong đãi bằng 02 bàn với thực đơn của 01 đám cưới (Đám cưới của 01 thầy giáo trong trường) và đương nhiên không thể thiếu ?oNước mắt quê hương ?" Rượu trắng hay còn gọi là rượu đế. Em gái ?" sinh viên Bách Khoa năm 4 bị các Thầy chúc phúc cho 02 ly xay chừng, còn các bạn nữ khác đều tương tự, Tui trốn được đâu 02 ly.
    Nhóm trưởng phải chạy qua chạy lại vì buổi trưa Nhóm trưởng là 01 Việt Nam Idol (Ba mẹ nhóm trưởng mời Nhóm 1 ăn cơm trưa miễn phí). Đến 12h45 thì Nhóm trường đã trở về nhóm 2 để đi về Trường PTTH Vĩnh Xương (mà hết hồn khi biết Vĩnh Xương là xã biên giới với cửa khẩu Sông Tiền ?"Ranh giới giữa 02 nước Việt Nam và Campuchia nằm trên đất liền băng ngang con SÔng Tiền để rồi lên lại bờ bên kia là Biên giới Hồng Ngự của Đồng Tháp ?" và đây là lý do Tui chọn nhóm 2 để đi ?" He he he).
    Trường PTTH Vĩnh Xương cách Châu Phong 20km và là một địa phương có mật độ dân số đông, có nhiều nhà sàn gỗ thiệt đẹp ẩn khuất trong những vườn Bonsai cắt tĩa thật tỉ mỉ (Homestay Vĩnh Xương ?" tại sao không?). Trường không đẹp nhưng học sinh không xấu mà còn tương đối tươm tất, ấn tượng nhất là Trường đãi café hay nước ngọt cho Nhóm thì các em học sinh (hơn 50%) cũng được phục vụ tương tự (các em kêu chủ quán mần đó). Bạn Trưởng Nhóm nói rất thật :? Hay các em nghĩ buôn lậu không cần học?? nghe hơi xót bụng nhưng đúng. Tội cho thầy Hướng nghiệp và là giáo viên tiếng Pháp của Trường cũng như Bí thư Chi Đoàn Trường phải đôn đáo 01 mình lo toan toàn bộ cho Nhóm làm việc tại trường.
    Kết thúc ở Vĩnh Xương cả nhóm 2 đòi đi ra Biên giới chụp hình và ?oxuất ngoại bất hợp pháp?, anh phó Bí thư huyện Đoàn đồng ý nhưng ra đó các bác Biên Phòng hổng cho chụp hình nên cả nhóm chạy vòng về và cũng kiếm được cái BẢng có 3 thứ tiếng ghi là ?oVành đai biên giới? để chụp hình. Nhóm 1 la hét bảo về Thị trấn tân Châu ngay để nâng ly mừng thành công, Nhóm 2 trở về xum họp lúc 5h00 chiều và Nhóm 1 đã no say cùng Bí Thư huyện Đoàn và Bí thư của 02 trường PTTH Tân Châu ?" Trường PTTH Đức Trí. Nhóm 2 rất bất ngờ vì huyện Đoàn bố trí ở quán ăn ngay giữa đồng lúa tuyệt đẹp. Cô MC xinh đẹp đã làm nao lòng anh Bí Thư huyện Đoàn để được món bánh bò (đặc sản hiếm của Tân Châu) và đãi cả nhóm khi vừa lên xe quay về Sài Gòn.
    Mà cái vụ đi về cũng đầy kỷ niệm, Xe đi tắt bến Phà Châu Mã qua bên kia bờ là Tam Nông ?" Đồng Tháp nhưng nói thiệt đến bi giờ còn sợ cái đêm đó. Phà là phà tự chế với máy KOHLER mã lực cực lớn, 01 xe tải và xe của chúng tôi khá khó khăn và đầy rủi ro mới ghé được vào bờ Tam Nông. Sau khoảng 4 giờ chạy suốt và Tui không ngủ để thức cùng bác tài thì cả Nhóm về đến Sài Gòn vào lúc 12h kém. Chia tay và hẹn ngày offline.
  5. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh Trung ơi, đọc bài tường thuật của anh xong thấy ná thở.
    Nhưng mà không chỉ mình anh trốn được 2 ly đâu nha. Ở bên bàn bên này cũng có bạn huynhchi hình như là trốn gần hết tất cả các ly đó. Bạn huynhchi còn là cảm hứng vô tận cho thuật ngữ "đi chụp hình" của mấy bạn trường Châu Phong nữa mà.
  6. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một chuyến đi, một cung đường của Chim Cò lại cho tôi những trải nghiệm mới, những cảm xúc tươi nguyên, tạo cho tôi những hứng khởi, động lực mới đế tiếp tục làm việc, cày bừa để? đi tiếp. Nhưng có lẽ chuyến đi hướng nghiệp vừa rồi (dưới danh nghĩa nhóm Hướng Nghiệp Miền Tây) có lẽ tạo cho tôi nhiều niềm vui bất ngờ nhất, một cảm xúc thăng hoa thật khó tả. Yêu sao từng con người, mảnh đất nơi tôi đã đi qua và sẽ đi qua. Đi để nhớ mà, ôi nhớ quá!
    Vất vả vận động bạn bè, anh em cuối cùng cũng tạm ổn kinh phí cho chuyến đi, Dự định làm 4 trường trong 2 ngày, nhưng cuối cùng đi tới 6 trường. Ngày thứ hai phải chia ra 2 nhóm để đi. Đành chịu khó để mai mốt chịu khổ vậy . Nhưng so với những chuyến đi của nhà mình thì chả là gì cả, hì hì! Lần sau có tổ chức em tin chắc là ACE nhà mình thừa sức khỏe để tham gia.
    Cho đi là đang nhận lại. Hồi trước tôiluôn thầm cười khi nghe câu này, nhưng bây giờ thật sự tôi quá tâm đắc với nó; và chỉ có người trong cuộc hẳn mới hiểu hết được những trải nghiệm đáng quí này. Những cái bắt tay, lời động viên, chia sẻ chân tình, câu hỏi đáng yêu (dù đôi lúc hơi ngớ ngẩn ), những tâm sự bộc bạch của các em? thật khó mà kể siết. Điều đó càng thúc giục chúng tôi phải tổ chức thêm nhiều chuyến đi hơn nữa, tổ chức chuyên nghiệp hơn, sự chia sẻ sâu sắc hơn, thông tin cập nhật hơn! Rồi sẽ có Hướng nghiệp lần 3, lần 4,? Mọi người hãy chung tay góp sức để những chuyến đi chúng ta thật tốt nhé. Có nhiều người hay nói ?oĐời là những chuyến đi?. Những chuyến đi sẽ có ý nghĩa biết bao với những việc làm nho nhỏ này!
    Có lẽ chưa bao giờ em dài dòng và viết nhiều như thế. Cảm xúc cứ dâng trào, lòng cứ lâng lâng, chữ viết cứ tuôn trào, em không ngăn được, mọi người thông cảm nhé, hì hì. Sự đóng góp của anh chị em CC là rất lớn. Thay mặt nhóm, gửi lời cám ơn đến tất cả tấm lòng của ACE CC!
    Em sẽ cố gắng post hết hình trong hôm nay và ngày mai, rất mong sự tiếp sức của anhtuands và em lequang.
  7. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục up hình nhé.
    Kết thúc chương trình ở Cao Lãnh thì cả nhóm kéo về nhà bác trứng-và-lông ăn 1 chầu no nê, buổi chiều loanh quanh như tường thuật của bác ấy đấy.
    Sáng hôm sau, nhóm chia thành 2 nhóm nhỏ:
    - Nhóm 1: sáng thực hiện ở trường Thủ Khoa Nghĩa, chiều trường Tân Châu và Đức Trí.
    - Nhóm 2: sáng trường Châu Phong, chiều trường Vĩnh Xương.
    Em ở nhóm 2, sau đây là vài hình ảnh ở trường Châu Phong
    Đại diện trường Châu Phong phát biểu (trẻ hơn em 2 tuổi đấy ợ, híc híc)
    [​IMG]
    Bác trứnglông thuyết trình
    [​IMG]
    Hà thuyết trình về tuyển sinh
    [​IMG]
    Híc, đến lượt em thuyết trình thì chẳng có ai chụp ảnh cả nên chẳng có hình em
    Thuyết trình xong thì phần giải đáp câu hỏi, rồi tặng quà lưu niệm cho trường
    [​IMG]
    Phát quyển sổ tay hướng nghiệp cho các em
    [​IMG]
    Cuối cùng là chia nhóm theo khối để trả lời câu hỏi của các em
    Khối A
    [​IMG]
    Khối D (1,2,3,4)
    [​IMG]
    Khối C và năng khiếu
    [​IMG]
    Khối B
    [​IMG]
    Kết thúc ở trường Châu Phong đầu giờ trưa, cả nhóm được Huyện Đoàn mời 1 buổi trưa, nghỉ ngơi. 12h45 nhóm qua trường Vĩnh Xương để kịp thực hiện chương trình cho buổi chiều.
  8. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Làm xong buổi trưa ở Châu Phong thì cũng không quên 1 bức hình với trường
    [​IMG]
    Điểm đến tiếp theo là trường Vĩnh Xương
    Phần đầu tiên đương nhiên là phần thuyết trình của các thành viên.
    Bác trứng-và-lông
    [​IMG]
    Bài thuyết trình của Hà
    [​IMG]
    Màn chiếu trường chưa có, sử dụng tạm bảng trắng, làm các em chắng thấy gì cả
    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 12/01/2009
  9. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trao quà tặng lưu niệm cho trường
    [​IMG]
    Sổ tay hướng nghiệp cho các em học sinh
    [​IMG]
    Một em học sinh nổi máu văn nghệ, xung làm lên làm bài vọng cổ làm cả nhóm ngẩn ngơ
    [​IMG]
    Phần chia nhóm trả lời câu hỏi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc chia tay trường Vĩnh Xương, lưu luyến nhận quà
    [​IMG]
    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 12/01/2009
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BAO LỊCH OFFLINE
    Cuối năm đến rồi. Thân mời các bạn chim cò và các bạn muốn giao lưu cùng nhà chim cò đến buổi offline cafe ( tự trả nhé) tại quán Boulevard ( 172 Điện Biên Phủ, qua cầu Điện Biên Phủ, gần vòng xoay hàng xanh) lúc 19h30 thứ 4 ngày 14/1/2009.
    NỘI DUNG OFFLINE :
    1/ Giao đĩa hình chuyến Quảng Ngãi- Quảng Nam - Đà Nẳng.
    2/ Share hình tour ngắm làng hoa Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh - Mỹ Tho; Làng hoa kiểng Cái Mơn và láng sen - Mộc Hóa.
    3/ Bàn vụ vi vu chinh phục Quần Đảo Nam Du - Kiên Giang Tết âm lịch.
    4/ Lập Kế hoạch leo Fansiphan tháng 3 mùa hoa đổ quyên.
    5/ Trả tiền đồng phục các bạn chưa nhận.
    6/ Cafe cuoi nam.
    Vậy hén bà con.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 13/01/2009

Chia sẻ trang này