1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoihhh

    hamchoihhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI TOÀN THỂ ACECC!
    Kế hoạch leo Fan sao không thấy rục rịch nhỉ? Có định đi vào rằm tháng 2 nữa không?
    Theo hamchoi, mình chờ đến khi thời tiết thuận lợi hơn rồi tiến hành. Rằm tháng 2 trời vẫn còn lạnh lắm, đi ngắm cảnh thì được nhưng không phù hợp cho các hoạt động thể lực đâu. Trời lạnh sẽ không thở nổi đâu! --> cái này là tớ có trải qua rồi nhé .
    Nếu đi vào thời điểm khác, trời mát dễ đi hơn. Với lại lúc đấy cây cối cũng tươi tốt hơn, chim kêu, **** lượn thì tha hồ mà tạo bọt.
    Còn nếu các pác vẫn quyết định đi thì phải lên kế hoạch ọp ẹp chứ, để còn bắt tay chuẩn bị. Tớ còn phải sắp xếp lịch công tác Hà Nội vào thời gian đấy chứ, hehe .
    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bác Mít lịnh cho em phải làm cái kế hoạch cho đợt Bắc Tiến này.
    Em up cái này, mọi người cứ bắn phá nhé
    Kế hoạch Fan Xi Păng ?" cực Tây Apachai
    Thời gian: từ 7/3 đến 16/3
    7/3: xuất phát từ SG, 20h30 có mặt ở ga HN đế đón xe lên Lào Cai
    8/3 ?" 10/3: leo Fan, đi Sín Chải, về Trạm Tôn
    11/3 ?" 16/3: chinh phục cực Tây Apachai
    Phương tiện: xe máy (đang nhờ Tuân ds hỏi dùm để thuê xe ở HN và nhờ gửi tới Lào Cai vào tối 11/3)
    Giấy giới thiệu đi Apachai đang nhờ chuột hỏi giúp.
    Số lượng thành viên: 10 người
    Chi tiết:
    1. Mít
    2. Mai
    3. Buka
    4. Vantk
    5. Huynhchi
    6. Toan83
    Dập dòm:
    1. Bác Hải
    2. Yonme
    3. Chuột
    4. Chipcon
    5+6. Hamchoi

    Đang cần tuyển thêm 2 thành viên ngoài Bắc.
    4 thành viên dập dòm confirm trong cuối tuần này nhá.
    Chuyến đi này khá là vất vả nên tất cả chuẩn bị tinh thần và sức khỏe nhé.
    Tối mai đi sinh nhật đại ca CC thì bàn luôn kế hoạch tập luyện luôn.
    Kế hoạch chi tiết cho chuyến Apachai em sẽ up từ từ
    Sorry bà con, em nhầm ngày, đã sửa lại rồi đấy
    @Hamchoi: ông vào waiting list nhá, trên tinh thần số lượng giới hạn 10 người thôi. Nhiều hơn 10 sẽ do cả nhóm quyết định

    Được huynhchi sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 04/02/2009
  3. vanlk79

    vanlk79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kiện bác Mít nhá:
    1. tên em là vanlk ko fai vantk hix.
    2. Hình Nam du đợi hoài ko thấy, bữa đó em mắc vi vu ở U Minh Hạ cũng an ủi phần nào hix
  4. hamchoihhh

    hamchoihhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao không đi từ tối thứ 6 hoặc sáng thứ 7để thêm được 2 ngày cuối tuần mà lại đi vào tối CN?
    Nói như huynhchi thì chuyến này không tuyển thêm người ngoài cái danh sách ấy nữa à? Hamchoi định đăng ký đi 2 người đấy. Mấy pác confirm cái để tui còn sắp xếp.
    Được hamchoihhh sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 04/02/2009
  5. bichvan10

    bichvan10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vân đăng ký 1 suất được không nhưng chỉ dám đi Apachai thôi, không dám Leo Fan, vì biết sức mình có hạn.
  6. vanlk79

    vanlk79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao đổi lịch rồi ta ????? Đi từ thứ 6 hay sáng thứ 7 đi huynhchi
    Được vanlk79 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 04/02/2009
  7. buka07

    buka07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    u cha!có màn đi Apachai nữa hả ta???kì này chắc hao tiền rồi ^^.
    đề nghị off sớm và đóng deposit,sắp tiều hết tiền Tết rồi
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    KHÁM PHÁ NAM DU : PART 1 - HOÀNG HÔN BẾN NGỰ
    Từ Rạch Giá, sau 5 giờ lênh đênh trên biển, quần đảo Nam Du với 21 hòn đảo quây quần trong diện tích khoảng 40km2 lô nhô hiện ra trong ráng chiều mờ ảo. Một giờ sau, con tàu hơn 100 chỗ ngồi có vận tốc 8 hải lý/giờ chậm chạp tựa thân vào cầu cảng?Hòn Dầu, Hòn Ông, Hòn Bờ Đập, Hòn Mấu?

    Sau 3 ngày làm con ngoan ở nhà 3 ngày tết năm con trâu. Chiều mùng 3 chúng tôi khởi hành từ Mỹ Tho đi Rạch Giá để chinh phục nóc nhà khơi xa đó là quần đảo Nam Du - thuôc huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang.
    Cầm vé tàu cao tốc trên tay lúc 6h sáng, bọn tôi nhí nhố ăn sáng, chụp hình tạo bọt vì đinh ninh là tàu chạy lúc 8h20 như đã thông báo. Khi đến cầu cảng thì chiếc tàu đã khởi hành từ lâu làm kế hoạch của bọn tôi bị vỡ hết ngày mùng 4 ( chuyển sang tham quan thắng cảnh Hà Tiên).
    Ngày mùng 5, đúng 7h chúng tôi đã có mặt tại cầu cảng để khỏi bị lỡ tàu lần 2. Sau 3h30 phút lên đênh trên biển ( tàu cao tốc) chúng tôi cũng đến được quần đảo Nam Du. Tàu cập cầu cảng Hòn Lớn tất cả mọi người nhanh chóng về nhà của mình hoặc lên tàu sang hòn ngang. Chỉ còn chúng tôi chần chừ không biết đi đâu.
    Sau khi ngồi tiếp chuyện cùng chị Diệu bán nước gần cầu cảng chúng tôi cũng làm cuộc chinh phục đầu tiên của mình là tham quan ngọn hải đăng hòn lớn và giao lưu cùng các anh đài rada 600. Tuy nhiên trên đường đi, chúng tôi làm quen với cô Hiền. Thế là kế hoạch lên hải đăng lại rẽ ngang nhà cô Hiền. Trên đường đi, rất nhiều cư dân đảo làm quen với bọn tôi. Có lẻ do bình thường đảo không có người lạ. Cô Hiền dẫn chúng tôi tham quan bãi biển sau nhà, hướng dẫn bọn tôi bắt nhum và ốc biển. Nhum ở đây khá nhiều không biết bắt sau cho hết.
    Bãi biển phía sau nhà cô Hiền nhiều đá nhưng không sắc, chúng tôi thích thú với trò lặn biển ngắm cá và san hô. Cá ở đây khá nhiều, san hô thì lắp lánh nhiều màu sắc. Buổi chiều cô Hiển mua mực, cá để nấu cơm cho bọn tôi ăn. Cả phần ốc biển và nhum chúng tôi bắt được. Một bữa no nê thật là đã. Chúng tôi còn có dịp ngắm hòn hôn bến ngự - thật tuyệt vời.
    Kết thúc ngày 1 thật thú vị. Tất cả những người dân đảo chúng tôi gặp khá dễ thương và thân thiện.
    Vài ảnh ngày 1 của chúng tôi
    Cầu cảng hòn lớn nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi biển sau nhà cô hiền ( Hòn lớn)
    [​IMG]
    Hải sâm, nhum biển, san hô, ốc biển...khá nhiều ở đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cư dân nhí ngoài đảo hướng dẫn chúng tôi tham quan bến ngự và ngắm hoàng hôn ( hỏi ra thì em học lợp 5 và được 10 tuổi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nandos đăng ký đi Fan với ==> 1 dân Bắc.
    Ngoài ra Nandos đang rủ thêm 1 bác xế nữa người Bắc nhưng chưa xác nhận ngay được (vì phải xin nghỉ phép dài hạn)
    Nandos có thể mượn xe máy được một vài cái từ Hà Nội và 1 vài cái từ Lào Cai (nhà bác của Nandos ở đấy).
    Regards
    Nandos
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    KHÁM PHÁ NAM DU : PART 2 - NHỮNG GIA ĐÌNH ROBINSON
    Sáng ngày 2, chúng tôi quyết định thuê thuyền đi thăm những đảo phía Nam của hòn lớn và không quên đến 1 địa danh trên đảo mà theo lới giới thiệu của dân nơi này thì không thể bỏ qua. Đó chính là bãi mến cùng gia đình robinson ở đây.
    Sau 1 h lên đênh trên biển từ cầu cảng hòn lớn phía trước chúng tôi và một bãi cát trắng tuyệt đẹp cùng hàng dừa xanh cao vút. Nước biển khá trong xanh và phẳng lặng. Phía xa trong hàng dừa kia là 3 cái nhà chơ vơ giữa biển khơi.
    Nói là chơ vơ vì mặc dù nó thuộc đảo hòn lớn nhưng không có đường bộ sang. Muốn đi phải bằng thuyền. Và nơi đây chỉ có 3 căn nhà duy nhất của 3 anh em cùng họ. Nhà phía trong là anh Dũng và chị Hận cùng 2 người con. 2 nhà phía trước là nhà anh em nhưng tôi không nhớ rõ tên. Cuộc sống ở đây theo anh Dũng cho biết là làm nghề trồng cây ( dừa, chuối) và đi biển.
    Bãi mến khá đẹp, hàng dừa xanh, cát trắng không một bóng người...biển yên gió vi vu xào xạc thật thú vị. Chưa bao giờ chúng tôi tắm ở một bãi biến khá đẹp và chỉ có 7 người bọn tôi.
    Muốn vào bãi tắm, thuyền phải neo ở phía ngoài và chúng tôi đi vào bằng tấm mốp xốp khá là thú vị. Tiếc là chúng tôi không cấm trại nơi này do không chuẩn bị thức ăn trước ( Ở đây không có bán thức ăn).
    Bãi tắm nơi này có nhiều cá với nhiều màu sắc, không cần kính bơi chúng tôi cũng dễ dàng nhìn thấy chúng do nước biển khá trong xanh. Một ngày thú vị ở bãi mến tuyệt vời.
    Những gia đình Robinson đang sở hữu một thiên đường tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để vào bãi mến chúng tôi phải đi như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng dừa xanh và cát trắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này