1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh đã về tới nhà ở SG an toàn (buồn ngủ rũ rượi vì ngày nào cũng bị bác Huỳnh Chi bắt dậy từ 6 giờ sáng và tối thì 8-9 giờ mới tới nơi mới).
    Thành tích 1 cực 1 đỉnh đi kèm với 1 cái điện thoại hỏng, 1 cái kính để lại ở cột mốc, 1 cái chân và 1 cái tay bị "xoè", và vô vàn lần thót tim ...
    Vài lần kêu cứu trong đêm cũng thật là một chuyện cười cho cả nhóm
    Vui vì đã tham gia chuyến đi này.
  2. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chà, mọi người nhanh ghê, em cũng xin điểm danh phát! Ngủ trên máy bay, bi giờ tỉnh queo òi. Phê quá, đổ dốc cầu SG mà tưởng đang đổ đèo Pha Đin
    @Vàng Anh: nếu ko vậy chắc bi giờ vẫn đang còn ở HN, không vậy thì đâu có oanh tạc được nhiều nơi thế nhở
    Cả nhà ngủ ngon, sáng mai đi làm nhé, chứ không phải đánh răng, buộc đồ, rồi phóng đâu đấy
  3. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Ở rừng rú lâu ngày, sáng ra đi đường HN cứ giật mình thon thót. Sợ thật, chắc vài hôm nữa mới hoàn hồn
  4. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ảnh ọt đi ..ảnh ọt đi nào
  5. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các thành viên tham gia chuyến Tây Bắc đã về đến nhà an toàn, ngoại trừ 3 thành viên còn lang thang Ninh Bình.
    Một chuyến đi nhiều kỷ niệm. Mặc dù đã an toàn ở sài gòn mà đầu cứ lân lân như đang đổ đèo.
    Nhớ những tiềng la thất thanh giữa núi đồi chờ cầu cứu, Nhớ những tiếng thở dài mệt mõi vì kiệt sức và ko biết có về được đồn 317 hay phải ngủ trên đồi.
    Nhớ vị mặn của cát ( đường vào apachai), Vị ngọt của nước suối ( đường lên mốc O).
    Nhớ cái lạnh của núi đồi Tây Bắc.
    Nhưng ấn tượng nhất là tình cảm của các bạn ngoài Bắc dành cho đoàn. Thay mặt nhóm xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, sự đón tiếp nhiệt tình của : Bác DU GÌA, BÁC TÙ TRƯỞNG, VỢ CHỒNG BÁC HÙNG, BÁC DŨNG- TRANGANH, *******C- CHỒN, BÁC ĐẢM - INVI, BÁC KILUTU, VITMUP,CA CANH NGAN, BÁC HẢI, BÁC THỰC, BÁC CHAU PHÚC, EM GIANG -HANOI 2009, HEO, BÁC DIEN-BK, BÁC HOÀN - NHÀ VI VU, BẠN VÂN ANH, NHÀ FAN ĐỔ QUYÊN, CÁC ANH Ở ĐỒN 317, CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN MÀ MÌNH CHƯA RÕ TÊN ( XIN LỖI NHIỀU).
    Tất cả đã làm cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 17/03/2009
  6. lequang09

    lequang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhóm Chim Cò dạo này ăn chơi ghê gớm thiệt!!!
    Chúc mừng nhóm đã về tới nhà an toàn và đi làm mạnh khoẻ. Hôm Chủ Nhật đi có nghe tin mọi người bị dính Kẹo Đậu Phộng,...nhưng như vậy mới thú vị nhể!!!
  7. haind128

    haind128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    vào chúc mừng chim cò chiến thắng trở về cái!
    Chị Vân Anh không được up ảnh chim của em lâu đâu đấy nhé
  8. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng cả Chim lẫn Cò đã thanh toán thành công cực Tây khó nhai và đỉnh núi hùng vĩ nhá.
    hân hoan chào đón mọi người đã về đến saigon an toàn và thắng lợi.
    khi nào ọp ẹp cho em đến bám càng hóng hớt chuyện vui với
    hẹn gặp lại
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Show ảnh đi các bác. chúc mừng lạnh lặn trở về
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH TÂY BẮC : PART 1 - GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN
    CHÂN DUNG CÁC THÀNH VIÊN:

    1/ Trưởng đoàn : Bác huỳnhchi ( mặt lúc nào cũng cao có, 6h đã báo cả đoàn thức, có hôm là 5h cũng nhờ thế mà chuyến đi kết thúc tốt đẹp, ít nhất là ko trễ giờ bay).
    [​IMG]
    2/ Thủ quỹ : Van anh - biệt danh cứu tôi với ( Bác này đóng góp thành công lớn cho chuyến đi : xin giấy phép lên mốc, lo tour Fan và cả thuê xe . Đặc biệt là đoàn được đánh chén no nê sau mỗi ngày vất vả).
    [​IMG]
    3/ Doremonkey - hậu cần : chạy linh tinh.
    [​IMG]
    4/ Nam móc : Lúc đầu cứ tưởng là công tử bột. Lý do ban đầu là lúc đi được bố đưa ra tận phòng chờ ở sân bay làm cả đoàn ai cũng choáng. Nhưng thực tế thì rất khỏe, móc và thay xăm rất nhanh.
    [​IMG]
    5/ Rock_n_classic : Biệt danh Trung Hấp hay Trung xâm hại. 1 mình 1 ngựa phi lên Điện Biên lấy giấy phép cho cả đoàn.
    [​IMG]
    6/ Mai ai da : Biệt danh ai daa.........về đến đồn 317 thì toàn thân ê ẩm đụng đâu cũng kêu ai da làm cho cả đồn ko ai ngủ được.
    [​IMG]
    7/ Chipcon : Ôm mà cứ tranh làm xế chạy như bay.
    [​IMG]
    8/ Linh xình : Nhỏ con nhưng khỏe, đi mốc và leo Fan rất cừ.
    [​IMG]
    9/ Toàn thổi : Rất nhiệt tình, chuyên thổi buri mỗi khi qua suối. Tình nguyện đi lấy nước cho cả đoàn và bị lạc qua đất Trung Quốc cùng anh biên phòng làm chạy bán sống, bán chết.
    [​IMG]
    10/ Bác Hải Lê : Nhà thực vật học-chuyên sưu tầm cây hoa lá cành.
    [​IMG]
    11/ Bác Kiệt
    [​IMG]
    12/ Bác Thắng
    [​IMG]
    13/ Bác Thể
    [​IMG]
    14/ Bác Tốt
    [​IMG]
    15/ Buka : Tên này phi nhanh gớm
    [​IMG]
    16/ Vanlk : chạy xe khá cừ.
    [​IMG]
    17/ Bác Dien-BK : Leo mốc và chay như bay.
    [​IMG]
    18/ Bác Hoàn- nhà vi vu :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này