1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chim cò dạo này buồn quá, chả ai thèm báo cáo tình hình lễ lộc vừa rồi. Mình làm tiếp vậy...
    CAMBODIA, NHỮNG CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
    Cái xứ gì mà, nghèo thấy thương luôn! Những ngôi nhà sàn rách nát nằm chênh vênh ven đường, cạnh đó là bạt ngàn đất, khô cháy, mênh mông... Những con người đen nhẻm với nụ cười rạng rỡ... Những đền đài hùng vĩ, hoành tráng và hoàn mĩ, đặc trưng cho một nền văn hóa cực thịnh thuở xa xưa, cách đây hàng ngàn năm...
    Campuchia đó! Trong ký ức xa xưa, Campuchia là xứ của bạo tàn Khmer Đỏ, xứ của chết chóc, địa ngục trần gian của Pol Pot. Nay, mới biết Campuchia với một nền văn hóa ngàn năm vẫn còn rực rỡ, Campuchia với nụ cười thân thiện Á Châu, Campuchia với nhan nhản dân Việt Nam phiêu bạt, tha hương cầu thực... Và Campuchia với làn đầu xuất ngoại, với con dấu xuất nhập cảnh còn mới tinh mùi mực trong hộ chiếu!
    Campuchia, vừa về, và sẽ trở lại, sớm thôi!
    Cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia. Theo những thông tin bên lề, thì trong ngày 30/4 rồi, có chừng hơn chục ngàn người làm thủ tục nhập khẩu vào Campuchia từ Việt Nam qua cửa khẩu này (cả Tây, Tàu, ta).
    ---
    [​IMG]

    [​IMG]
    Còn đây là cửa khẩu Bavet của nước bạn. Được xây cất theo kiến trúc mềm mại đặc trưng Cambot, chả bù cửa khẩu Việt Nam cứ nửa mùa Âu Lạc, trông thô kệch và xấu tệ.
    ---
    [​IMG]
    Tượng rắn Naga, trong văn hóa Khmer, tượng trưng cho thần Shiva vì chúng bao hàm cả hai ý nghĩa hủy diệt và tái sinh. Truyền thuyết kể rằng, các vị vua Khmer trong thời kỳ Angkor huy hoàng, đều được tin là đã giao phối với linh hồn Nagini xinh đẹp để duy trì nòi giống hoàng tộc. (Nghe cứ như con rắn Nagini của lão Voldemort nhở, kinh!). Trong văn hóa Phật giáo Khmer, phổ biến tượng đức Phật tọa thiền trong mình rắn Naga, kể lại tích rắn Naga quấn 7 vòng để che mưa cho Phật trong lúc ngài ngồi thiền. (Kiểu này thiệt là ngược ngạo với Phật giáo Việt Nam, xem con rắn là ác đồ với câu "Khẩu Phật Tâm Xà").
    ---

    [​IMG]
    Sông Tonle Sap, chảy vắt ngang thành phố Phnom Penh, thủ đô Vương quốc Campuchia. Dòng sông tiếp nối nước từ hồ Tonle Sap qua hạ lưu sông Mekong. Vào mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 11, sông chảy ngược dòng, kéo nước từ Mekong đổ cả vào biển hồ Tonle Sap, mang phù sa dồi dào thả hết vào lòng biển hổ bao la.
    ***
    (Còn tiếp, kỳ sau: Một số thông tin cần thiết cho phượt Campuchia.
    Kỳ sau nữa: Quần thể Angkor, niềm tự hào của một nền văn hóa 2000 năm Khmer)

  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    THÔNG TIN VỀ PHƯỢT CAMBODIA
    Cambodia (Campuchia) là một trong 3 nước Đông Dương, vương quốc nhỏ bé với nền văn hóa lâu đời, vẫn còn dấu tích rực rỡ cho đến tận hôm nay. Người Cam nói tiếng Khmer (toàn chữ giun), tuy nhiên, ở Siem Reap, đa số đều nói được tiếng Anh, còn ở Phnom Penh, người Việt nhan nhản khắp nơi, nên việc giao tiếp là hết sức đơn giản.
    Cambot có 2 mùa mưa nắng rõ rệt (giống Việt Nam), mùa nắng từ tháng 11 đến tháng 6, nắng chói chang, rát cả mặt (lý do người Khmer đen thùi lùi). Cambot gần như không có biển (lý do là VN nhà ta chắn hết mặt tiền), sông ngòi cũng không chằn chịt như ở Nam Việt Nam, nên đất đai không trù phú và màu mỡ bằng Việt Nam.
    Với nền văn minh lâu đời, trải qua hơn 2000 năm thăng trầm của thời gian và vô vàn biến chuyển của bánh xe lịch sử, Cambot hiện nay vẫn còn nhiều dấu tích khá hoàn chỉnh qua khu quần thể Angkor vĩ đại. Khoảng thế kỷ thứ 11 - 12, văn minh Angkor đạt đến sự hoàn mĩ qua vô vàn các đền đài, lăng tầm thờ thần, Phật...
    Từ Việt Nam, có thể đến Campuchia bằng nhiều phương tiện: máy bay, đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, đường thủy sang Nam Vang từ miền Tây. Tình hình an ninh ở Campuchia khá ổn định, nên việc đi lại ăn ở của tương đối thuận tiện.
    Chúng tớ với 10 người, lượt phượt sang Cambot bằng xe Sapaco (309 Phạm Ngũ Lão, Q1) với giá 22$ lượt đi (SG - Siem Reap). Có khá nhiều hãng xe chạy tuyến liên vận SG - Siem Reap hoặc SG - Phnom Penh. Tuy nhiên, chỉ có Sapaco là chạy thẳng một mạch đến Siem Reap, không dừng lại quá lâu ở PP, và thuận tiện cho khách trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh (nhà xe lo hết).
    Đến Siem Reap, bọn tớ đặt sẵn guesthouse với giá 10$ cho phòng 5 người, có máy lạnh (Garden Village Guesthouse, gần Old Market). Phòng ốc chỉ ở mức trung bình, nhưng tương đối rẻ với mức giá như trên.
    Người Cam đặc biệt thân thiện và rất biết chìu lòng khách du lịch. Sang Siem Reap, bạn có thể trả giá thoải mái, từ thuê xe tuk tuk, cho đến guesthouse, quà lưu niệm, thức ăn... (Ngay cả vào nhà hàng ăn buffer vẫn có thể trả giá ngon lành).
    Giá cả ăn uống tương đối mắc hơn so với Việt Nam, nhưng nếu đi đông người, và chịu khó tính toán tí xíu thì vẫn rẻ như thường. Cơm bụi ở chợ Cũ giá 1$/người, dở tệ. Lời khuyên: nên vào nhà hàng Tàu, 3-4$/ món và gọi cơm trắng ăn chung. Ngon và rẻ!
    Người Việt ở Cam nhan nhản, hôm đi lòng vòng Siem Reap còn gặp cả 1 đám cưới toàn người Việt. Vui phết anh Trung nhở?! Khà khà!
    Ở Phnom Penh, do không phải là thành phố du lịch, nên hầu như rất ít người nói được tiếng Anh. Nhưng số lượng người Việt ở PP cũng khá nhiều. PP khó trả giá hơn SR.
    Tạm kết phần này tại đây. Ai muốn hỏi thêm gì thì hỏi, tớ sẽ trả lời, còn thì chả biết thông tin gì thêm!
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 06/05/2009
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chợ đêm Angkor (Siem Reap)
    Do kẹt ở cửa khẩu mất gần 3 tiếng, nên đến Siem Reap trời tối mò. Cả nhóm chỉ kịp líu ríu theo chân anh chàng tài xế tuk tuk thân thiện với nụ cười tươi rói Campuchia đón sẵn ở bến xe.
    Siem Riep trong mắt tớ, thiệt tình là khá xinh xắn với những con đường xanh rợp bóng cây to. Nhà hàng, khách sạn nằm nhan nhản, hàng quán sum suê, trên thực tế, Siem Reap làm du lịch chuyên nghiệp hơn bất cứ thành phố du lịch nào ở Việt Nam.
    Phương tiện đi lại phổ biến nhất cho du khách là xe tuk tuk (một loại xe lôi có mui, trang trí rực rỡ, bắt mắt). Tuk tuk ở SR chỉ chở tối đa được 5 người, chả bù sang Phnom Penh đi tuk tuk 10 người, vui phết! Giá cả đi tuk tuk cũng vô chừng, từ Old Market, nếu muốn dạo lòng vòng Siem Reap thì tốn từ 3-4$/xe. Còn tour đi Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Keo, Ta Phrom và Phnom Bakheng thì mất tầm 10-12$/xe/ngày (tùy trình độ trả giá).
    Ăn uống ở SR cũng lắm trò dở cười dở mếu. Đêm đầu sang đó, cả nhóm còn bỡ ngỡ nên lủi ngay vào hàng cơm bụi 1$/người. Thiệt tình là nuốt không vô cái thứ cơm nhạt nhẽo đó! Những ngày sau, kinh nghiệm mách bảo rằng, phải lủi vô cái rét-đau-răng nào sang sang một tí, rồi gọi món ăn chung kèm cơm trắng, rẻ hơn và ngon hơn rất nhiều (đặc biệt là các quán ăn Tàu).
    Nhưng cái thức ẩm thực đáng nhớ nhất, chính là sinh tố trái cây. Ôi mèn ơi, sinh tố cái gì mà toàn đá - đường - sữa, còn kém hơn món sirô xanh xanh đỏ đỏ nhà mình. Vậy mà phải mất gần chục ngàn VND cho 1 ly sữa đá đường đó.
    Chợ đêm Angkor cũng khá bình thường, giống như khu Hội An thu nhỏ của Việt Nam. Quà lưu niệm được niêm yết giá cẩn thận từ món, tuy nhiên, đừng thấy vậy mà lầm, vẫn phải trả giá vô tư!
    ---
    Hình ảnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Kỳ sau sẽ viết về Angkor)
  4. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi hấp dẫn quá hén laiku. Up hình thêm nữa đi. Bình thường nhí nhố lắm mừ.
    Mới có đội Cam báo cáo, còn đội cực đông và măng đen tông tích nơi mô???. Chắc chuyển nhà sang blog hết rồi....
  5. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đợi laikoo tường thuật xong chuyến Cam đi thì tới nhóm Đại Lãnh hể. Em xen vào lại loãng topic
  6. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    @ Huynhchi: Bác mà chờ em post xong đống ảnh ọt tư liệu về Cam thì chờ đến bao giờ!? Thôi cứ post tá lả lên cho zui nhà zui cửa.
    Mọi người cứ quăng đá quăng bom gì đấy thoải mái đê. Xưa giờ có cái topic nào cô đọng đâu mà sợ loãng. Chủ yếu là vui thôi! Máy em toàn ảnh tư liệu, phong cảnh nên chịu khó chờ vài hôm, sẽ show hình hot các loại lên cho bà con bình phẩm.
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ chỉ hóng hớt loanh quanh, chưa đá động gì đến khu quần thể di tích rực rỡ nhất của người Khmer, khu đền thờ vĩ đại được UNESCO công nhận là di tích quốc tế: Angkor Wat.
    ANGKOR WAT - ĐỈNH CAO CỦA VƯƠNG TRIỀU ANGKOR HÙNG MẠNH.
    Được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 11, toàn bộ quần thể Angkor Wat bao gồm 5 khu tháp chính, được bao bọc bởi hào nước hình vuông, dài 1,5km. Angkor Wat, còn được gọi là Đế Thiên (Angkor Thom được gọi là Đế Thích), là khu đền núi hùng vĩ được xây bằng đá xanh, mô tả hình tượng 5 ngọn núi Meru trong sử thi Ấn Độ. Khu đền núi cũng được xem là khu đền duy nhất trong toàn thể khu Angkor có cổng chính quay về hướng Tây (mặt trời lặn). Chính vì kiểu kiến trúc này, đền tạo cảm giác rất khó chịu, ức chế, và nhỏ bé khi đi vào đến lúc mặt trời mọc.
    Được xây dựng dưới thời vua Surjawarman, được xem là thời kỳ thịnh trị huy hoàng nhất trong toàn bộ lịch sử vương quốc của người Khmer trong quá khứ. Khi triều đại Angkor sụp đổ, cũng là lúc khu đền chìm sâu lặng lẽ trong rừng già, trải qua hơn 1000 năm biến động, khu đền được phát hiện bởi 1 nhà khảo cổ người Pháp trong thế kỷ 19.
    Thật tuyệt vời! Cả thế giới đều ngẩn ngơ trước vẻ hùng tráng hiếm thấy của một cụm di tích còn sót lại sau hơn 1000 năm lịch sử. Khu đền hầu như còn nguyên vẹn trước bão táp thời gian, khu tháp chính, bức tường rào, 2 cổng chào, hàng vạn bức phù điêu ở khắp nơi trong đền gần như vẫn còn hoàn hảo.
    Có thể nói, Angkor Wat là một thành tựu kiến trúc huy hoàng của người Khmer xưa. Toàn bộ không gian khu đền thể hiện một trình độ nghệ thuật cao cấp trong thời điểm đó của người Khmer, sự xếp đặt không gian và các kiến trúc cổ xưa thể hiện trình độ tuyệt vời về mặt nghệ thuật. Sự cân đối của từng ngôi đền, hồ nước, cổng chào, hào sâu bao quanh, tổ hợp thành một quần thể kiến trúc cổ điển kỳ vĩ.
    [​IMG]
    Toàn cảnh khu đền nhìn từ hướng Tây, vào buổi bình minh u ám.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh vừa chớm, nhưng xấu tệ, vì thời tiết không tốt, và vì không tìm được góc nhìn đẹp do hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy nhau vào thăm đền. Một phần nữa, do các tháp chính đang trong thời gian trùng tu, nên canh cỡ nào cũng lọt các giàn giáo xây dựng vào. Chán!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía sân trong ngôi đền, hoành tráng với các bức tường đá xanh chạm trổ công phu. Phối hợp mềm mại với các mảng sân cỏ xanh mướt mắt, thấp thoáng là những ngọn thốt nốt cao vút, thật là phong thủy hài hòa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây, các tiên nữ Apsara xinh đẹp. Người ta tìm thấy được tổng cộng hơn 1.500 bức điêu khắc các vị nữ thần nhảy múa, đặc trưng của văn hóa Khmer và Champa trong khu Angkor Wat này. Hơn 1.500 khuôn mặt đó, muôn hình vạn trạng với các tư thế, nét mặt và trang phục không hề giống nhau. Choáng!
    Theo thông tin từ các nhà khảo cổ, trong tất cả các tượng Apsara có duy nhất một tượng tiên nữ cười nhe răng. Nhưng tìm mãi không thấy...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là 2 trong số vô vàn các bức phù điêu được dát thẳng vào những dãy hành lang đá dài hun hút ở mỗi tầng Angkor. Các phù điêu này kể về các trận chiến trong sử thi Rama của người Ấn. Với mức độ sắc xảo bất ngờ, có lúc người ta còn cho rằng các phù điêu này được đúc từ 1 khuôn mẫu. Tuy nhiên, vô số những bức tranh đá này đều khác nhau đến từng chi tiết. Nể chưa?
    Trong tờ thông tin của 1 người bạn, cậu còn cho rằng thời Angkor huy hoàng, người Khmer sống chỉ để là 2 việc: ăn cơm và xây đền. Choáng! Thực hư thế nào không rõ, nhưng quả thật, để xây được chừng ấy khu di tích như trên, người Khmer phải tốn nhiều công sức và cả tiền của. Thương thay!

    [​IMG]
    Màu thời gian tàn úa!
    Được bluesky85 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 07/05/2009
  8. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xuỵt! Laikoo giữ mồm không đốt nhà một số người nhé. Góp vui vài tấm với bà con
    Xem múa Apsara
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    2 tấm trước nhỏ quá pót lại cho bà con xem
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ở khu sân lộ thiên bên trong í, trước 5 ngọn tháp, ngay vị trí cửa bước vào. Lúc bước vào mọi người lo nhìn khu đền cao với các ngọn tháp nên không để ý cô tiên nữ đang cười phía sau lưng.
    [​IMG]
    nhìn cũng không thật là cười nhe răng hay mọi người táy máy vẽ thêm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này