1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mũi Điện - Đại Lãnh, Phú Yên, Nha Trang
    Ngày 1: Chuyến đi xuất phát vào lúc sáng 5h30 ngày 30-4-09, thành viên gồm 13 người cùng 7 chiếc xe máy. Thời tiết lúc ban sáng khá thuận lợi, không mưa cũng không nắng. Xe mình số 6, kế xe chốt đoàn. Sự cố đầu tiên là xe số 3 của Lâm bị lủng lốp khi vừa mới qua phà Cát Lái. Tiếp tục đến Bà Rịa thì thêm 1 vài xe bị lủng lốp nữa (nghi ngờ cái tiệm sửa xe nó rải đinh). Cung đường biển đẹp vô cùng, bờ biển đầu tiên là ở Hồ Chàm xuất hiện. 1 bên là biển, 1 bên là cảnh, ngồi xe ngắm không còn gì tuyệt bằng. Lúc 1h trưa cả đoàn đến Kê Gà, định dừng lại để ăn trưa, dù gì thì mọi người cũng đói rồi, nhưng quán ăn hầu như đã hết thức ăn rồi nên cả đoàn tiếp tục đi thêm 30km nữa để đến Phan Thiết ăn trưa luôn. 2h đến quán ăn. Bữa ăn cũng khá là ngon vì hầu như là đói đến chân tay run rẩy rồi. Ăn xong ra bờ sông chộp ảnh, xong lại tiếp tục hành trình đến Phan Rang. Đường đi khá đẹp, 2 bên cảnh vật bao la, núi non và cảnh xanh rì. Đường trải nhựa láng đi rất thuận tiện. Đến gần khoảng 4h chiều thì trời bắt đầu mưa rả rích, cả đoàn dừng lại mặc áo mưa và đi tiếp. Đến lúc khoảng hơn 6h chiều thì xe mình bị cháy bugi, cả đoàn dừng lại để sửa, những cũng chả xong. Nên đành chia ra 2 tốp, 1 tốp đi trước để tìm nhà trọ, 1 tốp ở lại sửa xe. Mình trèo lên xe số 3 còn trống để đi trước. Trời lại đổ mưa to, mưa rất to, chạy suốt dọc đường vẫn không tìm thấy 1 cái nhà trọ nào cả. Lại thêm xe số 2 lủng lốp. Đến gần 8h tối thì mới vào tới thành phố Phan Rang, hỏi thăm để tìm nhà trọ, đi hỏi hơn chục nhà trọ nhưng không có chỗ nào còn phòng cho 13 người tá túc đêm nay. Chỉ có 1 nhà trọ vô cùng tồi tàn, giá 30k/1 phòng -2 người là đủ chứa 13 người thôi. Cả đoàn vừa mệt vừa đói, ăn tạm bánh canh chả cá Phan Rang nhưng khá là ngon mà còn rẻ nữa, chỉ có 5k/ 1 tô thôi. Ăn xong thì cả đoàn đến cái nhà trọ tồi tàn đó, nghĩ là có chỗ ngủ lúc này đã là tốt lắm rồi. Mà hay ghê, tới đó thì cái nhà trọ đó bị hư điện, mất điện. --__--
    Không thể chờ đợi sửa điện nên cả đoàn quyết định đi tiếp ra quốc lộ tiến về Nha Trang luôn, cơ may ra có cơ hội tìm thấy nhà trọ để ngủ. Bởi mới nói, ngay dịp lễ thế này thì để tìm được 1 chỗ để ngủ thôi cũng là quá khó.
    12h đêm, cả đoàn 13người còn trên quốc lộ. Có những cảm giác nản lòng và mệt mỏi, đuối sức, thỉnh thoảng mình còn ngủ gục trên vai của xế. Rồi cũng có 1 cái nhà trọ còn sáng đèn, mọi người vào hỏi thì chỉ còn đúng 1phòng 2 giường thôi. Hết cách rồi nên mọi người sẽ ngủ ở đây, trong cái phòng 16m2 chứa 13 người. (sẽ up hình ảnh lên sau) Quần áo ướt chèm nhẹp cả rồi, tắm rửa xong rồi chỉ biết lăng đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng gì hết. Kỷ lục 1 ngày 17 tiếng đồng hồ trên xe kể cả ăn uống, sửa xe..
    Ngày 2: Sáng 5h hơn, thức dậy, hầu như các xế rất mệt nên ngủ dậy trễ hơn. Cô chủ nhà trọ cũng fải nói là khá tốt bụng đã cho cả đám tá túc lại trong 1 phòng như thế này. Tiếp tục hành trình, xe chạy từ Cam Ranh qua Nha Trang, xe anh Huynhchi bị lủng lốp sau khi vừa ăn sáng xong. Trên đường đi, chạy ngang qua đèo Cổ Mã dài 2km, 1 đoạn đèo nhìn ra biển đẹp vô cùng. Mọi người dừng lại bên đường để chộp ảnh. Đi tiếp thêm 1 đoạn ngắn là đèo Cả - Đại Lãnh, địa phân Phú Yên. Bờ biển Đại Lãnh xanh mướt. Không có 1 khu du lịch nào cả, đó có lẻ mới chính là điều làm nên cái đẹp cho bờ biển khi nhìn từ trên đèo Cả xuống. Tiếp tục tiến về Phú Yên, 2h trưa thì về đến Phú Yên, đến nhà ông bà ngoại của Việt - xế xe số 5 để ăn cơm trưa. Bưa cơm gồm trứng chiên, thịt luộc, rau sống, canh cá lóc nhưng ăn khá ngon, được nhà Việt chuẩn bị cho tụi mình, với sự niềm nở đón tiếp.
    Ăn trưa xong mọi người tìm đường chạy ra Gềnh Đá Dĩa, đường đi lúc này hơi xấu, qua cái cầu lắc lư kinh dị, còn bị chém vụ thu phí qua cầu mỗi xe 7k, trong khi bình thường chỉ có 2k thôi. Gềnh Đá Dĩa trước mặt rồi, hình up sau nhé!
    Chộp ảnh xong thì cả đoàn quay về Tuy Hòa, mua quà cho các chú trên hải đăng. Xe chạy về đèo Cả, quẹo vô đường xuống cảng Vũng Rô. Lúc này đã là 8h tối, cả đoàn mới tìm được đường xuống tới nhà ông Mười ở dưới chân núi để gửi xe và đi bộ lên trên hải đăng Mũi Điện. Dân du lịch hay gọi nơi đây là cực đông Tổ Quốc. Trời tối, 13người với 3 cái đèn pin lần mò trong đêm, anh Huynhchi đi đầu để tìm đường lên hải đăng, những người đi sau từng bước bước theo. Gần 9h tối thì cả đoàn lên đến hải đăng. Cuối cùng cũng tới được cái đích sau 2 ngày gian nan.Tắm rửa, ăn tối - bữa ăn khá nhiều món và vô cùng thịnh soạn. Toàn là hải sản: tôm, cá biển...Mọi người chỉ ăn hơn 1/2 thức ăn thôi. Ăn xong thì chỉ còn biết leo lên giường và ngủ 1 giấc tới sáng, vẫn hy vọng ngày mai sẽ là 1 ngày nắng đẹp để được ngắm bình mình trên Đại Lãnh.
    Ngày 3: Sáng trời mưa rả rích, âm u và xám xịt.Không thể chộp ảnh cũng chả thể đi đâu, mọi người tụ lại chơi bài. Từ bài Jungle Speed tới trò Killer in city, qua tới trò Tứ Quí. Chơi cái nào cũng cười nghiêng cười ngả, vui nhất là trò Tứ Quí. Sau 1 cuộc hỗn chiến giành giựt bài để được 4 lá bài giống nhau là trò bắt chước tư thế của người thắng. Có những tư thế buồn cười chết.
    Chơi xong bài thì lại kéo nhau lên ngọn hải đăng để chộp ảnh, mặc cho trời đang mưa rả rích. Chơi đến trưa thì cả đoàn kéo nhau đi xuống núi để tắm biển, gọi là bãi Môn. Trơi mưa mãi không thôi, tắm biển xong thì mưa to hơn, mọi người đành đi đường lội qua suối để quay trở lại nhà ông Mười lấy xe. Đường về từ Mũi Điện về Nha Trang dài 100km. Tổng cộng gần 3 ngày trên xe máy, chiều dài đoạn đường là 850km. Về đến Nha Trang, chui vào khách sạn, bắt đầu những giây phút thư giãn và sung sướng nhứt sau 3 ngày gian nan. Sau khi đi ăn bánh canh cá, mọi người về phòng, lại chơi bài trò Tứ Quí, nhưng sau khi cả đám nhảy sập giường của khách sạn, cái này là do lỗi của bé Thảo, làm động tác nhảy trên giường sau khi thắng bài nên mọi người làm theo. Giờ chuyển qua trò giao lưu tự giới thiệu về mình cho mọi người biết sau 3 ngày phượt dài. 1h khuya, mọi người kéo nhau đi ngủ.
    Ngày 4: ngày ở Nha Trang khá là thư thả, ăn rồi ngủ, rồi đi dạo biển, rồi đi thăm quan tháp bà Ponagar. Xong rồi đi ăn hải sản, rồi leo lên tàu về lại Sài Gòn. Chuyến tàu SN5, tàu tăng cường, chạy từ Nha Trang về Sài Gòn mất 14 tiếng đồng hồ.
    Kết thúc 4 ngày ăn chơi, úp hình sau cho mọi người xem nhé.
    Nguồn: blog của bé Thể
  2. Rubibla09

    Rubibla09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Chim Cò, em mới tham gia nhà Chim Cò 2 chuyến gần đây, 1 chuyến Fan và 1 chuyến cực đông. Cái bài ở trên về Đại Lãnh là của em viết, nhờ anh Huynhchi up lên vì hôm nay mới kích hoạt được account!
    Post 1 vài hình ảnh về chuyến đi cực đông lễ gần đây!
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
  3. TuanBe87

    TuanBe87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm rùi mới vô lại topic nhà mình ,vô mà thấy thương nhà mình wa,bị đẩy xuống tới tận trang 5 luôn.(kiếm muốn mệt xỉu)
    Ủa ! Mấy bác huỳnh chi và Laiku đâu rùi ? Sao mới quăng có mấy tấm ảnh rùi im luôn vậy.
    @huynhchi : Cung đường đẹp vậy phải quăng nhiều nhiều ảnh cho mọi người chiêm ngưỡng chứ.
    @Rubibla09: Chào mừng chị đến với Chim cò. Hihi, vậy là lại có thêm thành viên mới rùi (o^_^o).
  4. amy128

    amy128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tết ĐNngọ nì Chim Cò họp mặt đi đâu thế ạh? cho em bám càng với
  5. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cái máy tính bị hư hổm rày chả up được gì, mãi tới bữa nay mới sửa xong. Chuyến đi Đại Lãnh đã kết thúc tốt đẹp, dù đi gần như làm tắm mưa hết 3/4 ngày rùi . Hành trình không quan trọng điểm đến, chủ yếu là chuyến đi vui, mọi người nhỉ.
    Đầu tiên là chân rung các thành viên nào.
    Toàn đội có 13 người, chia làm 7 xe.
    Xế 1 (tui đó, kaka)
    [​IMG]
    Ôm 1: Hà
    [​IMG]
    Xế 2: xế này sợ chụp hình bị đau nên chả có tấm nào hết, ack ack
    Ôm 2: Tâm heo ròm
    [​IMG]
    Xế 3: Lâm (đi 1 mình)
    [​IMG]
    Xế 4: anh Thắng
    [​IMG]
    Ôm 4: dirong - thủ quỹ súp pờ rồ
    [​IMG]
    Xế 5: bác Thọ "hư bugi" (sự tích cái nick nì cũng hấp dẫn, từ từ sẽ kể :D)
    [​IMG]
    Ôm 5: Thể - rất khoái tạo bọt kiểu Yomost
    [​IMG]
    Xế 6: Việt- xế này rất có tinh thần hy sinh vì nghệ thuật [​IMG]
    Ôm 6: bé Thảo - mẫu tiềm năng
    [​IMG]
    Xế 7: Nam lợn lòi
    [​IMG]
    Ôm 7: bé Lý
    [​IMG]
  6. Rubibla09

    Rubibla09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hì hì, rảnh rổi tí sẽ úp tiếp hình ảnh lên cho mọi người xem! Anh Huynhchi up tiếp hình đi, đang coi ngon trớn ah!
  7. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box nhà cc vắng vẻ quá. Hôm nay tết đoan ngọ chẳng đi đâu cả thôi thì ai có hình đi chơi tết đoan ngọ năm ngoái up lên cho bà con xem lại gọi là nhớ lại kỷ niệm xưa đi.
  8. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Up tiếp lên đi Hiếu !
  9. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có nhiều bạn bảo rằng sao nhà chim cò lúc này im lìm thế. " Tu hết roài cơ ah?". Còn theo tớ thì không biết có tu nổi không với các kế hoạch ăn chơi sang tận năm 2010.
    Do dạo gần đây nhà chim cò chú trọng chất lượng của các chuyến đi hơn là số lượng. Vì lẻ đó mà các thông tin ít được cập nhật. Mong các bạn thông cảm.
    Sơ qua kế hoạch ăn chơi như sau :
    Hải Đăng mũi Dinh ( tháng 6)
    Côn đảo.
    Đà lạt mùa hoa dã quỳ
    An Giang mùa nước nổi
    Mù cang chải mùa lúa ( 15-19/10/2009, 12 bạn tham gia)
    Đảo phú quý
    Đảo Nam Du
    Malayxia ( Tháng 3/2010, 12 Bạn tham gia)
    Sơ sơ thế nhé.
    Thứ bảy 2h chiều ngày 6/6/2009 chim cò nào rảnh tập trung tại cây xăng ngã tư hàng xanh để đi Bình Dương thưởng thức lẩu bò mắm ruốc và nhâm nhi cafe ở quán gió và nước để chào mừng sinh nhật 1 bác trong nhóm.
    Được doremonkey sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 03/06/2009
  10. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    các bác ui...tuần sau e vào công tác Sài Gòn 1 tháng
    cho e tham gia nhóm đi phượt phía Nam nhé, miền Bắc đi hết roài mà miền Nam thì chưa đi đc đâu cả, hihi
    @ Lâm: đi đâu gọi tôi nhé..mà nghe giang hồ đồn đại ông ra Bắc ah, bao giờ thế, đừng trùng đợt tôi vào nhé

Chia sẻ trang này