1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chim Cò Gờ Rúp Tầng 5 tập 37 : Hà Nội vào thu - vi vu Tây Bắc - ngắm lúa vùng cao - chợ phiên Bắc Hà

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi doremonkey, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    KẾT THÚC TẬP 35 TỐT ĐẸP. QUÁ PHÊ....ẢNH SẼ UP LÊN SAU, BÀ CON NHỚ THEO DÕI.
  2. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dea r cả nhà
    Vài dòng thông báo là em đã về tới nhà lúc 9:30 pm, xế của em cũng về tới nhà.
    Minh- Quang cũng về tới nhà.
    Giờ này chị Linh, Dirong và vợ chồng bác An chắc đang ở Biên Hòa rùi...
    THanks Minh và Mít đã tổ chức chuyến đi này. Thật là hoành tráng từ các màn tắm thác Bảo Đại, rồi đi đập Mapó, chạy xe giữa rừng thông, rừng cao su, rồi leo lên các thảo nguyên mênh mông, và dòng suối Masara (viết thế nào cho đúng???) uy hùng ...
    Từ bữa lẩu bê ngon lành ở Bảo Lộc, tới bữa tối đậm chất gia đình do toàn bộ các thành viên Chim Cò đạo diễn dưới ánh lửa hồng, ngồi dưới ánh trăng và thưởng thức chút lạnh của đất Tà In.
    Còn nhiều điều để khám phá, hẹn gặp lại lần sau...
  3. dirong123

    dirong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vào đây điểm danh phát. Báo cáo em đã về đến nhà, qua giờ Ngọ một tí .
    Chuyến đi quá ấn tượng các bác nhỉ, ước gì có cái thảo nguyên kia giữa đất Sài Gòn này.... Đúng là đang mơ lúc nửa đêm rồi...
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bà con lại trở về vui vẻ bình yên. Thế tập tiếp theo dự định là gì và khi nào ấy nhể?
  5. tyxx

    tyxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hí hí! ôm tả cảnh hay nhở!!!
    cái thảo nguyên đẹp quớ mai mốt dẫn Hồ Quỳnh Hương lên quay ví đê ồ clip mới đc!
  6. zarokenji

    zarokenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Híc theo tin mới cập nhật ,thì từ lúc nhóm về thì trời đổ mưa liên tục . Nhóm đi quá hên trời không mưa lai có nắng nhẹ . Tối hôm trứoc thì mưa dầm mưa dề . Một nhóm người nứoc ngoài đi chinh phục thác bị thương 1 người sây sát cả đoàn ( lũ quét bất ngờ , hinh như là bị thương ở tầng 3 của thac'' ) . Nhóm mình là thứ 3 trong 4 nhóm . Chưa có ai chinh phuc được cả . ( 3 nhóm trên chỉ có Thổ Đia chứ ko có người dẫn đường ) . Chim Cò Nuber 1.
  7. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về thác Matsara (nghe từ người nhà bác Minh) là hôm qua có 1 đoàn đi lên gặp lũ nên có người bị ngã thác ngay từ tầng thác thứ 3 phải huỷ chuyến đi. Lý do là do họ tự đi không có người ở bản dẫn đường.
    Hên cho đoàn Chim Cò là cứ đi chơi là trời rất đẹp (nắng làm cho em bị cháy hết cả mặt mũi rồi). Trời chỉ mưa khi đi xe máy đi và về. Hên nữa là khi đi lạc đường thì gặp 1 cao nguyên rất đẹp, khi mà phi xe máy xuống ruộng thì gặp ngay được người bản địa - anh Adam người dân tộc Sigh (viết thế này đúng không nhỉ?) đã dẫn cả nhóm 12 anh chị em vượt rừng xuống suối. Do thời gian có hạn nên chỉ đi có 1 tầng, hẹn ngày trở lại.
    Chim Cò là đoàn thứ 3 xuống thác và tính tới thời điểm này thì chưa có ai đi hết các tầng của thác. Chắc chắn là sau khi bác Doremonkey post ảnh thì bà con sẽ đua nhau lên lịch mà xem.
    Nhìn từ trên thảo nguyên trong xanh là hồ Ba Rí gì đấy ở Phan Thiết xa xa ...
    Quá đẹp là ý kiến của em, và đẹp nhất là con đường đi vào đập Mapó và đi vào thác Matsara - và khung cảnh êm đềm của thảo nguyên làm em nghĩ đến bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Đường hơi lầy lội và có nhiều hiểm trở, nhưng không ngăn cản cả đoàn đi tới đích.
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về chuyến đi :
    Ngày 1 : 2h30 xuất phát, trời âm u. CA Đồng Nai thi nhau bắn tốc độ. Đến ngã ba Dầu Giây lúc 4h.
    Mưa như chưa bao giờ được mưa.....doạn từ Phương Lâm lên bảo Lộc mưa toàn tập. Đèo bảo lộc đang sửa lại. Trời tối om..../
    Đến bảo lộc, tìm được 1 Quán ăn khá ngon. 1 đêm ngon giấc ở KS khá rẻ.
    Ngày 2 :
    Đồi chè Di Linh Hồ Đại Ninh, Thác Bảo Đại.
    Nhận xét của tui là thác bảo đại khá đẹp, chỉ kém thác bảy tầng 1 tí thôi. Được cái là khá hoang sơ, không có khách du lịch...
    Ấn tượng với màn tắm thác :Ngồi dưới dòng thác đổ xuống thật tuyệt vời.
    1 đêm khá ấn tượng tại Đà Loan/
    Ngày 3 :
    Đập Ma Pó : Thật ra cũng chỉ là cái hồ nước nhưng đường đi khá dẹp, những thửa ruộng bậc thang, đồi thông, đồi bắp...có khá nhiều những đồi cỏ khá đẹp, những em bé dân tộc K''ho, ....chăn trâu, bò. trên thảo nguyên.....
    Thác, Suối, Rừng Masara : Tuyệt, nhưng có lẻ thú vị hơn nếu chúng toi có nhiều thời gian và hành lý cho chuyến đi rừng. Nhưng cảm giác tuyệt vời khi lạc vào 1 thảo nguyên bát ngat..nào trâu, bò, những cánh đồng cỏ, những khu ruộng bậc thang nho nhỏ, 3 ngôi nhà cheo leo trên sườn đồi.
    Nơi này sẽ tuyệt vời nếu tháng 10 lúa chín và những cánh đồng cỏ ra Hoa....không thể hình dung được nó sẽ như thế nào nhỉ. Lý do là hiện khu này chỉ có 3 ngôi nhà trên 1 thảo nguyên, cuộc sống còn tự cung, tự cấp khá nhiều......khi đường vào đây được thuận tiện chắc cảnh này không còn.
    Hôm chúng tôi đi, xe máy ngã lên ngã xuống cứ như đi vào apachai.
    Hơi tiếc do không đủ thời gian và trời nhiều mây nên hình không được nét.
  9. Nandos

    Nandos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh Doremonkey viết ngắn gọn quá, em thêm thắt chút cho hoành tráng nhé:
    Thông tin thêm về chuyến đi :
    Ngày 1 : 2h30 xuất phát, trời âm u. CA Đồng Nai thi nhau bắn tốc độ. Đến ngã ba Dầu Giây lúc 4h. Tại đây cả nhóm đã có màn ngồi võng uống nước mía ngắm mưa và ... tám với bác Tuấn DS trên đường về Sài Gòn.
    Mưa như chưa bao giờ được mưa.....doạn từ Phương Lâm lên Bảo Lộc mưa toàn tập. Đèo Bảo lộc đang sửa lại. Trời tối om.... ổ gà nối tiếp ổ voi... ổ khủng long thì đúng hơn, cảm giác của ôm là chẳng nhìn thấy gì sau cặp kính đen tránh mưa, còn của xế là ướt toàn tập. Áo mưa cũng ướt mà không áo mưa cũng ướt lướt thướt.
    Chưa có con đường đèo nào đi mà thấy ghê ghê như đường đèo này, ghê vì đường xấu, vì số ô tô chạy nhiều... Đau lòng nữa khi chai rượu mơ được bác Invisible mang vào nhân chuyến đi Côn Đảo đã bị rơi giữa đường và bị ô tô đè bẹp - thơm cả một góc đường (chú lái xe chắc hẳn là đang ngồi nghĩ tới món bê nưóng với ruợu mơ, hu hu)
    Nhưng mà có một cảnh rất lãng mợn mà cả đoàn đều cảm nhận thấy, đấy là khi lên tới đỉnh đèo thì sương khói mù mịt, trời lạnh toát... sau đấy là mưa theo chiều thẳng đứng làm cho 2 xế diễn tả là "mưa như trong trường quay". 5 xe đang đóng phim
    Đến bảo lộc, tìm được 1 Quán ăn khá ngon (quán tên là quán Sài Gòn). Vừa ngon vừa rẻ, ăn bê nướng, bê bóp thấu, lẩu bê... Ngon ơi là ngon và rẻ ơi là rẻ - uống với rượu nữa, tuyệt cú mèo...
    1 đêm ngon giấc ở KS vừa rẻ (50k/ người) vừa rộng là khách sạn Thượng Hải ở 841 Trần Phú. Có mấy ôm tranh thủ bói bài, hi hi,
    Ngày 2 :
    Đồi chè Di Linh Hồ Đại Ninh, Thác Bảo Đại.
    Trước khi đi thì nhóm đã tranh thủ ăn sáng ở Nam Giao và cafe ở quán gì gì quên tên rồi. Quán cafe thật là đặc sắc, xây dựng đúng kiểu ... Bảo Lộc là có nhiều tầng. Quán đẹp, hoa đẹp, mỗi điều là cafe thì không ngon lắm (họ chỉ có 1 loại thay vì 12 loại như trong menu). Kỳ lạ là chè cũng không ngon...
    Điều không thấy vui lắm là ngưòi dân ở Bảo Lộc không chân tình mấy, híc đi chợ mua hoa quả và bánh mì mà chẳng thấy ai nở nụ cười với mình, mặc dù đã cố gáng tươi cười rùi...
    Cả nhóm tới đồi chè khi trời mây đen giăng kín bầu trời, nhưng mà ai cũng nhanh chóng ra tạo bọt chụp ảnh. Đồi chè này không rộng lắm, nhưng mà cảnh vật rất đẹp, nhìn như đang ở Thái Nguyên (em chỉ biết mỗi chè Thái thôi) với những người nông dân đang cặm cụi hái chè.
    Hồ Đại Ninh rộng lắm, thích nhất là cỏ ở đây bay bay bay bay... thích nữa là cảnh từng đàn trâu và bò nhởn nhơ gặm cỏ. Thích nữa là hình ảnh các em bé người Kờ ho đi chăn trâu trông mặt mũi rất hiền lành... Thích cái cảm giác cả nhóm ngồi ăn trưa ở đây, trời không mưa nên rất thú vị...
    Thác Bảo Đại (THÁC JRAIBLIAN) - trước khi đi đã đọc đoạn này trong http://blog.timnhanh.com/phongdalat/comment/thac-bobla-liliang-va-jraiblian.35BE2DFE.html và thấy được diễn tả rất hay. Phải công nhận là thác này rất đẹp và chưa được khám phá mấy. Ở đây đã có xây dựng đường vào tận nơi, có nơi nghỉ chân nhà hàng có vườn hoa rất đẹp, tuy nhiên người vào còn thưo thớt. Trong nhóm có 5 anh em đã leo xuống tận chân thác và được tắm thác. Cảm giác đàu tiên khi lò dò xuống thác là sao mà trơn thế, các hòn đá cứ trơn tuột. Minh đi đầu ngã mấy lần, rách hết cả tay. Thủ quỹ đi ngay sau lò dò ôm từng vìa đá và đi sâu vào phía trong để tránh nước, sau đấy vòng ra đáy thác. Nam thấy hai bác đi trước thích quá cũng quyết tâm lên. Khi cả ba ngồi lên được tảng đá bằng phẳng đã được mài mòn bởi nước, là cảm giác thật là tuyệt vời... cả ba hò hét vui cười trong biển nước... Sau đấy là màn leo ra mỏm đá ngoài cùng trong làn nước dội ầm ầm (bà con có chụp ảnh). Cảnh tượng thật là hùng vĩ khi biển nước đổ lên đầu.
    Doremonkey và Quang không dằn lòng được cũng đã leo ra mỏm thác và tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
    Jráiblian hay thác Bảo Đại là một trong những thắng cảnh còn giữ được nhiều vẻ đẹp hoang dã của Lâm Đồng, hứa hẹn một tiềm năng du lịch đầy triển vọng cho vùng đất này.
    1 đêm khá ấn tượng tại Đà Loan: rời thác Bảo Đại, cả đoàn tiến bước chạy vào Đà Loan, cảnh tượng hùng vĩ xung quanh là những ngọn đồi đầy cafe thật là nhiều trái - đẹp mênh mông - là cảnh vắng lặng của thôn xóm, là những con đường nhỏ bé đẹp đẽ giữa rừng cây. Cảm tưởng như chưa ở nơi nào ở VN lại xanh như vậy (em có cảm tưởng em đang ở Oslo vì màu xanh của các ngọn đồi). Tới nhà của cô của Đức - một bạn cũng người ở Tà In (bạn của Minh). Ngôi nhà bé xíu bằng gỗ... cả nhóm quyết định không đi tiếp mà ở nhà nấu nướng.
    Các món do chính Chim Cò đảm nhiệm nhé: cơm nấu bằng bếp củi, thịt lợn rán, gỏi gà (màn vặt lông gà và mổ ruột gà vui lắm nhé), canh khoai tay cà rốt, rau khoai lang luộc, lòng gà xào đậu que... No và ngon là 2 từ chỉ có thể thốt ra... Rượu cũng không thiếu (rượu sắn của người Kờ ho nhé!!!). Thật vui nghĩ tới cảnh thầy Văn nhóm lửa, em Thito nấu cơm, em Salat làm gỏi gà với Dirong, chị Linh, chị Hưng, Nam và Thủ quỹ cặm cụi vặt lông gà, ... và ...
    Bữa tối bên ánh lửa bập bùng (trời hay quá ta, không hề đổ giọt mưa nào), có túi khoai và bắp đang chờ nướng... vui và vui...
    Ngày 3 : Ăn sáng - Đạp Ma Pó - Thác, suối, rừng Matsara - quay về Sài Gòn
    Sau bữa sáng mì tôm thịt là đập Ma Pó.
    Đập Ma Pó : Thật ra cũng chỉ là cái hồ nước nhưng đường đi khá dẹp, những thửa ruộng bậc thang, đồi thông, đồi bắp...có khá nhiều những đồi cỏ khá đẹp, những em bé dân tộc K''''ho, ....chăn trâu, bò. trên thảo nguyên..... Cảnh vật thanh bình nhất có thể nghĩ được. Hầu như không có ô tô trên đường (có 1 cái xe bé tẹo), bà con đi lại bằng xe đạp, xe máy và ... xe công nông (thấy cứ ngồi sau xe chạy miết).
    Các em bé ở đây cũng rất hiền. Thấy người lạ thì chỉ nhìn và cươi - thấy vui hơn con người Bảo Lộc.
    Đôi thông cạnh đập kêu vi vu suốt ngày. Nếu đôi nào muốn chụp ảnh cưới có thể chọn đây là một địa điểm khá đẹp, có điều chú rể phải chuẩn bị khả năng cưỡi xe máy chở cô dâuuống đây. Đường khi CHim Cò đi thì khô ráo và dễ đi, nhưng nếu mà ngày mưa gió thì chắc là bùn đất đỏ bám lên tận tóc...
    Hơi tiếc là thời gian có hạn không lấy xuồng đi một vòng hồ để "bắn phá" - nhưng đảm bảo là khung cảnh hồ ở đây chẳng khác gì ở châu Âu.
    Thác, Suối, Rừng Masara : Tuyệt vời, theo lời của ngưòi ở đây thì chỉ cách nhà có 5km thôi và đi rất nhanh, nên cả nhóm quyết định chạy một xíu trước khi về (tưởng là dễ đi như thác Bảo Đại). Ai dè... lạc đường.
    Lạc đường từ ngã ba bé xíu ... hầu như xe nào cũng đã xòe... đường đất đỏ trơn tuột, thỉnh thoảng là các vũng nước, rồi lại là các con dốc thẳng ... bùn lầy... chắc hẳn là nhiều cảnh chụp hình ảnh các xế vượt dốc... Đoạn đường lạc dẫn tới một khu ruộng mà ở đấy tớ đã lao thẳng xe xuống khi đi qua một con mương (có cái đường qua bằng mấy tấm ván) - sau khi quyết định bỏ xe dọc theo đường vào ruộng cả nhóm đi tới 1 khu thảo nguyên tuyệt đẹp là trâu, là bò, là những đồng cỏ mát xanh, là những ruộng bậc thang nho nhỏ, là những ngôi nhà nhỏ... là em bé người dân tộc và cái gùi rất đẹp ngồi làm mẫu... May mà Nam đã nhanh chân đi hỏi, chứ nếu cứ tiếp tục leo thì có khi giống chuyên Apachai rùi, lạc biết đi đâu... Cả nhóm dự tính quay về và bỏ cuộc.
    Trên đường dắt xe ra khỏi ruộng thì gặp anh Adam và nghe anh diễn tả vẻ đẹp của suối của thác, và cũng biết là rất gần, thế là... tiếp tục đi. Và đúng là quyết đinh không hề sai lầm tí nào... đáng giá đểtieép tục với sự dẫn đường của anh. Là khoảng 1km phi xe lên đồi - đồi thông đẹp như mơ như là đồi Cù ở Đà Lạt, là vượt rừng khoảng 500m bằng dép, là lội suối mát lành khoảng 500m nữa để tới tầng thác thứ nhất...
    Phong cảnh hoang sơ nhất mà tôi đã từng được đi... hầu như trong rừng chưa có nhiều dấu ấn của khách du lịch (ngoại trừ của vài người bản địa đi săn sóc, chồn, ...). Thấy anh Adam kể là ở dây có nhiều hoa, có nhiều quả, có nhiều chim chóc, và sóc, ... Nghe thấy thích... tiếng suối chảy rì rầm rồi tiếng thác nước... con đường mở ra rộng dần...
    Đúng là sẽ thú vị hơn nếu chúng toi có nhiều thời gian và hành lý cho chuyến đi rừng. Nhưng mà không thể quên đi cái cảm giác khi phóng xe trên thảo nguyên, và nghe tiếng gió rì rào, ...
    Nơi này sẽ tuyệt vời nếu tháng 10 lúa chín và những cánh đồng cỏ ra Hoa....không thể hình dung được nó sẽ như thế nào nhỉ. Lý do là hiện khu này chỉ có 3 ngôi nhà trên 1 thảo nguyên, cuộc sống còn tự cung, tự cấp khá nhiều......khi đường vào đây được thuận tiện chắc cảnh này không còn.
  10. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hức.....hức....nghe Nados tả mà ngứa ngáy chân tay quá chờiiiiiiiiiiiiiiii. Hi vọng tháng 10 sang năm mìh vi vu cung này, biết đâu sang năm lại có ngựa phi thảo nguyên nhờ ...chẹp chẹp

Chia sẻ trang này