1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi công tác với sếp nữ, sếp book twin room (phòng có 2 giường), ý sếp là gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ArchEnemy, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    không phaỉ là hơi khinh bác ạ, mà là quá khinh cái loại đàn bà này
    loại này đúng là chỉ để phick, miễn phí mà
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, mình rất ghét cái loại có giọng khinh bạc. Về cơ bản sếp nam chén thư ký, có gái trẻ thì sếp nữ cũng có thể tương tự.
    Trong trường hợp này, tốt nhất cứ phòng vệ bằng condom Thật thì sếp sẽ tự chén bác, không thì thôi. Lăn tăn mãi làm gì.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chú kể , a cũng sực nhớ ngày xưa a cũng có dịp đi công tác như chú , cũng là sếp nữ , có gia đình và xinh gái , thuê phòng giường đôi. Muỗi từng tập đoàn bay loạn xạ, đc mỗi cái màn thì nhường cho sếp. Được cái a dễ tính , ngáy khò khò mặc muỗi . Nửa đêm, tỉnh dậy , a nghe tiếng thở dài trở mình của sếp, chắc là việc đại sự nên sếp ko ngủ đc- A trộm nghĩ. Đúng như a nghĩ,từ xa khe khẽ hỏi sếp thì sếp bảo có nhiều muỗi trong màn quá. Anh hỏi khoảng mấy con. Sếp bảo ít phải 20 con.Thương sếp quá a mò sang , tay ko bắt muỗi. Được cái ấu thơ, anh cũng hay bắt ...chuồn chuồn nên bắt muỗi khá nhanh, phát nào trúng phát. Bắt đc đúng 18 con thì tìm mãi ko ra 2 con còn lại. A bảo chụp hết rồi, sếp vẫn khăng khăng còn 2 con thủ lĩnh , ko tin cậu sờ ,,,2 cái nốt nó vừa cắn mà xem.A dùng chiêu bắt chuồn chuồn sờ phát đúng ...2 nút to như hạt đậu. Thương sếp vô cùng , anh lè dài cái lưỡi liếm liếm phát 2 nốt vì a nhớ có lần nhòm báo nghe bảo là nước miếng chữa vết muỗi cắn tốt lắm.......
    Anh về kể lại cho mấy đứa cùng phòng , chúng nó bảo anh bốc phét. Anh nghĩ những thằng như a e mình , nói chuyện sếp nữ thuê phòng giường đôi , chả có đứa nào nó tin đâu.Thôi, cái gì đã trải qua rồi, a truyền lại cho chú ít kinh nghiêm .Bài học còn nguyên giá trị lịch sử , đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như bây giờ :
    1- tiết kiệm điện bằng cách tắt hết bóng thật sớm khi gà chưa lên chuồng .
    2- Giá cả xăng dầu thế giới tuy xuống dưới 80$/1 thùng nhưng ở VN còn cao, chú nên tiết kiệm để đưa máy bay hạ cánh an toàn.
    3-Ngoài ra, tình hình cao su năm nay mất mùa , chú triệt để tiết kiệm thiết bị bảo hiểm khi bay cao là Dù , Dù nên dùng loại có thể phơi đc và tái sử dụng.
    Hiện giờ tình hình các công ty làm ăn thất bát do thị trường tài chính chao đảo và lạm phát cao, 1 người nhân viên cũng như 1 chiến sỹ quyết sinh cho tổ quốc , luôn phải giơ cao ngọn cờ ,nòng súng , sẵn 1 lòng phò ....sếp....

    P/s: Lâu ngày mò vào cái bóc xờ này , chả có gì khác mấy nhẩy. --->Buồn !!! Đi ....giải.... phóng nỗi buồn đây
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 12/10/2008
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện chú kể , a cũng sực nhớ ngày xưa a cung có dịp đi công tác như chú , cũng là sếp nữ , có gia đình và xinh gái , thuê phòng giương đôi. Muỗi từng tập đoàn bay loạn xạ, đc mỗi cái màn thì nhường cho sếp. Được cái a dễ tính , ngáy khò khò mặc muỗi . Nửa đêm, tỉnh dậy , a nghe tiếng thở dài trở mình của sếp, chắc là việc đại sự nên sếp ko ngủ đc- a trộm nghĩ. Đúng như a nghĩ,từ xa khe khẽ hỏi sếp thì sếp bảo có mấy con muỗi trong màn. Anh hỏi khoảng mấy con. Sếp bảo ít phải 20 con.Thương sếp quá a mò sang , tay ko bắt muỗi. Được cái ấu thơ, anh cũng hay bắt ...chuồn chuồn nên bắt muỗi khá nhanh, phát nào trúng phát. Bắt đc đúng 18 con thì tìm mãi ko ra 2 con còn lại. A bảo chụp hết rồi, sếp vẫn khăng khăng còn 2 con thủ lĩnh , ko tin cậu sờ ,,,2 cái nốt nó vừa cắn mà xem.A dùng chiêu bắt chuồn chuồn sờ phát đúng ...2 nút to như hạt đậu. Thương sếp vô cùng , anh lè dài cái lưới liếm phát 2 nốt vì a nhớ có lần nhòm vào báo nghe bảo là nước miếng chữa vết muỗi cắn tốt lắm.......
    Anh về kể lại cho mấy đứa cùng phòng , chúng nó bảo anh bốc phét. Anh nghĩ những thằng như a e mình , nói chuyện sếp nữ thuê phòng giường đôi , chả có đứa nào nó tin đâu.Thôi, cái gì đã trải qua rồi, a truyền lại cho chú ít kinh nghiêm .Bài học còn nguyên giá trị lịch sử , đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như bây giờ :
    Thời buổi lạm phát , a nghĩ chị sếp nhà chú tiết kiệm là chí phải .Tối ngủ,chú nên tiết kiệm điện bằng cách tắt hết bóng thật sớm khi gà chưa lên chuồng . Giá cả xăng dầu thế giới tuy xuống dưới 80$/1 thùng nhưng ở VN còn cao, chú nên tiết kiệm để đưa máy bay hạ cánh an toàn. Ngoài ra, tình hình cao su năm nay mất mùa , chú triệt để tiết kiệm thiết bị bảo hiểm khi bay cao là Dù , Dù nên dùng loại có thể phơi đc và tái sử dụng.Hiện giờ tình hình các công ty làm ăn thất bát do thị trường tài chính chao đảo và lạm phát cao, 1 người nhân viên cũng như 1 chiến sỹ quyết sinh co tổ quốc , luôn phải giơ cao ngọn cờ ,nòng súng , sẵn 1 lòng phò ....sếp...lên 1 tầm cao mới.
    [/quote]
    VOTE, vãi chưởng
  5. renjugirl

    renjugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chắc bà ý đang chơi trò " Burning angel" đấy . Chú có phải Angel ko?
  6. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là sếp nghĩ nhân viên ko dám làm j đâu. cứ yên tâm ngủ :D
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chẳng có gì đáng khinh cả,với lại hình như CEF chứ đâu phải CHEF
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vote + kính bác red chầu bia đến gái sếp mà bác cũng không tha
  9. thanhbig

    thanhbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    - Có đúng là sếp sẽ đi công tác với bác ko hay kế hoạch thay đổi vào phút cuối mà pác ko biết, có thể một thèng đực nào đấy sẽ đi với pác chẳng hạn .
    - Mà sao sếp lại phải book phòng nhỉ, thường thì việc này của thư ký mà.
    - Nếu đúng là sếp đi công tác cùng pác và book phòng đôi thì quả này ko chén hơi phí, rượu mời thì cứ uống thôi
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    bác này đúng là có chí khí thời buổi khủng hoảng nhũng nhiễu loạn lạc thế này mà có 1 người anh hùng như bác , thì đúng là còn gì bằng . Chúc bác sớm phất cờ gây dựng sự nghiệp , gây dựng giang sơn to đẹp hơn , đàng hoàng hơn , có nhiều mỹ nhân .....

Chia sẻ trang này