1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục tình yêu thế nào khi mình đã tha thứ và bỏ qua ... nhưg ko thể quên ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HyeSung, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tình yêu thế nào khi mình đã tha thứ và bỏ qua ... nhưg ko thể quên ?

    E vừa trải qua những cú shock rất lớn, hết lần này đến lần khác ... a ấy lừa dối e rất nhiều thứ .... nhưg phản bội thì ko, em biết ...... anh ấy đã từng có những lúc yếu lòng và chat chit cưa cẩm những ng con gái khác, nhưg chỉ dừng lại ở mức chém gió cho vui ........
    và có những lúc tâm trạng, anh ấy viết cho ngyêu 4 năm trước ...... nhưg a ấy nói chỉ là trời mưa, nghe nhạc buồn thì viết, và viết trên forum đó thì chỉ là chém gió, k fải là thật ....
    Mng bạn của anh đều nói anh yêu em, và chưa làm j có lỗi trong khoảng thời gian2 tháng lừa dối em ..... tất cả đều dừng ở mức cho vui thôi .........
    Vì e biết a yêu e , nhưg e làm sao quên được nhữg câu nói tàn nhẫn anh dành cho em, e sao quên được những lời nói cưa cẩm, những dòng chữ tâm trạng viết cho ngyêu cũ .......
    Có phải đàn ông là thế, buồn thì viết ... nhưg k nghĩ j hết ....... vì tình cảm chỉ dành cho người hiện tại, thì có viết cho người cũ được k ..............
    Em ko MUỐN BỎ ANH, em muốn làm lại vì thực sự còn yêu rất nhiều, anh cũng vậy, a nói e đã chấp nhận thì làm ơn đừng bới móc những chuyện của 2 tháng đó, vì a lên đó chém gió cho vui, và vì yêu em, k muốn làm e khổ , làm 2 đứa khổ nên buộc lòng a fải làm thế để quên được em .... nhưg cả 2 đều k quên được nhau....
    A nói yêu e, nhưg hành động của a thì cay đắng lắm, k có những cử chỉ quan tâm đâu vì a k biết làm, chỉ có điều e nói thì a sẽ làm thôi, chứ bản thân a k biết fải làm j để nói a yêu em, nên có lúc a chỉ biết viết blog và giấu đi k cho em biết ....viết những dòng tình cảm cho e nhưg e chẳng đc biết nên cứ nghĩ anh k còn yêu
    _________________________
    Bây giờ phải tiếp tục thế nào, bơ đi để yêu ... hay làm thế nào để tiếp tục mà k fải suy nghĩ về những j a đã làm ... e cũng mệt mỏi vì cứ đọc đc j a viết chém gío trc đây là e lại bới móc và 2 đứa cãi nhau .........
    Yêu tiếp thế nào ... liệu còn tiếp tục đc ko đây
  2. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    liệu anh ấy còn nhớ đến ng cũ ko .... hay chỉ là buồn, nghe nhạc tâm trạng quá thì viết, vì hôm đó bọn em cãi nhau mà .... nhưg nếu vậy tại sao lại là 4 năm trước, khi bọn e chỉ yêu nhau đc hơn 2 năm thôi
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    o ai có thể quên quá khứ,chỉ có thể bước qua mà thôi
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. E này chạy nhiều nơi ghê nhỉ. Tưởng post mỗi bên TVTY thôi chứ. Về nhà chính đi e ơi.
  5. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    vì đây là 1 vđề bức xúc cần fải giải đáp ngay ạh :(( k thì sẽ gây thươg tích cho 2 người hix
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chém gió thì bỏ qua cho nó đi. Mỗi người đều có 1 khoảng trời riêng. Quá khứ thì không thể quên hết. Nó không đi đú đởn mà chỉ ngồi chém gió là ngoan rồi. Tha cho nó đi. Mà bỏ cái tật bới móc đi.
  7. HyeSung

    HyeSung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    có đi mà :( đi với hội rất đông và tán gái rất là khiếp, nhưg theo e biết chỉ dừng lại ở mức cho vui thôi, nhug mà buồn lắm , k bới móc thì k bít fải giải toả ấm ức thế nào
  8. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là quit thôi chứ để thế ko quên đc đâu
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì đâu đã phải là bỏ qua,tốt nhất là chia tay,chứ cứ ám ảnh mãi như vậy khó sống lắm.
  10. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Tích cực : Nếu đã tha thứ thì nên rộng lòng hơn, cái gì cũng cần có thời gian để nguôi.
    Tiêu cực : Quit đi, nếu không đủ độ lượng thì nên dẹp cho nhẹ nợ, có câu gì đại ý: "sự nghi ngờ như liều thuốc độc, ăn mòn, phá hủy dần mòn". Lúc vui không sao, lúc buồn lại lôi chuyện cũ ra mà dằn vặt nhau.
    Ghét cái thể loại đã chấp nhận bỏ qua, cãi nhau lại bi bô: "biết thế ngày trước ...."

Chia sẻ trang này