1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đang từ " ông tôi" , cáo gọi em là "bé yêu" ! lo quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OngGiaTre, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    ngà?y mai sèf nhẶn 'ược cĂu: cĂ yĂu chẮu vì? chẮu khĂng................
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Các bác thường tư vấn toàn là tốt đẹp. Muốn cho OngGiaTre leo cây ko hà.
    Toàn là bảo tiến tới bao nhiu lần rùi cũng thất bại ê chề.
    Chán vãi .Cái cốt con gà của bác chủ topic vẫn không bao giờ thay đổi được. Em nay nắm rõ như thế nên cứ vờn lên vờn xuống cho vui ấy mà. Toàn là tưởng bở không. Tội nghiệp
    Một người con gái luôn luôn có sự lựa chọn cân nhắc người mình trao thân gởi phận, Họ cần một người đàn ông đích thực để là bóng cổ thụ che chở cho đời họ chứ không phải là một đứa em trai bé bỏng để về chăm sóc.
    Đáng tiếc là em này coi chú như một đứa trẻ con và lấy tình cảm của chú làm trò đùa vui. Vui trên nỗi đau của người khác.
    Chú vẫn mãi mãi là một chú bé yêu để mỗi khi có chuyện buồn thì đem ra nựng nịu đùa vui cho đỡ buồn của em ấy mà thôi
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    kô thành công thì cũng thành nhân
    có vấp ngã người ta mới nhớn đc bác ạh
    chứ bây giờ nhìn gái nào cũng bỏ thì vứt
    thanh niên là cứ phải đâm đầu vào
    có những người chỉ chưa với tới đc tình yêu
    còn đi qua đc giới hạn yêu
    họ sẽ là người đàn ông thực thụ
    thế nên cứ yêu đi xem thế nào đã
    nó có cho là bé là đồ chơi gì cũng kễ
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    ********* ... em là em khoái nhất kiểu ởm ờ trêu đùa thế này ... vui *** chịu được ...
    Chả cần yêu đương chăm sóc gì nhưng vẫn cứ đc à ơi ... cầm nắm ... ôm eo ... hôn hít trộm ... tâm sự tình cảm ...
    Thích thế ... thui bác cứ vui chời đi ... đên đâu thì đến .... Ngoài ra thì đi tán tỉnh nghiêm túc một e khác ở ngoài cty cho nó lành ... ( tránh yêu gái cùng cơ quan mà ... )

  5. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Lại ... một hình thức thăm dò đây mà, nếu cảm thấy ok thì thử phát tín hiệu ... hưởng ứng xem sao?!
    Nhớ thử = cách tưng tửng như trẻ con, để khỏi ăn phải ... dưa bở!
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    :) Chú nên nhắn lại cho em nó à "Yes, Mama. Chúc mama ngủ ngon"
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh này đúng là gà thực thụ... Được gái vờn, sướng nhá...
  8. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    "Bé muốn ti"
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tình mẫu tử bản năng của cáo đã nổi lên. Chúc mừng bác chủ topic sắp được cho ăn cho bú !
  10. longbeach12

    longbeach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bất thình lình thế này đúng là lo rồi, vậy bạn phải dò hỏi ngay suy nghĩ của hắn thế nào chứ. Dù gì đã là bạn cũng dễ nói chuyện, từ đó mới có cách ứng xử cho phù hợp...:D

Chia sẻ trang này