1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi so2_1234, 13/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

    Một ngày rất đẹp. Gió mát và nắng lấp lóa. Lá xanh. Những bản nhạc rất ngọt.Nụ cười đọng lại. Man mát và lấp lánh?.
    Một ngày ko phải để học. Lên mạng thơ thẩn. Đọc lại một cái blog đã đọc hết từ tháng trước. Đọc một mạch. Vẫn thấy rưng rưng như lần đầu tiên. Một cái blog viết cho mối tình cũ. Ngắn gọn và êm ái. Nhân bản. Rất tình cảm. Thích những mối tình cũ nhân bản và tình cảm. Chỉ đơn giản là sở thích??..
    Mùa thu Hà Nội. Những con đường dài tấp nập, cúi đầu xuống thấy miên man lá vàng, mà ngẩng đầu lên vẫn thấy những tán cây xanh biếc. Kỳ diệu ko ? Đi đường lúc nào cũng ngửi thấy mùi hoa sữa. Nức nở. Nồng nàn. Ngồi trong phòng mở cửa sổ cũng ngửi thấy. Thứ hương thơm của những ngày đã cũ. Những xúc cảm đã rất xa xôi và nhạt nhòa. Chả còn day dứt. Chỉ đơn giản là sở thích???.
    Bận rộn. Ngổn ngang sách vở. Ngổn ngang những dự định. Ngổn ngang những lời thề thốt. Tự nhiên muốn lười biếng. Nằm xuống đây và ngủ ngay lúc này. Nhắm mắt??..
  2. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa hiểu cái tiêu đề topic của bạn lắm
    Bạn có thể chia sẻ được ko?
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Topic lấy tên theo truyện của Nguyễn Ngọc Thuần, một truyện dành cho thiếu nhi.
    Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ có nghĩa là khi bạn nhắm mắt lại, thì sẽ cảm giác mọi thứ xung quanh bằng các giác quan tinh tế hơn. Trong truyện thì chú bé nhắm mắt và mở cửa sổ ra khu vườn nhà, ngửi mùi hương mà đoán hoa trong vườn. Nó là một cách để cảm nhận cuộc sống nhạy cảm hơn.
    Nói chung đây là một truyện nhẹ nhàng và trong sáng, rất trong sáng tâm hồn trẻ thơ. Truyện giành giải 1 cho cuộc thi sáng tác truyện cho thiếu nhi (mình nhớ thế, nhớ chính xác nhất là nó giành giải 1 và cho thiếu nhi). Đánh giá của một nhà văn tên tuổi (không nhớ là ai, vì mình đọc lâu rồi) là như một Hoàng Tử Bé của Việt Nam.
  4. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn. Ở nhà một mình. Bóng tối mùa thu có màu xám tro. Loanh quanh với những bài tập ngữ pháp và từ vựng. Đầu căng như một cái dây đàn. Tự nhiên muốn buông bút. Nản lòng. Con đường quá dài. Cứ mỗi bước tiến thêm lại thấy mình thêm hụt sức. Em đi đến đâu và đi đến bao giờ? Chông chênh. Buổi chiều tặng cho một ít chạnh lòng.
  5. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    ( hôm qua này )

    8h tối đi uống cafe nâu rum với cả lũ bạn cấp 3 , ăn mì spag , pizza , sô cô la nóng :x , ngon thế , cứ bềnh bềnh bồng bồng ý , thèm đứng ở 1 nơi nào đấy thật là cao , cho gió rối tung tóc lên thì thôi , hát ngêu ngao nhạc Quốc Bảo :x
    9h 30 tối về nhà gió mát lành , ko phải đội mũ bảo hiểm , trăng trên trời tròn ơi là tròn , bình yên ghê gớm , mùi gió rất là thơm , mùi hoa sữa rất là nồng nàn .
    Yêu bản thân những ngày này quá đi mất
  6. langthanggiuaduongdoi

    langthanggiuaduongdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng: Tớ đây cũng đã từng thế! Nhưng hôm đó tớ uống đã gần say. Mấy thằng bạn đệm đàn và tớ hát "Tàn phai". Vừa hát vừa như khóc. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước đây. Nếu bây giờ được hát, tớ sẽ hát bài "Breathless" của Shayne Ward.
  8. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng. Đọc một bài thơ và tự nhiên phải lòng nó. Chả biết bao lâu rồi mới phải lòng một bài thơ. Xa xỉ phẩm.
    Hôm nay nắng. Nắng lắm và gió lắm...
    TRONG GIẤC MƠ CỦA ANH CÓ EM KHÔNG ?
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    ...
  9. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    All or nothing ???
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nothing.

Chia sẻ trang này