1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là gì nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Miracle, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì mà ai cũng thích yêu và muốn được yêu
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đúng...đồng ý...trong tình yêu không cần sự thương hại...khi hết yêu thì nên dừng...nhưng không có nghĩa là cứ yêu...cứ tán đi...khi nào chán thì bai bai như bác Miracle....với bác có thể chuyện đó là bình thường...nhưng với những người yêu bác thực sự....thì đó là một vết thương không dễ gì lành được.....chỉ những ai đã nếm trải mới cảm nhận được điều đó....!!!
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Kiểm duyệt vì quá nhạy cảm.
    Hôm nay HY trời mưa. Ngồi phòng server rét sun chym. Mai phải mang áo khoác đi mất.
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 14/10/2008
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào đọc topic này. Ngồi nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ lá đang héo vàng, và đang rụng. Bắt đầu ngẫm lại xem tình yêu đối với mình nó là cái gì. Từ khi đến tuổi biết thích người khác giới đến giờ, với tôi khái niệm về tình yêu nó thay đổi tình yêu liên tục. Nhưng có 1 điểm mà tôi dám khẳng định là '''''''' Tình yêu không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác''''''''.
    1. Tình yêu là cái gì đó theo phong trào!!
    Hồi học cấp 2, mấy thằng hay chơi với nhau, thích cô lọ cô chai, làm mình cũng phải thích 1 cô cho bằng bạn bằng bè. Ai ngời cô đó cũng thích mình. Thấy thằng bạn nó ôm bạn nó, mình cũng ôm. Nhưng vẫn chẳng có cảm xúc gì hết.
    2. Tình yêu là 1 cuộc cạnh tranh khốc liện!!!
    Nửa cuối những năm cấp 3, Các anh chàng bắt đầu nhòm ngó các em lớp dưới. Các Hot girl được để ý nhiều nhất. Mình cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh này cho vui. Thế là cũng cạnh tranh với thằng khác để được lòng em bé. Đã có cạnh tranh thì tất phải thắng thua. các chú tán đổ thì tuyên bố 1 câu xanh rờn :'''''''' Tao chiến thắng mày nhé''''''''
    3. Tình yêu là liều thuốc chống bệnh cô đơn.
    Lên Đại học, xa nhà, cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng cũng buồn và cô đơn. Nhiêu cầu cần chia xẻ tâm tư tình cảm cũng lên cao. Cạc cậu tân sinh viên với bao ước mơ đẹp đẽ ở phí trước. các mỗi quan hệ được thiết lập dễ dàng. Gần như việc có 1 cô bạn gái là điều đương nhiên phải có. Thế là cũng kiếm được 1 cô. Rồi lại chia tay......bla bla.
    4. Tình yêu là..... Đang trả nghiệm tiếp!!!
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 14/10/2008
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hoho, nói ko yêu nữa nhưng mà em thấy nói và làm khác nhau lắm
  6. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khi chấm hết .....nên giải quyết dứt khoát khiến đối phương đau 1lần nhưng có thể nguôi ngoai .....................
    Nhưng khi chia tay ..1 lần...2 lần ..liệu trái tim còn nguyên vẹn ...và cảm xúc yêu vẫn nồng cháy như ban đầu..............
    Con người dù nam hay nữ dù bản lĩnh đến đâu cũng cần có 1 người để lắng nghe và chia sẻ ..bạn bè chỉ 1 phần nào ...........
    Nếu nói tình yêu là nghĩa vụ ...vậy 2 người yêu nhau ..pm hay đt ...hôn ...gặp nhau cũng chỉ là nghĩa vụ àh ............................. hay đó là sự tự nguyện ............trong tình yêu không ai phải bảo .........anh phải làm thế này thì em mới zui ...hay em phải như thế kia ...đó không gọi là tình yêu...................................................
    Tình yêu có tự do không ? Dĩ nhiên ..........tại sao phải chất vấn sao anh về trễ ? sao anh ko gọi ? sao anh ko .......? mà quan trọng là sự tin tưởng vào người mình yêu...................................
  7. phuongtim88

    phuongtim88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh Mir viết thì hay rồi, đúng kiểu thik thì nói, ko thik thì choảng!
    Em cũng chả hỉu tình iu là cái éo gì mà ko có thì cũng khổ mà có thì cũng khổ, nó cứ như xiền có fải sướng ko? mk!
    lâu lâu vớ fải toàn những chú như điên, may mà mình ko biêng theo nó
    Rồi chia tay cũng chỉ vì đơn jản hết yêu, hết là hết thế thôi, chả jải thik đc
    Đau hơn thì chia tay toàn vì jai vẫn nhớ ng cũ hoạc jai đàn bà quá, hơn cả mình đâm ra mình thấy ko ôm nổi 1 ẻm nam đầy nữ tính
    Tóm lại dây vào jai thì mệt mà ko dây vào cũng ko đc (!!!)
    TÌnh yêu? Ôi cứ như cái nợ đời!
    .
  8. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chấy sỹ Miracle nhí nhố nhỉ.
    Mid đã từng nói ''Ẩm thực và phồn thực là nguồn sống''; hay Yêu là cái niêu cơm được nấu chung bởi cả 2 đứa, và chẳng đứa nào đánh mông với đứa khác để nấu ăn.
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ngu nên đọc bài của chú anh *** hiểu gì. Hic.
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , đừng lôi cái sự thật ra nói dù ai cũng biết là sự thật.
    Em thấy, giờ tình yêu biến dạng nhiều quá.

Chia sẻ trang này