1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salya

    salya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ ý em muốn nhắn gửi gì vậy ? :D Chị đọc tới đọc lui mà ko hiểu gì hết :D Hàng gì ta, gươm dao mã tấu hả ? :D
  2. shoplepetit

    shoplepetit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thấy các CD cũ qua đây nhiều quá ta, hihi, mình cũng cuốn gói dọn nhà qua đây luôn, bên topic Cưới ở Sài Gòn mình thuộc dạng " quá lứa lỡ thì" rùi hehehe.
    Bữa nào bọn mình off đi, ai có tin vui gì báo cáo nhoa, còn ai có chuyện gì cần tâm sự chia sẻ thì share luôn.
    @mebapluoc: nàng ơi, mình nóng tính lắm nếu có chuyện như vậy là mình làm ầm ĩ lên rùi, hehehe, chứ k được như nàng đâu. Nếu nói chuyện mà vc bạn k trao đổi được thì bạn thử viết thư (viêt tay cho lãng mạn, hi`hi`) or email cho chồng, tâm sự với chồng những điều như bạn share với bọn mình nè, nói cho anh hiểu là nếu k có gì thì anh đâu fải lo khi vợ muốn biết rõ ràng mọi chuyện để vợ thấy nhẹ lòng hơn, đỡ ấm ức hơn, chứ anh càng giấu thì mình càng nghi ngờ, rùi nếu đổi lại anh trong trường hợp như mình thì anh thế nào, vc cứ thẳng thắng với nhau là tốt nhất và nếu như anh cũng muốn khẳng định cho cô gái kia biết là anh có gia đình, tự hào về gia đình về vợ của mình thì anh chủ động hẹn cô gái í đi uống nước đương nhiên là có cả bạn cùng đi, để cho cô đó biết đường mà tránh, còn nếu vẫn cứ đâm đầu vào thì sẽ tính cách khác, lúc đó bạn báo cho bọn mình biết, bọn mình sẽ cho nhỏ đó bầm dập, hehehe. Mình bày cho bạn 1 cách này nè, bạn hãy tạo 1 địa chỉ email mới mà chỉ có bạn và ax biết pw thôi, coi như nhật ký tình yêu của vc bạn, có gì vui, buồn, nhắc nhở những gì chưa hài lòng cũng như những điều bạn tự hào về nhau thì cứ viết vào đấy, rùi báo cho người iu vấu vào mà đọc, hehehe, viết ra thì mình check kỹ càng từng chữ sẽ k có tình trạng lỡ lời làm người ta giận hoặc tự ái, hi`hi`, và có nhiều câu sến sến, chẳng nói nên lời (nhiều khi nói ra bản thân mình còn nổi da gà nữa là, hihi).
    Mà ngộ lắm nha, nhiều em bi giờ rất hay, săn các anh đã có gia đình, săn chơi thôi chứ có khi chẳng iu đương gì ráo (mà loại í thì biết iu là gi chứ) để khẳng định bản thân mình, hé hé, mình có nhỏ bạn, thời gian ở cữ, chồng có bồ, mà ông này lúc trc rất hiền, và thương vợ, đùng một cái, vợ sanh em bè về quê, chồng ở SG dẫn bồ về nhà sống chung tỉnh bơ (làm cùng cty nữa chứ), nhỏ đó còn nói với bạn mình vậy nè "em biết anh H có vợ có con rồi nhưng em vẫn sẽ k bỏ anh H, chỉ khi nào anh H bỏ em thôi", điên máu với nó k cơ chứ, chuyện bạn mình thì còn dài, mình kể vậy để thấy bây giờ các em rất là can đảm, mình phải tình táo mà đối phó.
    k ghen quá lửa mà cũng k thể lơ là được
    Chúc bạn mau chóng giải tỏa được ấm ức trong lòng nhoa.
    -----
    Hãy cứ như là tình nhân
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay là có người hỏi mờ! Em hay lấy hàng ở MC về bán, có bà con trên MC đó mà, và cũng hay gọi đt hối hàng (dây nịt)
    Chêm từ "khúc" trong khúc dây da "đi kèm" cho nó vui, đồng thời, cho em í.. muốn hiểu sao thì hiểu. Hehe...
  4. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chiêu of Shop tỉ tỉ cao tay...
    Có ai hiến kế nữa ko? Cô em đang bị vụ này, chồng bị bịnh "ngọai tình tư tưởng"
    HELP....help...
    Em ko can thiệp vào đc nhiều, nhờ mọi người hiến kế!
  5. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    - @ all: Hậu cưới off được áh. Mình k tham gia off được bên hội cưới vì lo làm nhà đủ thứ việc hết. Giờ thì rảnh hơn rồi thì có thể tham gia với mọi người, cùng bàn tính kế hoạch giữ chồng, mua sắm, chăm sóc nhà cửa. Bé heo-ut-it thiết kế chương trình cho mát tay đi.
    - cái vụ ngoại tình của mấy ông chồng rửng mỡ thì chị em mình phải đề phòng. Mình là mình ghét con bé nào thấy đàn ông có chồng rồi mà vẫn dày mặt nhào vô áh. K biết sao chứ mình giả dụ chồng mình mà có biểu hiện lạ là mình xử liền, nếu nghiêm trọng thì k bao giờ tha thứ. Mình nói thẳng với ox mình luôn là cái gì tha thứ được chứ tội phản bội là đá đít luôn đừng có mơ đường quay đầu. . Tuy nhiên, nếu chỉ nghi ngờ vô căn cứ thì đừng nên cằn nhằn, lải nhải, than thở, chì chiết mấy ổng. Mấy ổng sẽ càng chán và càng xa nhà hơn. Đó là kinh nghiệm đọc từ báo
    - cái vụ viết thư của shop hay áh. Có nhiều điều nói = cách viết dễ hơn là nói trực tiếp. Hồi xưa 2 vc đang giai đoạn mới yêu nhau thì ngày nào cũng phải viết 1 email cho nhau hết (vì ở xa). Nhờ thế hiểu nhau hơn. Sau cưới rồi vẫn ở xa nhưng k hiểu sao k còn hứng viết nữa - khơi mào là mình mà dập tắt lửa cũng là mình (bị ox chọc hoài).
  6. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ mooniukem: gặp nàng bên webtretho
    Thanks nàng nhé
  7. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi Chị,
    Vụ off thì đê cuối tuần đc ko? Mọi người rảnh thì cafe. Tám này nọ, thư giãn đầu óc.. Em vừa mới bị.. hay ya.. bùn ghia, coi như ko be back lại nơi đó nữa, tiếc!
    Còn vụ giữ chồng, em học hỏi các đấng mày râu (cũng thấy hay, vì đàn ông mới hiểu đàn ông), các chị thử hỏi xem.
    Mấy ông anh nhà em thì cứ "Lạt mềm buộc chặt" nhóc ạ. <-- em có chồng rồi mà cứ bị bảo là nhóc.
    Chiêm nghiệm cũng thấy đúng, nên cứ.. từ từ áp dụng đồng thời điều hoà suy nghĩ (đàn bà - đàn ông suy nghĩ khác nhau) cho phù hợp với thời thế
    Mấy bà Cô của em cũng dạy nhiều cái hay, ví dụ như trường hợp bà Cô trên; Các Cô lớn (U30) nói: làm cái blog, add cho đc blog của đối tượng kia, cập nhật những thông tin, hình ảnh, tình thương mếm thương, càng sâu đậm, tình cảm.. càng tốt. Hãy cho thấy rằng, vợ chồng vẫn hạnh phúc , mi đừng hòng phá! -- Chiêu này chỉ chơi đc với mấy em uỷ mị, tình cảm.
    EM ko biết có kết quả ko, nhưng thấy cũng hay hay, các chị thì thế nào?
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Các chị em hậu cưới Sg đã có tin dzui chưa?
    chị moonmoon đã có tin vui 1 tháng rùi nha, ghen tỵ quá đi mất.
    Hôm trước tham gia bên webtretho gặp chị bên ý, có chị em nào của nhà mình tham gia bên đó ko?
    Chúc các cựu CD cuối tuần vui nha
  9. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    @maianh18 : có Mooniukem nè maianh ui, nick của MA bên webtt là gi thế?
    Ui...chị Moonmoon có tin dzui rồi hử?thik wá...
    @yasmina : bên webtt nàng cũng nick này luôn hả?hìhì...
    @cả nhà : Hum trước nghe Rinvic chỉ, nên đã khuân được 1 bộ sofa của Rossano dzìa nhà rồi. Được cái thẻ giảm giá 10% đến tận 2010, nhà mình có ai cần thì nói M nha.
    @shop : có gì mới chứ nàh?M thì đợi năm sau...giờ chuẩn bị đi tiêm ngừa linh tinih chi đó. Mà cái vụ tiêm ngừa này có nàng rành thì tư vấn cho Moon với...
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nick bên wtt là nmaianh84, tham gia bên nhà Hội Săn Cọp mục: chuẩn bị mang thai vì đang định săn Cọp mà, mới thảng tháng vừa rùi thôi, chưa có tin dzui ạ.
    Chị moon củng tham gia nhà đó nhưng giờ chị ý chuyển qua nhà săn Nghé rùi vì chị ý sinh trong năm nay, Thèm như chị ý ghê vậy đó.

Chia sẻ trang này