1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic không thèm quét dọn nhà cửa gì hết ah, bụi , mạng nhện đầy hết rùi kìa kekeke. Chúc cả nhà cuối tuần dzui dze nhen.
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt mà cưới nhau đã gần 1 năm rồi. Một năm qua có nhiều thăng và cũng vài lần trầm.
    Cái được là sau mấy tháng ăn chơi xả láng vô tư thì hai vợ chồng cùng đi vào con đường kiểm soát tài chính tốt hơn. Hiểu nhau về việc chi tiêu, mua sắm, tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai (dù là chút ít, chút ít môt)
    Có lúc con dâu tự căng thẳng với bố mẹ chồng, đi làm về mệt mà phải giúp nấu cơm rửa chén, phải cười nói bình thương với bố mẹ trong khi chỉ muốn vùng vằng lên phòng ... chửi đổng cho bỏ bực việc cơ quan. Chỉ muốn chạy bay về nhà mình, ăn ngủ nghỉ nằm nghe nhạc ầm ĩ cũng chẳng ngại gì.
  3. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    tình hình là sao giống chị vậy, nhìu khi đi làm về chỉ muốn vào phòng nằm thôi, thế mà về đến thấy cái nhà chồng bày tùm lum, con em chồng thì uống cái ly sữa cũng chẳng bít dẹp hichic cứ phải nhăn răng ra cười, mặc dù chỉ mún cắn người nào đó một cái thui, bực chết đi được, hơi bị giống trên sân khấu kịch, chán...
  4. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng hên là Yas k sống với nhà chồng nên đỡ bị stress khoảng đó. Ở riêng nên nhà mình lúc nào muốn dọn thì dọn, mệt thì để đó cuối tuần 2 vc è cổ ra dọn đuối luôn . Có điều cả tuần từ t2-t6 mình kiêm nhiệm vai trò của đờn ông trong nhà làm việc nặng vừa vừa, đóng cửa, dắt xe vô nhà. Chỉ có được mỗi tối t7 là được nằm khểnh trên sofa xem phim đẩy hết việc cho chồng thôi.
    Túm lại từ lúc dzọn đồ dzìa sống chung phát hiện ra mình có nhiều tính tốt tiềm ẩn, chồng có nhiều tính xấu tiềm ẩn (tại vì trước khi cưới mình toàn tính xấu, chồng toàn tính tốt). 2 vc biết tiết kiệm ăn cơm nhà, ít đi chơi mà cũng chưa dư dả được đồng nào hết.
  5. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chạy vô up link ăn chơi của các cô dâu
    http://picasaweb.google.com/joliedinh/OffCaroOct17th2009#
    Hehe.. chạy ra..!
    :) KO thui bị quánh!
  6. tiendon

    tiendon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ canh me mãi cuối cùng cũng xem dc hình cả nhà đi off. Nhìn mọi người vui wá, thật là som tụ. Bé Heo và Shop vẫn nhí nhánh, trẻ trung, duyên dáng như ngày nào.
    Cs hôn nhân của TĐ nay cũng gần 1 năm rùi, dĩ nhiên cũng giống mọi người ở chỗ cũng lúc vầy lúc khác. Từ sau đám cưới thì hầu như 2 vc cũng ít đi chơi riêng, công việc và gia đình đã chiếm hầu hết thời gian. Lúc đầu cũng hơi hụt hẫng vì thấy cs thực tế của hôn nhân sao mà trần trụi wá, dù đã bít trước là nó sẽ như vậy. Nhưng bi jờ thì wen rùi, quan trọng là 2vc vẫn thấy cần nhau, vẫn thấy nhớ khi xa nhau, hiểu nhau hơn, sự wan tâm, lo lắng dành cho nhau vẫn còn đó, và cùng chung sức lo cho tương lai nữa. Thế là đủ, chỉ mong theo thời gian mọi thứ nếu có thay đổi thì cũng sẽ theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng mà làm sao bít trước dc tương lai nhỉ????....
    Chúc nhà mình luôn hạnh phúc và vui vẻ.
  7. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    :) Mấy nay, em đi đám cưới liên tục.. sắp béo phì rồi!
    Thứ 7 đi đám ở Rex... ăn xong.. về dứt thêm 1 tô phở, 1 chén tuỷ trứng gà... Má ơi!
    Thực đơn cực dỡ! Đến nổi.. em mạo hiểm lấy thực đơn của bữa tiệc đó về để viết comment, mong mọi người rút kinh nghiệm.
    Từ món đầu tiên cho đến cuối cùng.. không món nào khách ngồi cùng bàn em có thể nuốt hoàn toàn đc..Híc
    Hôm nay, em lết cái thân mập của em đi Gò Công Đông ăn đám cưới.. hehe.. đi xa, mệt, nhưng bù lại ăn ngon, vui, thoải mái!
    :) Vừa về đến Sg lúc 7h. Giờ em phải khò trc lấy sức. Mai sẽ post comment về Rex nhé!
    Have fun cả nhà!
    @ chuyện vợ chồng, bực bội: em có 1 núi! mới gây với lão xong!! Grrr
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hayza, nhiều hình hoành tráng ghia, thấy nhiều nhân vật mới dzui ghia ta. Lại tiếc hùi hụi, hok là mình cũng ké vài tấm òy.
    Hai vợ chồng ăn cưới mùa này cũng hoành tráng, 3 tháng cuối năm có 10 cái đám cưới, trung bình 1 thang có 3 cái đám cưới, hehe
  9. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    hị hị... bùn tình vào lôi topic lên
    Em mới mò đc vài món ngon, dễ làm, chia sẻ với cả nhà nghen!
    Món đầu tiên: Bò kho nước dừa:
    Bò nạc vai (cứ hỏi bò nào kho mà mềm là ok, ko lấy bắp nhé, giá khoảng 80K/kg): 400gr.
    1 bịch nước dừa bự (khoảng 2K/bịch, mua ở tiệm tạp hoá)
    2 muỗng cafe tỏi, 1 muỗng cf bột nêm, 1 ít nước tương.
    Cách làm;
    Bò cắt khúc khoang 1 đốt tay.
    Ướp hết tỏi, bột nêm, nc tương vô. Trộn trộn.. hehe
    Để 20p.
    Bắt nồi lên! ^^ cho dầu vô ^^ tỏi phi vàng! Thả đàn bò vô... xào sơ.. nhẹ tay nhé! Cần thì nhấc nồi lên... sốc sốc.. cho bò tái đi tí tẹo.
    Chế nước dừa vô.. vặn bếp nhỏ lại.. để riu riu..
    Nước dừa sôi, nêm nếm.. chỉ nên nước tương và bột nêm nghen! Nhớ vớt bọt..
    Khoảng 20p sau, thử thịt bò xem mềm chưa. Em thì thích ăn dòn dòn xíu (có gì để tủ lạnh, múc ra hâm đi hâm lại.. nó mềm là vừa
    ). Thì tắt bếp.
    Xong nhé! Món này ăn nóng đc nè, rắc tiêu lên cho thơm thơm.. nước dùng rất ngọt và trong.
    Các chị có thể đợi nguội, múc ra hộp để dành ăn từ từ. Khi hâm chỉ cần bỏ vô lò viba, bấm 1p là ok. Còn hâm bằng nồi.. vô tư đi.
    Món thứ 2: Mới cho^m, vừa làm xong.. mai có kết quả! Nhưng n chuyện, share luôn
    Làm sao có nước trà tươi có màu xanh: (có sai sót thì mai em sẽ update)
    Nấu nước sôi, để cho nguội (khoảng 10p sau khi sôi), bỏ lá trà vào (nhớ rửa lá nha), mở nắp... để đấy khi nào thấy lá trà đổi màu, thì vớt ra. Ko đậy nắp.. cứ để! Thế là xanh.. để mai em xem coi nồi trà of em xanh dữ hem! Chứ lúc nãy vì bỏ lá trà đến 2 làn nên.. thấy hok xanh lắm! Hị hị ..
    Ai có món gì dễ nấu, dễ ăn, dễ bảo quản thì post nhé!
    Have fun, and.. good night!
  10. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    @ vụ trà: nó chưa xanh lém :(
    Hi All,
    Em có vé kem BUD, ai thích thì hú em nghen! Em tặng, thời hạn sử dụng là hết tháng 2/2010.
    Chắc phải tổ chức off quá! Nhớ mọi người rùi ^,..,^

Chia sẻ trang này