1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không biết thế hệ sau có còn nhận mình là người Hà Tây hay không

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi kstamviva, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Mà chả hiểu sao em nghe tên THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội, ngang không chịu được các bác ạ!!! hichic ... Ôi, em yêu truờng em!!!
  2. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu mọi người thế nào em đi làm bây giwò ko được gọi tên nữa mà toàn bị gọi " hà nội 2" hoặc hà nội nửa mùa nhiều lúc ức chế mà chẳng biết làm sao
  3. hoavuotrong

    hoavuotrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cứ miễn là người HT! có gì đâu mà phải bực mình , ai ở địa phương nào thì cứ tự hào mà nói :
    - Anh / CHị người đau ta???
    -Cám ơn! tôi ở:-HÀ ĐÔNG!
    -SƠN TÂY!
    -HOÀI ĐỨC!
    -THƯỜNG TÍN!
    -PHÚ XUYÊN!.........
    Rát đơn giản có phải ko nào các bác thấy có đúng ko???
    khỏi phải bận tâm đến hai từ HÀ "LỘI". KEKE...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì ko có vấn đề gì về việc gọi Hà Nội 2 hay gì đó cả. Ngày xưa lắm người ta gọi dân từ Ngã Tư Sở , tình chiều về Hà Đông hay như dân Cầu giấy dọc lên đường 32 đều "được" gọi là Hà Nội 7 chứ Hà Nội 2 còn sướng chán ...hi hi hi , mình quê ở Phúc Thọ, cha mình về HN học và đi dậy lập gia đình với Mẹ mình người Thái Bình và sinh chúng tôi tại Hà Nội cả nhà ở đến bi giờ, hai ông bà giờ vẫn giả nhời rằng : Tôi người Son Tây, và tôi người Thái bình làm dâu Sơn Tây...
    Anh em chúng tôi vẫn giả nhời bàn dân là Tôi Người Hà Tây... Tóm lại tiềm thức chúng ta là người Hà Tây ko có vấn đề gì ... đừng quá vì chuyện vặt ấy, hãy sống lao động và cống hiến tốt thì đâu cũng là quê hương ta cả... Xét trước chút , Hà Đông là tỉnh, Sơn Tây là tỉnh ... rồi cả Hoà Bình nữa ...thành Tỉnh Hà Sơn Bình ... rồi lại tách thành Hà Tây gồm Hà đông và Sơn tây cơ mà ... Và chúng ta đang hãnh diện xưng Hà Tây...
    Nói hơi dài ...Nhưng đúng là tâm niệm ta ở đâu , quê hương ở đâu vẫn thế thôi, cái tên đâu quan trọng lắm vậy ... Hãy làm tốt việc mình đang làm các bạn ạ...
    Chúc vui cả nhà ta!
  5. duongtppmu1

    duongtppmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cá nhân mình, dù có đi đâu mình vẫn cứ giới thiệu mình là người Hà Đông - Hà Tây!
    Vậy đấy
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
  7. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Công nhận giới thiệu mình là người HN2 nó cứ thế nào ấy! thôi thì vẫn cứ gọi mình là người HT đi cho rồi!
  8. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    không biết mọi người sao chứ riêng tôi là người HĐ ,ai hỏi tôi toàn trả lời như vậy còn họ nghĩ thế nào thì tuỳ họ
    thế hệ sau thì vẫn cứ là người HĐ, còn Hà Tây hay Hà Nội thì đã có lịch sử SỨ ĐÔNG với SỨ ĐOÀI nói hộ rồi.
    chắc chẳng ai hiểu là SỨ ĐOÀI Hà Nội đâu???
  9. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn nói thế nào í chứ. Dân mình có mấy người tự nhận thế đâu?
  10. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    He He , quan trọng là sống như thế nào ấy chứ, Hà nội nhiều người cũng chán bỏ xừ ,
    Em là em ở Sơn Tây, nhiều người tưởng STây ,Kim mã hic hic.....ko em ở Stây HT cơ ......

Chia sẻ trang này