1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao dứt được em này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZakkKirk, 16/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có chơi có chịu. Bây giờ thì cứ chơi tiếp cho sướng luôn đi. Lỡ rồi thì cho lác luôn. Phong lưu đa tình là thói của nam nhi mà. Trước khi chơi ko lo lắng chỉ biết sướng thì bây giờ than vãn cái nỗi gì. Cứ vứt bỏ hết cái lương tâm đã bị chó cắn mà chơi đi
  2. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì đời đơn jản quá rồi cậu àh.Bi jờ k còn như cái thời fụ nữ luôn fải cam chịu,chấp nhận...để mặc đời hay đàn ông ruồng rẫy hay sao thì ra đâu.Trả thù là bản năng của con ng mà,có gì mà sợ nhể? K jả thù có mà điên.
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, e thix đọc cách viết của chị Linh, rất bản lĩnh
    Cơ mà trả thù họ thì mình có hạnh phúc gì đâu chị, con gái luôn thua thiệt. Theo em thì tên nào chả ra ji thì dẹp đi, nếu người ta yêu mình thì mình có trốn cũng không được!Bất cứ ai cũng có quyền được hưởng hp mừ....gã này không đủ bản lĩnh đưa hp cho mình thì có gã khác, đời còn dài và zai còn nhiều.lo ji
    Chỉ có khó biết ai chân thành với mình để chân thành lại ý
    Con trai họ ích kỉ lắm, khi yêu thì cưa vồ cưa vập...khi chán rồi thì ruồng bỏ như mình là phế phẩm không bằng ý
    Em thề nếu có cách trả thù mà mình vẫn hạnh phúc thì không tha đươc. Đôi lúc nghĩ cứ để họ sống thế cho lương tâm dằn vặt nhưng nghĩ lại...họ có biết dằn vặt kg ?
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm ra thì cái mà sợ nhất là cái thùng rỗng kêu to? Có khi chưa jả thù thì chưa bị điên ....Như Heo May hỏi cũng đúng đấy " trả thù xong liệu có HP hơn không?.. Có khi HP quá lại hoá điên ???
  5. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng nghĩ đc đơn jản như em nói thì thái bình HP cả rồi,đâu cần những chốn như chốn này để trút bầu tâm sự.Ai cũng có quyền hưởng HP nhưng làm gì còn tâm trí mà kiếm tìm HP với gã jai khác khi còn đang quằn quại vì bị bỏ rơi hả em?
    Cách trả thù thì tuỳ từng hoàn cảnh cụ thể mà có những cách cụ thể để thực hiện em àh.Vừa dịu dàng thể hiện nữ tính lại khiến 6-7 chục năm sau lũ jai Việt xấu xí đó fải dằn vặt về chuyện ngày hôm nay.

  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều gái điên lắm rồi hả TY? TY cho bạn vài cái VD với...Sau khi trả thù chả biết có HP hay k,nhưng thoả mãn đc cái sự thù hận của bản thân lúc đấy đã.Lúc lâm vào tình trạng đó làm gì có lý trí mà suy xét hậu vận có bị ĐIÊN hay k mà TY khéo lo thế?
    Mà để bạn nói nhỏ cho TY biết nhé,ĐIÊN cũng là 1 cách hữu hiệu.Ví như cô bé nạn nhận trong câu chuyện trên mà fát điên thì đảm bảo chủ tồ bích sẽ bị dằn vặt như em heomay đang thắc mắc rồi đúng k nào.Và điên thì sẽ k còn biết đau khổ nữa,chả fải trả thù xong quá HP k? =))
    Đùa vậy thôi,chứ làm ng sao dễ "nâng lên đc,hạ xuống đc" như fim.Gớm,thoát đc khỏi thù hận có mà thành tiên hết àh.Còn bạn Phúc k tin,có thể yêu thử tớ...rồi fụ tình tớ.Tớ sẽ cho bạn trải nghiệm sự jả thù của tớ.Để xem tớ có fải là thùng rỗng k và sau khi jả thù tớ có bị điên như nhận định của bạn k.

  7. 021090

    021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà có (thể nào chẳng có )ngòai đời thì màn kịch hay phải biết híhí

Chia sẻ trang này